Chương 121
Chương 121: Đại chiến dấy lên, Diệp Trần hiện thân!
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Lão già kia, để ta xem rốt cuộc ngươi giấu bao nhiêu con bài tẩy!"
"Trận chiến năm xưa, rốt cuộc ngươi có xảy ra vấn đề gì hay không, ngươi còn mưu đồ chuyện gì nữa..."
Lục Càn ánh mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào biến động tiếp theo của Phản Phái Mô Phỏng Khí.
Trận chiến tiếp theo, phân thân mô phỏng sống hay chết đều chẳng còn quan trọng.
Chỉ cần có thể chống đỡ tới lúc để hắn nhìn thấy kết quả cuối cùng là đủ.
【“Bảo vệ Thái Tôn điện hạ!!!”】
【“Công lao tòng long chính là hôm nay!”】
【“Lão Nhân Hoàng đã già yếu, làm sao địch nổi một Lục Địa Chân Tiên mới như Dương Hồng, trận này Thái Tôn bệ hạ tất thắng!!!”】
【“Lũ nghịch thần tặc tử các ngươi to gan dám ra tay với Thái Tôn điện hạ, tìm chết!!!”】
【“Thái Tôn điện hạ mới là chân mệnh thiên tử mang lại thái bình!”】
【“Hộ giá! Hộ giá!”】
【Trong chớp mắt, vô số kẻ phát điên lao tới lấy mạng ngươi, nhưng cùng lúc đó, cũng có không ít người chắn trước mặt ngươi.】
【Bạch Long, Đồng Khanh, lão tổ Thương gia, lão tổ Võ gia, lão tổ Lục gia... đã phát cuồng, gầm thét giận dữ, hai mắt đỏ ngầu, tràn ngập vẻ cuồng nhiệt.】
【Khoảnh khắc này, những đòn tẩy não trước đó của ngươi rốt cuộc phát huy tác dụng ngoài sức tưởng tượng.】
【Không ai ngờ nổi, ngươi lại có thể mời được một vị Lục Địa Chân Tiên đến đối phó Lão Nhân Hoàng!】
【Ngay cả phế thái tử Trần Huyền năm xưa cũng chưa từng làm được điều này...】
【Nếu Lão Nhân Hoàng ở thời kỳ toàn thịnh, bọn họ quả thực chưa chắc đã có niềm tin, nhưng năm xưa phế thái tử Trần Huyền đã đánh trọng thương Lão Nhân Hoàng, nay lại thêm chiến thần Đại Hạ Dương Hồng đột phá Lục Địa Chân Tiên...】
【Trận này! Lợi thế thuộc về ngươi!】
【Nỗi lo duy nhất chính là đòn phản công từ những người chú bác của ngươi cùng đám cận thần trung thành của Nhân Hoàng Đại Hạ!!!】
【Nhưng công lao tòng long, vinh hoa phú quý, thăng quan phong tước chính là hôm nay! Chính là hôm nay!】
【“Lục Càn! Ngươi không nghĩ đến ơn trời, dám mưu phản như phế thái tử Trần Huyền, mưu toan chia rẽ đế quốc, tội ác tày trời không thể tha thứ! Ngươi có biết bệ hạ hôm nay định sắc phong ngươi làm Hoàng Thái Tôn không!!!” Có sử quan gầm lên chất vấn, lời lẽ đầy cay độc.】
【Sắc mặt ngươi vẫn bình thản, ngồi yên tại chỗ, tự mình cầm bầu rượu tinh xảo rót một chén, uống cạn một hơi rồi cười lớn, nhìn về phía vòm trời: “Hoàng Thái Tôn? Phong thưởng bủn xỉn như thế mà lão bất tử kia cũng dám lấy ra khoe? Hôm nay, cô phong hắn làm Thái Thượng Hoàng, bất kể sống chết.”】
【“Ngươi!!!” Nghe lời ngươi nói, vị sử quan cương trực nọ tức đến suýt nổ tung đầu.】
【Hai ông cháu các ngươi thi nhau sắc phong đấy à?】
【Thằng nào thắng thì thằng đó sắc phong đối phương đúng không?】
【“Cô là chính thống Đại Hạ. Trận chiến hôm nay là quốc chiến. Hễ ai tận trung với cô, tuyệt đối không tiếc phong thưởng, từ bá tước, công tước cho đến chia đất phong vương, thế tập võng đệ...”】
【“Kẻ nào làm loạn làm giặc, tru diệt cửu tộc.”】
【“Nếu làm trái lời thề này, trời tru đất diệt!”】
【Ngươi đột nhiên gầm lớn, tiếng thét lập tức át đi toàn bộ chiến trường, mang theo sức mạnh mị hoặc lòng người.】
【Dù sao lần mô phỏng này cũng chỉ là ảo ảnh, ngươi đương nhiên không sợ, tha hồ vẽ bánh vẽ, cổ vũ lòng người.】
【Thắng, mọi thứ tự nhiên sẽ được thực hiện?】
【Thua, ngươi còn chẳng còn mạng, bảo quỷ đi thực hiện chắc!】
【Khoảnh khắc ấy, toàn bộ hoàng cung Đại Hạ lòng người bàng hoàng, ngay cả những kẻ mang sát ý với ngươi cũng bắt đầu dao động...】
【Hiện tại, chiến lực đỉnh cao bên phía ngươi vẫn còn quá ít...】
【Trong Nhị Thập Tứ Công Tước chỉ có sáu nhà ủng hộ ngươi, số còn lại hoặc là trung lập, hoặc là người của các hoàng tử khác...】
【Đánh trực diện, ngươi chắc chắn sẽ chịu thiệt lớn!】
【Nhưng trước mắt, không cần biết có bao nhiêu người theo ngươi, chỉ cần họ giữ trung lập là đã quá đủ rồi...】
【Phải công nhận nước đi này của ngươi cực kỳ hiệu quả, đám chú bác của ngươi vào lúc này đều bắt đầu do dự...】
【Chỉ có một tên vua hề là chẳng hề lay động trước lời ngươi nói.】
【“Thằng súc sinh, ngươi hại bản vương thảm hại thế này, bản vương sẽ không tha cho ngươi!” Trần Thái hai mắt đỏ ngầu, vung tay ra lệnh, lập tức có vô số Thiên Nhân lao tới vây giết ngươi.】
【Trong đó, những Thiên Nhân thế gia ủng hộ hắn cũng chọn ra tay.】
【“Thái Tôn điện hạ yên tâm, hôm nay Bạch Long ta dẫu liều cái mạng già này cũng quyết không để lũ tạp chủng này tới gần ngài nửa bước!” Bạch Long cầm thương, một mình chiến hai đại Thiên Nhân, tắm máu mà đánh, liều chết không màng hiểm nguy hòng mưu cầu tước vị.】
【“Đồng mỗ từ nhỏ đã bị gia tộc coi như gánh nặng, chỉ vì mẫu thân là ca nữ mà chịu đủ sỉ nhục, trải qua bao năm mới ngồi lên được chút chức vụ cao. Hôm nay được Thái Tôn điện hạ coi trọng, nguyện liều chết báo đáp, chỉ mong Thái Tôn điện hạ có thể phong cáo mệnh cho mẫu thân ta, để bài vị bà được vào từ đường Đồng gia...” Nhánh phụ Đồng gia Đồng Khanh hai mắt đỏ ngầu, thiêu đốt tinh huyết, cũng liều mạng kìm chân vài vị Thiên Nhân cùng cấp...】
【...】
【“Lão quỷ Sở gia, món nợ ngươi ám hại lão phu trước kia, hôm nay cũng phải tính sạch sành sanh!!!” Lão tổ Lục gia gầm lên giận dữ, bộc phát tu vi Thiên Nhân tám chuyển, ngăn cản lão tổ Sở gia vốn là Thiên nhân chín chuyển...】
【“Tuyệt đối không để các ngươi bước tới gần Thái Tôn điện hạ nửa bước!”】
【...】
【“Đây chính là cảnh tượng năm xưa lão già kia từng trải qua sao!” Ngươi ngồi yên tại chỗ, nhìn màn chém giết trước mắt, từng Thiên Nhân cảnh không ngừng ngã xuống, trong lòng cũng dâng lên đôi chút rung động.】
【“Không, trận chiến năm xưa lão già kia khơi mào e rằng còn tàn khốc hơn bây giờ gấp trăm ngàn lần. Hầu như toàn bộ Thiên Nhân thế gia của cả Đế quốc Đại Hạ đều bị cuốn vào, còn kéo theo một đám huynh đệ chết chìm...”】
【“Hiện tại thủ đoạn của Lão Nhân Hoàng e rằng vẫn chưa tung ra hết đâu...” Ngươi nhìn lên “trận chiến pháp tướng” trên vòm trời, luôn cảm thấy Lão Nhân Hoàng không hề đơn giản như vẻ bề ngoài...】
【Khoan đã! Liễu Như Việt đâu?!】
【Đột nhiên ngươi giật mình nhận ra, phát hiện Liễu Như Việt vốn còn ở đây từ trước, chẳng biết từ lúc nào đã biến mất không một dấu vết, ngay cả người của Yên Vũ Kiếm Các cũng không xuất hiện...】
【Phải biết rằng trước đó đám người đó đã nói rõ ràng là sẽ ủng hộ ngươi...】
【Thế nhưng vì sao bây giờ lại đột ngột biến mất tăm, chẳng lẽ đã xảy ra biến cố gì, hay là bọn họ biết được điều gì nên đã chọn lùi bước...】
【Xoẹt!】
【Đồng tử ngươi co rút lại, cảm giác ớn lạnh bỗng ập đến, dường như có chuyện gì đó đang âm thầm diễn ra trong bóng tối...】
【Xoẹt!】
【Đúng lúc này, một bóng người đột ngột lướt qua tất cả mọi người trong tĩnh lặng, lao thẳng về phía ngươi đang ngồi một mình uống rượu...】
【“Đại chất tử, lục thúc tới lấy mạng ngươi đây!!!”】
【Bóng người đó chẳng phải ai khác, chính là Trần Thái! Hắn đinh ninh rằng một tháng trước ngươi đã bị trọng thương, không thể mở đế cốt, nên mới đặc biệt tới để giết ngươi!!!】
【Sắc mặt ngươi không đổi, vẫn ngồi nguyên tại chỗ, một mình nâng chén uống rượu, hoàn toàn chẳng buồn để tâm tới Trần Thái đang đánh lén sau lưng...】
【Dường như ngươi chắc mẩm đối phương không thể nào giết nổi mình?!】
【Bùm!】
【Đúng lúc này, một cung nữ trẻ tuổi bỗng từ góc khuất lao vút ra, chộp tay xuống, rút ra một thanh Phệ Hồn Yêu Đao chém thẳng về phía Trần Thái.】
【Khuôn mặt ả lộ ra, lại tương tự Diệp Trần đến tám chín phần, nhưng lại phảng phất nét đẹp đầy vẻ âm nhu.】
【“Khốn kiếp, Lục Càn chỉ có thể chết trong tay ta!!!”】
