Chương 139
Chương 139: Trần Thái: Trò cười, hắn tưởng mình vương giả trở về sao? Huyết Ma! Ngươi hãy đi tiêu diệt hắn!
Đăng ngày 29/09/2026
19
【Tai họa ập xuống bất ngờ, khiến mình chợt nhận ra — cái thiên phú tím mới "Bôi Dầu Vào Chân" kia cũng có dụng võ không nhỏ.】
【Chỉ cần chạy đủ nhanh, tai họa sẽ mãi chậm hơn mình một bước.】
【Chạy chậm thì chỉ còn nước làm lại từ đầu.】
【"Tiếc thật, nếu Bí cảnh thần bí không sụp đổ, mình đã có thể tính chuyện ẩn trong đó đến khi vô địch rồi mới ra đấu với Lão Nhân Hoàng, giờ thì không còn cơ hội nữa rồi." Mình cảm thấy nuối tiếc thật sự — tốc độ thời gian gấp mười lần trong Bí cảnh thần bí là một bảo địa tu luyện không thể tuyệt vời hơn.】
【Nếu có thêm mười năm, hoàn toàn có thể ngưng tụ được "Chân Tiên Phù Lục".】
【Thế mà bây giờ, mình ở trong Bí cảnh thần bí tưởng chừng một năm, ngoài kia mới chỉ hơn một tháng trôi qua...】
【Hiện tại, còn đúng năm ngày nữa là đến thọ yến của Lão Nhân Hoàng. Không biết Đế Đô đã loạn đến mức nào, Lục gia "chết sạch" chưa...】
【"Lục Càn, rốt cuộc ngươi đã trải qua chuyện gì vậy?" Liễu Như Việt đứng bên cạnh, hồn vía chưa hoàn, nhìn mình đờ đẫn, ánh mắt mơ hồ, không nhịn được mà hỏi ra tiếng.】
【Rõ ràng, sự tò mò của nàng đối với mình đã đạt đến đỉnh điểm vào khoảnh khắc này.】
【Chỉ một năm không gặp, mình lại đột phá thêm một đại cảnh giới, đạt đến Nhập Thánh cảnh — tốc độ này còn vô lý hơn cả tên lửa...】
【Những lão quái vật sống mấy trăm năm trông trước mặt người đàn ông này chẳng khác gì lính mới tò te.】
【"Đến khi ngươi bằng tuổi ta, tự khắc sẽ hiểu." Mình không giải thích nhiều, chỉ buông một câu cho có.】
【Liễu Như Việt: ???】
【Mình không thèm để ý đến cái vẻ ngẩn người của Liễu Như Việt. Bí cảnh thần bí đã sụp đổ, ở lại Ma Đô cũng chẳng còn ý nghĩa gì — mình chuẩn bị lên đường về Đế Đô.】
【Thật ra có thể tính chuyện ra nước ngoài ẩn náu tu luyện, nhưng mình có linh cảm rằng một khi rời khỏi Đại Hạ, e rằng sẽ động đến Lão Nhân Hoàng, kéo theo cả bản thân lão ta đích thân truy sát...】
【Đối phương đã ngắm vào "Chí Tôn Đế Cốt" của mình, tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha...】
【Hơn nữa, các nước bên ngoài cũng sẽ chẳng bỏ qua miếng mồi béo bở này, rắc rối sẽ không ít...】
【Dĩ nhiên, cũng có thể tính chuyện thông qua mối quan hệ của Tô Mị mà귀귀귀귀귀gia nhập phe dị tộc quỷ dị — nhưng không cùng giống nòi, ắt khác lòng dạ, chỉ cần sơ sẩy một chút là cái chết đang chờ...】
【Mình cũng không dám đánh cược xem "Chí Tôn Đế Cốt" của mình có sức hút đặc biệt nào đó với những dị tộc quỷ dị kia hay không...】
【Tóm lại, vẫn là vấn đề thực lực. Hiện tại mình nhiều lắm cũng chỉ bùng phát ngắn một đao ở mức tiên thần, tạm thời vô địch dưới Lục Địa Chân Tiên mà thôi.】
【Chưa hề có được chiến lực của một Lục Địa Chân Tiên thực sự...】
【Nếu thật sự có được sức mạnh Lục Địa Chân Tiên, mình đã lật bàn từ lâu rồi, tệ lắm cũng có thể tung hoành khắp nơi, âm thầm phát triển, chờ đến khi thực sự vô địch mới quay về giết Lão Nhân Hoàng...】
【"Kỳ Ngụy, sắp xếp cho ta một chiếc du thuyền đi Đế Đô."】
【Mình lấy điện thoại ra, liên lạc với phó thự trưởng Ma Đô Kỳ Ngụy vẫn còn sống, chuẩn bị đường hoàng trở về Đế Đô — không lén lút như lần trước nữa.】
【À phải, kể từ sau khi Thẩm Trọng chết, Kỳ Ngụy đã trở thành quyền thự trưởng Ma Đô. Nhận được điện thoại của mình, hắn sửng sốt đến cực điểm, rồi phản xạ tuân lệnh ngay, giọng điệu khiêm cung đến tận cùng, còn kèm theo cả vẻ nịnh nọt.】
【"Vâng, Lục thiếu."】
【Dù tin về biến cố của Lục gia ở Đế Đô đã truyền đến Ma Đô, nhưng kèm theo đó còn có những tin tức khác...】
【Đó chính là thân phận thật sự "Hoàng Thái Tôn" của mình.】
【Cùng với đó là sự coi trọng của Lão Nhân Hoàng dành cho mình, và những tin đồn về việc lão có ý muốn truyền ngôi cho mình...】
【Trong mắt Kỳ Ngụy, thân phận của mình so với trước đây đã tăng lên gấp trăm, gấp nghìn lần — hắn thèm khát được ôm chặt cái đùi to này lắm...】
【Chẳng mấy chốc, một chiếc tàu tư nhân nhanh chóng cập bến, bóng dáng Kỳ Ngụy đứng ngay trên đó — rõ ràng là đã bỏ lại tất cả, đích thân tới, muốn ôm lấy đùi mình...】
【Khoảnh khắc nhìn thấy mình, thân hình Kỳ Ngụy rùng lên, như thể nhìn thấy điều gì đó không thể tin nổi, đánh phịch một cái, chân mềm quỵ xuống đất.】
【Bốp!】
【"Thái Tôn điện hạ."】
【Mình không từ chối, biết rõ có lẽ "Long Phụng Chi Tư" đã phát huy tác dụng. Từ miệng hắn, mình nắm được những biến động chấn động ở Đế Đô — Lục gia gần như chết sạch, Lão tổ Lục gia lại bị tập kích bất ngờ, "trọng thương hôn mê"...】
【Suốt một tháng qua, vô số người truy tìm tung tích của mình, trong đó nhiều thế lực đã ngầm giao thủ với nhau, vì có người cho rằng mình có thể đã bị hại...】
【Nghe tin Lục gia lại trọng thương, mình thầm cười lạnh trong lòng. Những lần mô phỏng phản diện trước, Lục gia chưa lần nào cầm cự được lâu như vậy, lần này lại trụ được...】
【Xem ra chuyện mình ẩn náu đã tạo ra phản ứng dây chuyền, kéo ra không ít nhân vật.】
【"Lục thiếu, còn một tuần nữa là thọ thánh của Bệ hạ, ngài có định đến chúc thọ không, có cần chuẩn bị lễ vật gì không..."】
【"Lên đường thôi!"】
【Nghe đến thọ yến của Lão Nhân Hoàng, mình cười lạnh một tiếng, ngắt lời Kỳ Ngụy, quay người bước vào khoang tàu...】
【Chúc thọ? Chúc cho lão sớm...】
【Nếu Kỳ Ngụy mà biết được suy nghĩ của mình, chắc sẽ ngã lăn ra chết tại chỗ.】
【Đã quyết định quay về, mình lấy huyết mạch thông tin khí ra, miễn cưỡng nhắn lại cho Lục Thủ một câu — cho khỏi bị hắn làm phiền mãi...】
【....】
【Bởi lần này mình không lén lút, không trốn chui trốn lủi về Đế Đô, mà chọn cách đường hoàng quay trở lại, tin tức về mình lập tức lan truyền điên cuồng khắp Đế Đô...】
【Chẳng mấy chốc, cả Đế Đô vốn đang hỗn loạn bỗng lặng xuống, không còn ngầm sóng dậy nữa...】
【Còn lúc này, kẻ khó chịu nhất khi nghe tin mình sắp trở về, chính là tên hề nhỏ Trần Thái kia.】
【"Đồ chó, chẳng phải đã nói thằng tạp chủng đó chết rồi sao, sao lại chui ra được nữa, Quỷ Y cái thứ bỏ đi..." Trần Thái tức đến gào lên, cả người bồn chồn không yên.】
【Nhất là khi biết mình đường hoàng ngồi du thuyền về, hắn càng thêm lửa giận bừng bừng.】
【Thời gian trước, chuyện mình bí ẩn mất tích, Quỷ Y Tôn Giả cùng đồng bọn bặt vô âm tín, đã gây ra không ít xôn xao, khiến hắn đau đầu điên đảo...】
【Bên ngoài cứ đồn rằng hắn đã giết mình — đứa cháu lớn này — để cắt đứt khả năng mình lên ngôi...】
【Dù điều đó là thật, nhưng hắn sao có thể thừa nhận?!】
【"Điện hạ, thằng tạp chủng này có lẽ đang dùng dương mưu, đường hoàng quay về để khiến người ta không dám ra tay với nó." Có thuộc hạ lên tiếng nhắc nhở.】
【Trần Thái cười lạnh: Trò cười, nó tưởng mình vương giả quy lai à, còn dương mưu, buồn cười hết sức — Huyết Ma, ngươi, đi kết liễu nó đi.】
【"Vương muốn nó chết ngay trước mặt thiên hạ, ngay khi vừa đặt chân vào Đế Đô."】
