Chương 168
Chương 168: Liễu Như Việt chết rồi! Đối quyết Quỷ Đồng Nữ Hoàng!
Đăng ngày 29/09/2026
19
【Quỷ Đồng Nữ Hoàng!】
【Xoẹt!】
【Lông tơ trên người ngươi dựng đứng trong chớp mắt. Cảm giác rợn tóc gáy tràn ngập tâm trí. Một bàn tay trắng nõn như tuyết chẳng biết từ lúc nào đã âm thầm vuốt ve lên sống lưng ngươi, như muốn xuyên qua da thịt, chạm tới...】
【Ý thức của ngươi ngay khoảnh khắc này lập tức bị những tiếng thì thầm quỷ dị bao phủ, toan kéo ngươi rơi xuống vực sâu vô tận, biến thành con rối mặc người đùa giỡn...】
【Oành!】
【Vào thời khắc then chốt, sâu trong thần hồn ngươi, "Tiên Lục - Cửu Huyền Thiên Khung Quy Khư Thần Lôi" tỏa ra thiên uy mênh mông bỗng bộc phát một tia sấm sét chí tôn, chủ động hộ chủ...】
【"Sức mạnh của Lục Địa Chân Tiên?!"】
【Xoẹt!】
【Bàn tay trắng nõn vừa chạm vào sau lưng lập tức bị Quy Khư Thần Lôi đánh đau nhói, phát ra một tiếng rên hừ, động tác khựng lại.】
【Xoẹt!】
【Trong tay ngươi lập tức xuất hiện hai thanh Phệ Hồn Yêu Đao cùng nguồn gốc, dung hợp lại với nhau, hóa thành một thanh tiên khí hoàn toàn mới...】
【"Cút!"】
【Ngươi siết chặt tiên khí, toàn thân bùng nổ uy áp khủng bố, lôi đình bao trùm, huyết khí cuộn trào ngút trời, suýt ngưng tụ thành một con cự yêu đỏ máu rình rập, hung hãn chém thẳng về phía bóng ma sau lưng.】
【Uy lực của tiên khí xé toạc cả không gian trong nháy mắt. Nét mặt trêu cợt của Quỷ Đồng Nữ Hoàng phía sau cũng lập tức đông cứng, thân xác bị một đao chém đứt lìa...】
【"Tiên khí?"】
【Quỷ Đồng Nữ Hoàng bị chém ngang hông nghiêng đầu, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc.】
【Phụt!】
【Thân thể bị xé rách của Quỷ Đồng Nữ Hoàng nổ tung ngay tắp lự, hóa thành bọt nước biến mất trước mắt ngươi...】
【Cộp! Cộp! Cộp!】
【Từ góc khuất bóng tối cách đó không xa, một bóng hình thướt tha tựa nữ thần bóng đêm chậm rãi bước ra, ánh mắt đầy trêu tức nhìn ngươi...】
【"Khặc khặc, đúng là tiểu tử không biết phong tình. Có điều, trên người ngươi dường như giấu không ít bí mật đấy nhỉ."】
【Dù giọng điệu tỏ ra thoải mái, nhưng giờ khắc này, ánh mắt Quỷ Đồng Nữ Hoàng nhìn ngươi đã tăng thêm mấy phần kiêng dè.】
【Một tên nhóc còn chưa tới Thiên Nhân cảnh lại có thể phá tan ảo cảnh của ả, trảm sát một đạo mị ảnh phân thân của ả, trên người còn mang theo một đạo Tiên Lục cùng một thanh tiên khí!】
【Cấu hình này e là vượt chuẩn quá mức rồi.】
.....
"Tình huống gì thế này, Liễu Như Việt và Tô Mị không tới, ngược lại kẻ đến lại là Quỷ Đồng Nữ Hoàng, vị hoàng giả quỷ dị cấp cấm kỵ."
Ánh mắt Lục Càn khẽ biến, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn.
Lần này hỏng bét rồi.
Không có Tô Mị làm lớp đệm giảm xóc, hai bên trực tiếp đối mặt nhau thế này thì chẳng vui chút nào.
Hơn nữa, ả dường như còn ghim chặt chuyện phân thân mô phỏng mồm mép đắc tội ả lúc trước, vừa đến đã lập tức ra tay, đây tuyệt đối không phải điềm lành.
Chẳng lẽ chưa kịp đánh với Lão Nhân Hoàng thì đã phải tử chiến với một đầu hoàng giả quỷ dị cấp cấm kỵ trước sao?!
"Ả điên rồi à, chỉ vì một câu mồm mép bậy bạ mà chạy thẳng tới Đế Đô giết mình? Ả không sợ lão bất tử trong hoàng cung Đại Hạ sao?"
"Có điều, từ tình huống mô phỏng phản diện lần trước, ả dám giao thủ với Lão Nhân Hoàng, dường như cũng chẳng hề e sợ, thực lực đôi bên e là không chênh lệch bao nhiêu?"
.....
【"Nhưng nếu ngươi chỉ có chừng này bản lĩnh, thì không giết nổi Lục Địa Chân Tiên đâu!"】
【Đối diện với ánh mắt khiêu khích trêu đùa của Quỷ Đồng Nữ Hoàng, sắc mặt ngươi chùng xuống, lạnh lùng nhìn ả.】
【Khoảnh khắc này, ngươi cảm nhận được rõ ràng sự khủng bố của đầu hoàng giả quỷ dị sánh ngang Lục Địa Chân Tiên này...】
【Chỉ mới ra tay thăm dò mà đã ép ra mấy lá bài tẩy của ngươi.】
【Hơn nữa, ngươi cảm giác được đối phương dường như còn chưa hề tung toàn lực.】
【"Liễu Như Việt đâu?" Ngươi lạnh giọng chất vấn.】
【Tô Mị không đến, trái lại là Quỷ Đồng Nữ Hoàng xuất hiện, điều này đồng nghĩa với việc Liễu Như Việt đã gặp chuyện chẳng lành.】
【"Liễu Như Việt? Ngươi nói kiếm hồn Chân Tiên kia sao?" Quỷ Đồng Nữ Hoàng nghiêng đầu, làm ra vẻ suy tư rồi lại như đang hồi vị mà liếm môi.】
【"Đương nhiên là ăn rồi. Đa tạ tiểu tử ngươi nhé, cất công đưa tới cho ta món ăn mỹ vị dường ấy. Lâu lắm rồi ta chưa được nếm thử linh hồn của thần linh."】
【Liễu Như Việt chết rồi?!】
【Đồng tử ngươi co rút kịch liệt, bàn tay cầm Phệ Hồn Trảm Yêu Đao khẽ run lên, hơi thở gấp gáp hơn mấy phần, sợi dây lý trí vốn đang căng thẳng bắt đầu có dấu hiệu đứt đoạn...】
【Thời khắc này, chính ngươi cũng chẳng rõ mình đang phẫn nộ vì cái chết của Liễu Như Việt, hay phẫn nộ vì mọi chuyện luôn dễ dàng vượt khỏi tầm kiểm soát như vậy...】
【"Khặc khặc, nổi giận rồi à!" Thấy ngươi có dấu hiệu vỡ trận, nụ cười trên mặt Quỷ Đồng Nữ Hoàng càng thêm rạng rỡ, ra dáng kẻ đứng ngoài xem trò vui.】
【Thế nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, nụ cười trên mặt ả bỗng cứng đờ.】
【"Vậy là, Liễu Như Việt bị giết, ngay cả mặt Tô Mị cũng chưa gặp được? Ngươi chuyên môn tới Đế Đô để lấy mạng cô?"】
【Oành!】
【Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của ả, thân thể ngươi bắt đầu bành trướng, biến đổi nhanh chóng, hóa thành một đầu chân long khủng bố có thể thiêu rụi cả đất trời...】
【Dưới cơn thịnh nộ tột cùng, "Long Phượng Chi Tư" được kích phát tới mức cực hạn...】
【Khí tức của ngươi bắt đầu tăng vọt không chút kiềm chế...】
【Giờ phút này, cả thế giới dường như bị cơn giận của ngươi bao trùm, vỡ vụn như gương kính...】
【Đồng tử Quỷ Đồng Nữ Hoàng co rụt lại, cảm nhận được một mối đe dọa rợn tóc gáy ập tới...】
【"Vậy thì, ngươi có thể chết được rồi."】
.....
【Ầm ầm!】
【Sấm sét khủng khiếp bùng nổ, chớp mắt nghiền nát cả Đế Đô, chôn vùi hoàn toàn Quỷ Đồng Nữ Hoàng...】
【Thế nhưng quỷ dị ở chỗ, sau khi cả vòm trời vỡ tan, lộ ra lại là một mảng trắng xóa trống rỗng...】
【"Đây là ảo cảnh!"】
【Đồng tử ngươi co rút, nhận ra mình đã rơi vào một loại ảo cảnh nào đó, lập tức câu thông "Chí Tôn Đế Cốt" trên người, một luồng khí tức chí tôn bá đạo bắt đầu thức tỉnh...】
.....
【Lục gia.】
【Ngươi như kẻ mất hồn đứng chết trân tại chỗ, không nhúc nhích, tay siết chặt Phệ Hồn Yêu Đao, rõ ràng đã rơi vào một cạm bẫy ảo cảnh...】
【Quỷ Đồng tộc am hiểu nhất là thao túng tinh thần và lời nguyền, ưa thích nhất là dùng ảo cảnh khống chế lòng người, biến con mồi thành nô lệ...】
【Quỷ Đồng Nữ Hoàng giễu cợt đứng trước mặt ngươi, chỉ là trong ánh mắt dường như có chút thất vọng: "Chỉ có mức độ này thôi sao? Thật vô vị, ngay cả tư cách giao thủ với con quái vật kia cũng chẳng có..."】
【"Phá cho ta!"】
【Oành!】
【Ngươi vốn đang mất hồn bỗng bộc phát tinh quang trong mắt, xé toạc ảo cảnh, Phệ Hồn Trảm Yêu Đao trong tay hóa thành vệt sáng, chém thẳng về phía Quỷ Đồng Nữ Hoàng đang ở ngay gang tấc...】
【Xoẹt!】
【Khuôn mặt ả lập tức bị rạch một vết máu sâu hoắm, từng lọn tóc đứt đoạn rơi rụng, cả người chết sững tại chỗ...】
【"Vậy bây giờ, ta đã đủ tư cách chưa!"】
