Chương 187
Chương 187: Chấn kinh! Lục Càn thứ hai!
Đăng ngày 29/09/2026
19
【Tên Trần Ngang này quả thực khó giết chết đi được!】
【Không chỉ ở Đế quốc Đại Hạ thân cư địa vị cao, mang thân phận hoàng trưởng tử, mà hiện tại dường như ở hải ngoại, hắn còn có một tầng quan hệ khác.】
【Khá lắm, ẩn nhẫn đến mức này cơ à, chẳng khác nào con rùa rụt cổ, khoác lên mình cả đống thân phận ngụy trang, chốc chốc lại thay cái mới.】
【Chỉ là, đối phương làm sao biết ngươi sẽ tới nơi này? Nhờ vào thủ đoạn nào đó, hay chỉ muốn cố tình cầu may!】
【"Thánh sứ? Trần Ngang?"】
【"Lục Càn các hạ, chờ ngươi gặp được Thánh sứ đại nhân tự nhiên sẽ rõ." Raphael dường như cố ý úp úp mở mở, không trực tiếp trả lời.】
【"Nói thật cho ngươi biết, Thánh sứ đại nhân bảo ta mang tới một lời: Thứ ngươi muốn đang nằm trong tay ngài ấy.】
【"Nếu ngươi muốn, có thể theo ta tới vương quốc Kim Sa một chuyến. Tới lúc đó tự khắc toại nguyện."】
【Oành!】
【Tinh thần ngươi chấn động!】
【Quả nhiên, "nửa đoạn Đế Cốt" kia đã rơi vào tay tên Trần Ngang.】
【Hiện giờ, hắn đang trốn ở vương quốc Kim Sa?!】
【Vương quốc Kim Sa cũng là một cường quốc thuộc Nhân tộc, nằm sát Đế quốc Đại Hạ, nghe đồn có một vị "Chân Thần" tọa trấn...】
【Có điều, vương quốc Kim Sa vốn đối địch với Đế quốc Đại Hạ, thân cận với các đại đế quốc hải ngoại khác, từng lén giở trò ở biên giới Đại Hạ, sau bị Lão Nhân Hoàng năm xưa vừa lên ngôi nện cho mấy trận mới chịu yên phận...】
【Xem ra, nhắc nhở của "Thiên Quan Tứ Phúc" không phải vì Phệ Hồn Yêu Đao, mà là vì Raphael trước mắt nắm được tung tích của "nửa đoạn Đế Cốt"...】
【Nhưng Trần Ngang chắc chắn chẳng tốt bụng đến vậy, tất có mưu đồ. Khéo trong vương quốc Kim Sa đã giăng sẵn thiên la địa võng chờ ngươi chui đầu vào...】
【Có điều, hiện tại "Chí Tôn Đế Cốt" của ngươi đã nổ nát vụn, hắn còn mưu tính gì ở ngươi nữa? Hay do trước đó bị ngươi gài bẫy diệt mấy cỗ phân thân nên muốn trả thù...】
【Nhất thời ngươi chưa thể đoán ra mục đích của đối phương.】
【"Ngươi là người Kim Sa? Cô nhớ Đế quốc Đại Hạ có cấm lệnh: Cường giả hải ngoại đạt tới Thiên Nhân cảnh muốn đến đây đều phải nộp đơn xin trước, được phê chuẩn mới được vào, hơn nữa còn bị người đi theo giám sát." Ngươi bỗng mở miệng nói.】
【Trước đó, sau khi biết thân phận Thái Tôn của mình, ngươi tự nhiên cũng bổ túc thêm không ít hiểu biết...】
【Đế quốc Đại Hạ thực lực hùng hậu, đứng đầu Nhân tộc, sứ giả các nước hải ngoại tới đều phải trình báo cặn kẽ, kẻ nào đạt Thiên Nhân cảnh lại càng bị giám sát chặt chẽ...】
【Mười năm trước, Đế quốc Đại Hạ đang ở thời kỳ đỉnh cao. Đại thọ của "Lão Nhân Hoàng", vạn triều đến chầu, sứ giả các nước hải ngoại không thiếu kẻ là Thiên Nhân, nhưng vừa tới nơi đều khúm núm như chim cút, ngoan ngoãn vô cùng...】
【Thế mà Raphael trước mắt đường đường là Thiên Nhân thất chuyển, đáng lẽ phải là đối tượng bị giám sát trọng điểm, vậy mà có thể ẩn nấp ở đây suốt mấy năm trời...】
【Chuyện này có chút kỳ quặc, chẳng lẽ mắt của mấy kẻ bên trên mù hết rồi sao...】
【Dù mười năm trước Đại Hạ bị trọng thương, nhưng đến nay lẽ ra đã hồi phục được không ít nguyên khí mới phải.】
【"Khà khà, Lục Càn các hạ đùa rồi. Mười năm trước, cũng vì ngươi mà Nhân Hoàng bệ hạ bị thương, Đế quốc Đại Hạ chịu tổn thất nặng nề, Nhị Thập Tứ Công Tước gần như toàn quân bị diệt, Thiên Nhân thế gia suýt chút nữa bị bứng sạch gốc rễ..." Raphael cười khà khà nói, ánh mắt nhìn ngươi lộ vẻ sợ hãi.】
【Rõ ràng hắn cũng biết rõ "chiến tích" năm xưa của ngươi.】
【Chỉ là lúc này, ngươi lại cảm thấy có gì đó sai sai.】
【Phải biết năm xưa ngươi bị đánh tới mức chỉ còn một tia tàn hồn tháo chạy, việc này rõ ràng rành rành trước mắt bàn dân thiên hạ...】
【Còn chuyện ngươi đoạt xá "thi thể không đầu" đáng lẽ chưa bị lộ ra ngoài, thế nhưng Raphael trước mắt dường như lại sợ hãi ngươi quá mức...】
【Mà câu tiếp theo của gã lại giải khai nghi hoặc cho ngươi...】
【"Mấy năm nay, Đế quốc Đại Hạ vốn đã khôi phục vài phần nguyên khí, nhưng năm năm trước, ngài lại ra tay, đêm khuya xông vào Đại Hạ Hoàng Cung đại khai sát giới, chém giết không ít người, thậm chí còn giao thủ với Nhân Hoàng bệ hạ..."】
【"Nguyên khí vừa gượng dậy của Đế quốc Đại Hạ lại bị ngài đánh cho tan tác. Chuyện này tuy bí mật, nhưng chúng ta tự có kênh tin tức riêng để nắm bắt."】
【"Hiện tại Đế quốc Đại Hạ đã suy yếu tới cực điểm, khách phương xa như ta ẩn náu tại quý quốc không phải số ít. Đại Hạ thừa biết, nhưng chẳng còn ai rảnh rỗi quản lý nữa rồi..."】
【Raphael nhìn ngươi bằng vẻ mặt đầy kính sợ, nhưng trong mắt lại thoáng thêm vài phần nghi hoặc.】
【"Nói cho cùng, chuyện này đều nhờ công lao của Lục Càn các hạ ngài cả đấy chứ!!!"】
【???】
【Cái gì? Năm năm trước? Giết vào Đại Hạ Hoàng Cung?】
【Quái quỷ gì thế này!】
【Năm năm trước ngươi còn đang rúc trong góc tối tăm của Long Miếu luyện hóa thi thể không đầu, lấy đâu ra thời gian chạy tới Đại Hạ Hoàng Cung...】
【Đùa cái trò khỉ gì vậy!】
【Sau khi biết thân phận thật sự của lão già kia, có điên mới chạy đi đánh nhau với lão...】
【Dù sao cũng phải đợi tới Lục Địa Chân Tiên mới tính chuyện đơn đấu với lão già Haji Huyền chứ...】
【Hơn nữa, trong mảnh vỡ ký ức sau khi sưu hồn mấy cường giả Thiên Nhân trước đó, sao lại không có tin tức về việc này?!】
【Do tin tức bị phong tỏa nên bọn họ không biết, hay là chưa xem tới mảnh vỡ ký ức liên quan...】
【Sắc mặt ngươi lúc xanh lúc trắng, mà Raphael dường như cũng nhận ra điều bất thường...】
【"Khoan đã, ngươi không phải Lục..."】
【"Ồn ào!"】
【Oành!】
【Ngươi tung một quyền đánh nát bấy nhục thân Raphael, một tay chộp lấy linh hồn sắp tiêu tán, trực tiếp sưu hồn...】
【"A! A! A!"】
【Rất nhanh, ngươi liền nhìn thấy một đoạn ký ức quỷ dị trong đầu Raphael...】
【"Tội nghiệt của trận chiến mười năm trước cuối cùng đều bị đổ hết lên đầu 'Lục Càn', ngay cả nguyên do mấy chục năm trước thái tử phế Trần Huyền ngỗ nghịch mưu phản cũng bị quy chụp cho 'Lục Càn'."】
【"..."】
【"Theo người của Khâm Thiên Giám Đại Hạ suy tính, 'Lục Càn' là thiên ngoại tà ma chuyển thế, số mệnh định sẵn sẽ gieo họa cho Đại Hạ. Hiện tại toàn bộ con dân Đại Hạ gần như hận 'Lục Càn' thấu xương."】
【"..."】
【"Đặc biệt là giá trị của tiên khí cùng công pháp cấp tiên trong lệnh truy nã do Lão Nhân Hoàng năm xưa đích thân ban bố, dù là tồn tại cấp bậc Lục Địa Chân Tiên cũng phải động lòng. Điều quỷ dị là những năm qua, tung tích của ngươi liên tục xuất hiện khắp nơi trên đất Đại Hạ, thu hút không ít sự chú ý..."】
【"..."】
【"Năm năm trước, 'Lục Càn' đột nhiên xuất hiện, giết thẳng vào Đại Hạ Hoàng Cung, máu chảy thành sông, giám quốc Thái Tử Trần Thái suýt chút nữa mất mạng, cuối cùng vẫn nhờ Nhân Hoàng ra tay mới dọa lui được 'Lục Càn'..."】
【"..."】
【"Chuyện này cực kỳ bí mật, bị Hoàng tộc Đại Hạ coi là nỗi ô nhục nên dốc toàn lực đè xuống, cấm tiết lộ ra ngoài..."】
