Chương 224
Chương 224: Tai Ách Mẫu Thần
Đăng ngày 30/09/2026
19
【Ở trạng thái Dương Thần, lúc này ngươi có thể cảm nhận rõ ràng cánh rừng bạt ngàn rộng hàng trăm dặm, cùng vài dấu vết sinh sống của con người. Rõ ràng, nơi đây hẳn phải là một quốc độ của nhân loại...】
【Thế nhưng ngươi không hề vì vậy mà lơ là cảnh giác. Bởi lẽ theo những gì ngươi nắm được trước đó, tình hình các nước ngoài hải ngoại không hề giống Đại Hạ...】
【Đại Hạ Đế Quốc có Lão Nhân Hoàng trấn áp, lũ tà thần quỷ dị không dám manh động làm bừa, kẻ nào dám bén mảng xâm phạm đều bị đấm thẳng tay, tàn bạo tuyệt đối...】
【Đừng nói là quỷ dị tà thần, ngay cả đứa con ruột như ngươi cũng từng bị lão đấm cho tơi bời, mất mạng mấy lần rồi...】
【Ngược lại, tình hình các nước nhân tộc ngoài hải ngoại lại hỗn loạn hơn nhiều...】
【"Đại Hạ Đế Quốc đi theo con đường tu luyện bản thân, vũ hóa đăng tiên, bên trên có Lão Nhân Hoàng đè đầu, chẳng ai dám ngóc đầu lên, ai ló ra là kẻ đó chết, bất kể người nhà hay kẻ ngoài."】
【"Các nước phương Tây lại đi theo con đường 'tín ngưỡng thành thần'. Một đế quốc tồn tại được là nhờ vài vị thần linh lập ra giáo đồ để tranh đoạt đức tin, đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán, lại còn lẫn cả lũ tà thần phi nhân tác oai tác quái, cùng sự nhúng tay của dị tộc quỷ dị... Nói là cảnh nước sôi lửa bỏng cũng chẳng ngoa..."】
【"Một số tà thần hùng mạnh hay dị tộc quỷ dị thậm chí còn âm thầm khống chế các quốc gia nhân tộc để trục lợi, tổ chức huyết tế. Đương nhiên, đó đều là 'đặc quyền' của các vương quốc từ cỡ trung trở lên, còn những tiểu quốc, bộ lạc rách nát thì tà thần thực thụ căn bản chẳng thèm để mắt..."】
【Hiện tại, ngươi không ngán những "Hạ Vị Thần" và "Quỷ Dị Hoàng Giả" thông thường, dẫu có đụng độ cấp bậc "Trung Vị Thần" hay "Quỷ Dị Đế Vương" thì cũng không phải không đánh nổi...】
【Nhưng một khi chạm trán "Thượng Vị Thần" và "Quỷ Dị Chúa Tể", ngoài chiêu tự bạo Đế Cốt ra, ngươi chẳng còn cách nào khác...】
【Có điều, những tồn tại cấp bậc này sánh ngang với "Thiên Tiên" trong hệ thống tu luyện của Đại Hạ Đế Quốc, số lượng cực kỳ thưa thớt, nghĩ lại muốn gặp phải chắc cũng chẳng khó...】
【Về mặt lý thuyết, Lão Nhân Hoàng hẳn cũng thuộc tầng thứ này...】
【"Ủa, có người tới..."】
【Ngay khi ngươi định khuếch đại sức mạnh Dương Thần để dò xét tình hình, bỗng nhiên lại cảm ứng được vài bóng người đang tiến lại gần...】
【Mấy bóng người đó khoác trên mình bộ áo bào đen quen thuộc, y hệt đám tín đồ trong tế đàn ẩn giấu ở Kim Sa Vương Quốc mà ngươi từng gặp trước đây...】
【Đồng tử ngươi co rút, khóe miệng bất giác nở một nụ cười quái dị...】
【"Xem ra, mình trúng số độc đắc rồi..."】
.....
【Hai bóng người mặc giáo bào đen, trên ngực thêu đôi mắt đỏ như máu đầy quỷ dị, lúc này đang tiến về phía bờ biển. Dù không nhìn rõ dung mạo, nhưng nhìn vóc dáng thì hẳn là hai người phụ nữ.】
【"Tai Ách Mẫu Thần vĩ đại gần đây mãi không đáp lại chúng ta, rốt cuộc là có chuyện gì, hay do đức tin của chúng ta chưa đủ kiên định, đồ cúng tế dâng lên không thể làm vui lòng Thần..."】
【"Thời gian này, không chỉ có Thần mà ngay cả Thánh sứ đại nhân cũng rất hiếm khi lộ diện. 'Thần ban' chúng ta nhận được ngày càng ít, sức mạnh trong cơ thể đã bắt đầu suy giảm. Cảm giác mất đi sức mạnh cứ như có vô số con sâu đang bò khắp người..."】
【"Có phải Thần bất mãn với chúng ta rồi không? Có lẽ chúng ta cần tìm thêm nhiều tế phẩm khiến Thần hài lòng hơn nữa, để đổi lấy sự vui vẻ của Người..."】
【"..."】
【Hai nữ giáo đồ tà thần dường như đang vô cùng phiền não vì những chuyện xảy ra gần đây...】
【Là tín đồ tôn sùng tà thần, toàn bộ sức mạnh của họ đều đến từ sự ban ơn của tà thần. Cường đại hay bị tước đoạt, tất cả chỉ nằm trong một ý niệm của tà thần...】
【Một khi tà thần không còn ban phát sức mạnh mới, thần lực trong cơ thể cạn kiệt, họ sẽ dần trở lại thành người phàm...】
【Thế nhưng đối với những kẻ đã nếm trải sức mạnh Siêu Phàm và bắt đầu sa đọa như họ, điều này không thể nào chấp nhận nổi...】
【Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là điều khiến họ đau đầu nhất, vẫn còn những chuyện tồi tệ khác bủa vây...】
【"Tên quốc vương của Kim Sa Vương Quốc gần đây dường như có vẻ không an phận, 'Dã Man Giáo Hội' ở đây cũng bắt đầu nổ ra xung đột với người của chúng ta, bọn chúng định đuổi chúng ta đi sao..."】
【"Tên Pasadi ngu xuẩn đáng chết đó, dạo này thấy Thần mãi không hiển lộ thần tích nên bắt đầu rục rịch rồi sao? Chỉ dựa vào cái thứ gọi là 'Dã Man Chi Thần' đó mà cũng đòi đối đầu với Thần của chúng ta ư? Năm xưa nếu không nhờ Thần ra tay, Kim Sa Vương Quốc đã sớm bị xóa sổ, sao hắn có thể ngồi vững trên ngai vàng đến giờ..."】
【"Ta nghe nói Đại Hạ Đế Quốc ở phương Đông dạo trước dường như xảy ra biến cố gì đó, ngã xuống không ít cường giả, thực lực tổn hao nặng nề. Dạo gần đây Pasadi lại dám lén lút điều động quân đội, muốn đem quân xâm phạm..."】
【"Chết tiệt, cái tên điên ngạo mạn không có não, năm xưa Thần đã sớm hạ thần lệnh, tuyệt đối không được tùy tiện chọc vào sự chú ý của con quái vật khổng lồ đó..."】
【"Đó là tồn tại đến cả Thần còn phải kiêng dè cơ mà..."】
【"..."】
.....
【Lúc này, hai kẻ đang lén lút bàn tán kia lại chẳng hề hay biết bên cạnh mình vừa xuất hiện một Dương Thần, đang ung dung đường hoàng đứng nghe toàn bộ câu chuyện...】
【"Tai Ách Mẫu Thần, đây chính là danh hiệu của vị tà thần thần bí hợp tác với Trần Ngang, lại còn ẩn nấp trong Đại Hạ Hoàng Cung sao? Thần chức tà thần của ả là 'Tai Ách' ư..."】
【Vẻ mặt ngươi không khỏi hiện lên một nét ngưng trọng. Khác với việc Lục Địa Chân Tiên ngưng tụ sức mạnh quy tắc, hệ thống thần linh phương Tây lại ngưng tụ "thần chức" thuộc về chính mình...】
【Những "thần chức" này thiên hình vạn trạng, nhưng đều mang uy năng to lớn. Chẳng hạn như "đầu lâu Thần Săn Bắn" ngươi lấy được trước đây chứa đựng thần chức "Săn Bắn", tuy không quá mạnh nhưng lại có thần hiệu vô cùng đặc thù...】
【So ra, thần chức "Tai Ách" này rõ ràng thuộc hàng cực kỳ mạnh mẽ. Nên biết rằng thần chức càng mạnh thì càng khó ngưng tụ, Tai Ách Mẫu Thần tệ nhất cũng là cấp Trung Vị Thần, thậm chí hoàn toàn có khả năng là Thượng Vị Thần...】
【Thế nhưng trước đây chưa từng nghe nói đến sự tồn tại của ả, giấu mình sâu thật đấy...】
【"Dạo gần đây ả không hề xuất hiện, chẳng lẽ là bị Lão Nhân Hoàng ra tay đánh trọng thương rồi, giờ đang bế quan dưỡng thương chăng..."】
【"Xem ra, Lão Nhân Hoàng vẫn vững vàng ngồi ở vị trí đỉnh phong của thế giới, kẻ nào rơi vào tay lão cũng chẳng có kết cục tốt đẹp..."】
【"Còn tên Pasadi của Kim Sa Vương Quốc và Trần Ngang cùng vị 'Tai Ách Mẫu Thần' kia là quan hệ hợp tác, không, đúng hơn là quan hệ phụ thuộc. Tên quốc vương này sợ là chẳng khác nào con rối, giờ đang tính thoát khỏi sự khống chế sao..."】
【"Có khi, lúc này lại là một cơ hội cũng nên..."】
