Chương 226
Chương 226: Chân tướng cái chết, vị trí tế đàn.
Đăng ngày 30/09/2026
19
【Trần Ngang... chết rồi...】
【Nghe được tin này từ miệng "Đầu Lâu Thú Liệp Chi Thần", ngay cả ngươi cũng có chút kinh ngạc.】
【Lão cáo già từ đầu đến cuối luôn trốn sau màn tính kế tất cả mọi người này, thế mà lại chết như vậy...】
【Sao có thể chứ...】
【Phải biết, trong lòng ngươi, gã gần như là tồn tại tâm cơ thâm hiểm chỉ đứng sau Lão Nhân Hoàng...】
【Chát!】
【Ngươi tiện tay tát cho "Đầu Lâu Thú Liệp Chi Thần" trong tay một cái, hỏi lại lần nữa, nhưng vẫn nhận được câu trả lời như cũ.】
【"Sao có thể chứ, tên này giấu mình sâu như vậy, phân thân rải đầy bên ngoài, ngay cả lần mô phỏng trước Diệp Chanh cũng không giết nổi hắn, giờ hắn lại chết rồi..."】
【"Ở Vương Quốc Kim Sa còn ai có thể... Chờ đã, chẳng lẽ là bị 'Tai Ách Mẫu Thần' giết rồi sao..."】
【"Không lẽ Trần Ngang thấy 'Tai Ách Mẫu Thần' bị Lão Nhân Hoàng đánh trọng thương, muốn ra tay đoạt mạng ả, kết quả lại bị phản sát..."】
【"Kết hợp với việc dạo trước hai kẻ này đột nhiên mất tích bí ẩn, cũng không phải là không có khả năng..."】
【Đưa ra suy luận xong, trong lòng ngươi bỗng sáng tỏ, lão cáo già Trần Ngang này muốn học theo Lão Nhân Hoàng năm xưa, ai ngờ lại lật thuyền trong mương...】
【Đúng là một tin vui đáng chúc mừng...】
【Xem ra, đoạn thời gian này 'Tai Ách Mẫu Thần' mãi không xuất hiện hẳn cũng gặp chuyện, e là bị ám toán một vố...】
【Thế nhưng, ngoài chuyện này ra, lại có thêm một tin tốt nữa truyền đến...】
【Phó sứ Raphael của Trần Ngang tới rồi...】
【Gã trung niên tóc vàng mắt xanh từng bị ngươi giết chết hai lần này hiển nhiên đã nhận được mệnh lệnh nào đó, đặc ý tới áp giải đám tế phẩm "huyết tế" các ngươi...】
【Chỉ là, mặt vị phó sứ này đầy vẻ mệt mỏi, mắt thâm quầng, dường như vừa đụng phải chuyện xui xẻo...】
【Thế nhưng khi hắn tới ngục giam nhốt tế phẩm, lại có chút ngơ ngác...】
【Bởi vì đám "Tai Ách giáo đồ" vốn nên canh giữ nơi này đã không cánh mà bay...】
【Lúc này hắn hoàn toàn không biết, Dorothy đã dẫn đám "Tai Ách giáo đồ" kia đi ám sát Quốc vương Kim Sa Passadi rồi...】
【"Chuyện gì thế này, người canh gác nơi này đâu, chết bờ chết bụi nào hết rồi, còn không mau cút ra cho bổn Thánh sứ..."】
【Oành!】
【Chưa đợi hắn mắng xong, một bàn tay lớn đã tóm lấy đầu hắn, đập mạnh vào tường, máu chảy bảy lỗ, da mặt bị mài nát bấy, lập tức biến dạng...】
【Nhưng chưa kịp kêu đau, cảnh tượng tiếp theo đã dọa hắn chết lặng tại chỗ, bởi vì hắn nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, chính là khuôn mặt của "Trần Ngang"...】
【"Thánh sứ đại nhân, ngài... chẳng phải ngài đã chết dưới tay Mẫu Thần... đại nhân rồi sao..."】
【Lúc này Raphael sắp phát điên vì sợ, hắn nhớ rõ mồn một cảnh tượng cấp trên trực tiếp của mình bị giết chết...】
【Nghe thấy câu này, ngươi đang ngụy trang thành "Trần Ngang" hoàn toàn xác thực suy đoán trước đó, lão cáo già Trần Ngang thật sự đã mất mạng...】
【Thấy Raphael bị dọa cho ngây dại, ngươi dứt khoát mượn thân phận "Trần Ngang", phát động Quỷ Thoại Liên Thiên, vừa lừa vừa dọa gã trước mắt...】
【Rất nhanh, ngươi đã rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trước đó.】
【Hơn một tháng trước, phân thân Tai Ách Mẫu Thần lưu lại Đại Hạ Hoàng Cung bị diệt, còn bị Lão Nhân Hoàng cách không đấm cho một quyền, thương thế không hề nhẹ...】
【Bị thương, "Tai Ách Mẫu Thần" bèn hạ lệnh cho tín đồ bắt đầu tìm kiếm con mồi huyết tế...】
【Nhưng thấy "Tai Ách Mẫu Thần" thụ thương, Trần Ngang liền nảy sinh ý đồ xấu, muốn noi theo Trần Huyền năm xưa, mưu toan đoạt xá "Tai Ách Mẫu Thần", cố ý giở trò tại nghi thức "huyết tế", lén thêm chút "gia vị" cho "Tai Ách Mẫu Thần"...】
【Thế nhưng có kẻ tố giác, sự việc cuối cùng bại lộ, bị "Tai Ách Mẫu Thần" phát hiện khiến Trần Ngang táng mạng...】
【Mà kẻ tố giác chính là Raphael trước mắt...】
【Trần Ngang lại gián tiếp chết oan uổng trong tay một tên tiểu nhân vật như vậy...】
【Đó cũng là lý do vì sao vừa rồi hắn vừa nhìn thấy "Trần Ngang" do ngươi biến thành đã sợ đến suýt đái ra quần...】
【Ngoài tin tức Trần Ngang chết, vị trí tế đàn cất giấu "nửa khúc Đế Cốt" cũng không hề sai lệch...】
【"Vị trí 'tế đàn' nằm ngay bên dưới lăng mộ của các đời quốc vương Vương Quốc Kim Sa, bên trong có ba vị Thánh sứ đại nhân khác canh giữ..."】
【"Ba vị Thánh sứ đại nhân tuy đều không bằng Trần Thánh sứ, nhưng quả thực có thể mượn sức mạnh của thần linh hòa làm một thể, biến thành 'Cấm Kỵ Tai Thú', sở hữu thực lực không thua kém Hạ Vị Thần bình thường..."】
【"Ba vị Thánh sứ đại nhân bảo tôi qua đây lấy thêm ít tế phẩm tiến hành hiến tế, bởi vì mấy ngày nay các ngài ấy mãi không liên lạc được với 'Mẫu Thần', nhưng Passadi lại hạ lệnh muốn xua đuổi các ngài rời đi, cưỡng chiếm thứ bên dưới lăng mộ..."】
【"Ba vị Thánh sứ đại nhân tự thấy không phải là đối thủ của 'Dã Man Chi Thần', muốn tìm kiếm sự trợ giúp từ sức mạnh của Mẫu Thần..."】
【Bị dọa đến gần như phát điên, lại bị ăn một trận đòn thừa sống thiếu chết, Raphael như trút hạt đậu, khai sạch toàn bộ những gì mình biết...】
【Bốp!】
【Ngươi đánh ngất Raphael, bẻ gãy ngũ chi, biến hắn thành kẻ thực vật mất hết tri giác, nhưng không giết chết, tránh bứt dây động rừng...】
【Đã nắm rõ tình hình, đương nhiên không thể tiếp tục ngồi chờ chết...】
【Đã đến lúc chủ động xuất kích...】
【"Dorothy dẫn người đi ám sát Passadi, vừa vặn thu hút sự chú ý của cái gọi là 'Dã Man Chi Thần', mình chỉ cần lấy tốc độ nhanh nhất diệt gọn ba tên Thánh sứ kia là có thể đoạt được Đế Cốt..."】
【"Hiện tại chưa rõ tình hình của Tai Ách Mẫu Thần, lấy được Đế Cốt xong lập tức rút lui, trốn đi, đợi luyện hóa hoàn toàn rồi đột phá Lục Địa Chân Tiên, khi ấy sẽ đến lượt mình đi đòi câu trả lời từ kẻ khác."】
【Xoạt!】
【Ngươi hóa thành luồng sáng, trở về bên trong nhục thân, bắt đầu tỉnh lại...】
【Thế nhưng sau khi tỉnh lại, ngươi có thể cảm ứng được nhục thân đã xuất hiện biến hóa quỷ dị nào đó, dung mạo vốn như rồng như phượng bắt đầu vặn vẹo đi một tia...】
【Tia hắc khí ẩn giấu nơi tim đang dần cải biến cơ thể ngươi, bắt đầu quỷ dị hóa, chẳng rõ cuối cùng có biến thành bộ dạng xấu xí chết tiệt giống như Lão Nhân Hoàng hay không...】
【"Chờ tìm được nửa khúc Đế Cốt còn lại, vấn đề này hẳn sẽ được giải quyết dễ dàng..."】
【Xoẹt!】
【Ngươi hóa thành tàn ảnh, lao nhanh về phía tế đàn...】
.....
【Ngay khi ngươi bắt đầu hành động, Dorothy đã dẫn một toán cuồng tín đồ tà thần thâm nhập Vương Quốc Kim Sa, chuẩn bị ám sát Quốc vương Passadi đang ca múa vui say, thưởng thức yến tiệc...】
.....
