Chương 233
Chương 233: Nhân Hoàng thật giả
Đăng ngày 30/09/2026
19
【Vãi chưởng!】
【Sao lão quái vật này lại xuất hiện ở đây!】
【Thời điểm này, chẳng phải hắn nên ở Đại Hạ sao...】
【Tai Ách Mẫu Thần lúc này đã luống cuống tay chân, không còn vẻ cao cao tại thượng hỉ nộ vô thường ban nãy, chỉ còn lại sự kinh hãi tột cùng.】
【Tin tốt là, ả đến rất đúng lúc, vừa vặn chặn đứng tên trộm mưu toan lấy đi Đế Cốt.】
【Tin xấu là, "tên trộm" bên trong dường như còn hung tàn hơn cả ả, ả căn bản không phải đối thủ. Thực sự ra tay thì cùng lắm ba bảy phần, khả năng cao là ả sẽ vỡ vụn bảy lần trong vòng ba phút.】
【Giờ khắc này, ả chẳng còn chút khát khao nào với Đế Cốt, chỉ mong có cơ hội sống sót.】
【Trước đó, một phân thân của ả từng ẩn náu trong Đại Hạ Hoàng Cung, sớm tối chung đụng với người nọ bao nhiêu năm, thậm chí còn sinh cho hắn một đứa con trai... Đương nhiên ả hiểu rõ sự đáng sợ của người này...】
【Muốn đối phó lão quái vật này, phải cần vài vị Cấm Kỵ Chúa Tể hoặc Thượng Vị Thần liên thủ mới có khả năng...】
【Còn lại đều chỉ là dâng món tráng miệng cho đối phương, nhai vài cái rồi nuốt gọn...】
【"Chạy mau!!!"】
【Tai Ách Mẫu Thần quay đầu bỏ chạy, không chút do dự, như thể chỉ sợ chạy chậm một bước sẽ bị "Nhân Hoàng Trần Huyền" đuổi kịp...】
【Cảnh tượng này tạo nên sự tương phản mãnh liệt với gã mãng phu Dã Man Chi Thần trước đó...】
【Dám đơn độc đối mặt lão quái vật này mà không chạy, chỉ có thể giơ ngón tay cái chịu thua.】
【...】
【Thế nhưng, ả bị dọa chạy thục mạng lúc này lại không hề thấy "Lão Nhân Hoàng" sau lưng nhìn theo hướng ả tháo chạy, nở một nụ cười quái dị: "Xem ra uy hiếp của lão già vẫn ghê thật, chỉ một bóng lưng đã dọa ả chạy mất dép..."】
【"Cũng đúng, Thiên Biến Vạn Hóa cộng thêm Quỷ Thoại Liên Thiên biến thành Nhân Hoàng Hình Thái, ngoài thực lực chưa đủ ra thì hầu như chính là bản thu nhỏ của lão già. Không nhìn kỹ, không động thủ thì e rằng thật sự khó lòng phân biệt..."】
【"Nguy cơ đầu tiên đã giải quyết, đến lúc phải rút lui chiến lược rồi..."】
【Xoát!】
【"Nhân Hoàng Trần Huyền" bỗng hóa thành một đạo Dương Thần, chui vào trong nhục thân đang bị tóm giữ.】
【Nhục thân tỉnh lại, mở bừng hai mắt, hắn dứt khoát chộp lấy Đế Cốt hòa vào cơ thể, kích hoạt "Ngươi Không Thấy Ta", ẩn nặc khí tức rồi độn về hướng ngược lại...】
【Rõ ràng, màn kịch vừa rồi chỉ là một vở kịch do hắn tự biên tự diễn, cốt để mượn oai hùm dọa chó sói...】
【Có điều, hắn không hề quên Lão Nhân Hoàng Trần Huyền đã thực sự tới nơi. Với thực lực hiện tại, hắn đương nhiên không thể cùng lúc đối đầu hai kẻ hung tàn này, buộc phải chia rẽ bọn chúng mới được.】
【"Tai Ách Mẫu Thần không phải kẻ ngu, rất nhanh sẽ nhận ra điểm bất thường, còn có cả lão già bất tử kia nữa. Thời gian dành cho mình không còn nhiều, nhất định phải kéo tất cả vào tiết tấu của mình."】
【"Tiếp theo, phải xem Thiên Mệnh có đứng về phía mình hay không."】
...
【Oành!】
【Chỉ trong chớp mắt, Tai Ách Mẫu Thần đã độn xa gần vạn dặm mà không dám nghỉ lấy một giây, chỉ sợ bị Lão Nhân Hoàng phía sau đuổi kịp. Thế nhưng rất nhanh, động tác của ả bỗng khựng lại...】
【Khoan đã! Không đúng!】
【Ả chợt tỉnh ngộ. Nếu kẻ vừa rồi thực sự là Nhân Hoàng Trần Huyền, ả tuyệt đối không thể trốn thoát dễ dàng như vậy, chí ít cũng phải ăn vài đấm, mất đi nửa cái mạng mới đúng...】
【Trước đó, ả từng bị đối phương đấm cách không một phát, suýt nữa đánh nát cả thần khu...】
【Hơn nữa, lão già bất tử kia nổi tiếng tâm ngoan thủ lạt, sao có thể giương mắt nhìn ả tháo chạy...】
【"Không xong, ban nãy là đồ giả mạo, mình bị chơi xỏ rồi..."】
【Hiểu ra sự tình, Tai Ách Mẫu Thần tức nổ đom đóm mắt, đầu bốc khói nghi ngút, run lên vì giận dữ. Ả vậy mà lại bị một tên giả mạo dọa cho sợ mất mật, đến cả Đế Cốt cũng không dám lấy...】
【Không phải Nhân Hoàng Trần Huyền, vậy thì thân phận của kẻ ban nãy đã quá rõ ràng...】
【"Trần Càn!!!"】
【Oành!】
【Tai Ách Mẫu Thần đang chạy trốn dứt khoát quay đầu, phóng ngược về Kim Sa Vương Quốc, dọc đường bộc phát uy áp kinh khủng, càn quét bốn phương...】
【Rất nhanh, khi sắp trở lại Kim Sa Vương Quốc, ả liền phát hiện một bóng người mặc long bào lén lén lút lút ẩn nấp trong bóng tối...】
【Hơn nữa, khí tức trên người đối phương còn rất giống, y như thật.】
【Nhưng vừa mới bị lừa một vố, ả làm sao chịu tin nữa...】
【"Còn dám giả thần giả quỷ, chết đi cho ta..."】
...
【"Thương Thiên Chi Đồng không thể sai được, thằng ranh con Trần Càn chết tiệt kia chắc chắn sẽ chọn rời khỏi Kim Sa Vương Quốc rồi xuất hiện trên con đường này..."】
【"Lần này, trẫm không tiếc hạ mình đánh lén tên thiên ngoại chi ma chết tiệt như ngươi, cũng coi như nể mặt ngươi lắm rồi."】
【Nhân Hoàng Trần Huyền chân chính lúc này đang ẩn nấp trong bóng tối, sẵn sàng ra tay một đòn giết chết đối phương.】
【Sau lần bị dọa tự bạo Đế Cốt ở Đại Hạ Hoàng Cung trước đó, hắn đương nhiên hiểu rõ mối đe dọa từ Trần Càn, định bụng sẽ tung một đấm kết liễu luôn, không để cho đối phương có cơ hội dùng Đế Cốt uy hiếp thêm lần nào nữa...】
【Chỉ là chờ mãi, bóng dáng của Trần Càn lại chẳng thấy đâu...】
【Ngược lại, một tà thần đằng đằng sát khí như điên như dại lao thẳng tới tập kích Lão Nhân Hoàng: "Trần Càn, chết đi cho ta..."】
【Oành!】
【Thần lực tai ách khủng khiếp oanh kích lên người Lão Nhân Hoàng, không để lại lấy một vết xước, hắn đứng sừng sững bất động...】
【Tai Ách Mẫu Thần: !!!】
【Lão Nhân Hoàng: ???】
...
【Ầm ầm!】
【Một trận chiến tẩn nhau một chiều lập tức bùng nổ...】
【Chỉ trong chớp mắt, lớp da bọc ngoài của Tai Ách Mẫu Thần đã bị xé toạc, lộ ra bộ mặt thật gớm ghiếc quái dị bên trong, kế tiếp là no đòn trước những nắm đấm sấm sét của Nhân Hoàng...】
【Vô duyên vô cớ bị đánh một đòn, Lão Nhân Hoàng đâu có tính khí tốt, hơn nữa hắn hiển nhiên cũng đã nhận ra thân phận của Tai Ách Mẫu Thần...】
【"Tiện nhân, chết cho trẫm!"】
【"A! A! A!"】
...
【"Đánh nhau rồi!"】
【Trần Càn trốn ở đằng xa lập tức cảm ứng được động tĩnh kinh thiên nơi hậu phương, tâm thần rung lên, không kìm được tặc lưỡi...】
【Động tĩnh bực này dường như quá mức khủng khiếp, vượt xa bất kỳ trận đại chiến nào trước đây của hắn.】
【Xem ra lúc ở Đại Hạ, Lão Nhân Hoàng vẫn chưa dùng hết toàn lực, có vẻ còn ém lại không ít con bài tẩy...】
【Còn từ tiếng gào thét thảm thiết trong chiến đấu mà xét, kẻ chịu thiệt rõ ràng là Tai Ách Mẫu Thần...】
【Dù sao thì nắm đấm của Lão Nhân Hoàng cũng chẳng phải dạng vừa...】
【"Chúc ngươi may mắn, Tai Ách Mẫu Thần."】
