Chương 246
Chương 246: Dương Hồng chết rồi...
Đăng ngày 30/09/2026
19
【Tận mắt thấy cảnh này, trong lòng ngươi khẽ động, không rõ là địch hay bạn, theo bản năng định phóng thần thức ra dò xét.】
【Ngay lúc này vừa mới sống lại, làm lại một đời, trong tình cảnh nhạy cảm dường này, việc có tàu buôn của Đại Hạ Đế Quốc đi tới thực sự không thể không khiến ngươi nghi ngờ...】
【Chẳng lẽ Lão Nhân Hoàng đã thông qua "Thương Thiên Chi Đồng" dòm ngó được việc ngươi sống lại, cố ý phái người tới tập kích giết chết...】
【Nhưng lúc này ngươi đã mất hết tu vi, ngay cả thần thức Dương Thần cấp Lục Địa Chân Tiên vốn có cũng vỡ nát, trở nên suy yếu, khó mà phóng ra ngoài.】
【"Phiền toái thật, lại quên mất là mình đã mất hết tu vi."】
【"Có điều, chắc hẳn không phải người của lão bất tử kia, nếu không cũng chẳng đến mức không lộ ra lấy một tia sát ý."】
【Ngươi trong bộ dạng lão giả tóc trắng khẽ nhíu mày, dường như nhất thời chưa kịp thích ứng, nhưng trong lòng lại không quá lo lắng, tự có chỗ dựa cho riêng mình.】
【Tuy không có tu vi, nhưng có các thiên phú mạnh mẽ như "Long Phụng Chi Tư", "Quỷ Thoại Liên Thiên", "Bôi Dầu Vào Chân" hộ thân, người bình thường vẫn khó lòng giết được ngươi.】
【Chỉ tiếc là thiên phú màu vàng "Thiên Quan Tứ Phúc" đã vỡ nát...】
【Đương nhiên, nếu thực sự đến thời khắc mấu chốt, ngươi chỉ cần một thoáng là có thể thử dùng "Quỷ Thoại Liên Thiên" để tự lừa gạt bản thân, hòng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong...】
【Chỉ là sau đó, không biết thân thể này có gánh nổi hay không, liệu có mất mạng ngay tại chỗ hay không.】
【Thế nhưng, nỗi lo âu của ngươi nhanh chóng tan biến.】
【Bởi vì con tàu Đại Hạ kia áp sát bờ rồi dừng lại, phía trên thò ra một cái đầu nhỏ của bé gái chừng bảy, tám tuổi, đang tò mò nhìn ngươi: "Lão gia gia, ông lưu lạc tới nơi này sao, đáng thương quá đi, có muốn theo thương hội tụi cháu về Đại Hạ không..."】
【Con tàu này rõ ràng là của một đoàn thương buôn đối ngoại thuộc Đại Hạ, vừa kết thúc chuyến buôn bán sang dị quốc, đang trên đường trở về Đại Hạ, tình cờ đi ngang qua Kim Sa Vương Quốc.】
【Nào ngờ lại tình cờ trông thấy ngươi, thấy được diện mạo người Đại Hạ của ngươi, cộng thêm bộ quần áo rách rưới, bẩn thỉu trông có phần đáng thương, liền chủ động ghé qua cho ngươi đi nhờ một chuyến, muốn đưa ngươi trở về...】
【Dĩ nhiên, ngươi có thể nhìn ra thương hội sở dĩ ghé vào bờ là do bé gái kia lên tiếng, thân phận của cô bé xem chừng không hề đơn giản, có lẽ là con cháu quyền quý của Đại Hạ Đế Quốc...】
【Đối mặt với lời mời, ngươi suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý, vừa hay ngươi cũng định thăm dò tình hình của Đại Hạ Đế Quốc...】
【Ngươi bước lên con tàu, vốn dĩ những người khác trên thuyền vẫn ôm chút cảnh giác với ngươi, dù sao một lão già xuất hiện nơi đồng không mông quạnh, giữa một Kim Sa Vương Quốc đã biến thành phế tích, khó tránh khỏi có vấn đề...】
【Nhưng khi nhìn thấy diện mạo của ngươi, họ lập tức sinh lòng kính sợ, cảm nhận được một luồng áp chế bắt nguồn từ tận huyết mạch.】
【Có lẽ sau khi ngươi già đi, uy thế từ "Long Phụng Chi Tư" trên thân càng lúc càng khủng bố, dẫu đã thu liễm đôi phần nhưng vẫn mang lại cho người ta cảm giác tôn quý không sao tả xiết...】
【Nhất thời, các cường giả trên đoàn thương buôn không dám tra hỏi ngươi, chỉ có bé gái Triệu Huyên Nhi kia là dám lại gần...】
【"Lão gia gia, lão gia gia, ông cũng vì nghe lời đồn mà cố ý trốn khỏi Đại Hạ sao..."】
【"Thời gian này, có rất nhiều người nói bệ hạ đã phát điên rồi, thân thể xảy ra vấn đề..."】
【"Lão gia gia, lão gia gia, cảm giác ông đem lại cho Huyên Nhi còn lợi hại hơn cả tổ gia gia, trước kia Huyên Nhi từng cùng tổ gia gia diện kiến bệ hạ, cảm giác của ông giống bệ hạ lắm đó, ông là tiên nhân sao..."】
【"..."】
【Bé gái Huyên Nhi dường như vô cùng tò mò về ngươi, cứ quanh quẩn bên cạnh, ríu rít nói không ngừng.】
【Dù lúc này ngươi mới mười chín tuổi, nhưng do thể xác đã già nua, tâm thái cũng trở nên bình thản, không có quá nhiều cảm xúc khác lạ, chỉ thuận miệng đáp vài câu đã nắm rõ lai lịch của đoàn tàu cùng bé gái...】
【Thân phận bé gái này cũng chẳng tầm thường, chính là thiên kim của Triệu gia thuộc Nhị Thập Tứ Công Tước của Đại Hạ Đế Quốc, đoàn thương buôn này cũng là của Triệu gia...】
【Ngươi không mấy bận tâm đến thân phận của bé gái, điều ngươi để tâm hơn là những biến cố dữ dội tại Đại Hạ Đế Quốc trong suốt một năm qua qua lời kể của cô bé...】
【Qua lời Huyên Nhi, ngươi biết được biến cố xảy ra tại Đại Hạ Hoàng Cung một năm trước, chuyện chín đại yêu tinh bị đoạt mất, cùng với thế lực thần bí sở hữu cường giả Thiên Tiên kia...】
【Sau khi liên tiếp mất Đế cốt, yêu tinh bị cướp, Lão Nhân Hoàng dường như có phần phát điên, cộng thêm thương thế từ trước nên tính tình trở nên hỉ nộ vô thường, rầm rộ bắt các nơi săn giết quỷ dị, cống nạp huyết thực, một khi không hoàn thành nhiệm vụ liền bị xử tử...】
【Đáng sợ hơn cả là các hoàng tử mang huyết mạch hoàng tộc bắt đầu liên tiếp đột tử...】
【Thậm chí một vài cường giả của Đại Hạ Đế Quốc cũng mất tích một cách bí ẩn...】
【Bên ngoài đồn đại râm ran rằng vị Nhân Hoàng bệ hạ này có lẽ đã tẩu hỏa nhập ma, gặp phải trắc trở nào đó, nhất thời khiến lòng người hoang mang, một số kẻ bắt đầu chọn cách rời khỏi Đại Hạ, trốn ra hải ngoại...】
【Ngay cả các Thiên Nhân thế gia cũng sinh lòng sợ hãi, bắt đầu âm thầm chừa đường lui ở hải ngoại...】
【Triệu Huyên Nhi rõ ràng là một trong những nước cờ lui của Triệu gia, theo đoàn thương buôn xuất ngoại để móc nối với các nước...】
【Điều thú vị là trong suốt một năm qua, ngươi không hề nghe thấy tin tức gì liên quan đến Diệp Chanh...】
【Ngược lại còn nghe được một tình hình quái dị hơn từ miệng Triệu Huyên Nhi.】
【"Thời gian này, các vùng biển của Đại Hạ Đế Quốc thường xuyên xuất hiện những đợt tập kích quy mô nhỏ của quỷ dị dị tộc, chuyện như thế này đã rất lâu rồi không xảy ra..."】
【"Kể từ khi bệ hạ đăng cơ, quỷ dị dị tộc chưa từng dám xâm phạm Đại Hạ..."】
【"Huyên Nhi nghe tổ gia gia bảo, đứng sau những quỷ dị dị tộc kia có khả năng là Quỷ Đồng tộc thao túng, nghe nói bệ hạ đã để Khâm Thiên Giám nhúng tay vào rồi..."】
【Quỷ Đồng tộc?】
【Ngươi có chút khó hiểu, Quỷ Đồng Nữ Hoàng có lá gan đó để đi trêu chọc Lão Nhân Hoàng sao?】
【Kẻ này điên rồi, bị nắm đấm sắt của lão già đánh cho ngu người rồi chăng...】
【Hay là còn có nguyên do nào khác?】
【"Haiz, một năm nay Đại Hạ Đế Quốc xảy ra quá nhiều chuyện, người chết vô số, rất nhiều người đều sợ vỡ mật, ngay cả chiến thần Đại Hạ năm xưa là Dương Hồng cũng bị bệ hạ lăng trì xử tử rồi..."】
【Dương Hồng chết rồi?!】
【Trước đó khi nghe những tin tức khác, ngươi đều giữ vẻ mặt hờ hững bình thản, nhưng vừa nghe tin Dương Hồng đã chết, sắc mặt ngươi khựng lại...】
【Người cậu ẩn tàng cực sâu này của ngươi, cứ thế mà chết sao.】
【Đây là chuyện chưa từng xảy ra trong suốt bao lần mô phỏng trước đây.】
【"Hắn chết thế nào?"】
【"Ủa, lão gia gia không biết sao, chuyện này hồi đó náo loạn khắp Đại Hạ Đế Quốc, ngay cả ngoài hải ngoại cũng truyền đi rầm rộ..."】
【"Nửa năm trước, chiến thần Đại Hạ Dương Hồng vốn đã được xác nhận tử trận từ nhiều năm trước bỗng nhiên xuất hiện tại Đại Hạ Hoàng Cung mới xây dựng lại, bộc lộ sức mạnh Lục Địa Chân Tiên nhằm hành thích bệ hạ, mưu đồ tạo phản..."】
【"Đội quân tinh nhuệ Đại Hạ mất tích năm xưa cũng từ đâu xuất hiện, chém giết cùng Cấm quân, mở ra một trận huyết chiến..."】
【"Nhưng cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc, Dương Hồng bị bệ hạ đánh bại, bắt sống rồi lăng trì xử tử..."】
