Chương 353
Chương 353: 【"Càn Hoàng tới rồi!!!"】
Đăng ngày 30/09/2026
19
【"Tìm được rồi..."】
【"Nữ kiếm tiên băng lãnh" lần theo dấu vết tìm tới nơi, chẳng phải ai khác ngoài kẻ lụy tình Liễu Như Việt.】
【Thế nhưng, dẫu là nàng, vị thiên mệnh nữ chính kiêm kẻ lụy tình này có đuổi tới tận đây, e rằng cũng chẳng thể đối phó nổi Lão Nhân Hoàng, càng không thể cứu nổi ngươi.】
【Có điều, nếu lúc này có ai mở thiên nhãn, ắt sẽ phát hiện phía sau Liễu Như Việt dường như có một đạo hư ảnh thoắt ẩn thoắt hiện bám theo...】
【Dưới ánh mắt tưởng như tỉnh táo của Liễu Như Việt khi đuổi tới đây, lại ẩn chứa một tia sợ hãi cùng kiên trì khó giấu, dường như nàng cũng biết rõ sau lưng đang có kẻ bám đuôi...】
【Nhưng vì một mục đích nào đó, nàng vẫn lần mò tìm đến...】
【Bởi lẽ, nàng tựa hồ đã mơ hồ nhận ra mối nguy của ngươi. Không, nói đúng hơn là kiếm hồn thần bí kia đã phát giác...】
【Liễu Như Việt hiểu rõ bản thân chẳng làm được gì, bèn cố ý cầm Nhân Hoàng Kiếm đi dạo khắp Càn Đô, dẫn tới một tồn tại thần bí đầy khủng bố...】
【Trần Càn, ráng chống đỡ đấy...】
【"Trần Càn, ta tới tìm huynh đây!"】
.....
【"Trần Càn! Ta tới tìm huynh đây!"】
【Lúc này, thần kinh ngươi vốn đang căng như dây đàn, khi nghe thấy tiếng Liễu Như Việt bên ngoài, phản ứng đầu tiên không phải mừng rỡ mà là có chút bực bội. Đúng là làm càn...】
【Vào lúc này nàng tới thì có ích gì, chẳng qua chỉ là nộp thêm một mạng người...】
【"Không ổn!"】
【Thế nhưng, Lão Nhân Hoàng đang trưng ra nụ cười "từ ái" nhìn ngươi, vừa cảm nhận được khí tức của Liễu Như Việt ngoài phủ đệ thì lập tức biến sắc, da đầu tê rần, lộ rõ vẻ mặt như thấy ma...】
【Động thái bất ngờ này khiến ngươi, vốn đang chuẩn bị ra tay, cũng phải sững lại trong chớp mắt, lập tức đoán ra chuyện gì có thể đã xảy ra.】
【"Tổ phụ! Người làm sao vậy?!"】
【"Càn Hoàng tới rồi!!!"】
【"Ngay sau lưng người phụ nữ của ngươi!!!"】
【Sắc mặt Lão Nhân Hoàng âm trầm như nuốt phải ruồi, cả người tức đến run rẩy. Đối với đạo hư ảnh chập chờn sau lưng Liễu Như Việt kia, sao lão có thể không quen thuộc cho được...】
【Mẹ kiếp, đó chính là khí tức của Càn Hoàng, chúa tể Đại Càn Tiên Đình...】
【Trước kia lão từng bị đối phương đập chết một lần, làm sao không khắc cốt ghi tâm!】
【Cây Nhân Hoàng Kiếm này năm xưa do Sơ Đại Nhân Hoàng đúc thành, con tiện nhân kia cầm Nhân Hoàng Kiếm lượn lờ khắp Càn Đô, Càn Hoàng mà không động tĩnh gì thì mới là có quỷ.】
【Đáng chết, cớ sao lại vào đúng thời khắc then chốt này...】
【Rõ ràng chỉ còn kém bước cuối cùng...】
【Càn Hoàng tới rồi!】
【Nghe được tin này, đồng tử ngươi co rút, lập tức nhận ra đây có lẽ là một tia sinh cơ mà Liễu Như Việt đã liều mạng đổi về cho ngươi...】
【Vốn là tử cục của ngươi, giờ lại biến thành tử cục của Lão Nhân Hoàng.】
【Lần này, kẻ phải chết đứng chính là lão già khọm trước mắt...】
【Chịu thôi, lão già này đủ tàn nhẫn, nhưng bên ngoài lại tới một kẻ còn tàn nhẫn hơn...】
【"Đáng chết, con tiện nhân kia cố ý dẫn Càn Hoàng tới..."】
【Khoảnh khắc này, Lão Nhân Hoàng xé toạc lớp ngụy trang cuối cùng, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm vào ngươi, chẳng còn chút từ ái nào, làm bộ mặt hận không thể băm vằm ngươi ra...】
【Lúc này phản ứng đầu tiên của lão chính là ngươi cố ý bày mưu, dẫn quỷ... dẫn Càn Hoàng tới...】
【"Tiểu súc sinh, có phải chủ ý của ngươi..."】
【"Tổ phụ, mau chạy đi! Kẻ kia hung tàn, đột ngột giáng lâm chắc chắn là muốn đoạt mạng người, tôn nhi sẽ vì người đoạn hậu..."】
【"Người mới là hy vọng của Đại Hạ..."】
【Phản ứng cực nhanh, ngươi như được kịch sĩ nhập thân, một tay nắm chặt lấy tay Lão Nhân Hoàng, tay kia lấy Thôn Thiên Tiên Phù đưa tới.】
【"Thực không dám giấu giếm, năm xưa tôn nhi từng có được một dị bảo tên là Luân Hồi Không Gian. Tuy gượng gạo mở ra nhưng lại không cách nào thúc động, quả thực là phí phạm của trời, khiến chí bảo phủ bụi, nay xin giao lại cho tổ phụ..."】
【Lão Nhân Hoàng: !!!】
【Luân Hồi Không Gian!!!】
【Niềm vui bất ngờ ập đến lập tức xua tan vẻ dữ tợn trên gương mặt Lão Nhân Hoàng, ngược lại còn thêm đôi phần ôn hòa, hai mắt không giấu nổi vẻ mừng rỡ.】
【Lão làm sao cũng không ngờ được, vào thời khắc then chốt, ngươi lại chịu giao ra Luân Hồi Không Gian...】
【Đúng thật là trời không tuyệt đường người!】
【Nghĩ lại, Càn Hoàng kia hẳn là vẫn chưa chắc chắn, nếu không thì đã sớm ra tay...】
【Đã vậy thì bỏ trốn vẫn còn kịp, cùng lắm là chết thêm một kiếp nữa...】
【"Cháu ngoan... Hửm?!!"】
【Bành!】
【Thôn Thiên Tiên Phù đột nhiên mở tung, lộ ra một luồng kim quang khủng bố nện thẳng vào đầu lão???】
【Đó là Hàng Ma Kim Cương Chử?!】
【Oanh!】
【Kim quang rực rỡ bùng nổ, lập tức trấn áp Lão Nhân Hoàng trước mặt, nện thẳng xuống lòng đất, tựa như đang hàng phục một tên lão tà ma...】
【Thế nhưng luồng bảo quang hoàng kim ấy trong lúc trấn áp Lão Nhân Hoàng cũng rọi sáng rực rỡ khắp cả Đại Càn Tiên Đình, khiến vô số người giật mình kinh ngạc chú mục...】
【"Tiểu súc sinh đáng chết! Ngươi dám?!"】
【Dù bất ngờ bị đánh lén, nhưng thực lực của Lão Nhân Hoàng tột cùng vẫn cực kỳ khủng khiếp, chẳng phải thứ mà một kiện Đại La Tiên Khí có thể diệt gọn...】
【Còn chưa đợi Lão Nhân Hoàng đang giận điên người giãy khỏi sự trấn áp, một giọng nói đã tức khắc vang dội khắp Đại Càn Tiên Đình...】
【"Chúc mừng tổ phụ đoạt được Luân Hồi Chí Bảo, ngày sau siêu thoát trong tầm tay!!!"】
....
【Luân Hồi Chí Bảo!】
【Siêu thoát trong tầm tay!!!】
【Còn chưa đợi đông đảo cường giả Đại Càn Tiên Đình kịp hoàn hồn, đạo hư ảnh như ẩn như hiện bám theo Liễu Như Việt bấy lâu bỗng mở bừng hai mắt, ngưng tụ thành thực thể, bộc phát uy áp Đại La kinh thiên động địa, lao thẳng về phía Kháo Sơn Vương Phủ...】
【Lão Nhân Hoàng vừa thoát khỏi trói buộc, lập tức bị khí tức tử vong vô tận bao trùm, chỉ thấy một thân ảnh đế hoàng cao lớn đang sải bước tiến về phía mình...】
【"Trần Dận! Quả nhiên là ngươi!!!"】
【"Thảo nào mấy ngày gần đây, trẫm luôn cảm thấy có gì đó không đúng..."】
.....
【Chạy mau!!!】
【Đúng khoảnh khắc đạo hư ảnh kia hiện thân rời đi, trong đầu Liễu Như Việt lập tức vang lên tiếng nói của kiếm hồn thần bí vốn đã im bặt từ lâu.】
【Xoảng!】
【Không hề chần chừ, nàng vứt thẳng Nhân Hoàng Kiếm, co cẳng tháo chạy, cục diện tiếp theo hiển nhiên không còn là thứ nàng có thể nhúng tay vào nữa.】
.....
【Ầm ầm ầm!】
【Một trận đại chiến Đại La Chân Tiên kinh thiên động địa vừa mới mở màn, đã bị không gian dị thứ nguyên xé rách bao trùm, nuốt chửng toàn bộ dư chấn xung trận...】
【Trong lúc đó, tiếng gào thét tuyệt vọng đầy phẫn nộ của một lão già khọm nào đó vang lên đặc biệt chói tai...】
【"Tiểu súc sinh đáng chết!!!"】
.....
