Chương 396
Chương 396: Kháo Sơn Vương! Vẫn lạc!
Đăng ngày 30/09/2026
19
【Oành!】
【Đó là một con quái vật ngưng tụ hoàn toàn từ xương cốt màu xám tro, ngực tua tủa gai xương nhọn hoắt, tứ chi hóa thành những thanh cốt đao sắc bén, phía sau kéo lê chiếc đuôi xương dài ngoằng. Nhìn qua, nó chẳng khác nào cỗ máy giết chóc bẩm sinh...】
【Xoẹt!】
【Kháo Sơn Vương còn chưa kịp phản ứng đã trúng trọn một cốt đao ngay chính diện, ngực rách toang thấy tận xương trắng, suýt nữa bị phanh thây.】
【Tốc độ của con Bạch Cốt Lão Yêu đó quá nhanh, nhanh đến mức suýt chút nữa hắn không theo kịp.】
【Vào thời khắc then chốt, dị tượng quy tắc hiển hóa thành một tòa cự sơn mênh mông quanh người hắn, chặn đứng con quái vật trước mắt...】
【"Đáng chết! Đây là thứ quái thai gì?!"】
【Kháo Sơn Vương vừa kinh vừa sợ, không ngờ ngươi lại có thể thả ra một thứ như thế này.】
【"Bạch Cốt Lão Yêu" trước mắt vừa nhìn đã biết không phải hạng dễ chọc.】
【Xoẹt!】
【Đột nhiên, Bạch Cốt Lão Yêu rít lên một tiếng chói tai, rũ bột xương trắng khắp người xuống.】
【Kháo Sơn Vương chợt cảm thấy lồng ngực truyền đến cơn đau nhức thấu xương. Vết thương vừa nứt toác bắt đầu dị hóa dưới sự xâm thực của đám bột xương tàn dư, mọc ra từng con Bạch Cốt Lão Yêu thu nhỏ, điên cuồng cắn xé huyết thịt của hắn...】
【"Mẹ kiếp!"】
....
【Bạch Cốt Đạo Cung (Đại La Tiên Khí): Bên trong giam giữ một đầu "Bạch Cốt Lão Yêu", tu vi Đại La Chân Tiên sơ kỳ, sở trường quỷ độc, có thể triệu hồi bạch cốt tinh phụ trợ, tính tình tàn bạo, trời sinh phản cốt.】
【Vật này do ngươi giết chết phân thân của Lão Lão Đăng ở thế giới hiện thực, giải cứu Diệp Chanh mà đoạt được.】
【Thứ này vốn là thanh kiếm hai lưỡi, sơ sẩy một chút ắt chịu cắn trả. Nhưng trong cục diện hiện tại, dùng để đối phó với một "Kháo Sơn Vương" đang kẹt trong "Sơn Hà Xã Tắc Đồ" lại vừa khéo.】
【Một người một yêu bị nhốt chung một chỗ, kết cục định sẵn chỉ một bên được sống sót bước ra.】
.....
【Kháo Sơn Vương phủ.】
【Ngươi chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng đứng ngoài quan sát màn thú dữ cắn xé bên trong "Sơn Hà Xã Tắc Đồ", trên mặt nở nụ cười khó lường.】
【Lúc này, dưới đòn ép sát của Bạch Cốt Lão Yêu, "Kháo Sơn Vương" đã mình đầy thương tích, tạm thời rơi vào thế hạ phong.】
【Từng có lúc, Đại La Chân Tiên cao cao tại thượng với ngươi là tồn tại không thể với tới, nhưng nay dường như chẳng còn xa vời đến thế.】
【"Đại La Chân Tiên? Cũng chỉ đến thế mà thôi!"】
.....
【Nửa canh giờ sau.】
【Không gian bên trong Sơn Hà Xã Tắc Đồ.】
【Tàn thi vỡ nát của Bạch Cốt Lão Yêu nằm bất động trên mặt đất, rải rác xung quanh là vô số mảnh vụn chi thể của đám tiểu yêu...】
【Nhìn bằng mắt thường, bọn chúng như thể vừa bị một thực thể khổng lồ kinh hoàng nghiền nát đến chết.】
【"Kháo Sơn Vương" phế một con mắt, què nửa cái chân, vết chém trên người nhiều không đếm xuể, lồng ngực chẳng còn lấy một miếng thịt lành lặn, lại còn cắm ngập một thanh cốt đao. Nhìn qua chỉ miễn cưỡng giữ được hình người, suýt nữa đã bị băm thành thịt vụn.】
【So với những Đại La Chân Tiên như "Thái Huyền Tử", "Quỷ Bí Thần Chủ", "Tử Vong Thần Chủ" ở lần mô phỏng trước... hắn rõ ràng chênh lệch quá xa.】
【Nếu đổi lại là mấy vị kia, Bạch Cốt Lão Yêu sợ là đã sớm tan xương nát thịt.】
【"Thứ súc sinh không có não, lại khó nhằn đến mức này, suýt nữa thì đồng quy vu tận với nó..."】
【"Có điều, súc sinh vẫn chỉ là súc sinh, không có chút đầu óc, dùng chút thủ đoạn là bóp chết được ngay..."】
【Lúc này hắn đã suy yếu đến cực điểm, rõ ràng để hạ sát Bạch Cốt Lão Yêu, hắn đã phải trả cái giá không hề nhỏ.】
【"Tiểu súc sinh, còn thủ đoạn nào nữa không, mang hết ra đây đi! Ha ha ha!"】
【Kháo Sơn Vương cười gằn nhìn lên trời cao, cất tiếng giễu cợt, dường như chắc mẩm ngươi đã cạn kiệt đòn sát thủ.】
【Không còn thủ đoạn giết chóc nào khác, cái gọi là "Sơn Hà Xã Tắc Đồ" căn bản không thể lấy mạng hắn.】
【Giờ đây, chỉ cần phá vỡ bức tranh sơn thủy quái dị này, hắn có thể trốn thoát khỏi đây.】
【Đến lúc đó, chính là ngày tàn của đối phương.】
【Xoẹt!】
【Ngay khi hắn vừa nghĩ vậy, bầu trời phía trên bỗng nhiên nứt toác ra một khe hở lớn, dường như có một bóng người đang giáng lâm...】
【"Được lắm súc sinh, lại dám tự mình dấn thân vào chỗ chết, đúng là coi thường ngươi rồi. Nhưng ngươi vẫn phải chết cho ta..."】
【Thấy ngươi dám bước vào, Kháo Sơn Vương mừng rỡ khôn xiết, cứ ngỡ ngươi đã chó cùng rứt giậu.】
【Chỉ cần giết ngươi, "Sơn Hà Xã Tắc Đồ" sẽ mất quyền khống chế, hắn tự nhiên có thể dễ dàng thoát ra ngoài.】
【Đến lúc đó, hắn không những trả được mối thù lớn, mà còn đoạt thêm một kiện chí bảo giam cầm.】
【Oành!】
【Kháo Sơn Vương bỗng nhiên bùng phát, lao vút tới tập kích ngươi, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn.】
【"Chết đi cho ta..."】
【Oành!】
【Một luồng uy áp mênh mông khủng khiếp bất chợt bùng nổ từ trên người ngươi, như thể trong nháy mắt này, một phong ấn nào đó vừa được gỡ bỏ hoàn toàn.】
【Thái Ất Chân Tiên!】
....
【Hỗn Nguyên Chân Tiên!】
.....
【Đại La Chân Tiên!】
.....
【Đại La Đỉnh Phong!】
.....
【Ầm ầm ầm!】
【Dưới sự trấn áp của khí thế kinh thiên, Kháo Sơn Vương đang lao lên lập tức chịu áp chế toàn diện, bị đánh dập thẳng từ trên cao xuống đất...】
【Lúc này, dù thể xác chưa hề tổn thương mảy may, nhưng tâm trí hắn đã phải hứng chịu một đòn đả kích chưa từng có...】
【Ầm vang!】
【Dưới ánh mắt kinh hoàng tột độ của hắn, bóng dáng thiếu niên đang chậm rãi hạ xuống kia, y phục mộc mạc trên người bỗng hóa thành Đại Càn Long Bào thêu ngũ trảo kim long...】
【Dị tượng hủy thiên diệt địa bắt đầu trống rỗng hiển hiện, ngàn vạn lôi đình cuồn cuộn gầm thét, một tôn cự long khổng lồ không thấy rõ dung mạo từ trong khe nứt ầm ầm giáng thế...】
【"Bất Diệt Long Quyền!!!"】
【Kháo Sơn Vương sợ đến hồn phi phách tán, ngã quỵ xuống đất.】
【Dù là thương thế thể xác do Bạch Cốt Lão Yêu gây ra trước đó, cũng không kinh hoàng bằng một góc khung cảnh hắn đang chứng kiến lúc này...】
【Là dị tính vương cổ xưa nhất của Đại Càn Tiên Đình, hắn không chỉ là một Đại La Chân Tiên, mà còn là lão thần ba triều...】
【Năm xưa, hắn theo chân "Đại Càn Thái Tổ", lập công tòng long. Sau khi "Đại Càn Thái Tổ" mất tích, hắn lập tức dứt khoát phò tá "Càn Nhị Thế", lại một lần nữa lập công tòng long. Về sau thấy thế lực của "Sơ Đại Lão Đăng" bành trướng, hắn lại quả quyết đổi chủ, tiếp tục đứng vào hàng ngũ tòng long...】
【Cả đời hắn chỉ xoay quanh việc chọn phe và tòng long, đó cũng là lý do vì sao thực lực yếu ớt, đội sổ trong hàng ngũ Đại La Chân Tiên mà hắn vẫn có thể an tọa ở vị trí cao đến vậy...】
【Thế nhưng, phí bao nhiêu lời như thế, không vì lý do nào khác...】
【Chỉ đơn giản là vì hắn, cũng từng tận mắt nhìn thấy "Đại Càn Thái Tổ"...】
【"Bệ hạ, ngài... ngài chưa chết ư..."】
【"Ngươi đã phụ lòng tin của trẫm..."】
【Oành!】
【Ngươi vừa giáng lâm liền vung một quyền, "Bất Diệt Cự Long" tựa như vũ trụ bao la gầm thét oanh sát thẳng xuống Kháo Sơn Vương phía dưới...】
【Đứng trước "Bất Diệt Cự Long", ngọn đại sơn khủng bố mà Kháo Sơn Vương thi triển lúc trước chẳng khác nào một đụn cát nhỏ bé, nực cười đến thảm hại...】
【Khoảnh khắc này, hắn như thấy lại bóng hình vô địch từng quét ngang toàn bộ Luân Hồi Chân Giới năm xưa tái thế quy lai...】
【"Hỏng rồi, lần này đứng nhầm phe rồi..."】
【Bùm!】
【Trước lúc lâm chung, trong đầu Kháo Sơn Vương chỉ còn sót lại một tia suy nghĩ...】
【Uy năng của "Bất Diệt Long Quyền" kia mênh mông là thế, nhưng cớ sao sát thương lại dường như không lớn đến vậy...】
【Thế nhưng, bấy nhiêu đó cũng đã đủ như cọng rơm cuối cùng đè chết một con lạc đà...】
【Bùm!】
【Kháo Sơn Vương! Vẫn lạc!】
