Chương 405
Chương 405: Tên khốn, bà đây đến tìm ngươi báo thù rồi!
Đăng ngày 30/09/2026
19
【"Hừ hừ, chân trước vừa dụ tên kia đi, chân sau đã bảo bổn vương án binh bất động? Có chút thú vị đấy..."】
【"Xem ra chuyện năm xưa đã khiến ngươi khôn ngoan hơn không ít..."】
【Đối mặt với sự thăm dò của ngươi, Tu La Vương lại tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, dường như chẳng hề bất ngờ trước việc ngươi trở về...】
....
【Nhân Giới.】
【Đại Hạ Đế Quốc, hoàng cung.】
【"Năm năm rồi, lệnh bài rốt cuộc cũng được sử dụng. Xem ra 'phụ hoàng' đã bắt đầu tiếp xúc với bọn họ. Cũng không biết bao năm trôi qua, phía trên giờ ra sao rồi?"】
【"Thứ dễ thay đổi nhất trên cõi đời này chính là lòng người."】
【Doanh Cơ - "Càn Nhị Thế" đang phụ thân trên người Liễu Như Việt dường như cảm nhận được ngươi đã dùng lệnh bài, đưa mắt nhìn về phương hướng Thượng Giới, lẩm bẩm tự nói.】
【Lúc này, kể từ khi ngươi phi thăng rời đi đã trôi qua năm năm, nhưng ở Thượng Giới cũng chỉ mới là năm ngày.】
【Điều khiến Doanh Cơ bận tâm là ngươi không hề dùng lệnh bài ngay khi vừa đến Luân Hồi Chân Giới, mà đợi mãi tới tận bây giờ...】
【Kết quả này khiến nàng mơ hồ cảm thấy "Luân Hồi Chân Giới" có lẽ đã có biến chuyển gì đó.】
【Hiển nhiên, trong lòng Doanh Cơ cũng mang theo nỗi lo lắng mơ hồ, không thể lường trước những biến động nơi Thượng Giới.】
【Dù sao nàng cũng đã rời xa Luân Hồi Chân Giới quá lâu, lâu tới mức đủ để người đời lãng quên.】
【Nàng cũng chẳng rõ "Đại Càn Tiên Đình" tại Luân Hồi Chân Giới trước mắt rốt cuộc là tình hình thế nào.】
【Nếu không, nàng đã chẳng dễ dàng giao lệnh bài đó cho ngươi như vậy.】
【Theo một nghĩa nào đó, đúng là nàng có ý định để ngươi đi trước dò đường.】
【"Nếu ngài thực sự là vị 'phụ hoàng' kia của ta, hẳn việc trấn áp đám kiêu binh hãn tướng đó sẽ chẳng mấy khó khăn. Dù sao năm đó, ngài cũng từng để lại quân bài tẩy..."】
【"Mong rằng ngài đừng khiến ta thất vọng."】
【"Trước mắt, hai nha đầu này đã đột phá Huyền Tiên, chỉ cần củng cố thêm cảnh giới, đột phá thêm một hai tầng là có thể cân nhắc chuyện phi thăng rồi."】
【Doanh Cơ ánh mắt chớp động, âm thầm suy tính.】
【Lúc này ở bên cạnh nàng, toàn thân Liễu Như Việt toát ra khí tức đạt tới Huyền Tiên Cảnh đỉnh phong, tốc độ đột phá nhanh hơn lần mô phỏng trước gấp trăm lần.】
【Ngoài ra, ngay cả Tô Mị vốn ngủ say ở Quỷ Đồng tộc lúc này cũng đã xuất hiện tại Đại Hạ Đế Quốc, theo sát bên người Liễu Như Việt...】
【Tu vi hiện tại của nàng ta thế mà cũng đã chạm tới Huyền Tiên Cảnh.】
【Nhờ mấy viên Huyền Tiên Đan ngươi để lại trước đó, khi ở Thiên Tiên Cảnh các nàng đột phá lên Huyền Tiên gần như chẳng gặp mấy trở ngại, trực tiếp bước vào cảnh giới này, bớt được bao năm tích lũy...】
【Mà Doanh Cơ đương nhiên cũng nhìn ra lai lịch của Tô Mị.】
【"Huyết mạch của vị Thần Chủ nào đó thuộc Thái Cổ Thần Tộc sao? Xem ra 'phụ hoàng' cũng có mưu tính riêng của mình, định cài cắm nàng ta vào nội bộ Thái Cổ Thần Tộc à?"】
【Doanh Cơ thu hồi ánh mắt, nhìn sang Tô Mị đứng cạnh Liễu Như Việt, ánh mắt đầy thâm ý như vừa đoán ra điều gì.】
【Cũng chính vì thế, khoảng thời gian này nàng mới cực kỳ chiếu cố nha đầu này.】
【Thời gian qua, có một cựu Đại La Chân Tiên như nàng chỉ điểm, tu vi lẫn kinh nghiệm chiến đấu của hai nữ có thể nói là tiến triển vượt bậc, tiến bộ nhanh như gian lận, khiến nàng liên tục gật đầu...】
【"Tỷ tỷ Doanh Cơ, khi nào chúng ta mới có thể phi thăng đi tìm Trần Càn?"】
【Liễu Như Việt vừa kết thúc tu luyện bỗng lên tiếng hỏi.】
【Gương mặt nàng mang theo vài phần mong đợi cùng nỗi cô đơn, rõ ràng rất muốn phi thăng lên Thượng Giới tìm ngươi.】
【Cùng với câu hỏi của Liễu Như Việt, ngay cả Tô Mị bên cạnh cũng nhịn không được dừng tu luyện lại, ngước mắt nhìn nàng.】
【Đối diện ánh mắt đầy mong đợi của hai tiểu nha đầu, Doanh Cơ cũng có chút bất lực, cảm giác chẳng khác nào đang làm mẹ.】
【"Tu vi 'Huyền Tiên' của các ngươi hiện tại có lẽ xưng vương xưng bá ở hạ giới được, nhưng lên tới Thượng Giới thì chẳng khác loài sâu kiến là bao."】
【"Nhiều thì mười năm, ít thì năm năm. Đợi các ngươi một bước đột phá Thái Ất, ngang bằng với cảnh giới của người nọ năm xưa, khi đó mới có thể cân nhắc chuyện phi thăng Thượng Giới."】
【"Vừa vặn tài nguyên người nọ để lại cũng đủ để các ngươi đột phá cảnh giới Thái Ất Chân Tiên."】
【Nghe thấy vẫn cần ít nhất từ năm đến mười năm nữa, nét mặt hai nữ rõ ràng lộ vẻ thất vọng.】
【Vừa nghĩ tới việc phải đợi lâu như thế mới được gặp lại ngươi, chuyện này quả thực chẳng khác nào muốn lấy mạng các nàng.】
【Năm năm qua, các nàng đã dốc toàn lực tu luyện, nhưng dường như vẫn không theo kịp bước chân của ngươi...】
【Thấy tâm trạng hai nữ chùng xuống, có vẻ bất lợi cho việc tu luyện tiếp theo, Doanh Cơ thầm nghĩ không ổn, vội mở lời an ủi: "Được rồi, đừng ủ rũ nữa. Tốc độ tu luyện của các ngươi tuy không bằng người nọ, nhưng tiềm lực bản thân vẫn cực kỳ mạnh mẽ, dù đặt ở 'Luân Hồi Chân Giới' cũng thuộc hàng đỉnh tiêm, chỉ là xuất thân hạ giới đã hạn chế sự phát huy của các ngươi mà thôi."】
【"Chờ sau khi các ngươi phi thăng lên Thượng Giới, tiềm lực ắt sẽ đón nhận một lần đột phá kinh thiên động địa, nghênh đón giai đoạn bùng nổ ngắn ngủi. Đến lúc đó muốn đuổi kịp người nọ chưa chắc đã là không thể."】
【"Hiện giờ ở Nhân Giới, các ngươi đã là tồn tại mạnh nhất rồi, căn bản không có ai mạnh hơn các ngươi..."】
【Oanh long!】
【Còn chưa đợi Doanh Cơ an ủi xong hai người, cả Nhân Giới bỗng nhiên bắt đầu chấn động dữ dội.】
【Một luồng uy áp sát lục khủng bố lập tức từ đằng xa lao vút tới, khiến lông tơ của Liễu Như Việt và Tô Mị dựng đứng cả lên, cảm giác nghẹt thở ùa về.】
【Đó rõ ràng là một bóng hình mỹ miều đầy bí ẩn, khoác trường bào màu máu, tay cầm Huyết Đao, mái tóc dài đỏ rực, dung mạo tà mị, đôi mắt bốc cháy ngọn lửa hừng hực...】
【Lúc này, khí tức tỏa ra trên người ả thế mà đã đạt tới Thái Ất Chân Tiên, mang lại cảm giác cho Liễu Như Việt chẳng hề thua kém ngươi khi phi thăng năm xưa...】
【Doanh Cơ biến sắc, cảm nhận được mối đe dọa liền chắn ngay trước mặt hai người Liễu Như Việt. Hai người này mà xảy ra chuyện gì, e rằng ngươi sẽ lột da nàng ra mất.】
【Thế nhưng người tới lại chẳng thèm liếc nhìn các nàng lấy một cái, vung một đao xé toang một khe nứt không gian khổng lồ trên bầu trời Đại Hạ Đế Quốc rồi bước thẳng vào trong.】
【"Tên khốn, bà đây tới tìm ngươi báo thù rồi!"】
