Chương 417
Chương 417: Chấn nhiếp lòng người! Biến ảo khôn lường!
Đăng ngày 30/09/2026
19
Không trách Huyết Lệ Vương lại có toan tính như vậy, lúc này ngay cả Tu La Vương cũng bị Thái Cổ Thần Tộc ám toán mà chết.
Hắn bị ngươi điều ra tiền tuyến, nguy cơ mất mạng cực cao, dĩ nhiên trong lòng ôm đầy oán khí.
Trong đầu hắn tự nhiên nảy sinh ý định chuồn êm.
Cùng lắm sau này đợi Càn Hoàng trở về, hắn lại ló mặt ra, hoặc trốn sang Hải Tộc, cứ thế là xong.
Dù sao với tu vi Đại La Chân Tiên cao giai, hắn dư sức xưng bá một phương.
Chừng nào Càn Hoàng còn tại vị, hắn còn chẳng dám có ý đồ đó, nhưng rõ ràng "ngươi" trước đây hoàn toàn không đủ tư cách khiến hắn run sợ.
Hắn tin chắc ngươi chẳng dám làm gì mình.
Có điều, ngươi vừa bộc phát uy thế, phô diễn cơ bắp, đã đủ sức đoạt mạng hắn, khiến hắn lập tức phải ngoan ngoãn lại.
Lúc này, bên cạnh hắn còn có hai vị Đại La Chân Tiên là Thái Huyền Tử và Đạo Tạng Đại Sư...
Chưa kể trong Trấn Sơn Quan hiện tại, ngoài ngàn vạn tiên binh tiên tướng của Đại Càn Tiên Đình, còn có đông đảo trưởng lão, đệ tử của Thái Huyền Đạo, Địa Tạng Tự, Thiên Ma Tông và Thiên Phù Đạo Tông...
Cộng thêm dãy trường thành mênh mông bất tận của Trấn Sơn Quan, nghe đồn năm xưa Đại Càn Thái Tổ đã nô dịch ức vạn sinh linh xây dựng rồi dùng máu tế thành, có thể bộc phát thế công kinh thiên, đến Đại La Chân Tiên cũng phải tránh né, gần như hội tụ đủ thiên thời địa lợi nhân hòa...
Ba vị Đại La Chân Tiên, cộng thêm Trấn Sơn Quan cùng lượng lớn binh lực tích tụ…
Trừ phi Thái Cổ Thần Tộc đánh thật, bất chấp tất cả dốc toàn lực xuất động từ năm vị Thái Cổ Thần Chủ trở lên, mới có khả năng công phá...
Nghĩ tới đây, Huyết Lệ Vương cũng an tâm phần nào...
Thế nhưng, hắn hoàn toàn không nhận ra sau lưng mình, Thái Huyền Tử và Đạo Tạng Đại Sư đã ngầm liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu...
Đạo Tạng Đại Sư kia là một lão tăng gầy gò già nua, mặt mày sầu khổ, ra vẻ cao tăng đắc đạo thương xót chúng sinh.
Chỉ có điều, lão khoác trên mình chiếc tăng y lộng lẫy, ngọc ngà châu báu lấp lánh cực kỳ xa hoa, có phần chẳng ăn nhập với vẻ ngoài.
Trong đôi mắt ngỡ như sầu khổ ấy chốc chốc lại lóe lên tia sáng sắc sảo, lộ rõ vẻ giảo hoạt.
Ai quen biết lão đều rõ lão chẳng hề trung hậu thành thật như vẻ bề ngoài, ngược lại còn vô cùng gian xảo, mặt dày tâm đen.
"Xem ra lời đạo huynh nói là thật."
Khi nhìn thấy ngọn đại sơn mênh mông kia, tảng đá đè nặng trong lòng Đạo Tạng Đại Sư mới thoáng buông xuống.
Ban đầu lão còn ôm lòng nghi hoặc, nhưng lúc này nhìn ngọn núi hùng vĩ đằng xa, ngay cả lão cũng cảm nhận được áp lực cùng uy áp kinh hồn ẩn chứa bên trong, chút do dự lập tức tan biến, hóa thành kiên định.
Chỉ riêng việc mô phỏng ngọn đại sơn đó đã mang uy áp bực này, đủ thấy bản tướng chân thực của người nọ còn khủng khiếp đến mức nào.
E rằng không hề thua kém Càn Hoàng.
Thái Huyền Tử đứng bên cạnh khi nhìn thấy ngọn đại sơn hùng vĩ kia cũng vững lòng, biết chắc đó là tín hiệu mà "ngươi" - vị "Đại Càn Thái Tổ" này phát ra cho mình, đồng thời cũng để đám "dư nghiệt Đại Càn" đang ẩn nấp trong bóng tối nhìn thấy...
Có những chuyện nói miệng không ăn thua, ắt phải lôi ra cho người ta tận mắt chứng kiến...
"Hiện tại bản thể đã đi đón Doanh Cơ bệ hạ, hẳn là đón được rồi, đang trên đường trở về."
"Chỉ là không biết khi nào Thái Tổ bệ hạ mới chuẩn bị phát động kế hoạch ở nơi này..."
.....
Ở bên kia chiến tuyến của Thái Cổ Thần Tộc, lúc này đã tụ tập mấy vị tồn tại cấp Thần Chủ.
Nhưng khác với tưởng tượng của Huyết Lệ Vương, mấy vị Thần Chủ này lần lượt là Hủy Diệt Thần Chủ, Quỷ Bí Thần Chủ và Tử Vong Thần Chủ...
Xuất hiện thêm một Tử Vong Thần Chủ, còn Quang Minh Chủ Thần kia lại biến mất...
Ba vị Thái Cổ Thần Chủ tụ họp tại đây, rõ ràng đã chuẩn bị sẵn sàng công phá Trấn Sơn Quan, đánh thẳng vào Đại Càn Tiên Đình bất cứ lúc nào...
Nhưng ngay lúc này, ánh mắt bọn họ cũng bị ngọn đại sơn hùng vĩ đột ngột xuất hiện ở hướng Đại Càn Tiên Đình thu hút...
Nhận thấy cảm giác trấn áp kinh hồn tỏa ra từ ngọn núi mênh mông kia, sắc mặt ba vị Thái Cổ Thần Chủ mỗi người một vẻ...
Mặt Quỷ Bí Thần Chủ lộ vẻ khinh miệt xen lẫn kiêng dè. Hủy Diệt Thần Chủ thì cuồng nhiệt, nóng lòng muốn thử, còn Tử Vong Thần Chủ lại mang theo vài phần tán thưởng.
"Xem ra kẻ hợp tác với chúng ta giấu nghề rất sâu, tuyệt đối không chỉ dừng ở cảnh giới Đại La Chân Tiên sơ giai như trước đó thể hiện, tin tức nắm được trước đây chắc chắn có sai sót!"
"Viên Hắc Ám Huyết Mạch Thạch kia là bảo vật năm xưa Luân Hồi tặng cho ta, dù Kháo Sơn Vương muốn hấp thu luyện hóa triệt để cũng phải mất vài trăm năm, xem ra lúc này hắn đã bộc lộ chiến lực và cảnh giới chân thực..."
"Nhìn từ chiến lực hắn thể hiện, dẫu đặt trong Cửu Đại Thần Chủ cũng đủ xếp vào top năm, nếu hắn hấp thu được khối Hắc Ám Huyết Mạch Thạch đó, e rằng có tư cách tranh đoạt top ba..."
Giọng điệu Tử Vong Thần Chủ mang theo tia tán thưởng và cảm thán, hiển nhiên đã nhìn ra không ít điều.
"Hắc hắc hắc, khí tức mạnh thật, thực sự muốn đánh với hắn một trận, không biết ngọn núi kia có đè nổi ta không đây?!"
Hủy Diệt Thần Chủ trông như một tiểu cự nhân cao năm mét, toàn thân khoác tấm da thú dữ tợn, trên mình chằng chịt hình xăm quỷ dị, hàm răng nanh sắc nhọn hoắt, khuôn mặt điên cuồng lộ vẻ cuồng nhiệt, hệt như một kẻ mãng phu trời sinh.
Tên này đích thị là một kẻ cuồng chiến, không hủy diệt kẻ khác thì chính là bị kẻ khác hủy diệt, nhưng bao năm qua, đều là hắn hủy diệt mọi kẻ thù...
Lúc này hắn đang nóng lòng muốn thử, dường như hận không thể xông thẳng tới Đại Càn Tiên Đình đánh nhau một trận với ngươi.
Nhưng Tử Vong Thần Chủ đã lập tức cản hắn lại, ngăn chặn hành vi tấn công "đồng minh" của Hủy Diệt Thần Chủ.
"Hừ, chỉ là một kẻ bản thổ mà thôi, đợi bản thần chủ hấp thu xong phần Bản Nguyên kia, giết hắn dễ như làm thịt bò..."
Quỷ Bí Thần Chủ cười lạnh, giọng điệu mang theo sự khinh bỉ và ganh ghét, có phần nghiến răng nghiến lợi.
Vốn dĩ từ nhiều năm trước, gã đã đòi Tử Vong Thần Chủ khối Hắc Ám Huyết Mạch Thạch kia hòng dung nhập vào bản thân, tăng cường cường độ huyết mạch để thử đột phá, nhưng mãi không thành công.
Không ngờ thứ đó lại bị Tử Vong Thần Chủ coi như lễ vật đem tặng cho người ngoài, hỏi sao gã không sinh lòng ghen ghét...
"Tử Vong, ngươi đừng quên, kẻ này giấu sâu như thế ắt có mưu đồ khác. Hắn là người hay quỷ, ta không tin ngươi lại chẳng tò mò. Khối Hắc Ám Huyết Mạch Thạch đó, chắc chắn ngươi đã gài thủ đoạn ngầm rồi chứ gì..."
…...
