Chương 431
Chương 431: Đây là... Nhân Hoàng Phiên!?
Đăng ngày 30/09/2026
19
【Xoạt!】
【Thi thể Nhân Hoàng mất đi tứ chi, bị cắt mất lưỡi ở ngay gang tấc bỗng mở trừng hai mắt, nhìn chòng chọc vào hòn đá trên mặt đất...】
【Cảnh tượng quái dị bực này đủ khiến bất kỳ ai cũng phải sởn gai ốc.】
【Lúc này, hắn đương nhiên không hoài nghi mắt mình. Vừa rồi, thi thể Nhân Hoàng này tuyệt đối chưa mở mắt, không phải ảo giác…】
【"Kẻ này là Đệ Cửu Nhân Hoàng 'Cuồng Man Chiến Hoàng'!"】
【Nhìn kỹ lại, hắn lập tức nhận ra thi thể Nhân Hoàng này chính là Đệ Cửu Đại Nhân Hoàng của Đại Hạ - Trần Chiến, khi còn sống có tu vi Đại La Chân Tiên sơ kỳ...】
【Nghe đồn kẻ này sở hữu Tiên Thiên Bá Thể, sức mạnh vô song, có uy năng lay trời chuyển đất, gần như có thể dễ dàng vượt cấp khiêu chiến, dùng nhục thân xé xác đối thủ...】
【Trong các đời Nhân Hoàng, hắn cũng là nhân vật xếp hàng đầu.】
【"Quả nhiên có vấn đề!"】
【Ẩn mình trong U Minh Giới, hắn nhìn chòng chọc vào cảnh tượng trước mắt, ánh mắt dâng lên một tia lạnh lẽo.】
【Đúng như hắn dự đoán, Bí Cảnh thoạt nhìn vô hại trước mắt quả nhiên ẩn chứa nguy hiểm khó lường, không hề đơn giản như tưởng tượng.】
【Nếu manh động làm bừa, e rằng sẽ rước lấy phiền toái lớn.】
【Hơn nữa, ngay khoảnh khắc vừa rồi, hắn có thể cảm nhận rõ ràng không chỉ có Đệ Cửu Nhân Hoàng này xuất hiện dị động, mà các thi thể Nhân Hoàng khác cũng đang rục rịch...】
【Bên trong từng thi thể Nhân Hoàng tưởng như đã chết từ lâu kia dường như ẩn chứa oán niệm kinh khủng khôn cùng...】
【Cộp!】
【Lại một hòn đá được ném ra ngoài.】
【Lại một cỗ thi thể đột ngột mở mắt, đó là Đệ Lục Nhân Hoàng Trần Bác...】
【Cộp!】
【Lại thêm một thi thể, lần này là Đệ Thập Nhân Hoàng Trần Ám...】
【...】
【Từng hòn đá liên tiếp ném ra, trong chớp mắt, phần lớn thi thể Nhân Hoàng bị treo lơ lửng giữa không trung lập tức bừng tỉnh...】
【Lúc này, hắn cảm nhận được bầu không khí khắp Bí Cảnh bắt đầu trở nên ngột ngạt, tựa như có thứ gì đó đang tích tụ, lúc nào cũng có thể nổ tung...】
【Oán niệm kinh hoàng ẩn chứa trong đó, sợ rằng dẫu U Minh Vương có sống lại cũng phải rùng mình sợ hãi...】
【Một luồng dao động quái dị tràn ngập khắp Bí Cảnh, dường như đang lùng sục tung tích của hắn.】
【Xiềng xích quấn quanh thi thể chư vị Nhân Hoàng bắt đầu phát ra những tiếng tanh tách rợn người, mấy sợi xích rỗng còn lại bắt đầu trườn đi khắp bốn phương tám hướng...】
【Thế nhưng ngay lúc này, hắn - kẻ đang ẩn sâu trong U Minh Giới - lại chẳng hề sợ hãi, vẫn ung dung thảnh thơi đứng xem kịch.】
【Với tình cảnh hiện tại của hắn, nghĩ lại, chỉ cần hắn không lộ diện thì cả Luân Hồi Chân Giới hẳn chẳng có ai phát hiện nổi tung tích...】
【Hắn lúc này đã có phong phạm của đệ nhất thích khách Luân Hồi Chân Giới rồi.】
【Thời gian dần trôi, hắn dường như nhìn ra manh mối.】
【"Dùng đồ sát và đày đọa để ép bọn họ ngập tràn oán niệm, lại còn đánh tan đại bộ phận linh hồn, chỉ phong ấn một tia tàn hồn trong thi thể để bọn họ vĩnh viễn không được siêu sinh sao?"】
【"Thảo nào sau khi chết, bọn họ đều không xuất hiện trong quan tài đồng thau ở hạ giới..."】
【"Trên một phương diện nào đó, bọn họ đúng là chưa thật sự chết. Nhưng tình cảnh này, nói là sống không bằng chết cũng chẳng ngoa chút nào..."】
【"Có điều, lão già sơ đại chẳng có lý do gì rảnh rỗi đến mức chỉ đơn thuần là đày đọa bọn họ, để bọn họ vĩnh viễn không được siêu sinh, ắt hẳn phải có mục đích khác..."】
【"Hoặc giả là muốn mượn oán niệm của bọn họ để đạt thành mục đích gì đó, rèn đúc thứ gì đó..."】
【Nghĩ tới đây, tim hắn khẽ thót một cái, dường như lập tức nhận ra điều gì, ánh mắt liền quét xuống hồ lửa khổng lồ phía dưới...】
【Trước đó hắn mải chú ý tới thi thể chư vị Nhân Hoàng mà lơ là phía dưới. Giờ đây giật mình tỉnh ngộ, hắn lập tức phản ứng lại, thần niệm bùng nổ lặng lẽ dò xét, tức thì cảm nhận được sâu trong hồ lửa bên dưới dường như có một sinh mệnh đang được thai nghén...】
【Sắc mặt hắn bắt đầu trở nên quái dị.】
【"Thật hay giả, thử một lần là biết."】
【Vút!】
【Hắn lập tức lấy ra một khối đá, vận dụng sức mạnh "Ngôn Xuất Pháp Tùy".】
【"Biến!"】
【Hòn đá trong tay lập tức biến thành một chiếc đầu người.】
【Đó chính là đầu của lão già sơ đại...】
【Trước đó hắn đã xem qua ký ức của Kháo Sơn Vương và U Minh Vương, thấy được đại khái dung mạo của đối phương, sao chép lại cũng chẳng hề khó khăn...】
【Cộp!】
【Hắn vung tay ném thẳng chiếc đầu "Càn Hoàng" ra ngoài.】
【Động tĩnh bất ngờ một lần nữa quấy nhiễu những thi thể ngập tràn oán niệm kia. Thế nhưng, khi bọn họ dời mắt nhìn về phía vật thể bị ném ra, toàn bộ lập tức bạo động cuồng loạn...】
【Ầm ầm ầm!!!】
【Trong khoảnh khắc, một luồng khí tức ngưng tụ thành thực chất, vượt xa Đại La Chân Tiên, muốn hủy diệt mọi sinh linh lập tức bao trùm lấy toàn bộ Bí Cảnh...】
【Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc đầu "Càn Hoàng", toàn bộ thi thể Nhân Hoàng tức thì phát cuồng, ngay cả Tiên Thiên Thần Hoàng Trần Thánh đứng đầu dường như cũng bùng lên oán niệm tàn tồn...】
【Răng rắc! Răng rắc!】
【Trong nháy mắt, ngay cả hồ lửa khổng lồ phía dưới cũng bị vô số oán niệm ăn mòn và khuấy động. Thứ tồn tại đang thai nghén bên trong tựa như bị quấy nhiễu, bắt đầu xuất thế sớm hơn dự kiến...】
【Ầm!】
【Hồ lửa khổng lồ phía dưới bất thần cuộn trào dữ dội, tựa như có một con hỏa long khủng bố đang lồng lộn bên trong, chực chờ xông ra...】
【Thế nhưng ngoài dự liệu của mọi người, thứ cuối cùng lộ ra lại là một thân cờ đen kịt. Oán niệm nồng đậm phát điên cuồng tràn xuống phía dưới...】
【Dù chỉ mới để lộ ra một góc thân cờ, nhưng uy áp kinh hoàng ẩn chứa trong đó đã lập tức khiến cả Bí Cảnh phải rung chuyển bần bật...】
【Khoảnh khắc này, ngay cả hắn đang ẩn nấp trong U Minh Giới cũng cảm thấy rùng mình kinh hãi, dường như sức mạnh ẩn chứa trong lá cờ đen kia đủ sức đe dọa đến tính mạng của mình...】
【Tính đến hiện tại, trong tất cả tiên khí hắn từng thấy, gần như không có món nào sánh kịp với lá cờ đen trước mắt...】
【"Đây là... Nhân Hoàng Phiên?!"】
