Chương 445
Chương 445: Kháo Sơn Vương: Lòng trung thành của ta, toàn nhờ đồng liêu làm nền.
Đăng ngày 30/09/2026
19
【Trấn Sơn Quan.】
【Khi lão già đời đầu nổi cơn thịnh nộ, vung nắm đấm thép giáng thẳng về phía Thái Cổ Thần Tộc, cả Trấn Sơn Quan đã rối như một nồi cháo...】
【Vị lão già đời đầu này dùng sức một mình, đội mưa đòn công kích từ Tử Vong Thần Chủ, Hủy Diệt Thần Chủ cùng đông đảo cường giả Thái Cổ Thần Tộc, đập Quỷ Bí Thần Chủ tơi bời hoa lá. Lực chiến khủng bố bộc phát ra gần như vô địch...】
【Dù Quang Minh Thần Chủ có chạy tới tiếp ứng cũng chẳng địch nổi Càn Hoàng...】
【Cuối cùng, Quỷ Bí Thần Chủ lắm mồm đã vẫn lạc, bị Càn Hoàng thịnh nộ oanh sát thành vô số mảnh vụn, thịt nát xương tan...】
【"Ta không cam lòng..."】
【Đến chết, Quỷ Bí Thần Chủ cũng không ngờ mình lại bỏ mạng nơi đây...】
【Tên phế vật Càn Hoàng này chẳng phải đến một U Minh Vương yếu hơn hắn bội phần còn giết không nổi sao, sao lại hung hãn thế này...】
【Dù sao gã cũng là kẻ lăn lộn trong Luân Hồi Chân Giới, vào sinh ra tử, chém giết thành danh, số tồn tại cấp bậc Đại La Chân Tiên đỉnh phong bỏ mạng dưới tay gã đâu phải là ít...】
【Cớ sao lại bị miểu sát nhanh đến mức này...】
【Biết sớm con chó già này hung tợn như vậy, gã chắc chắn đã không lớn họng đến thế...】
【Thật sự... không cam lòng...】
【Ầm ầm!】
【Chưa đầy mười nhịp thở, Quỷ Bí Thần Chủ vẫn lạc...】
【"Đáng chết!"】
【Tử Vong Thần Chủ mặt mày xanh mét, không ngờ Cửu Đại Thần Chủ lại bất ngờ có kẻ vong mạng. Quỷ Bí vẫn lạc quá nhanh, nhanh tới mức khiến hắn còn chưa kịp phát động con bài tẩy.】
【Mọi ưu thế giành được trước đó, trong chớp mắt tan thành mây khói...】
【Chỉ là, Càn Hoàng dường như hiểu quá rõ về Quỷ Bí Thần Chủ, thậm chí còn nắm rõ nhược điểm và tử huyệt của Quỷ Bí, điều này tất nhiên có vấn đề cực lớn...】
【Nhưng lúc này chẳng còn thời gian để suy tính chuyện đó nữa.】
【"Cửu Đại Thần Chủ không thể thiếu một, đây là điều năm xưa đã định..."】
【"Luân Hồi Bổn Nguyên và Thần chức Quỷ Bí của Quỷ Bí Thần Chủ không thể rơi vào tay kẻ ngoài, phải mang về Thái Cổ Thần Điện..."】
【"Chỉ cần tuyển ra kẻ có huyết mạch mạnh mẽ từ hậu duệ của Quỷ Bí, ắt có thể chọn ra Quỷ Bí Thần Chủ mới, tạm thay vị trí trong Cửu Đại Thần Chủ..."】
【"Ra tay!"】
【Rõ ràng, thái độ của Tử Vong Thần Chủ đối với vị trí Cửu Đại Thần Chủ vô cùng quái dị, dường như không muốn khuyết đi một ai, dù chết cũng phải chọn kẻ thay thế, trong đó tựa hồ ẩn chứa bí mật nào đó.】
【Ầm ầm!】
【Một trận hỗn chiến mới lại nổ ra, chỉ là mục tiêu lần này lại là thi thể của Quỷ Bí Thần Chủ. Dù Quỷ Bí Thần Chủ đã chết, thi thể của hắn cũng chẳng được yên thân.】
【Sau cùng, đoàn Luân Hồi Bổn Nguyên trên người Quỷ Bí Thần Chủ bị Càn Hoàng đoạt lấy, huyết mạch Quỷ Bí rơi vào tay Tử Vong Thần Chủ, tàn thi bị Quang Minh Thần Chủ mang đi, Hủy Diệt Thần Chủ chẳng vơ vét được gì, lại còn bị đánh sưng đầu, rụng mất hai cánh tay và ba cái chân...】
【Thái Cổ Thần Tộc lần này có thể gọi là thảm bại cũng không ngoa. Càn Hoàng bộc phát sức mạnh đã trực tiếp khiến Cửu Đại Thần Chủ khuyết mất một người...】
【Cùng lúc đó, cương vực do Thái Cổ Thần Tộc chiếm cứ bị một mình Càn Hoàng đánh lùi gần vạn dặm, lần đầu tiên nếm mùi thất bại nặng nề chưa từng có...】
【Mãi đến lúc này, Càn Hoàng mới thực sự bộc lộ chiến lực mang tính thống trị khủng bố của mình, và đó cũng là lý do vì sao các Thái Cổ Thần Chủ còn lại phải kiêng dè đến vậy...】
【Chỉ bằng sức một người, độc chiến tứ đại Thái Cổ Thần Chủ, một đòn đánh tan toàn bộ đại quân Thái Cổ Thần Tộc, chiến lực cỡ này xưng là đệ nhất Luân Hồi Chân Giới cũng chẳng ngoa...】
【Thú vị ở chỗ, đám Đại La Chân Tiên bên trong Trấn Sơn Quan như Huyết Lệ Vương, Liệt Dương Vương, Đạo Tạng Đại Sư khi Càn Hoàng ra tay lại không hề lập tức xông ra phản kích Thái Cổ Thần Tộc, cứ như thể chưa kịp hoàn hồn, rụt đầu phía sau xem kịch...】
【Mãi đến khi trận hỗn chiến kinh thiên động địa kia dần ngã ngũ, Càn Hoàng đi đầu xung trận, chém giết Thái Cổ Thần Tộc máu chảy thành sông, đám người này mới "hoàn hồn lại", vội vã hô hào truy kích...】
【"Địch chạy rồi, ta đuổi theo lột áo bọn chúng!"】
【"Mau, mau, mau yểm hộ Bệ hạ, đừng để Bệ hạ bị thương, các huynh đệ, xông lên hết cho bổn vương!"】
【"Bệ hạ thần uy cái thế, giờ đến lúc chúng ta tận trung vì Đại Càn rồi, giết!"】
【"Bệ hạ đi chậm thôi, chúng thần sắp theo không kịp rồi..."】
【"..."】
【Nghe thấy tiếng "truy kích" lề mề chậm chạp phía sau, Càn Hoàng đang cơn hăng máu suýt nữa tức đến nổ phổi, dứt khoát quay người trở về...】
【Mẹ kiếp toàn là lũ loạn thần tặc tử, không có lấy một đứa thật lòng.】
【Hắn mới rời đi mấy ngày, đứa nào đứa nấy đã bắt đầu có toan tính riêng, lòng người tan tác gần hết...】
【Nếu không phải hắn đại khai sát giới, đánh lui Thái Cổ Thần Tộc, lũ chó má này e rằng còn chẳng thèm ló đầu ra...】
【Chỉ cần chậm thêm vài ngày, e là nội bộ Đại Càn Tiên Đình đã vỡ tan tành...】
【So sánh ra, vị "Kháo Sơn Vương" nào đó dường như vẫn còn được tính là "trung thần".】
【Chẳng còn cách nào, tất cả là nhờ đồng liêu tôn lên...】
【Chỉ tiếc tên kia mọc ra cái mồm thối...】
.....
【Hung Thú Sơn Mạch.】
【Một bóng người cao lớn khoác áo choàng, không nhìn rõ dung mạo, nghi là Chiến Tranh Thần Chủ đang đứng trên chỗ cao, phóng tầm mắt từ xa nhìn đại quân Thái Cổ Thần Tộc tan tác...】
【Xoẹt!】
【Phía sau, con ác thú khổng lồ cũng khoác áo choàng đang vươn cái mỏ nhọn hẹp, xé toạc đầu một con cự mãng hung hãn, gặm nhấm óc tủy, chậm rãi thưởng thức...】
【Con cự mãng kinh hoàng kia rõ ràng chính là bá chủ Hung Thú Sơn Mạch, Thâm Uyên Cự Mãng.】
【Hắn không thèm để ý đến âm thanh ăn uống sau lưng, ánh mắt găm chặt vào Càn Hoàng hung hãn nhất, dường như đang cân nhắc điều gì...】
【"Khí tức phong ấn, vẫn chưa tung toàn lực sao..."】
.....
【Đế quốc Đại Hạ, Ẩn Long Chi Địa.】
【Bên trong Thanh Đồng Cung Điện, cỗ quan tài đồng nằm nơi góc khuất bỗng khẽ run rẩy, cẩn thận từng li từng tí hé mở một khe hở nhỏ, để lộ bóng tối đặc quánh bên trong...】
【"Còn thiếu một chút..."】
.....
【Kháo Sơn Vương phủ.】
【"Lão bất tử này vẫn hung hãn thật..."】
【Còn ngươi, kẻ mang danh "trung thần", vẫn chưa hay biết địa vị của mình trong lòng Càn Hoàng lại được nâng cao thêm một bậc. Giờ phút này, sau khi Càn Hoàng rời đi, ngươi liền mượn cớ tọa trấn hậu phương, trốn thẳng về lại Kháo Sơn Vương phủ, không thèm ló mặt ra nữa...】
【Điều thú vị là, vừa mới quay về, ngươi liền thấy tên gián điệp hai mang Tiêu Hoa kia đã sớm trốn sẵn trong Kháo Sơn Vương phủ từ trước, xem như thoát được một kiếp nạn...】
.....
