Chương 492
Chương 492: Đại Càn Thái Tổ lụy tình! Dương Hồng có vấn đề!
Đăng ngày 30/09/2026
19
【Thiên Vũ Giới, Bí Cảnh】
【Lúc này, ngươi đã bị Đại Càn Thái Tổ dùng "Cửu Long Trận" phong ấn trong Bí Cảnh, tất nhiên chẳng hề hay biết về muôn vàn biến cố cùng tình hình bên ngoài.】
【Càng không rõ, chỉ vì nguyên cớ từ ngươi mà toàn bộ Luân Hồi Chân Giới đã rục rịch chuẩn bị mở ra trận "Luân Hồi Đại Chiến" lần thứ hai.】
【Cuộc đấu đá giữa ba đại thế lực đỉnh tiêm đã chính thức bắt đầu.】
【Chỉ có điều, ngay lúc này, thông qua những biến cố vừa rồi của Đại Càn Thái Tổ cùng một tia sức mạnh thời gian kia, ngươi đã biết được một chuyện.】
【Đó là Sơ Đại Lão Đăng - Thời Gian Thần Chủ - kẻ ngỡ như đã bị giết trước đó kỳ thực vẫn chưa chết hẳn, ngược lại còn đang ẩn nấp trong bóng tối để bảo toàn tính mạng.】
【"Tên già khú đế này lì đòn thật đấy. Lấy sức một mình, trước đỡ một đấm của Đại Càn Thái Tổ, sau lại đón 'Luân Hồi Nhất Chỉ' mà vẫn chưa chết. Thủ đoạn giữ mạng này đúng là không ai sánh kịp, có khi ngang ngửa với Bất Tử Thiền của Lão Lão Đăng rồi..."】
【"Hơn nữa, nhìn từ tình hình vừa nãy, Đại Càn Thái Tổ dường như cũng bị hắn gài bẫy, dẫn tới việc cơ thể xảy ra trục trặc rồi bỏ mạng..."】
【"Nhưng Đại Càn Thái Tổ trước lúc lâm chung lại phản ứng cực nhanh, dứt khoát phong ấn nơi này. Xem như đã cứu mình một mạng, đảm bảo tình trạng của mình không bị bại lộ trực tiếp. Nếu không, giờ này sợ rằng mình lại phải đối mặt với Sơ Đại Lão Đăng rồi."】
【Vẻ mặt ngươi phức tạp, mang theo cảm thán khó giấu, dường như đang kinh ngạc trước sự ngoan cường của Sơ Đại Lão Đăng nào đó, đồng thời cũng nhận ra điểm bất thường ở Đại Càn Thái Tổ...】
【Đối phương bị phong ấn trăm vạn năm, vừa thoát ra, oán khí lớn nhất trút lên người ngươi chỉ vẻn vẹn là một đấm, thậm chí còn sợ đánh chết ngươi nên chẳng hề dùng toàn lực...】
【Trước lúc chết, miệng vẫn cứng như vậy, nhưng thực chất hành động làm ra phần lớn lại nhằm bảo toàn an nguy cho ngươi...】
【Với tình trạng hiện tại của ngươi, đối mặt với Sơ Đại Lão Đăng thì chỉ có một con đường chết...】
【Trong trận đại chiến trước đó, ngươi trúng một đấm của Sơ Đại Lão Đăng, có thể nói đã bị trọng thương, tình hình vô cùng nghiêm trọng. Vết thương trên người nếu không nhờ sức hồi phục khủng khiếp của thiên phú màu vàng Long Phượng Chi Tư đè nén thì đã sớm ngỏm củ tỏi rồi.】
【"Trước kia mình còn nghi ngờ Đại Càn Thái Tổ có vấn đề, nhưng những gì đối phương thể hiện ra lúc này lại không giống kẻ phản bội luôn ẩn nấp phía sau. Hơn nữa, chẳng hiểu sao mình luôn có một cảm giác quen thuộc đặc biệt với người này..."】
【"Bình thường mà nói, giao tình giữa Đại Càn Thái Tổ và Luân Hồi Chủ Thần dù có sâu đậm đến mấy, tình huynh đệ có gắn bó cỡ nào cũng không thể như vậy. Hơn nữa nhìn từ các dấu hiệu trước đó, Đại Càn Thái Tổ dường như không hề có vẻ hùng dũng của nam nhi, ngược lại còn mang chút nét nữ tính..."】
【"Nếu... Đại Càn Thái Tổ có thể là nữ... vậy thì nhiều chuyện liền trở nên hợp lý rồi..."】
【"Hít... Lại kết hợp với chuyện các đời nhà họ Trần đều xuất hiện những kẻ mang 'não yêu đương', chẳng lẽ Đại Càn Thái Tổ chính là..."】
【"Nếu quả thực như vậy, cớ sao Luân Hồi Chủ Thần còn phải dùng thủ đoạn đặc thù giấu kín những lời đó, không cho Đại Càn Thái Tổ biết? Dường như có chút... Khoan đã... Hình như mình rơi vào lối mòn tư duy rồi, lại đi dùng mạch suy nghĩ của người bình thường để đo lường một kẻ mang não yêu đương..."】
【Ngươi bỗng phản ứng lại, nếu Đại Càn Thái Tổ thật sự là kẻ cuồng yêu, Luân Hồi Chủ Thần mà dám báo kế hoạch cho nàng biết thì mới là có quỷ.】
【Ai mà biết được một kẻ mang não yêu đương sẽ làm ra những chuyện điên rồ gì...】
【Tổng hợp từ các phương diện, khả năng Đại Càn Thái Tổ là kẻ phản bội kia ngược lại đã giảm xuống mức vô cùng thấp.】
【Hơn nữa, nếu Đại Càn Thái Tổ thực sự là kẻ phản bội, cần gì phải tốn công tốn sức phong ấn, sao không trực tiếp giết chết cho xong...】
【Xem ra, nghi vấn về Đại Càn Thái Tổ chẳng nghi ngờ gì đã giảm bớt chín mươi chín phẩy chín phần trăm...】
【Chỉ là, có những chuyện khi chưa tới thời khắc cuối cùng thì vẫn chưa thể kết luận chắc chắn...】
【Giống như Đại Càn Thái Tổ vừa mới 'chết' kia, ngài ấy thật sự đã chết rồi sao...】
【Tồn tại khủng bố không hề thua kém Sơ Đại Lão Đăng như vậy, làm sao có thể dễ dàng biến mất như thế...】
【Hơn nữa, năm xưa Luân Hồi Chủ Thần từng nói sẽ cho Đại Càn Thái Tổ một cơ duyên to lớn. Điều đó đồng nghĩa đối phương chắc chắn là một mắt xích trọng yếu, thuộc hàng nhân vật cốt cán.】
【"Một đống việc đè hết lên đầu mình, lại còn một đống rắc rối chờ đi vén màn. Vị Luân Hồi Chủ Thần này dường như có đặc tính của kẻ thích đánh đố nhỉ, chi bằng gọi là 'Mê Ngữ Chủ Thần' cho rồi."】
【"Người chết đi một cái, mọi rắc rối liền ném thẳng cho một phân thân chuyển thế như mình xử lý."】
【Nghĩ tới đây, ngươi cũng không kìm được mà chửi thầm một câu, dường như mang oán niệm cực sâu với ai đó.】
【Nhưng oán thán thì cứ oán thán.】
【Lúc này, trong lòng ngươi vẫn vô cùng kiêng dè kẻ phản bội kia.】
【Dù sao, đối phương chắc chắn là một mối họa ngầm khổng lồ.】
【Hơn nữa, trong lòng ngươi hiện tại thực ra đã có một mục tiêu bị nghi ngờ nhất...】
【Đó chính là...】
【"Chiến Tranh Thần Chủ - Dương Hồng"】
【Đúng vậy! Không phải Ha Cơ Tranh nào đó, mà ngược lại chính là người cậu Dương Hồng luôn giúp đỡ ngươi bấy lâu nay!】
【Hiện tại, ngươi nghi ngờ kẻ này nhất.】
【Bởi vì người này quá đỗi thần bí, thần bí đến mức khiến ngươi cũng không thể nhìn thấu.】
【Tuy nhiên, những điều này đều không phải yếu tố then chốt...】
【Yếu tố thực sự quan trọng là...】
【Trước kia, trong lần mô phỏng phản diện thứ tư, ngươi từng tiết lộ với Dương Hồng chuyện mình hễ ngã xuống là có thể trùng sinh trở về điểm lưu...】
【Nếu đối phương thực sự có vấn đề, e rằng có thể từ đó từng bước suy đoán ra sự tồn tại của Mô Phỏng Khí Phản Diện...】
【"Lời nhắc nhở của Luân Hồi Chủ Thần dường như đến quá muộn. Giá như tiếp xúc với những ký ức này sớm hơn một chút, dù đang ở trong tình huống mô phỏng, mình cũng tuyệt đối không để lộ nửa lời..."】
【"Nhưng hiện tại, nếu Dương Hồng thực sự có vấn đề, nếu sau lưng kẻ này có tồn tại Siêu Thoát Cảnh, lại có biện pháp truyền tin tức từ trong mô phỏng ra ngoài, sợ rằng sẽ xảy ra rắc rối ngập trời..."】
【"Dù thế nào đi nữa, nhất định phải tìm thời gian tiếp xúc riêng với Dương Hồng một lần, vận dụng chút thủ đoạn để nhận diện xem ông ta có vấn đề hay không..."】
【"Tất nhiên, xét tới việc thực lực của đối phương có thể chỉ thua Sơ Đại Lão Đăng một bậc, rất có khả năng cũng là tồn tại đạt tới Bán Bộ Siêu Thoát, mình vẫn phải nâng cao thực lực lên trước rồi mới tính tiếp."】
【Ngươi tự biết rõ năng lực bản thân, đương nhiên cũng hiểu được tầm quan trọng của thực lực, không có sức mạnh thì mọi thứ đều là hư vô.】
【Lúc này ngươi cần nhất chính là thời gian để nhanh chóng tăng tiến thực lực.】
【Mà hiện tại, Đại Càn Thái Tổ tưởng chừng như giam cầm ngươi ở nơi này, nhưng trong cõi u minh lại tạo cho ngươi thời gian và hoàn cảnh thích hợp nhất để nâng cao thực lực...】
