Chương 646
Chương 646: Rất tốt, thừa nhận rồi, ngươi đã có tư cách gánh vác cái tên Haki rồi, Haki Liên.
Đăng ngày 30/09/2026
19
【Nhận thấy bản thân không thể dễ dàng bóp chết U Liên trước mắt, lúc này ngươi cũng bình tâm tĩnh khí hỏi ra một vài nghi vấn trong lòng.】
【Ngươi thực sự tò mò, rõ ràng ngươi mới tới nơi này được bao lâu đâu, cớ sao ả nhất quyết phải sống mái với ngươi đến cùng chứ.】
【Ngươi chẳng tin mấy lời tiên tri chó má đó, với tính cách thánh mẫu của ngươi, xưa nay chưa từng dễ dàng trêu chọc ai, trốn còn không kịp nữa là. Ngươi đâu phải đến để gây sự, ngươi đến để mô phỏng tu luyện. Nhất định bên trong còn có nguyên nhân nào đó mà ngươi không hề hay biết.】
【Thế nhưng, lời vừa thốt ra, điều kinh ngạc là người xung quanh còn chưa phản ứng gì, U Liên lại lập tức sụp đổ tâm lý. Sắc mặt ả thoắt cái trở nên u ám tột độ, trừng trừng nhìn ngươi. Trong mắt ả có oán độc, có phẫn nộ, có mừng rỡ, có sợ hãi, có kiêng dè, có do dự, tựa như một bức họa muôn vẻ chúng sinh.】
【Lúc này ả chẳng còn chút kiêu ngạo, cười lớn không sợ trời không sợ đất như ban nãy, mà biến thành một ả oán phụ cực đoan, mang theo oán khí ngút trời.】
【Khi nhận ra sự biến chuyển quen thuộc này ở đối phương, lòng ngươi chợt chùng xuống, tức thì nhớ tới ai đó mang tên Ha Cơ Tranh.】
【"Khốn kiếp, ngươi có biết không? Trong mười vạn lần tương lai đó, ta rốt cuộc đã phải đối mặt với những gì! Sau từng ấy lần bại trận, Thập Đại Chân Linh Tộc đã lâm vào tuyệt cảnh! Ngươi có biết ngươi đã dùng những trò tra tấn sỉ nhục đến mức nào lên người ta không? Ngươi có biết không hả!"】
【"Khi đó ta vì Linh Tộc, vì muốn nhẫn nhục cầu toàn mà chẳng biết đã nếm trải bao nhiêu giày vò nhục nhã. Kết quả thì sao? Ta vốn tưởng có thể dùng tình yêu để cảm hóa ngươi, rốt cuộc ngươi lại chẳng thèm chạm vào ta lấy một lần", trực tiếp coi như không khí.】
【"Tên rắp tâm đã lâu nhà ngươi, đột nhiên giáng lâm Chân Giới, hủy diệt toàn bộ Chân Linh Tộc, chỉ giữ lại một ít nô lệ, làm xằng làm bậy khắp Chân Giới, lại còn giam cầm ta! Lấy danh nghĩa hoa mỹ là muốn nghiên cứu ra một thứ gọi là Giáng Lâm Tiên Phù, ép ta phải giương mắt nhìn ngươi ân ái với nữ nhân khác, lại còn phải làm nô tỳ hầu hạ các ngươi, đây là nỗi nhục nhã nhường nào chứ!"】
【"Sau đó, ta dốc hết toàn lực diễn toán tương lai hết lần này đến lần khác, chính là để tìm kiếm cơ hội trả thù ngươi... Không, là định báo thù cho các đồng bào Chân Linh Tộc đã chết, để họ dưới suối vàng có thể được an nghỉ!"】
【Trong lời nói của U Liên ngập tràn oán niệm và giận dữ không hề che giấu, cùng vô số cảm xúc phức tạp, chẳng khác nào tâm lý đã hoàn toàn sụp đổ.】
【Thật khó tưởng tượng những lời này lại thốt ra từ miệng một vị Linh Tộc Chi Chủ, nhân vật đứng trên đỉnh cao nhất của Thập Đại Chân Linh Tộc.】
【Người không biết khéo lại tưởng kẻ điên nào vừa trốn khỏi viện tâm thần.】
【Lời vừa dứt, toàn trường lập tức chấn động, trực tiếp khiến vô số kẻ nghe mà ngơ ngác, dường như nhất thời chưa kịp hiểu ra chuyện gì, ngay cả động tác trên tay cũng khựng lại, y hệt như đang hóng một tin giật gân kinh thiên động địa.】
【"Mẹ kiếp, hóa ra lại chấn động thế này sao? Thảo nào trước kia U Liên cứ giấu giếm, không chịu nói chi tiết cho chúng ta nghe."】
【"Mẹ nó, hóa ra lũ chúng ta đều chết sạch, chỉ mỗi ả còn sống đúng không? Thế ả kích động cái quái gì, ông đây chết ngắc rồi còn oan hơn ả!"】
【"Sao ta cứ cảm giác trong lời của ả, chỉ có câu cuối cùng mới là nói thật thế nhỉ? Ta thấy ả đâu giống oán hận việc phải làm nô tỳ, ngược lại trông còn có vẻ muốn gia nhập cùng bọn họ hơn."】
【"Thôi thôi, đừng ồn, xem kịch trước đã, xem kịch trước đã."】
【"Nghỉ giữa hiệp, nghỉ giữa hiệp! Mẹ kiếp, ta thấy hình như mình bị lừa rồi, cảm giác mọi chuyện đều do con mụ điên này bày trò, chúng ta bị ả ép lên thuyền tặc rồi."】
【Rõ ràng, ngay cả Thập Trảo Trấn Ngục Long Vương bọn họ cũng chưa từng nghe U Liên kể qua giai đoạn lịch sử này, giờ bất ngờ hóng được chuyện động trời như vậy, ai nấy đều không nhịn được muốn nghe thêm một chút, đồng thời cũng nhân cơ hội hồi phục thương thế và làm dịu đi bầu không khí căng thẳng sau trận chiến vừa rồi.】
……
【Bên trong vị trí quả tim của cỗ thi hài Siêu Thoát Cảnh thần bí, Đại Càn Thánh Tổ Doanh Việt vốn đang trong trạng thái say ngủ, lúc này cũng không ngừng quan sát tình hình bên ngoài. So với sự chấn động của những kẻ khác, nàng lập tức bắt trúng vài trọng điểm.】
【Bàn tay vốn đang buông lỏng, chẳng biết từ lúc nào đã siết chặt lại.】
【"Nữ nhân khác? Chẳng lẽ không phải chỉ có một mình trẫm thôi sao?!"】
……
【Đừng nói là bọn họ, ngay cả ngươi, sau khi nghe lời phát biểu nghịch thiên đến thế cũng phải ngẩn người trọn vẹn một giây.】
【Tình huống gì đây, đây là tự biến mình thành tâm ma à?】
【Ngươi còn chưa kịp làm gì, đối phương đã tự tiện diễn toán tương lai rồi chụp hết cái mũ này đến cái mũ khác lên đầu ngươi. Chuyện xảy ra ở tương lai thì liên quan quái gì tới ngươi bây giờ chứ? Đúng là cái nồi nào cũng úp lên đầu ngươi được.】
【Trong tất cả những kẻ địch ngươi từng chạm trán, người này cũng thuộc hàng khó đỡ bậc nhất.】
【Không phục thì đi tìm ngươi ở tương lai mà solo, tìm ngươi bây giờ làm cái đếch gì?】
【Hơn nữa, con mụ này cũng điên thật rồi. Diễn toán một hai lần biết tình hình là được rồi, biết ngươi khó chọc thì thôi, đừng có mò tới gây sự nữa. Đằng này lại cứ thích diễn toán ngần ấy lần, cố đấm ăn xôi chịu ngần ấy lần tra tấn để làm gì? Chẳng lẽ có sở thích quái đản nào sao!】
【Đây rõ ràng là cố tình kiếm chuyện mà!】
【Đổi lại là bất kỳ ai bình thường, khi phát hiện ngươi không dễ chọc, chẳng phải nên chủ động dập tắt tranh chấp, thậm chí kết giao hảo hữu để tránh xung đột hay sao?】
【Ngươi rõ ràng chưa làm cái đinh gì đã bị chụp mũ. Nói thật, chỉ cần Thập Đại Chân Linh Tộc không tới trêu chọc ngươi, ngươi cũng chẳng rảnh rỗi đi kiếm chuyện với kẻ khác, mọi chuyện quy cho cùng vẫn là do bọn chúng ra tay trước với ngươi mà thôi.】
【Nhân quả giữa đôi bên vốn dĩ là thế, cần gì phải làm vậy chứ.】
【Vốn tưởng sau khi biết được cái gọi là chân tướng này, ngươi sẽ không nhịn nổi hoặc sụp đổ tâm lý, nhưng dường như ngươi đã đánh giá thấp sức đề kháng của mình. Giờ phút này biết được cái chân tướng đó, ngươi ngược lại vô cùng bình tĩnh, tựa hồ đã quá quen với chuyện này rồi.】
【So với độ khó đỡ của Ha Cơ Tranh dạo nọ, U Liên trước mắt vẫn còn kém một bậc.】
【Sau bao phen so sánh, ngươi lại cực kỳ bình thản tiếp nhận cái lý do vớ vẩn này. Trong lòng chỉ thầm than thở, sao mình lại dễ đụng phải lắm con mụ điên đến thế chứ? Đứa sau điên hơn đứa trước, đứa nào cũng có vấn đề về đầu óc! Chẳng có lấy một kẻ bình thường.】
【Rất tốt, thừa nhận rồi, ngươi đã đủ tư cách gánh vác cái tên Ha Cơ rồi đấy, Ha Cơ Liên.】
【Biểu cảm bình thản của ngươi lập tức khiến U Liên đang nổi trận lôi đình cảm thấy một cơn khí huyết cuộn trào. Ngươi dường như không hề tỏ ra chấn kinh hay sợ hãi như ả dự liệu, khiến ả không kìm được gầm lên chất vấn: "Tên ngoại tộc tà ác đáng chết nhà ngươi, ngươi có biết trong từng ấy tương lai, ta đã phải chịu đựng những tra tấn thế nào không? Ngươi có biết ta đã sống đau đớn nhường nào không hả?"】
【"Ồ, thế thì cuộc sống phong phú phết nhỉ."】
