Chương 656
Chương 656: Phục sát chung cực! Thất đại Siêu Thoát Chân Linh!
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Lại thêm một kẻ não tàn vì tình nữa à? Haji Liên, xem ra ta coi thường ngươi rồi."
Ánh mắt Lục Càn khẽ động. Hắn chẳng thể ngờ mỗi lần mô phỏng phản diện, phân thân mô phỏng lại rất dễ đụng phải mấy kẻ lụy tình thế này.
Thoạt nhìn U Liên đầy ác ý với phân thân mô phỏng, nhưng dường như ả cũng chẳng bức thiết muốn giết hắn đến thế, thậm chí còn có ý định muốn bảo toàn cho hắn.
Nhưng vấn đề là, đã không muốn giết thì bày ra sát cục lớn thế này làm gì? Thật đúng là tính cách mâu thuẫn, vừa muốn giết lại vừa không nỡ.
"Quả nhiên vẫn không tài nào hiểu nổi suy nghĩ của mấy con Haji mi. Quy cho cùng mình cũng chỉ là người phàm, chưa chạm tới tầng thứ kỳ quặc đó."
"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Linh Tộc dường như chỉ là một tộc quần ngoại lai. Sở dĩ có thể đứng ngang hàng với các tộc chân linh khác, phần lớn là nhờ năng lực tiên tri, đóng vai trò quân sư. Xét về nội tình tổng thể, họ chưa từng xuất hiện cường giả Siêu Thoát Cảnh của riêng mình, trái lại luôn phải dựa dẫm vào ngoại vật là Thất Thải Linh Lung Linh Thụ mới đạt tới cảnh giới này."
"Xem ra mối quan hệ nội bộ của Thập Đại Chân Linh Tộc cũng chẳng hề êm thấm như người ta tưởng, trái lại còn tồn tại vấn đề không nhỏ."
……
【"Tên này quá nguy hiểm, ta không rảnh để ngươi tiếp tục lãng phí thời gian nữa."】
【"Không chỉ ta, đám lão già khác cũng chẳng còn hơi đâu mà lãng phí với ngươi."】
【Kể từ khi vị Luân Hồi Thánh Tổ này giáng lâm xuống Linh Tộc Bí Giới, cớ sao thực lực của hắn cứ tăng vọt theo đường thẳng, càng đánh càng mạnh thế này? Nếu không phải bọn ta vẫn xác định được ngươi là người phe mình, cộng thêm bao năm tín nhiệm, lão phu đã hoài nghi ngươi phản bội lại tộc quần rồi.】
【"Nể tình xưa nghĩa cũ, để ngươi quậy phá một phen trong chốc lát, đám lão già bọn ta không so đo quá nhiều. Nhưng có vài chuyện không phải thứ để ngươi tiếp tục đùa giỡn đâu."】
【Lời lẽ của Yêu Côn Chân Linh nồng nặc sát khí, tựa như vạch trần thủ đoạn nhỏ nào đó của U Liên, đồng thời cũng thể hiện rõ sự bất mãn và cảnh cáo.】
【Đối với sự tồn tại khủng bố không biết đã sống bao nhiêu năm, từng đặt chân vào Siêu Thoát Cảnh như hắn, tự nhiên chẳng khó để nhìn thấu vài trò mờ ám của U Liên.】
【Thế nhưng hiển nhiên, hắn không thể tiếp tục giương mắt đứng nhìn được nữa. Rốt cuộc thì mối đe dọa từ ngươi ngày càng lớn, cớ sao ngươi càng đánh lại càng mạnh?】
【Kẻ không biết còn tưởng là đang đánh quái thăng cấp đấy.】
【Là cố ý hay vô tình?】
【Kẻ kia vừa xuất hiện, U Liên đang đánh sống đánh chết với Cổ Ma và chiếm trọn thượng phong lập tức biến sắc. Khuôn mặt khổng lồ trên Thất Thải Linh Lung Linh Thụ bỗng trầm xuống, như thể bị đâm trúng tim đen.】
【Thế nhưng chưa kịp mở miệng giãi bày, dị biến đã ập đến.】
【Nương theo một chuỗi âm thanh khủng bố từ trên cao quét xuống, trong chớp mắt, cả Linh Tộc Bí Giới bị xé toạc thô bạo, lộ ra từng bóng hình đáng sợ cưỡng ép giáng lâm.】
【Khí tức khủng bố tỏa ra từ những bóng hình chân linh vừa hạ xuống này không hề kém cạnh Thất Thải Linh Lung Linh Thụ, thậm chí có kẻ còn mạnh mẽ hơn thế.】
【Tiếp sau Yêu Côn Chân Linh, tổng cộng có năm bóng hình chân linh hùng mạnh cùng lúc giáng lâm. Mỗi một tồn tại khủng bố kia thân hình lớn nhỏ bất nhất, tựa hồ muốn nứt toác cả Linh Tộc Bí Giới. Khí tức cuồn cuộn ngút trời ngưng tụ thành cơn bão linh khí cuồng bạo, khiến Nguyên Thủy Chân Giới rung chuyển như sắp sửa sụp đổ.】
【Thiên Phụng Chân Linh cao ngạo thánh khiết, tỏa ra ngọn lửa bất tử, thân hình khổng lồ ngưng tụ hào quang thần thánh, năng lượng sinh mệnh đạt đến đỉnh phong.】
【Huyết Lân Chân Linh tắm mình trong huyết quang, sát khí ngập trời, đôi mắt đỏ rực như lưu ly máu, toát lên vẻ nguy hiểm cùng uy nghiêm tột bực.】
【A Tu La Chân Linh mọc ra ngàn vạn cánh tay cùng vô số đầu lâu, hình dáng tựa như quái vật dị hợm, cơ bắp cuồn cuộn, tay cầm vạn ban binh khí, sát ý tràn ngập.】
【Thiên Hồ Chân Linh kiều diễm như yêu ma, toàn thân phủ kín lớp lông tơ màu hồng phấn, đôi mắt đong đầy mị hoặc, hóa thành hình người, thấp thoáng đuôi cáo cùng tai cáo mang đặc trưng của hồ tộc.】
【Quỷ Kiêu Chân Linh cũng hóa thành hình người, đầu trọc, mũi khoằm, sau lưng mọc đôi cánh đen kịt quỷ dị, gương mặt lộ rõ vẻ gian xảo, sau lưng văng vẳng tiếng gào thét của vô số oan hồn.】
【……】
【Năm vị Siêu Thoát Chân Linh này, cộng thêm Yêu Côn Chân Linh vừa giáng lâm cùng U Liên của Linh Tộc, đã gom đủ bảy đại chân linh.】
【Bình thường, những đại lão siêu cấp của Nguyên Thủy Chân Giới này rất khó tụ họp cùng một chỗ, vậy mà giờ phút này bọn chúng lại đột nhiên liên thủ chỉ vì sự tồn tại của ngươi.】
【Nhìn thấy đám gia hỏa này, sắc mặt ngươi lập tức khó coi đến cực điểm, dường như đã hiểu rõ bất an cùng mối hiểm họa trong lòng rốt cuộc đến từ đâu.】
【Giờ phút này, một kẻ bé nhỏ ngay cả Ngụy Siêu Thoát Cảnh còn chưa tới như ngươi, lại kinh động tới bảy vị Siêu Thoát Chân Linh cùng hạ giới mai phục, đủ thấy bọn chúng kiêng dè ngươi đến mức nào.】
【Nếu tính cả Man Thần Chân Linh vừa tháo chạy, thì chính là tám đại Siêu Thoát Chân Linh. Trừ Thâm Uyên Chân Linh cùng chân linh của Chân Long Tộc ra, toàn bộ đều đã có mặt.】
【Mười phần thì có đến tám chín phần là đám lão quái này đã ẩn nấp trong bóng tối từ lâu, không chịu tùy tiện lộ diện, mãi đến khoảnh khắc này mới rốt cuộc hết nhịn nổi.】
【"Là lão tổ, Chân Linh lão tổ giáng lâm rồi, là Chân Linh lão tổ của Quỷ Kiêu nhất tộc chúng ta!"】
【"Ha ha ha, tốt quá rồi, không ngờ lão tổ Siêu Thoát Cảnh của Thiên Phụng tộc chúng ta rốt cuộc cũng hiện thân! Có ngài ấy, chúng ta thắng chắc rồi!"】
【"Tên Luân Hồi Thánh Chủ kia chết chắc rồi! Hiện tại phần lớn Chân Linh lão tổ của Thập Đại Chân Linh Tộc đều đã giáng lâm, dù hắn có là cường giả Siêu Thoát Cảnh cũng vô dụng, hôm nay ắt phải chôn thây nơi này."】
【"Đúng vậy, chư vị Chân Linh lão tổ đồng loạt ra tay, hắn có mạnh đến mấy cũng uổng công, chỉ đành ngoan ngoãn chờ chết thôi."】
【Trong nháy mắt, nhận ra mấy đại Siêu Thoát Chân Linh giáng lâm, toàn bộ cường giả Chân Linh tộc có mặt đều mừng như điên, ngập tràn kích động, hệt như vừa thấy được cứu tinh.】
【Chẳng còn cách nào khác, áp lực ngươi mang đến cho bọn chúng quá lớn, lớn tới mức bọn chúng khó lòng chống đỡ nổi. Nếu đám Siêu Thoát Chân Linh này còn chưa xuất hiện, e rằng bọn chúng đã rơi vào tuyệt vọng.】
【Trong đó, kẻ kích động nhất không ai khác ngoài Thập Trảo Trấn Ngục Long Hoàng. Dẫu sao lúc này nó đã sắp bị ngươi đập chết tươi tại chỗ, nếu không có ai nhảy ra cản đường, hôm nay nó khó thoát kiếp số.】
【Thế nhưng, sau khi nghe lời của Yêu Côn Chân Linh, sắc mặt kẻ đang kích động tột cùng kia bỗng chốc u ám chưa từng thấy, thậm chí còn nghiến răng nghiến lợi!】
【"Khốn kiếp, đám lão già này rõ ràng đến từ lâu, vậy mà cứ nấp trong bóng tối không chịu ra mặt, giương mắt nhìn ta bị truy sát, nhìn ta đứt đoạn đạo đồ, chịu đủ trọng thương, thậm chí mất cả Siêu Thoát chi khí rồi mới giả mù sa mưa ra tay sao?"】
【"Đây chẳng phải là cố tình nhắm vào Chân Long Tộc ta, nhắm vào Thập Trảo Trấn Ngục Long Hoàng ta hay sao?!"】
