Chương 907
Chương 907: Mục đích của Tô Mị giả! Tu vi tăng vọt!
Đăng ngày 30/09/2026
19
【Tình huống này khiến kẻ mặc áo xám bắt đầu ngửi thấy mùi nguy hiểm, thậm chí linh cảm tai vạ sắp giáng xuống đầu.】
【Cứ kéo dài thế này, e rằng chưa đợi được Thời Gian Chủ Thần tới, hắn đã bị kẻ khác tìm tới tận cửa thu dọn rồi.】
【"Xem ra không thể tiếp tục chôn chân ở đây chịu trận, phải chủ động xuất kích mới được. Nhất định phải bắt một cường giả cấp Chủ Thần tới trước để huyết tế, đúc thành bộ Luân Hồi Chí Tôn Cốt này một cách hoàn mỹ nhất."】
【"Dương Tú và Trần Ngang liên tiếp gặp chuyện, đồng nghĩa với việc chỉ cần họ làm lộ chút tin tức nào về ta, tai họa ngập đầu sẽ lập tức ập tới."】
【"Nơi này cực kỳ bí mật, sau này ắt không ai tìm ra được, ngay cả ý chí Mộng Yểm cũng thế. Cứ tạm thời đặt cỗ quan tài này ở đây, bảo vật bên trong để lại chốn này còn an toàn hơn mang theo bên mình."】
【Cân nhắc nhiều bề, kẻ mặc áo xám lập tức hạ quyết tâm. Sau khi bố trí tầng tầng cấm chế quanh khu vực, hắn còn lưu lại một đạo phân thân để trông giữ.】
【Khoảnh khắc tiếp theo, thân ảnh hắn vỡ tan vào hư không như một cơn ác mộng rồi biến mất, hiển nhiên đã rời khỏi nơi này.】
【Chỉ còn một đạo phân thân giống hệt bản thể tọa trấn trong cổ mộ thần bí. Phân thân nhắm nghiền hai mắt, khoanh chân ngồi trên cỗ quan tài khổng lồ, canh giữ và chờ đợi bản thể trở về.】
【Xoẹt!】
【Đúng lúc này, sợi dây đỏ thô to quấn quanh cỗ quan tài dưới mông phân thân đột nhiên giật mạnh một cái, lập tức lôi phăng cỗ quan tài khổng lồ đi, kéo thẳng vào một góc không gian tăm tối.】
【Vút!】
【Cùng lúc đó, một bóng người lén lút mai phục từ lâu chẳng biết móc từ đâu ra một cỗ quan tài khổng lồ giống hệt, nhét trả vào dưới mông phân thân áo xám.】
【Từ đầu đến cuối, đạo phân thân áo xám kia vẫn nhắm nghiền hai mắt ngồi ngay ngắn trên cỗ quan tài, hoàn toàn không hề hay biết, giống như căn bản chẳng phát hiện ra bóng người lén lút bên cạnh.】
【Cảnh tượng hoang đường tột độ này cứ thế diễn ra giữa không gian tối tăm không ánh mặt trời...】
……
【Lúc này ngươi vẫn chưa hay biết gì về những biến cố ngoài kia. Sau khi thu lấy thi thể Tử Vong Thần Chủ, ngươi dẫn theo Tô Mị lục soát khắp không gian huyết sắc, rất nhanh đã tóm được Cổ Ma đang trốn chui trốn nhủi trong bóng tối.】
【Cổ Ma này hành sự chẳng giống ai, lại chui rúc vào một huyết trì bốc mùi hôi thối như rãnh nước bẩn tận sâu trong không gian huyết sắc, nằm giả chết như một cái xác không hồn.】
【Bị các ngươi phát hiện, hắn vẫn giữ nguyên bộ dạng vờ chết. Mãi đến khi ngươi ra tay, hắn mới giật mình tỉnh ngộ muốn phản kích, nhưng đã quá muộn màng.】
【Thực lực đã tăng vọt, ngươi rút Thái A Kiếm, bộc phát kiếm khí vô cùng vô tận chém hắn thành từng mảnh vụn, giết chết ngay tại trận, chẳng cho đối phương nửa điểm cơ hội mở miệng, càng không thèm sưu hồn.】
【Lúc này ngươi không dám chắc Cổ Ma trước mắt đã bị kẻ mặc áo xanh sửa đổi ký ức hay chưa, trong đầu hắn liệu còn nhớ vị trí của Luân Hồi Chân Giới hay không?】
【Hơn nữa bên cạnh ngươi còn có một ả Tô Mị giả đầy phiền phức đang nhìn chằm chằm, khiến ngươi không dám làm việc gì quá lộ liễu. Nếu ngươi thật sự tra ra manh mối tới Luân Hồi Đạo Giới, khó bảo toàn ả sẽ không dứt khoát ra tay với ngươi ngay lập tức.】
【Để tránh bị dắt mũi lần nữa, ngươi dứt khoát chém chết hắn, rồi vận chuyển Cổ Man Kinh cắn nuốt sạch sẽ, tiếp tục nâng cao thêm một phần cường độ thể phách.】
【Đồng thời, thông qua thiên phú cấp thất thải Kiếp Vận Chí Tôn, ngươi một lần nữa nhận được thiên phú nhục thân mạnh mẽ mang tên Cổ Ma Chi Tâm.】
【Khoảnh khắc này, cường độ thể phách của ngươi đã áp sát cảnh giới thứ hai của Siêu Thoát Cảnh, sinh mệnh lực cũng được tăng cường rõ rệt.】
【Liên tiếp tăng tiến tu vi, lúc này dù chưa đột phá Siêu Thoát Cảnh, thậm chí chưa từng vận dụng một lần Luân Hồi Hình Thái, nhưng ngươi nắm chắc một khi kích hoạt, uy lực bản thân sẽ vượt xa kiếp trước.】
【Tốc độ mạnh lên như vũ bão của ngươi rơi trọn vào mắt Tô Mị bên cạnh, khiến ánh mắt ả sáng rực, tràn ngập vẻ rạng rỡ.】
【"Lục ca ca, sợ là huynh sắp đột phá Siêu Thoát Cảnh rồi phải không?"】
【"Đúng rồi, có cần Mị nhi kể cho huynh vài chi tiết cùng mấy mẹo đặc thù khi đột phá Siêu Thoát Cảnh không?"】
【Tô Mị lúc này như thể tò mò mà cất lời, trên mặt lộ rõ vẻ sùng bái.】
【"Đợi khi huynh mài giũa toàn bộ tu vi cùng chi tiết tới độ viên mãn nhất, bắt đầu trùng kích Siêu Thoát Cảnh, Mị nhi sẽ ở bên ngoài hộ pháp cho huynh."】
【Tô Mị lúc này trông có vẻ tốt bụng, nhưng lời vừa thốt ra, ngươi đã lập tức nhìn thấu mưu đồ thực sự của ả.】
【Phải biết rằng khi đột phá Siêu Thoát Cảnh tất sẽ dẫn tới Siêu Thoát Chi Kiếp. Trong tình cảnh đó, người đột phá bắt buộc phải tìm một bảo địa đặc thù giấu mình đi để toàn tâm toàn ý trùng quan. Vào thời điểm ấy, bản thể ắt sẽ suy yếu tới cực điểm.】
【Vì vậy, trong lòng ngươi đã sớm dự cảm, đến lúc ngươi đột phá Siêu Thoát Cảnh, Tô Mị chắc chắn sẽ dứt khoát ra tay cướp đoạt thứ gì đó trên người ngươi.】
【Thậm chí giết chết ngươi cũng chẳng phải chuyện không thể.】
【Xem ra vài lời cảnh cáo lúc trước của ngươi phát huy tác dụng khá tốt, khiến ả trở nên cẩn trọng hơn nhiều.】
【"Đúng rồi Lục ca ca, trước đây muội có kiếm được một bình Tam Thủy Thần Tuyền Dịch, là thần dược cái thế giúp tăng tu vi, vừa vặn có thể trợ giúp huynh đột phá tới đỉnh phong Ngụy Siêu Thoát Cảnh!"】
【"Được thôi!"】
【Ngươi sảng khoái đồng ý ngay, không hề có ý cự tuyệt. Còn trong lòng tính toán điều gì thì lại là chuyện khác.】
【Món hời mà Tô Mị chủ động dâng lên, ngươi chẳng dại gì từ chối, trực tiếp nhận lấy, âm thầm kiểm tra qua một lượt, đồng thời để Mộng Yểm Không Gian dò xét, xác nhận không có bất kỳ vấn đề gì.】
【Hiển nhiên ở điểm này, ả Tô Mị giả trước mắt không hề nói dối, ả thật lòng muốn giúp ngươi tăng tu vi để tiện bề đột phá Siêu Thoát Cảnh.】
【Rất nhanh, ngươi uống cạn bình Tam Thủy Thần Tuyền Dịch mà Tô Mị tặng. Tu vi trên người lập tức tăng vọt điên cuồng, trực tiếp bước lên đỉnh phong Ngụy Siêu Thoát Cảnh.】
【Tới nước này, ngươi đã có đủ cơ duyên và thời cơ để trùng kích Siêu Thoát Cảnh.】
【"Bảo vật tốt!"】
【Tu vi bạo tăng, ngươi cũng nhịn không được cất lời tán thưởng. Đồ tốt trên người ả Tô Mị giả này quả thực không ít.】
【Ả vừa ra tay đã giúp ngươi bớt đi biết bao phiền toái.】
【Giờ phút này, nếu phối hợp thêm ba viên Đại Đạo Chi Quả trên người cùng viên Mộng Yểm Chi Quả do Mộng Yểm Không Gian ban tặng, tỷ lệ ngươi đột phá Siêu Thoát Cảnh, lĩnh ngộ Đại Đạo Bản Nguyên, vượt qua Siêu Thoát Kiếp đã lên tới khoảng tám phần.】
