Chương 6
Chương 6: Bò Hành Giả? Giết trong chớp mắt!
Đăng ngày 10/10/2026
19
"Ủa, người đâu mất rồi?"
Cả năm người nhóm Lê Tử tỷ đều ngơ ngác.
Họ nhìn quanh quất khắp nơi, chẳng thấy bóng dáng Tần Phong đâu nữa.
Gã thích khách cao kều trong đội gãi đầu ngơ ngác: "Kỹ năng tàng hình à? Chiêu khởi đầu đã có tàng hình, nghề gì mà sướng thế?"
Hắn tự chọn nghề 'Thích khách', lúc đầu làm gì có chiêu tàng hình nào.
Năm người tìm mãi không thấy Tần Phong, lại chẳng dám rời khỏi vùng an toàn, đành ngậm ngùi lùi về trong trấn Bối Khác.
Lê Tử tỷ trầm giọng: "Bên ngoài nguy hiểm quá. Chúng ta chết một lần là thọ mệnh còn lại bị giảm mất một nửa rồi, tốt nhất cứ lục lọi trong trấn trước xem có cơ hội nâng cấp gì không."
Cô thiếu nữ tóc dài giọng nũng nịu sáng mắt lên: "Đúng đúng đúng. Mình đi tìm rương báu hay NPC gì đó trước đi."
Gã thích khách cao kều tâm lý vẫn khá thoải mái, cười bảo: "Xem mấy người căng thẳng chưa kìa. Dù cái Thần Khí Du Hí này có hơi quái đản, nhưng bảo nó ảnh hưởng được đến thọ mệnh của chúng ta thì đúng là chuyện hoang đường... Theo tôi, đằng nào cũng hồi sinh rồi, cứ xông ra thịt con Bò Hành Giả kia là xong."
Một gã chiến sĩ khác phụ họa: "Tôi cũng thấy thế, vất vả lắm mới đánh nó xuống gần nửa máu, khéo lại béo thằng nhóc lúc nãy."
Lê Tử tỷ cười khẩy: "Cả năm người chúng ta dồn sát thương mới miễn cưỡng đánh con Bò Hành Giả mất chưa tới nửa cây máu. Cậu ta đi một mình, cùng lắm dựa vào tàng hình để giữ mạng thôi, muốn giết Bò Hành Giả á? Nằm mơ!"
...
Tần Phong đương nhiên không biết lựa chọn của nhóm Lê Tử tỷ.
Mà có biết thì hắn cũng chẳng bận tâm.
Bởi vì trong thị trấn tân thủ căn bản chẳng có thứ gì giúp tăng thực lực cả, nơi này dựng lên chỉ để người chơi có chỗ an toàn nghỉ ngơi mà thôi.
Lúc này, Tần Phong tung kỹ năng 'Tiềm Ảnh', bước đi trên nền đất cháy đen tăm tối.
Sau khi tàng hình, tiếng bước chân, tiếng thở, nhịp tim... toàn bộ đều biến mất!
Ngoại trừ vẫn còn thể tích va chạm, mọi thứ khác đều giống hệt như không hề có người này tồn tại.
Muốn nhìn thấy đơn vị đang tàng hình, chỉ có một cách duy nhất.
Đó là kỹ năng chống tàng hình.
Dĩ nhiên, nghề Ám Ảnh của Tần Phong có sẵn '+1 cấp độ tàng hình'.
Giai đoạn đầu căn bản chẳng có người chơi nào, thậm chí cả quái vật hoang dã cũng đừng hòng phát hiện ra hắn...
Chẳng mấy chốc, Tần Phong đã rời thị trấn đi được hơn trăm mét, bước vào một khu rừng thưa.
Từ đằng xa, hắn đã thấy bóng đen của một con Bò Hành Giả đang nghỉ ngơi trong rừng.
——
[Bò Hành Giả (Lv1)]
[Phẩm cấp: Phổ thông (Đang tiến giai...)]
——
"Con này vừa giết năm người chơi kia xong, đang tiêu hóa thọ mệnh của họ à?"
Tần Phong nheo mắt.
Chuyện thế này, kiếp trước hắn đã thấy quá nhiều.
Sau khi săn được thọ mệnh từ người chơi, quái vật cần thời gian để tiến giai, mà con Bò Hành Giả trước mắt này rõ ràng rất tham lam.
Săn được năm người chơi là nó đã có thể tìm chỗ an toàn để tiến giai trước rồi, thế mà vẫn nán lại đây, rõ ràng là muốn giết thêm...
"Đã thế thì nhả thọ mệnh ra cho tao."
Tần Phong tìm một góc khuất.
Khi thời gian tàng hình vừa hết, hắn lại tung 'Tiềm Ảnh' lần nữa, hai lần tàng hình nối tiếp nhau mượt mà không một kẽ hở.
Tần Phong cầm Phế Thiết Đoản Đao trong tay, lặng lẽ áp sát Bò Hành Giả.
Đến gần hơn, hắn thậm chí ngửi thấy mùi thối rữa khó chịu bốc ra từ người nó.
Bóng đen kia cũng dần hiện rõ. Đó là một kẻ không mặt da xám ngoét, tứ chi thon dài, đang nằm bò bên cạnh một gốc cây, quanh thân lượn lờ làn sương mù màu xám trắng.
Làn sương xám trắng đó chính là trạng thái cụ thể hóa của thọ mệnh.
Điều này chứng tỏ con Bò Hành Giả đang tiêu hao thọ mệnh để cố gắng tiến giai.
"Thọ mệnh mà quái vật chưa kịp tiêu hóa, sau khi nó chết, sẽ được chuyển hóa thành chiến lợi phẩm rơi ra theo tỉ lệ nhất định..."
Tần Phong không chút do dự.
Hắn duy trì trạng thái tàng hình, vòng ra sau lưng Bò Hành Giả, lập tức ra tay!
Phế Thiết Đoản Đao xé toạc bóng tối, hóa thành một điểm hàn mang, cắm chuẩn xác vào sau gáy con Bò Hành Giả.
'Sau gáy' là một trong những điểm yếu của nó, chỉ cần đánh trúng điểm yếu, sát thương sẽ tăng 50%, tức là gấp rưỡi sát thương ban đầu.
-372 (Tấn công điểm yếu)!
Chỉ một nhát chém, sau gáy Bò Hành Giả trào ra dòng máu màu xám trắng, cả thân hình nó lập tức xụp đổ, nằm liệt dưới đất!
"Nghề Ám Ảnh này khủng thật đấy!"
Chính Tần Phong cũng phải giật mình.
Nhưng hắn hiểu rất rõ, chuyện này không chỉ nhờ mỗi nghề Ám Ảnh.
Phần lớn sát thương của hắn đến từ kỹ năng 'Tiềm Ảnh' đã được tiến hóa hai lần.
90 điểm lực tấn công cộng thêm giúp sát thương của hắn tăng gấp hai, gấp ba lần.
Nếu chỉ là kỹ năng 'Tiềm Ảnh' phẩm chất Kém ban đầu, sát thương còn chẳng bằng một nửa hiện tại.
——
[Bạn đã tiêu diệt 'Bò Hành Giả (Lv1)'.]
[Bạn nhận được 10 điểm kinh nghiệm.]
——
Ngoài ra, trên xác con Bò Hành Giả còn có làn sương xám trắng ngưng tụ thành một quả cầu sáng cỡ nắm tay. Đó là thọ mệnh đã cụ thể hóa, có thể nhặt được.
Tần Phong vươn tay, nắm lấy quầng sáng xám trắng đó...
——
[Bạn nhận được 3 ngày thọ mệnh (có thể giao dịch).]
[Bạn nhận được 54 năm 155 ngày thọ mệnh (không thể giao dịch).]
——
Thông báo hệ thống vang lên, Tần Phong lắc đầu.
"Năm người bọn họ bị giết, mỗi người rớt ít nhất cũng hai, ba mươi năm thọ mệnh, gom lại chắc chắn hơn trăm năm."
"Qua tay con Bò Hành Giả này một lượt, rơi ra chỉ còn năm mươi tư năm..."
"Mà thôi kệ đi, thọ mệnh không thể giao dịch lúc này cũng chẳng để làm gì."
Tần Phong hiểu rất rõ điều đó.
Người còn sống thì mỗi giây đều tiêu hao [thọ mệnh không thể giao dịch], tạm thời chẳng có công dụng nào khác.
Chỉ có [thọ mệnh có thể giao dịch] mới là mấu chốt!
"Tiêu hao thọ mệnh có thể giao dịch mới đưa được trang bị, kỹ năng, nghề nghiệp ra ngoài đời thực!"
"Nhưng giết một con quái con mà chỉ được ba ngày thọ mệnh có thể giao dịch, ít quá."
"Chừng này chẳng đưa được món trang bị hay kỹ năng nào ra ngoài cả."
"Đi tìm quái tiếp thôi."
Tần Phong không nghĩ ngợi nhiều.
Quanh người hắn lượn lờ làn sương mù xám trắng, dần dần bị hắn hấp thu trọn vẹn.
Ngay sau đó, hắn cúi người nhặt hai món chiến lợi phẩm nằm dưới xác con Bò Hành Giả lên.
Một món trang bị, một cuốn sách kỹ năng.
——
[Hủ Bì Ngoa (Kém): Phẩm chất Xám. Phòng ngự vật lý +3, tốc độ di chuyển +5%. Yêu cầu trang bị: Cấp 1]
[Sách kỹ năng · Băng Chùy Thuật (Phổ thông): Phẩm chất Trắng. Sách kỹ năng hệ Pháp sư. Yêu cầu học: Cấp 1]
——
Bò Hành Giả là quái vật phổ thông cấp 1.
Chiến lợi phẩm rớt ra sau khi hạ gục phần lớn là phẩm chất Kém, chỉ có tỉ lệ nhỏ mới ra phẩm chất Phổ thông.
"Một lần rơi hai món, vận may cũng khá đấy."
"Tiếc là chẳng giúp được gì nhiều cho mình..."
Tần Phong xỏ đôi Hủ Bì Ngoa vào chân.
Hắn thấy hơi tiếc.
Con quái này không cho hắn điểm tiến hóa nào, cũng chẳng đủ để hắn lên cấp.
Tần Phong đành bật lại 'Tiềm Ảnh', tiếp tục đi sâu vào rừng...
Đúng lúc này, trong trấn Bối Khác cũng bắt đầu có những người chơi khác ra ngoài thám hiểm.
Có người lập thành đội ngũ, cũng có kẻ điếc không sợ súng, chỉ một hai người cũng dám lao ra.
Chẳng bao lâu sau.
Một đôi nam nữ trẻ tuổi đi tới nơi Tần Phong vừa hạ gục Bò Hành Giả, đập ngay vào mắt họ là cái xác của nó.
"Có người giết quái ở đây rồi à?"
"Xem ra game này cũng đâu có khó, anh đã bảo em không cần căng thẳng thế rồi mà, haha."
"Tiểu Nhã nhìn cho kỹ nhé, lát nữa có quái ra, anh dắt em đi quét sạch luôn!"
Thế nhưng, đôi tình nhân trẻ chẳng hề nhận ra...
Ngay trên cành cây trên đầu họ, một bóng đen khổng lồ đã xuất hiện từ bao giờ!
