Chương 1532
Chương 1532: Thẩm công tử uất ức
Đăng ngày 02/10/2026
19
Cửu Khu Phụng Bắc, Bộ tư lệnh Nhất Chiến Khu.
Thẩm tư lệnh mặc sơ mi trắng, ngồi sau bàn làm việc uống trà.
"Trương thư ký trưởng đã gọi cho tôi ba cuộc điện thoại, muốn chúng ta chi viện nhất định." Tham mưu trưởng ngồi trên sô pha, khẽ nói: "Họ cuống thật rồi. Một tiếng trước, Sở chỉ huy Không quân bị binh đoàn Cố hệ chiếm, Hứa Thiếu Hoành cũng bị tên Đằng Béo kia bắn chết luôn rồi."
"Lâm gia đã tỏ thái độ, kéo toàn bộ lực lượng ở Cửu Khu về." Quân trưởng họ Sa cũng nói khẽ: "Mà Cố Thái An thì binh phong đang thịnh, lúc này lên tiếng ủng hộ hai người Đường, Trương cũng chẳng còn mấy ý nghĩa."
Thẩm tư lệnh ngẩng đầu nhìn mọi người, chậm rãi đứng dậy: "Cắt giảm quân số, dự trữ lực lượng dự bị, chiến khu nào cũng làm. Nhưng có thể trong thời chiến, ngắn hạn động viên được mấy vạn quân thế này, không dễ đâu. Cố Thái An luôn biết cách khiến người ta bất ngờ vào phút then chốt."
"Lực lượng dự bị này có đánh đấm được không thì chưa biết." Tham mưu trưởng nói phụ họa: "Nhưng quả thực đã quyết định thái độ của Lâm gia. Đợt động viên này quá đúng lúc."
Thẩm tư lệnh đi một vòng trong phòng, khẽ nói: "Không cần hồi âm cho hai người Đường, Trương nữa."
Mọi người nghe vậy liền bước tới gần, hiểu rằng Thẩm tư lệnh sắp ra quyết định.
"Lực lượng Sa gia tiếp tục tiến lên, dừng lại ở vị trí cách Thông Hà hai trăm cây số." Thẩm tư lệnh ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén: "Bộ tư lệnh soạn điện văn, công khai ủng hộ binh đoàn Cố hệ, động tĩnh bề ngoài cứ làm lớn một chút."
"Rõ." Quân trưởng họ Sa gật đầu.
"Lão Giả." Thẩm tư lệnh quay sang tham mưu trưởng, nói khẽ: "Cậu có thể làm việc đó rồi. Kín đáo liên hệ xem, nếu họ có ý định thì chúng ta đón về."
Tham mưu trưởng Lão Giả ngẫm nghĩ một lúc, nhỏ giọng nhắc: "Bây giờ đang chiến tranh, đón như thế liệu Cố Thái An có phản ứng quá khích không...!"
"Đây không chỉ là ý của chúng ta, mà còn là ý của Tổng chính." Thẩm tư lệnh thong thả nói: "Dù sao cũng là người mình, anh thắng rồi, mọi người ủng hộ anh, nhưng anh cũng đâu đến mức phải đập chết tất cả."
"Tôi hiểu rồi." Tham mưu trưởng Lão Giả gật đầu.
"Việc này vẫn có khả năng." Quân trưởng họ Sa cũng chen vào một câu: "Tôi có chút giao tình với người bên đó, dễ nói chuyện."
"Ừ." Thẩm tư lệnh gật đầu: "Cứ làm thế đi."
Dưới lầu, trong phòng nghỉ.
Thẩm Dần ngồi trên sô pha, mặt đỏ bừng, vừa uống vang đỏ vừa nhắm mấy món ăn phụ nhà bếp mang lên.
Sa Dũng đẩy cửa bước vào, ánh mắt hơi ngạc nhiên nhìn Thẩm Dần: "Đang... uống đấy à?"
Thẩm Dần liếc nhìn hắn, phẩy tay: "Ngồi đi!"
Sa Dũng cúi người ngồi xuống, tiện tay cầm đôi đũa gắp một miếng: "Tôi cũng đói rồi."
"Hừ." Thẩm Dần nới lỏng cổ áo: "Bao nhiêu người trên lầu đợi tin, lại nhất quyết không cho tôi vào, mẹ kiếp mất mặt thật."
Sa Dũng ngừng lại một chút rồi bảo: "Mấy việc chúng ta vận hành ở Xuyên Phủ đều không thành, tư lệnh làm vậy cũng là giảm áp lực cho anh, nếu không bên ngoài lại đồn ra đồn vào...!"
"Giảm áp lực cái rắm." Thẩm Dần nhìn Sa Dũng, đầy vẻ không cam lòng: "Mẹ nó, đâu phải một mình tôi kiến nghị lên bộ tư lệnh? Người của bộ tham mưu, bộ thống chiến, có bao nhiêu người dâng sớ can gián chứ?! Trận đánh ở Bát Khu xong xuôi, Tần Vũ sẽ có công tòng long! Nói câu khó nghe, lúc Cố Thái An chưa bước lên vị trí này thì thằng Tần Vũ đã chẳng thèm nghe mệnh lệnh của quân bộ Cửu Khu rồi, lần này Lão Cố mà phất lên thì đuôi hắn chẳng vểnh lên tận trời?"
Sa Dũng không lên tiếng.
"Xuyên Phủ là vị trí chiến lược quan trọng như thế, bây giờ không nghĩ cách lấy, đợi chuyện Bát Khu xong xuôi, Cố Thái An sẽ giúp Tần Vũ thâu tóm. Sau đó hắn tuyên bố đổi cờ đổi hướng, nhảy thẳng sang phe Bát Khu, thì Xuyên Phủ còn liên quan gì đến anh, liên quan gì đến Cửu Khu nữa?" Thẩm Dần nghiến răng chửi: "Tôi không hiểu nổi cấp trên nghĩ cái quái gì...!"
"Giờ anh muốn lấy cũng đâu có dễ?" Sa Dũng hạ giọng: "Bộ đội của Trần Tuấn cũng đang ở tuyến tây nam, vạn nhất vì chuyện này mà nổ ra va chạm quân sự thì...!"
"Anh bận tâm bộ đội của Trần Tuấn làm gì? Họ đâu có quyền tự trị ở Xuyên Phủ." Thẩm Dần cũng hạ giọng thật thấp: "Liên hệ thẳng với Trùng Đô ấy! Anh nghĩ xem, đánh xong Bát Khu thì bước tiếp theo Cố Thái An sẽ làm gì?!"
Sa Dũng im lặng.
"Tiến quân lên tây bắc chứ đâu, người anh em!" Thẩm Dần gõ bàn: "Ba sư đoàn của Cố Ngôn đánh ngang ngửa với binh đoàn Phổ hệ, đợi nội chiến Bát Khu chấm dứt, đại bộ đội Cố gia ập lên, Phổ Hạt Tử còn trụ nổi không?! Chắc chắn phải rút! Đến lúc đó mất chi viện tuyến tây nam và tây bắc, Trùng Đô còn lại cái gì?! Đó là một tòa thành cô lập!"
Sa Dũng nghe vậy cũng thấy có lý: "Cũng đúng."
"Lúc này phải đàm phán ngay, nhân lúc Tần Vũ chưa về Xuyên Phủ." Thẩm Dần siết chặt nắm đấm: "Nhưng mẹ kiếp giờ tôi nói gì cũng chẳng ai nghe!"
"Tôi thấy giữa anh và tư lệnh có vấn đề thì phải...!"
"Ông ấy coi thường tôi." Thẩm Dần chỉ khi đối diện Sa Dũng mới bộc lộ cảm xúc thật, nói những lời bình thường không bao giờ thốt ra trước mặt người ngoài: "... Mẹ kiếp, Tần Vũ một tên xuất thân chân lấm tay bùn, học hành chẳng ra đâu vào đâu, giờ xoay người một cái thành mẹ nó công thần tòng long."
"Chiến sự Bát Khu vừa xong, Lâm gia lại ủng hộ, hắn ở Xuyên Phủ chắc chắn sẽ phất lên." Dù Sa Dũng không muốn thừa nhận nhưng cũng đành nói đúng sự thật: "Vùng đất Thục Trung này trời cao hoàng đế xa, nếu không ai kìm hãm, trong vòng mười năm lữ trưởng sẽ thành quân trưởng."
"Tôi thực sự không phục." Thẩm Dần càng nghĩ càng phát cáu: "Nhị Chiến Khu cũng toàn lũ ngu, cứ nghĩ Tần Vũ sẽ nghe lời họ! Hôm nay tôi đặt luôn lời ở đây, thằng Tần Vũ này tuyệt đối có tướng làm phản, đợi hắn đủ lông đủ cánh thì sẽ là một Cố Thái An thứ hai, chắc chắn luôn!"
Sa Dũng im lặng.
"Không được, lát nữa tôi nhất định phải lên lầu!" Thẩm Dần nốc cạn một ngụm vang: "Tôi phải nói thẳng điều này với cấp trên, không thì bực chết mất!"
...
Quanh chiến trường Hô Sát.
Bảy trung đoàn và một tiểu đoàn pháo binh của Hỗn Thành Lữ đã theo sau bộ đội Lâm Thành, áp sát đuôi Tân Nhất Quân.
Tại sở chỉ huy Hỗn Thành Lữ.
Tần Vũ nhận được điện thoại của Lâm Thành: "Alo, chú!"
"Tôi đánh trước, ba tiếng sau cậu vào chiến trường!" Lâm Thành dứt khoát: "Bảo toàn bộ sĩ quan chỉ huy của cậu ra ngay trận địa tiền duyên, cầm ống nhòm nhìn vào chiến trường cho tôi! Tôi tự tay dạy các cậu xem quân đội hiện đại hiệp đồng tác chiến thế nào!"
"Rõ!" Tần Vũ lập tức quát lớn.
Cùng lúc đó, tại sở chỉ huy Lữ đoàn Đặc chiến.
"Hỗn chiến bùng lên là phe ta lập tức thọc sâu vào chiến trường, mục tiêu tác chiến: cơ quan chỉ huy Sư đoàn 2 của địch!" Lâm Kiêu chỉ lên máy chiếu, bắt đầu giao nhiệm vụ tác chiến.
...
Tại Bộ tư lệnh Binh đoàn Cố hệ, Cố Thái An đang nhìn sa bàn thì tham mưu trưởng bước tới: "Lực lượng Sa gia ở Cửu Khu đang di chuyển về hướng Thông Hà!"
"Kệ họ!" Cố Thái An chỉ đáp thản nhiên một câu.
