Chương 1717
Chương 1717: Tiệc tối
Đăng ngày 02/10/2026
19
Sau vài giờ bay, trực thăng đáp xuống sân bay nhỏ của doanh tuần phòng ở trọng trấn Mãnh Hãn.
Khả Khả mặc áo khoác dạ, theo sau là hơn hai mươi thành viên "đoàn khảo sát" như Lâm Thành Đống, Từ Dương cùng bước xuống máy bay.
Trong sân bay nhỏ giăng đầy những băng rôn đỏ bắt mắt, trên đó viết các khẩu hiệu chào mừng đoàn khảo sát Xuyên Phủ đến Mãnh Hãn.
Khi mọi người men theo thang bước xuống trực thăng, Phổ Hưng Bang mặc quân phục chỉnh tề, dẫn theo sĩ quan trực thuộc vội bước tới.
"Chào cô Vu, anh Lâm, anh Từ. Chào mừng mọi người đến Mãnh Hãn." Phổ Hưng Bang chào theo nghi thức quân đội rồi mới chìa tay ra nói.
Mọi người đáp lễ, khách sáo nói vài câu xã giao.
Hàn huyên xong, hai mươi chiếc xe quân sự mở đường, hộ tống nhóm Khả Khả tới nơi tiếp đón. Đoạn đường đoàn xe đi qua đều bị thiết quân luật, tại các ngã tư đều có binh lính canh gác.
Quy mô này hoàn toàn theo nghi thức tiếp đón cấp đại khu, có thể nói là nể mặt phe Xuyên Phủ hết mức.
Trên xe.
Phổ Hưng Bang nhỏ giọng phổ biến lịch trình tiếp đón với Khả Khả: "Chiều nay phía Cửu Khu cũng có người sang, tôi phải ra đón tiếp nên tiệc rượu được xếp vào buổi tối."
"Chúng tôi sẽ dự tiệc cùng người của Cửu Khu sao?" Khả Khả hỏi.
Phổ Hưng Bang cười: "Cô có sẵn lòng dự tiệc cùng họ không?"
"Được chứ." Khả Khả trả lời dứt khoát: "Chỉ là tiệc rượu thôi mà, đâu phải bàn chuyện chính, đông người càng vui."
Phổ Hưng Bang thoáng sững người, bởi hắn không ngờ nhóm Khả Khả lại chấp nhận xuất hiện cùng người của Cửu Khu ở chốn công cộng.
"Được, vậy tôi sẽ hỏi ý kiến đại diện Cửu Khu, nếu họ không phản đối thì tiệc sẽ tổ chức chung." Phổ Hưng Bang thận trọng đáp.
"Tôi hỏi chút được không, đại diện chính của Cửu Khu là ai vậy?" Khả Khả chớp mắt hỏi.
Phổ Hưng Bang ngập ngừng một thoáng rồi đáp: "Người đó tên Thẩm Phi."
"Ồ, cảm ơn anh." Khả Khả khẽ gật đầu.
Khoảng một tiếng sau, mọi người đến địa điểm tiếp đón tại khu vực Lão Tam Giác.
Đây là một khu nhà lớn được tạm thời dọn trống, gồm bốn dãy nhà trệt và một tòa nhà chính, trông rất rộng rãi.
Dẫn mọi người vào trong xong, Phổ Hưng Bang lập tức nói với Khả Khả: "Mấy ngày tới tôi sẽ ở ngay bên cạnh, trong sân sẽ bố trí một đại đội cảnh vệ để đảm bảo an toàn cho các vị."
Khả Khả chớp mắt, cười đáp: "Ở ngay thủ phủ Lão Tam Giác mà vẫn cần cả một đại đội cảnh vệ bảo vệ chúng tôi sao?"
"Khu vực Mãnh Hãn rất an toàn, đây chỉ là quy chuẩn tiếp đón thôi." Phổ Hưng Bang không mắc bẫy, trả lời vô cùng đúng bài bản.
"Cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu của các anh." Khả Khả lịch sự đáp.
Nói chuyện trong phòng một lúc, Phổ Hưng Bang mới dẫn người rời đi.
Trên tầng.
Lâm Thành Đống đích thân dẫn người kiểm tra căn phòng, xác định không có thiết bị nghe lén mới quay sang hỏi Khả Khả: "Bước tiếp theo làm thế nào?"
"Bảo Lão Nhị ở bên ngoài điều tra gã Thẩm Phi kia xem bản lĩnh thế nào." Từ Dương đề xuất.
"Đúng, phải tra xét hắn." Khả Khả cũng gật đầu: "Chúng ta chưa biết nhiều về người này."
"Ừ." Lâm Thành Đống đi lại hai bước trong phòng, khẽ bổ sung: "Phổ Hưng Bang ở ngay bên cạnh mà còn cắm hẳn một đại đội cảnh vệ trong sân... Cảm giác như chính hắn cũng đang rất căng thẳng."
"Không chừng mối lo ngại trước đó của Sư trưởng Tần là đúng." Khả Khả nói nhỏ: "Nội bộ Phổ hệ có lẽ đang có bất đồng."
Dứt lời, nét mặt Lâm Thành Đống và Từ Dương đều trở nên nghiêm trọng.
"Cứ quan sát đã, không vội." Khả Khả lại khá thoải mái, ngồi xuống ghế: "Đã đến tận đây rồi, lo lắng quá mức cũng chẳng giải quyết được gì."
"Phải, lo thừa cũng vô ích, cứ xem phản ứng các bên thế nào đã." Lâm Thành Đống vốn là kẻ hành động quyết liệt, hắn thích làm việc cùng những người bạo dạn.
……
Ban ngày trôi qua không có biến cố gì.
Tám giờ tối, tiệc chiêu đãi diễn ra tại hội trường của Hội Tự trị Mãnh Hãn. Người đứng đầu cơ quan hành chính trọng trấn Mãnh Hãn cùng một số tướng lĩnh cao cấp đều có mặt, bao gồm cả mấy nhân vật cộm cán của Bộ tư lệnh Phổ Hệ Quân Đoàn.
Trong buổi tiệc, Khả Khả diện dạ phục, thản nhiên đi cùng Phổ Hưng Bang giao thiệp khắp hội trường, trò chuyện với không ít sĩ quan cấp cao bên đối phương.
Lâm Thành Đống và Từ Dương cũng liên tục nâng ly, tiếp xúc không ngừng với các sĩ quan và quan chức chủ chốt của họ.
Xong một vòng, Khả Khả cùng Lâm Thành Đống bước sang một góc, trao đổi ngắn gọn vài câu.
"Chúng ta phải ghi nhớ tên và chức vụ của những sĩ quan có mặt hôm nay." Khả Khả gương mặt ửng hồng vì rượu, nói: "Hôm nay những ai đến được ít nhất chứng tỏ họ không bài xích chúng ta hoặc Cửu Khu, còn những kẻ không tới... rất có thể là thân với Khu 5."
"Tôi cũng nghĩ vậy." Lâm Thành Đống lập tức tán thành: "Cứ ghi lại hết, lát về bảo Lão Nhị ở bên ngoài đối chiếu và điều tra ngay."
"Được." Khả Khả gật đầu thật mạnh.
Hai người đang nói chuyện thì một thanh niên mặc âu phục, dáng vẻ đĩnh đạc từ bên cạnh bước tới.
"Cô Vu phải không?" Thanh niên mỉm cười hỏi.
Khả Khả quay người nhìn hắn: "Chào anh..."
"Tôi tên Thẩm Phi." Thanh niên cầm ly vang đỏ, nở nụ cười nói.
Khả Khả thoáng ngẩn ra, lập tức cầm ly rượu trên chiếc bàn nhỏ cạnh đó lên, cất giọng trong trẻo đáp: "Chào anh, Thẩm tiên sinh. Dạo gần đây tên của anh là cái tên tôi nghe nhiều nhất đấy, đúng là vang danh như sấm dậy!"
"Ha ha." Thẩm Phi bật cười: "Chúng ta đều là mồi nhử đến để nâng giá cho Phổ tư lệnh thôi, có gì đâu mà vang danh với chẳng như sấm."
Khả Khả chớp mắt: "Thế ở đây ai không phải mồi nhử chứ?"
"Lòng dạ Phổ hệ vẫn nghiêng về Khu 5 hơn." Thẩm Phi vẫn giữ nụ cười trên mặt, nhấc ly nói thản nhiên: "Cho nên tôi chỉ ôm tâm lý đến đây mở rộng tầm mắt, khảo sát tình hình vùng Lão Tam Giác mà thôi. Hy vọng cô Vu trong quá trình đàm phán sắp tới đừng quá gay gắt, dồn chúng tôi vào thế khó xử nhé!"
"Đâu có." Khả Khả mỉm cười: "Tôi còn đang mong Thẩm tiên sinh giơ cao đánh khẽ đây."
"Cạn ly!"
"Cạn ly!"
Hai người chạm ly rồi uống cạn.
"Hai người cứ nói chuyện tiếp nhé, tôi qua đằng kia xem sao." Thẩm Phi uống xong rượu liền thong thả rời đi.
Lâm Thành Đống nhìn theo bóng lưng hắn, trầm giọng nói: "Tên nhóc này tạo cho tôi cảm giác... hoàn toàn không cùng đẳng cấp với đám Thẩm Dần, Sa Dũng trước kia."
"Ừ." Khả Khả cũng khẽ gật đầu: "Hắn qua đây chỉ có một mục đích."
"Bắn tin cho chúng ta biết, đối thủ cạnh tranh chính là Khu 5 chứ không phải Cửu Khu của bọn họ." Lâm Thành Đống tiếp lời.
"Đúng vậy." Khả Khả khẽ nhận xét: "Người này rất khó đối phó."
……
Trong khi tiệc rượu ở Hội Tự trị đang diễn ra sôi nổi, Phổ Sinh cùng mấy tướng lĩnh quân sự chủ chốt khác của Phổ hệ lại mang tâm trạng rất ủ dột. Họ ngồi trong phòng cùng Lý Trí Huân và Khương Thái Dân, khe khẽ bàn bạc.
Lý Trí Huân đan hai tay vào nhau, ánh mắt âm u nói: "Tiếp đón theo quy chuẩn đại khu, thái độ này đã quá rõ ràng rồi. Chờ Phổ Hưng Bang trải đường xong, e rằng Phổ tư lệnh sẽ đích thân ra mặt đàm phán. Nếu còn không phòng thủ, kịch giả rất có thể sẽ biến thành thật."
