Chương 2580
Chương 2580: Thiên đoàn đụng độ
Đăng ngày 02/10/2026
19
Bên trong khoang máy bay của tàu Minh Châu.
Chương Thiên trải bản vẽ cấu trúc ra, ngắn gọn hỏi trưởng ban hàng không: "Nếu tôi dùng máy ảnh nhiệt, có dò được hình ảnh các khoang bên trong đài chỉ huy không?"
"Không được." Trưởng ban hàng không lắc đầu dứt khoát: "Bề mặt kim loại phản xạ tia hồng ngoại, chưa kể vách sắt ở khu vực đài chỉ huy đều được xử lý đặc biệt bằng lớp cách nhiệt. Cậu có dùng thiết bị ảnh nhiệt xịn nhất cũng không thấy được tình hình bên trong đâu."
Lam Nhãn trong nhóm Chương Thiên liếc nhìn bản vẽ rồi lập tức bổ sung: "Ảnh nhiệt không dùng được thì có thể dùng máy dò sóng âm."
"Lão Lục, chân cẳng cậu đi lại bất tiện, ở ngoài lo việc này đi." Chương Thiên lập tức phân công.
"Tôi muốn vào trong." Lão Lục, kẻ từng bị Phó Chấn đánh gãy mắt cá chân và có em ruột bị bắt sống, ánh mắt đầy cố chấp nói: "Tôi muốn trả thù!"
Chương Thiên chỉ lạnh lùng liếc nhìn một cái. Lão Lục nghiến răng, gật đầu đáp: "Được rồi, tôi phụ trách vòng ngoài."
"Bên các ông có thông tin về đám cướp đối phương không?" Chương Thiên lại hỏi trưởng ban hàng không.
"Không có, hiện tại hoàn toàn mù tịt về đối phương, chỉ biết chúng có khoảng ba mươi lăm đến bốn mươi người, trang bị tận răng, năng lực tác chiến cực mạnh." Trưởng ban hàng không trả lời.
Chương Thiên trầm ngâm một lúc rồi lập tức ra lệnh: "Mặt đất chia làm hai nhóm. Nhóm tấn công một do Lão Nhị, Lão Tam dẫn đầu, phụ trách lối cầu thang vòng ngoài đài chỉ huy; nhóm tấn công hai do Lão Tứ, Lão Ngũ phụ trách, vào vị trí ở hành lang nối bên ngoài đài chỉ huy; Lam Nhãn phụ trách phía trên đài chỉ huy, trượt dây thẳng đứng xuống khống chế tầng nóc."
"Rõ, rõ!"
Mọi người lập tức gật đầu.
"Tôi và Lão Thập đột nhập từ phòng tác chiến." Chương Thiên nói tiếp: "Nhị Mao, Tiểu Lỗi, hai người phụ trách hệ thống chiếu sáng và chi viện thông tin."
"Không thành vấn đề!"
Phân công xong xuôi, Chương Thiên quay sang nói với nhóm đặc chiến: "Các anh chia theo tổ, cứ bám sát người của tôi là được."
"Rõ!" Đội trưởng đội đặc chiến đứng bên cạnh nghe xong kế hoạch bố trí của Chương Thiên, thấy tư duy của hắn rất mạch lạc, chuyên nghiệp và có tính nhắm chuẩn cao nên khá nể phục.
"Mục tiêu chỉ có một, giải cứu Chu Viễn Chinh." Chương Thiên lại dặn dò: "Tiêu diệt địch chỉ là quá trình, không phải mục đích cuối cùng. Người ra được rồi thì phía sau tính sao cũng dễ."
"Rõ!"
Mọi người chào theo nghi thức quân đội.
...
Mười phút sau, nhóm Chương Thiên trang bị vũ khí tận răng tiến vào khu vực boong tàu, ai nấy vào vị trí theo kế hoạch.
Lão Lục làm theo chỉ thị của Chương Thiên, cầm máy dò sóng âm, dẫn sáu người men theo góc chết quan sát từ cửa sổ đài chỉ huy leo lên sàn nóc phía trên, lập tức bắt đầu dò tìm.
Cùng lúc đó, Nhị Mao và Tiểu Lỗi ngồi trong khoang máy bay trên hạm, bật thẳng thiết bị gây nhiễu sóng, phong tỏa toàn bộ tín hiệu liên lạc ở khu vực đài chỉ huy. Nói cách khác, nhóm Mã Lão Nhị đã hoàn toàn mất liên lạc với bên ngoài.
Trên sàn nóc đài chỉ huy, Lão Lục áp máy dò sóng âm sát vách sắt phía trên, rà liên tục khoảng mười lăm mét rồi vẫy tay ra hiệu cho Lam Nhãn.
Lam Nhãn mặc đồ tác chiến, dẫn theo hai mươi người bước những bước ngắn dứt khoát, đi từ góc chết quan sát lên đến sàn nóc.
Lão Lục dùng bút laser hồng ngoại vẽ một vòng tròn lớn bên cạnh mình, sau đó lùi sang một bên, hạ giọng nói với Lam Nhãn: "Dao động âm thanh rất dồn dập, có thể là vị trí phòng thủ chủ lực của địch, Chu Viễn Chinh cũng có khả năng ở đây."
Lam Nhãn gật đầu, làm thủ thế vào vị trí. Hai mươi thành viên đội đặc chiến lập tức tiến lên, vây quanh phạm vi vòng tròn Lão Lục vừa vẽ.
Hai tay súng bắn tỉa và hai lính quan sát lập tức dựng súng bắn tỉa lên.
Sáu lính đặc chiến bước cực nhẹ vào giữa vòng tròn, dán toàn bộ lượng thuốc nổ C4 mang trên người vào vị trí định sẵn.
Xoạt một tiếng!
Lam Nhãn cùng đồng đội bung khiên chống bạo động thu gọn, ngồi thụp xuống quanh vòng tròn, rút dây trượt hãm tự động từ thắt lưng ra móc vào mặt sàn.
Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, Lam Nhãn dùng mạng nội bộ không bị gây nhiễu, trầm giọng báo: "Vị trí sàn nóc đã sẵn sàng."
Tiếng bước chân vang lên dồn dập. Chương Thiên dẫn người từ mạn sườn áp sát vách ngoài phòng tác chiến, cũng đã gắn xong C4.
Cùng lúc đó, hai nhóm tấn công lần lượt báo về cho Chương Thiên rằng họ cũng đã vào vị trí.
Trên mặt biển, gió lạnh rít từng cơn, sóng cuộn trào dữ dội.
Chương Thiên cúi đầu nhìn đồng hồ, khẽ hạ lệnh: "Sàn nóc hành động."
Lệnh vừa phát ra, lính điểm hỏa đang ngồi xổm trên sàn lập tức bấm nút điều khiển từ xa.
Ầm một tiếng nổ long trời!
Tiếng nổ xé toang sự tĩnh lặng của tàu Minh Châu. Tấm vách ngay phía trên buồng lái bị hất tung thành một khoảng hình vuông, rơi thẳng xuống bên trong.
Gần như ngay khoảnh khắc trần nhà bị phá toang, hai lính quan sát nằm bò bên ngoài vòng lập tức báo vị trí: "Hướng sáu giờ, có bóng người."
Đoàng!
Xạ thủ bắn tỉa nổ súng ngay tắp lự, viên đạn khoan thủng một lỗ trên vách ngăn.
Vút, vút!
Lợi dụng lúc hỏa lực bắn tỉa dập xuống dưới, Lam Nhãn cùng đồng đội cầm khiên chống bạo động, bám dây trượt lao vút qua lỗ thủng trần nhà, chưa đầy hai giây đã đáp xuống sàn buồng lái.
Vừa chạm đất, Lam Nhãn quay đầu nhìn quanh nhưng không thấy bóng ai. Hắn chỉ thấy bốn chiếc điện thoại đặt trên ba cái ghế, đang phát các đoạn ghi âm lặp đi lặp lại.
Lam Nhãn sững người, lập tức gầm vào mic tai nghe: "Buồng lái là bẫy nghi binh, bên trong không có người."
"Cẩn thận bãi mìn." Chương Thiên đáp lại ngay.
"Dựng khiên, phòng thủ!" Lam Nhãn khom người hét lớn.
Những lính đặc chiến cầm khiên lập tức co cụm trở lại, che chắn cho đồng đội ở ngay trung tâm căn phòng.
Ầm, ầm, ầm...!
Cả buồng lái rung chuyển dữ dội. Hàng loạt khối C4 cài sẵn bị kích nổ, lửa và mảnh văng đập chan chát vào khiên chống bạo động. Những người bên trong không chịu tổn hại quá lớn.
Đợt nổ vừa dứt, Lam Nhãn lập tức hô: "Giữ vững đội hình, tiến lên khống chế!"
Các lính đặc chiến lại tản ra, bước từng bước ngắn thận trọng rà soát xung quanh.
Bên ngoài, trên bậc thang đài chỉ huy, Lão Nhị phẩy tay ra hiệu tấn công.
Hai tiếng nổ lớn vang lên liên tiếp. Cánh cửa sắt bị thổi bay, Lão Nhị là người đầu tiên cầm súng xông vào, gằn giọng quát: "Chú ý vị trí đứng, coi chừng mìn bẫy. Nhị Mao, thả flycam vào dẫn đường cho bọn tao."
Tại hành lang nối liền đài chỉ huy, Lão Ngũ đạp tung cánh cửa rồi phẩy tay dứt khoát: "Dò đường!"
Hai lính đặc chiến lập tức cúi người thả hai chiếc xe trinh sát mini có hình dáng như xe đồ chơi xuống sàn, dùng điều khiển từ xa dẫn đường.
Trên mặt sàn hành lang bằng phẳng, hai chiếc xe nhỏ lao đi cực nhanh và chẳng mấy chốc đã tới khúc quanh.
"Phía trước không có người, góc ngoặt có C4 và dây mìn bẫy." Lính đặc chiến nhìn màn hình trên tay, lập tức báo cáo.
"Theo tôi vào. Khỏi cần tháo ngòi, kích nổ tại chỗ luôn, duy trì tốc độ tiến quân." Lão Tứ cầm súng sải bước lao vào trong.
Cả nhóm nhanh chóng vượt qua đoạn hành lang thẳng tắp, tiến sát khúc cua. Năm lính đặc chiến phụ trách rà phá bom mìn chia nhau một người cầm khiên, bốn người cầm súng, lập tức xông qua góc ngoặt chuẩn bị bắn kích nổ dây mìn và khối C4.
Ở một khúc quanh khác trên hành lang, hai chiếc xe trinh sát đồ chơi vẫn đang tiến lên dò đường, nhân viên quan sát ngồi thụp sau lưng Lão Tứ liên tục báo cáo không ngừng.
Đúng lúc này!
Từ sâu bên trong hành lang, Tiểu Kỳ thò người ra. Tay phải hắn cầm súng ngắn ở trên, tay trái cầm đèn pin siêu sáng ở dưới, đặt chéo ngay dưới cổ tay phải.
Đột ngột, đèn hành lang bị giật cầu dao phụt tắt.
Soạt!
Tiểu Kỳ bật đèn pin ngay tắp lự, luồng sáng cực mạnh rọi thẳng vào hai chiếc xe điều khiển.
"Ánh sáng trắng, có đèn pin, tầm nhìn bị chặn!" Lính điều khiển xe trinh sát lập tức kêu lên.
Kiêu Ca xuất hiện ngay sau lưng Tiểu Kỳ, bấm thẳng nút điều khiển từ xa.
Uỳnh!
C4 và mìn bẫy giấu trên trần hành lang cùng hộp cứu hỏa gắn trên vách đồng loạt phát nổ. Năm lính phá mìn vừa xông ra lập tức ngã gục trong biển lửa. Gã cầm khiên bị lực chấn đẩy lùi ba bước, cả người đập dính vào tường.
"Hạ đèn xuống!" Kiêu Ca vừa kéo chốt khẩu shotgun Remington rồn rột vừa quát với tốc độ cực nhanh.
Tiểu Kỳ lập tức lia luồng sáng đèn pin rọi thẳng vào bốn người còn lại.
Đoàng, đoàng! Họng súng của Kiêu Ca chĩa thẳng xuống dưới, bắn nát hai lính công binh tại chỗ.
Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng...!
Trong lúc lùi lại, Tiểu Kỳ xả sạch toàn bộ băng đạn súng ngắn, bắn hạ hai tên phá mìn còn lại đang nằm dưới đất. Toàn bộ các phát đạn đều găm chuẩn xác vào mũ cối thép của đối phương.
Xử lý xong xuôi, hai người quay lưng rút lui ngay tức khắc.
