Chương 2614
Chương 2614: Toàn lực giúp Tiểu Thanh Long cất cánh
Đăng ngày 02/10/2026
19
Hơn hai năm qua, Quân Giám Cục của Tam Đại Khu đã tốn không ít tâm sức để bồi dưỡng đường dây Tiểu Thanh Long. Mọi sự chuẩn bị về thân phận cũng như đường đi nước bước của hắn đều do đích thân Mã Lão Nhị phê duyệt và điều phối nguồn lực, hơn nữa các chi tiết cốt lõi chỉ có vài người trong bộ phận của Phó Chấn được biết.
Bản thân Phó Chấn cũng đặt rất nhiều kỳ vọng vào Tiểu Thanh Long. Suốt thời gian đó, để tạo dựng chiến công cho hắn, Phó Chấn buộc phải để hắn thỉnh thoảng tuồn về cho cấp cao Chu hệ vài tin tình báo quân sự quan trọng, bao gồm điều động binh lực, cơ mật chính vụ. Những tin này vừa không được gây tổn hại thực chất đến lợi ích căn bản của Tam Đại Khu, vừa không thể khiến cấp trên Chu hệ thấy vô giá trị. Chỉ riêng điểm đó thôi đã tiêu tốn không biết bao nhiêu tế bào não vốn chẳng mấy dư dả của Phó Chấn.
Chẳng hạn như tin cải tổ Lục quân là do Tiểu Thanh Long báo về cho cấp cao Chu hệ đầu tiên, bao gồm việc tái cấu trúc chiến khu, cắt giảm hay mở rộng các đơn vị chủ lực.
Tính kịp thời của những tin tức quân sự này vô cùng quan trọng đối với Chu hệ. Nhìn vào việc tái cơ cấu các chiến khu cũng như việc tăng giảm quân số chủ lực của Tam Đại Khu, đối phương có thể phán đoán sơ bộ xem trọng tâm quân sự tương lai của Tam Đại Khu sẽ nằm ở hướng nào. Nhờ những nguồn tin Phó Chấn cung cấp, trong hơn hai năm qua, Tiểu Thanh Long đã leo thẳng lên vị trí phụ trách hàng đầu của cục tình báo quân sự Chu hệ tại vùng biên cương, đồng thời giành được sự tin cậy nhất định từ cấp trên.
Thực tế, ngay cả khi không tuồn ra ngoài, thì sau một thời gian, những chuyển động và thay đổi của quân đội cũng sẽ dần bị Chu hệ phát hiện. Quân Giám Cục làm vậy chỉ là để Chu hệ biết trước và suy đoán sớm hơn một bước, về bản chất không gây tổn hại đến lợi ích thiết thực của Tam Đại Khu, nhưng lại giúp Tiểu Thanh Long liên tục ghi điểm và tích lũy công trạng trong mắt cấp trên.
Có điều, việc nuôi dưỡng tay trong nghe thì đơn giản nhưng triển khai lại cực kỳ khó khăn. Cơ chế thẩm tra nội bộ của cục tình báo quân sự Chu hệ rất chặt chẽ. Sau khi Tiểu Thanh Long nộp tin, cấp trên sẽ xác minh nguồn tin, lai lịch của người cung cấp và độ chuẩn xác của thông tin. Vì thế, muốn dựng chuyện thì phải dựng sao cho thật hoàn hảo, từng mắt xích chuyển giao thông tin đều phải có thật, đủ sức chịu được sự soi xét và điều tra kỹ lưỡng.
Nói Phó Chấn và Chiêm Chính Xung đã dốc cạn tâm huyết vào người Tiểu Thanh Long cũng chẳng hề quá lời...
Tại sao Quân Giám Cục lại bận tâm đến một kẻ trông như lưu manh vô lại này đến thế?
Lý do rất đơn giản: cấp trên trực tiếp của Tiểu Thanh Long đã tiêu đời, bị tóm gọn trong vụ tập kích đoàn tàu đường sắt đô thị. Trong khi đó, hắn lại là nhân vật số hai của tổ chức này, thuộc diện có số má trong số nhân sự tình báo được Chu hệ phái ra ngoài. Chỉ cần giải quyết ổn thỏa cái chết của kẻ cấp trên, việc nâng đỡ Tiểu Thanh Long sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Mặt khác, qua tiếp xúc, Phó Chấn nhận ra Tiểu Thanh Long chẳng hề có chút đức tin hay lòng trung thành nào với tầng lớp thượng tầng Chu hệ, nhưng hắn lại rất coi trọng gia đình. Chỉ cần nắm được vợ con hắn trong tay, Quân Giám Cục hoàn toàn có thể khống chế và sử dụng con người này.
Hiện tại kẻ đáp ứng đủ những tiêu chí trên chỉ có một mình Tiểu Thanh Long, nên Phó Chấn mới quyết định dùng hắn, đồng thời xem hắn là một mắt xích trọng yếu trong kế hoạch viễn chinh.
...
Khi Tiểu Thanh Long chính thức bước vào kế hoạch Viễn Đông, nhóm Phó Chấn và Chiêm Chính Xung một lần nữa dốc sức cho nước cờ xâm nhập cuối cùng của hắn.
Lúc nhận được tin "người nhà gặp nạn", Tiểu Thanh Long từng báo cáo lên cấp trên rằng đầu não tình báo quân sự cài cắm ở Thất Khu đã bị phía Tam Đại Khu để mắt tới, bắt buộc phải rút lui ngay.
Cấp trên cực kỳ coi trọng thông tin này. Đích thân Lý Bá Khang đã hạ lệnh, yêu cầu hơn một trăm nhân viên tình báo đang ẩn nấp tại Thất Khu lập tức triệt thoái.
Nhận được lệnh rút quân, ban lãnh đạo của trung tâm chỉ huy tình báo Thất Khu lập tức bỏ trốn trước, rời khỏi Nam Hỗ, Cửu Giang và các vùng lân cận.
Hôm sau cuộc gọi, Tiểu Thanh Long dẫn theo người anh em thân thiết Tiểu Bạch Hổ cùng bốn người được Phó Chấn chỉ định đi theo, nhanh chóng hướng về điểm tập kết.
Lúc này, Phó Chấn bắt đầu giăng lưới tại ba thành phố lớn của Thất Khu, bắt giữ phần lớn nhân viên tình báo Chu hệ đang chuẩn bị rút chạy. Vài tổ hành động đã nổ súng tiêu diệt hơn hai mươi người.
Người phụ trách của Chu hệ tại Thất Khu tên là Kha Hoa. Nhận được tin tức này, gã sợ tới mức suýt vãi ra quần, trốn chui trốn lủi tại một điểm hoạt động ngoại ô Giang Châu suốt hai ngày liền không dám nhúc nhích. Gã không rõ khâu nào bị lộ, cũng chẳng biết kế hoạch rút lui của mình đã bị tình báo Tam Đại Khu nắm thóp hay chưa.
Ngay vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tiểu Thanh Long lại một lần nữa bắn tin quan trọng cho Kha Hoa, báo rằng kế hoạch rút lui của tình báo Thất Khu đã bị Quân Giám Cục Tam Đại Khu nắm trọn, bọn họ buộc phải đổi phương án.
Sau khi bàn bạc rất lâu qua điện thoại, Tiểu Thanh Long quyết định tới tiếp ứng cho Kha Hoa. Hai bên hẹn gặp mặt ở ngoại ô Giang Châu, nhưng lại bị một tổ tuần tra trong địa phận Giang Châu phát hiện. Hai bên nổ súng ác liệt, Tiểu Thanh Long liều mạng cứu Kha Hoa đang bị thương rồi cùng nhau rút chạy.
Toàn bộ chuỗi sắp đặt này không chỉ nhằm giúp Tiểu Thanh Long lập công lớn hơn, mà mục đích cốt lõi là để khi trở về, hắn có thể dễ dàng vượt qua các đợt thẩm tra nội bộ.
Một sĩ quan tình báo nằm vùng tại Tam Đại Khu gần ba năm trời! Liệu hắn đã phản bội hay bị đối phương khống chế chưa? Tất cả đều là ẩn số. Cho nên một khi trở về Chu hệ, Tiểu Thanh Long chắc chắn phải đối mặt với sự kiểm tra gắt gao. Cường độ thẩm tra đó, sau khi toàn bộ người thân của hắn gặp nạn, chỉ có thể càng thêm tàn khốc.
Về phần Kha Hoa, gã lại vô cùng cảm kích Tiểu Thanh Long. Nếu không có hắn ứng cứu, gần như chắc chắn gã đã bỏ mạng tại Giang Châu. Để cứu gã, trên đường rút lui Tiểu Thanh Long đã cõng gã suốt chặng đường và chăm sóc vết thương chu đáo, mối quan hệ riêng giữa hai người nhờ thế mà khăng khít hơn hẳn.
...
Hơn hai mươi ngày sau.
Hơn ba mươi người gồm Tiểu Thanh Long, Tiểu Bạch Hổ, Kha Hoa bí mật tiến vào địa phận Ngũ Khu. Họ phải trở về Hạ Đảo nên bắt buộc phải đi đường thủy, trong khi toàn bộ các cảng biển thuộc Tam Đại Khu hiện nay đều có tai mắt của cơ quan tình báo, rời đi từ đó quá mức mạo hiểm. Ngược lại, xuất phát từ Ngũ Khu sẽ ít rủi ro hơn, lại có người từ bộ phận khác hỗ trợ.
Yến Bắc, bên trong Quân Giám Cục.
Phó Chấn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn ngáp một cái rồi nhìn Chiêm Chính Xung: "Thả dây dài rồi, hy vọng hắn có thể thuận lợi tới được Hạ Đảo, vượt qua được ải thẩm tra nội bộ."
"... Nếu hắn qua được ải đó, bèo nhất cũng được thăng hàm thiếu tá hoặc trung tá, ngồi vào ghế trưởng phòng chắc chắn không thành vấn đề." Chiêm Chính Xung rất tự tin đáp.
Cùng lúc đó.
Tần Vũ vừa trở về Xuyên Phủ thì nhận được báo cáo từ Bắc Phong Khẩu. Ngô Thiên Dận báo cho hắn biết, sau khi Mạnh Hỉ tham dự xong buổi họp báo, lực lượng vũ trang Liên minh châu Âu cùng các sân bay, bến cảng vốn đóng tại Nga Lục Khu đều xuất hiện những đợt điều động quân sự quy mô lớn.
Chưa kể tại các khu vực như Ngưỡng Đông, Tây Quang trong vùng không người Tây Bá, lính Tự Do đảng đã nhiều lần có những hành vi khiêu khích trơ trẽn nhằm châm ngòi xung đột.
