Chương 2621
Chương 2621: Bắt đầu hành động
Đăng ngày 02/10/2026
19
Hôm sau, khoảng chín giờ rưỡi tối.
Một người đàn ông gốc Âu hơn bốn mươi tuổi rảo bước bước ra từ trung tâm hội nghị của khách sạn Tháp Lý ở Y Thị, bên cạnh có hai người đi cùng, một là trợ lý nữ, một là thư ký hành chính.
Ba người ra khỏi trung tâm hội nghị, người đàn ông gốc Âu quay đầu nói với nữ trợ lý: "Cuộc sống ở đây chán ngắt, Julie, lát nữa cô về chỗ ở đi, để cánh đàn ông chúng tôi ra ngoài xả hơi một chút."
"Sếp thân mến, lịch trình của ngài không có mục xả hơi, xin đừng làm khó tôi..."
"Tôi không thích nói lại lần thứ hai." Người đàn ông gốc Âu này chính là La Cách, hắn nhìn tay cảnh vệ vừa bước tới với vẻ độc đoán, ngắn gọn ra lệnh: "Lát nữa đưa cô ấy về."
"Sếp, tôi buộc phải cảnh báo ngài, Ngũ Khu cũng không hề an toàn!" Nữ trợ lý còn muốn khuyên can, nhưng hắn đã sải bước bỏ đi.
Ba cảnh vệ chặn nữ trợ lý lại, mặt không cảm xúc nói: "Chúng tôi sẽ đưa cô về."
"Đúng là đồ ngu xuẩn." Nữ trợ lý thầm chửi trong lòng, sau đó không nói thêm gì nữa, chỉ đành theo cảnh vệ rời đi.
Cứ như vậy, vừa ra khỏi khách sạn, cả nhóm đã tách ra. Nữ trợ lý được ba cảnh vệ lái xe đưa về nơi ở, số còn lại cùng La Cách tới một căn biệt thự trong nội thành Y Thị.
La Cách có rất nhiều bạn bè ở Y Thị, hắn hẹn một tay tư bản giàu có tại địa phương, tối nay sẽ tổ chức một bữa tiệc thác loạn. Hoạt động kiểu này rõ ràng cũng là sở thích của tay nam thư ký, chỉ có điều gần đây anh ta đang theo đuổi em gái của La Cách, nên... dù có đi thì khả năng cao cũng chẳng dám tham gia mấy trò quá đà.
Năm chiếc xe việt dã kéo dài lao vút trên đường lớn, La Cách tựa người vào ghế sau, khẽ ngáy ngủ.
...
Trên mặt đường.
Một chiếc xe việt dã cũ nát đang chạy hết tốc lực, một sĩ quan tình báo dưới trướng Kha Hoa tên là Uông Hải cầm bộ đàm báo cáo: "Mục tiêu đang di chuyển bình thường, hướng đi khá lạ, tuyến này chúng ta chưa từng bám theo."
"Theo phán đoán của cậu thì có cơ hội không?" Kha Hoa hỏi.
"Có, nữ trợ lý vừa bị đuổi về." Uông Hải hạ thấp giọng đáp: "Hôm nay tiệc xã giao của hắn kết thúc tương đối sớm, cá nhân tôi đoán tối nay có thể hắn đã sắp xếp mấy trò kích thích."
"Tiếp tục bám theo, tổ hai, tổ ba, chuẩn bị tiếp cận!" Kha Hoa cau mày ra lệnh: "Tổ ứng cứu tính trước đường đi nước bước, sẵn sàng bọc lót."
"Rõ!"
"Rõ!"
"..."
Trong bộ đàm liên tiếp vang lên tiếng đáp lại.
Hành động lần này, Kha Hoa dẫn theo năm thành viên nòng cốt chịu trách nhiệm điều khiển và chỉ huy từ xa, những người khác chia làm ba tổ hành động, mỗi tổ tám người, chủ yếu nhận nhiệm vụ trực diện như bắt cóc, chi viện, yểm hộ. Trong đó Tiểu Chiêu, Hâm Lỗi, Quảng Minh cũng bị phân vào tổ hành động.
Tiểu Thanh Long, Tiểu Bạch Hổ và Lão Ngụy nằm trong tổ ứng cứu, chịu trách nhiệm bọc lót cho mọi người rút lui khi chiến dịch sắp kết thúc.
Trong cách bố trí này, hiển nhiên tổ chỉ huy là an toàn nhất, bọn họ hoàn toàn không cần tiếp cận hiện trường; kế đó là tổ ứng cứu, chỉ cần ẩn nấp và cảnh giới ở vòng ngoài; còn tổ hành động... phải đem mạng ra liều để bắt sống La Cách.
Vì vậy, nhìn từ điểm này, ba người Tiểu Chiêu, Quảng Minh, Hâm Lỗi coi như đã mạo hiểm thay cho Tiểu Thanh Long và Tiểu Bạch Hổ, bởi nếu không có họ thì hai gã kia chắc chắn cũng phải vào tổ hành động.
Về chuyện này, Tiểu Bạch Hổ và Tiểu Thanh Long đón nhận hết sức thản nhiên. Tâm lý hiện tại của họ là chỉ cần bản thân không phải xông pha liều mạng thì đã là kết quả tốt nhất rồi.
...
Khoảng mười giờ đêm, đoàn xe của La Cách tới bên ngoài một căn biệt thự sang trọng ở Y Thị. Mười hai nhân viên an ninh cùng nam thư ký vây quanh La Cách, cùng nhau bước vào sân biệt thự.
Ở vòng ngoài, Uông Hải cầm bộ đàm lên tiếng lần nữa: "Đúng như tôi đoán, bọn họ tới một khu nhà riêng, chắc sắp sửa bày trò kín đáo rồi."
Kha Hoa cân nhắc hồi lâu rồi lập tức cau mày hỏi: "Trong biệt thự chắc cũng có nhân viên an ninh chứ?"
"Đúng vậy, cổng có hai người, có một trạm gác." Uông Hải lập tức đáp: "Góc nhìn của tôi thấy được các phòng sáng đèn trong biệt thự, đèn đại sảnh tầng một và tầng hai đang bật, hai phòng ngủ cũng sáng đèn, đoán chừng dù bên trong có cảnh vệ thì số lượng cũng không nhiều."
"Giờ không ra tay thì nếu đêm nay hắn ngủ lại đây sẽ rất phiền phức. Cấp trên cho không nhiều thời gian, ngày mai bắt buộc phải rút." Kha Hoa cũng là người quyết đoán, lập tức quát: "Đánh đi, tổ một, hai, ba hành động theo kế hoạch ban đầu, tổ ứng cứu chuẩn bị!"
"Rõ!"
"Rõ!"
Mệnh lệnh ban xuống, tổ tấn công số một đã bắt đầu tìm điểm cắt nguồn điện ở vòng ngoài.
Cùng lúc đó, tổ hai và tổ ba cũng đang di chuyển về hướng này.
Ở vòng ngoài, Tiểu Bạch Hổ căng thẳng tu hết nửa chai nước, quay sang nhìn Lão Ngụy hỏi: "Người anh em, lát nữa cậu nhất định phải bảo vệ an toàn cho tôi đấy nhé."
Lão Ngụy nghe vậy liền khinh khỉnh đáp: "Này, cậu cũng tính là cáo già trong ngành quân tình rồi, làm một phi vụ bắt cóc mà cũng căng thẳng đến mức này à?"
"Cậu không hiểu đâu, ở tổ hoạt động vùng biên, tôi chủ yếu phụ trách dùng não, hầu như không tham gia hành động trực diện." Tiểu Bạch Hổ nghiêm túc giải thích một câu.
Tiểu Thanh Long nghe hắn nói mà phát buồn nôn, trực tiếp đẩy cửa xe, vừa đeo găng tay vừa chửi: "Tao nói cho mày biết nhé, lát nữa mày mà dùng não lung tung thì đừng trách tao chạy về Tùng Giang đào mả tổ nhà mày lên. Cứ bám sát Lão Ngụy, khôn hồn một chút!"
Dứt lời, Tiểu Thanh Long cũng rảo bước tới địa điểm ứng cứu đã định sẵn.
Một trận chiến lớn sắp sửa bùng nổ.
...
Trong Quân Giám Cục.
Mã Lão Nhị vừa hút thuốc vừa bực bội nhìn thông tin tình báo do Tiểu Chiêu và Tiểu Thanh Long gửi về.
"Tôi thật không hiểu nổi, cậu bảo xem... đám quân tình Chu hệ đằng đằng sát khí đòi bắt cóc một tay trùm tài nguyên làm cái quái gì chứ?" Mã Lão Nhị lẩm bẩm đầy khó hiểu: "Có mục đích gì cơ chứ?"
Tiểu Chiêu và Tiểu Thanh Long gửi cho Mã Lão Nhị là ảnh chụp mục tiêu, còn thông tin cụ thể của La Cách do trạm quân tình Bát Khu xác minh, nên tình hình phía Mã Lão Nhị nắm được lúc này cũng tương đương nhóm Kha Hoa.
"Mẹ kiếp, tôi cũng chịu." Phó Chấn chắp tay sau lưng nói: "Theo lý mà nói, đám đặc vụ Thất Khu này cũng coi như có công trạng, nhân vật bình thường thì việc gì phải để họ mạo hiểm!"
Trong lúc Phó Chấn đang phân tích, Mã Lão Nhị lật thẳng sang trang thứ hai, nhìn thấy ảnh chụp cùng thông tin của cô ả trợ lý và tay thư ký người Hoa bên cạnh La Cách.
Hai bức ảnh này đều do nhóm Tiểu Thanh Long chụp lại khi bám đuôi, hình ảnh không được rõ nét lắm, nhưng vừa nhìn thấy bóng nghiêng của nam thư ký, Mã Lão Nhị bỗng kinh ngạc thốt lên: "Ái chà, mẹ nó chứ, người này... sao... sao tôi nhìn quen mắt thế nhỉ?"
"Quen cái gì?" Phó Chấn hỏi một câu.
...
Bên ngoài biệt thự ở Y Thị, Kha Hoa cầm bộ đàm quát: "Các tổ vào vị trí, hành động!"
