Chương 2699
Chương 2699: Loạn
Đăng ngày 03/10/2026
19
Một ngày sau, trước tòa thị chính thành phố Man thuộc Âu Nhất Khu, gần mười nghìn người dân đang tổ chức một cuộc biểu tình bình thường, với các yêu sách chính sau đây:
Thứ nhất, yêu cầu Cộng Hòa Đảng công khai báo cáo chi tiêu quân sự trong vòng ba năm qua.
Thứ hai, yêu cầu chính phủ Cộng Hòa Đảng công bố trung thực số binh lính Âu Nhất Khu tử trận trên chiến trường Lục Khu.
Thứ ba, phản đối Cộng Hòa Đảng phát động chiến tranh ở nhiều đại khu, yêu cầu đặc khu trưởng Nhất Khu đương nhiệm từ chức để nhận trách nhiệm chiến tranh.
"..."
Sở dĩ nói cuộc biểu tình này bình thường là vì những sự việc như vậy diễn ra quá nhiều ở Nhất Khu. Không chỉ thời chiến mới tổ chức thường xuyên, mà ngay cả khi không có chiến sự, người dân ở đây cũng rất hay tụ tập tuần hành.
Trước Kỷ Nguyên Niên, nơi này từng ban hành một đạo luật cấm phụ nữ phá thai sau sáu tuần thai kỳ, phụ nữ địa phương khi đó cũng đã tổ chức tới hơn sáu trăm cuộc biểu tình.
Thế nên trong thời chiến, mâu thuẫn đối lập giữa người dân và chính quyền chỉ có tăng chứ không giảm, các cuộc phản kháng đương nhiên càng nhiều hơn.
Cuộc tuần hành lần này bắt đầu vào buổi chiều. Phe biểu tình đứng bên phải tòa thị chính, giương biểu ngữ, hô vang khẩu hiệu, nhân tiện chụp ảnh.
Phóng viên, cảnh sát và binh lính đều giăng dây cảnh giới ở vòng ngoài, thực hiện nhiệm vụ thường lệ của mình.
Theo lệ, những việc này chỉ kéo dài đến bảy, tám giờ tối là giải tán. Nhưng hôm nay lại khác, một nhóm người ủng hộ Cộng Hòa Đảng cũng kéo đến hiện trường, đứng ở bên trái tòa nhà.
Ban đầu hai bên không ai đụng ai, chỉ việc ai nấy làm, hô khẩu hiệu của mình để tăng thanh thế.
Thế nhưng ngay lúc sắp tan cuộc, mấy chục thanh niên ngổ ngáo bên phe biểu tình bỗng xông ra rìa đám đông, chửi bới tới tấp vào mặt phe ủng hộ Cộng Hòa Đảng, lời lẽ vô cùng khó nghe.
Thấy vậy, phe ủng hộ cũng không chịu nhịn. Mọi người đều có miệng, việc gì phải để đối phương sỉ vả? Lập tức bên này xuất hiện những kẻ mồm mép không kém, hơn hai mươi gã đàn ông giơ cao biểu ngữ, lắc lư bảng đèn, đứng ngay trong hàng ngũ mình chửi lại không tiếc lời.
Hai bên đấu khẩu thu hút sự chú ý của những phần tử hiếu chiến trong từng phe. Lượng người tham gia chửi bới ngày một đông, xung đột võ mồm cục bộ nhanh chóng chuyển thành va chạm tầm gần ở quy mô nhỏ.
Người áp sát người, mùi thuốc súng lập tức bốc lên. Đôi bên bắt đầu xô đẩy, va chạm tay chân, thậm chí có kẻ hiếu chiến còn ném vỏ chai rượu và bom xăng sang phe đối diện.
Xung đột bùng nổ, binh lính và cảnh sát xung quanh lập tức vào sân vãn hồi trật tự. Cách chấp pháp của nhóm người này chẳng hề nương tay, vừa ùa vào liền dùng dùi cui cao su, gậy chống bạo động và hơi cay tấn công thẳng vào đám đông gây rối. Bị ăn đòn nhiều nhất là người dân phe biểu tình, bởi lẽ đa số lực lượng hành pháp đều thân với Cộng Hòa Đảng.
Xung đột vài trăm người nhanh chóng biến thành vụ ẩu đả của cả nghìn người.
Tiếng chửi bới vang khắp đường phố. Đúng lúc này, trong phe biểu tình có mấy chục gã đàn ông quấn khăn tam giác lén rút vũ khí mang theo người, gồm tiểu liên, súng ngắn, thậm chí cả lựu đạn.
Những kẻ này quấn khăn tam giác không hề gây chú ý, vì rất nhiều người biểu tình cũng ăn mặc như vậy, trong hàng ngũ chúng chỉ là những khuôn mặt mờ nhạt.
Sau khi rút vũ khí, bốn năm mươi người này lao thẳng lên tuyến đầu.
"Đánh chết lũ ngu Cộng Hòa Đảng!"
"Cuộc chiến chết tiệt này đã cướp đi ba người thân của tao!"
"..."
Tiếng gào thét kích động vang dội giữa đám đông. Một gã cầm đầu giơ súng tiểu liên, bóp cò thẳng vào cảnh sát và binh lính.
"Đằng đằng đằng...!"
Tiếng súng đanh gọn vang khắp phố xá, đám đông đang hỗn chiến bỗng chốc khựng lại.
Cảnh sát và binh lính giữ trật tự không kịp phòng bị, mười mấy người bị bắn ngã rạp.
Đường phố đổ máu, xuất hiện xác chết, đám đông lập tức hỗn loạn tột độ, người biểu tình cũng không còn kiêng dè nữa. Ban nãy vừa bị lực lượng hành pháp đánh đập tàn tệ, giờ thấy có cơ hội phản kháng liền xông vào tham chiến. Người dân lôi kéo cảnh sát, binh lính rồi đấm đá điên cuồng. Đám đông gần vạn người với tiếng bước chân rầm rập lao thẳng về phía trung tâm tòa thị chính.
Mấy chục kẻ dẫn đầu nhắm thẳng vào lực lượng hành pháp xả súng, chỉ trong chốc lát đã bắn chết mười mấy người, làm bị thương hơn hai mươi người. Lúc này đa số nhân viên hành pháp đã bị kẹt lẫn vào đám đông, không gian né tránh hạn chế nên phải hứng chịu hỏa lực dữ dội.
Rất nhanh chóng, lực lượng hành pháp ở vòng ngoài bỏ hết nạng chống bạo động, dùi cui, trực tiếp rút súng ra.
Nơi này thường hô hào khẩu hiệu bảo vệ nhân quyền, dân chủ tự do, nhưng khi người thi hành công vụ bị tấn công, họ chẳng bận tâm đến quyền cá nhân nào nữa. Dám ra tay thì bị tiêu diệt tại chỗ.
"Đoàng! Đoàng! Đoàng...!"
Tiếng súng kịch liệt vang rền cả con phố, một cuộc tuần hành bình thường đã biến thành cuộc bạo động vạn người. Dưới sự dẫn dắt của nhóm cầm đầu, những người biểu tình bình thường thi nhau trút bỏ nỗi bất mãn và phẫn uất trong lòng. Những kẻ chọc thủng phòng tuyến của cảnh sát không chỉ ném bom xăng vào tòa thị chính mà còn đập phá, cướp bóc dọc đường.
Từ các cửa hàng xung quanh cho đến các cơ quan chức năng đều bị tấn công.
Bên trong tòa thị chính.
Thị trưởng thành phố Man được hộ tống rời đi từ cửa sau. Nhìn đường phố hỗn loạn tột cùng, ông ta nghiến răng mắng: "Một lũ điên ngu dốt, bắn hạ, bắn hạ hết cho tôi!"
"Bùng!"
Một chai bom xăng ném trúng, đội cảnh vệ trở nên chật vật và hỗn loạn. Tài xế đạp lút ga, không dám dừng lại dù chỉ một giây để thoát khỏi chiến trường.
Hai phút sau.
Đội trực thăng được điều động tới, hàng trăm binh lính mang súng xông vào con phố đang ẩu đả. Cục diện hỗn loạn tưởng chừng sắp bị dập tắt lại tiếp tục leo thang.
"Ầm!"
Tiếng nổ dữ dội vang trời. Trung tâm hội nghị bên trái tòa thị chính bất ngờ bị đánh bom, ngọn lửa ngút trời bùng lên, nhuộm đỏ rực cả một góc phố.
...
Ở một nơi khác, thuộc khu vực thành phố Đức, một đại biểu nghị viện trẻ tuổi thân Cộng Hòa Đảng, đồng thời là người đứng đầu một tập đoàn tài phiệt, đang đứng trước bốn, năm nghìn người diễn thuyết đầy hùng hồn.
Hắn tên là Leon Brook, một trong những con trai ruột của Weiss Brook, hiện đang giúp đặc khu trưởng vận động phiếu bầu.
Trên đảo CSS, Reed hỏi Khả Khả: "Cô có muốn gặp người trực tiếp điều hành không?"
"Tôi không muốn." Khả Khả thẳng thừng từ chối: "Tôi chỉ hợp tác với ông, những chuyện khác tôi không quan tâm."
"Được rồi." Thượng tá Reed nhìn cô, chậm rãi đứng dậy nói: "Vậy chúng ta cùng đi xem kế hoạch tiếp theo cần những gì."
"Được." Khả Khả gật đầu.
"Reng reng reng!"
Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên. Khả Khả liếc nhìn dãy số hiển thị, thấy Giang Tiểu Long gọi đến liền ấn nút tắt máy.
