Chương 2722
Chương 2722: Nổ tung
Đăng ngày 03/10/2026
19
Theo giờ Nhất Khu, 7 giờ 5 phút tối, căn cứ quân sự Hải Man tại Nữu Thị bị tấn công liều chết. Bốn mươi tay súng CSS đụng độ rồi nổ súng với lính gác ngay tại cổng vào căn cứ. Trong lúc hai bên hỗn chiến, một bệ phóng mang đạn tổ hợp Gamma tập kích sườn phía nam căn cứ, gây ra vụ nổ dữ dội, tạo màn khói bụi phóng xạ lan rộng khoảng mười lăm cây số.
7 giờ 7 phút tối, một xe vận tải quân sự mang biển số Lục quân Âu Nhất Khu với đầy đủ giấy tờ bị chặn kiểm tra đột xuất khi tiến gần sân bay quân sự số 4 Mạn Thị. Trong quá trình khám xét, bốn tay súng CSS cải trang thành lính Âu Nhất Khu bị phát hiện, hai tên bị bắn chết tại chỗ. Tài xế cùng phụ lái chưa kịp xuống xe liền nhấn ga húc đổ rào chắn, lao vào rìa sân bay. Lực lượng phòng thủ nổ súng bắn nát thân xe, kích nổ khối thuốc nổ dữ dội.
Toàn bộ khu vực cổng bắc sân bay tan chảy, nửa phía nam sân bay cỡ nhỏ thương vong vô số, hai tay súng CSS lái xe cảm tử đương nhiên cũng thiệt mạng tại trận.
7 giờ 8 phút tối, một chiếc máy bay tư nhân cỡ nhỏ toan áp sát Nữu Thị thì bất ngờ bị tên lửa đánh chặn bắn hạ. Tần số vô tuyến của quân đội lúc đó ghi nhận một chuỗi thông tin cho thấy chiếc máy bay nhỏ này có biểu hiện bất thường, liên tục phớt lờ cảnh báo không phận, buộc đơn vị phòng thủ thành phố phải ra lệnh bắn hạ; hướng bay của nó khi ấy thẳng tắp về phía tòa nhà của cơ quan quân chính tối cao Nhất Khu...
Chiếc máy bay phát nổ sau khi bị bắn rơi, khói độc lan ra ngoài phạm vi thành phố chính.
7 giờ 10 phút tối, quân cảng Tự Do của Nhất Khu bị một tàu cá cỡ vừa tấn công cảm tử. Tàu này phớt lờ cảnh báo khu vực quân sự, xông thẳng vào cảng rồi bị pháo phản lực bờ biển bắn nát giữa đường lao tới. Toàn bộ bờ bắc quân cảng bị nổ tung; con tàu này không chỉ chở bom Gamma mà còn chất thêm mười tấn thuốc nổ mạnh.
Khoảng 8 giờ 10 phút tối.
Bộ Quân Chính Âu Nhất Khu nhận báo cáo từ cấp dưới. Qua thống kê sơ bộ của nhiều cơ quan, năm đợt tấn công từ lực lượng vũ trang chưa rõ danh tính thì bốn vụ thành công, một vụ thất bại. Người thiệt mạng hiện chủ yếu là quân nhân và nhân viên nghiên cứu khoa học, số người chết trực tiếp hơn hai mươi tám nghìn, số nạn nhân bị ảnh hưởng hơn sáu mươi nghìn người...
Cả Nhất Khu vỡ tổ.
Tin tức nơi này bị tấn công cực đoan càn quét khắp các đại khu!
Dân chúng hai nơi Nữu Thị và Mạn Thị rơi vào cảnh hoảng loạn triền miên. Thậm chí có những phần tử cực đoan vì muốn giữ an toàn cho bản thân và gia đình mà liều mạng xông vào căn cứ phòng không quân sự, bởi không ai biết liệu còn những đợt tấn công thế này nữa hay không.
Dù là trước hay sau Kỷ Nguyên Niên, Nhất Khu cũng không nhớ nổi đã bao nhiêu năm vùng nội địa của họ chưa từng hứng chịu chiến hỏa. Đây là lần đầu tiên.
Lần đau đớn nhất, nặng nề nhất!
Binh lính, cảnh sát, cùng các lực lượng cứu trợ mới thành lập đều đổ ra đường ở cả hai thành phố, nhưng hoàn toàn bất lực trong việc duy trì trật tự. Hơn nữa, các chuyên gia khoa học nhanh chóng đưa ra khuyến cáo: những khu vực bị tập kích trong thời gian ngắn không thể xử lý bằng nhân lực. Tổ chức lạ mặt kia đã dùng đạn Gamma tổ hợp được cải tiến kỹ thuật, ngoài tia gamma kinh hoàng, bên trong đầu đạn còn chứa lượng lớn uranium nghèo và bụi phóng xạ.
Nồng độ phóng xạ sau vụ nổ hiện không hề giảm mà trái lại còn đang phát tán ra xung quanh. Nghĩa là dù có mặc bộ đồ bảo hộ tốt nhất bước vào vùng bị tập kích, người ta cũng sẽ mất mạng chỉ sau vài phút.
Hết cách, Bộ Quân Chính Nhất Khu đành ra lệnh khẩn cấp phong tỏa các khu vực bị đánh phá, thức trắng đêm chăng dây cảnh giới, dựng biển cấm xâm nhập.
Hơn 9 giờ tối, hàng loạt cơ quan truyền thông tại các đại khu đồng loạt cắt sóng để phát tin chấn động về việc Nhất Khu bị tập kích, khiến làn sóng hoang mang tiếp tục lan rộng.
Trong vòng một tiếng đồng hồ, Bộ Quân Chính Nhất Khu đã hạ lệnh tới sáu lần, chất vấn cục tình báo quân đội rốt cuộc tổ chức nào đứng sau vụ tập kích này, nhưng cả sáu lần đối phương đều đáp lại rằng vẫn đang rà soát.
...
9 giờ rưỡi tối.
Đảo của CSS đã vườn không nhà trống. Hàng nghìn tay súng từng đóng quân tại đây bỗng chốc giải tán sạch sẽ, không rõ tung tích.
Sau khi người rút hết, "người phát ngôn chính thức" của CSS tung đoạn video ghi hình từ trước ra ngoài công chúng.
Trong đoạn phim, thành viên CSS mặc vest chỉnh tề, điềm đạm nói trước ống kính: "CSS nhận trách nhiệm về vụ tấn công lần này. Âu Nhất Khu đã phớt lờ công ước của Chính phủ Liên hiệp, nhiều lần can thiệp nội bộ các đại khu khác, tiến hành xâm lược vũ trang, khơi mào chiến tranh giữa nhiều đại khu, khiến hàng trăm triệu người trên khắp thế giới phải gánh chịu hậu quả. Do đó, CSS yêu cầu đảng cầm quyền Âu Nhất Khu phải từ chức, lập tức chấm dứt chiến tranh, xin lỗi toàn thể nhân loại và ký kết lại thỏa ước giám sát quân sự với Chính phủ Liên hiệp."
Nêu xong nội dung chính, người phát ngôn CSS tuyên bố trong tay họ vẫn còn năm quả bom bẩn Gamma cấp cao hơn. Nếu đảng cầm quyền Âu Nhất Khu không tuyên bố nhận thua hoặc đầu hàng, họ sẽ bảo lưu quyền tiếp tục tấn công, đồng thời có thể đánh thẳng vào các khu dân cư của Âu Nhất Khu...
CSS thề chiến đấu vì toàn nhân loại! Họ tin chắc chỉ có đòn tấn công cấp độ hủy diệt mới chấm dứt được chiến tranh, buộc các bên phải bình tâm ngồi lại đàm phán. Vì vậy, việc dùng dân thường làm con tin đe dọa với họ là điều bình thường và cần thiết.
Lời này nói ra đến chó cũng không tin, Bộ Quân Chính Âu Nhất Khu lại càng không. Mẹ kiếp, các người đòi hòa bình thì sao chỉ nhắm vào mỗi bọn này? Sao không tiện tay ném sang Tam Đại Khu năm đầu đạn luôn đi?
Lực lượng vũ trang CSS tuy có chút tiếng tăm trên trường quốc tế, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một tổ chức tư nhân, tổ chức phi chính phủ. Âu Nhất Khu hoàn toàn không tin họ có đủ trình độ chế tạo loại vũ khí với cấp độ công nghệ này. Họ lập tức mở cuộc điều tra và nhanh chóng lần ra biến động nhân sự mới nhất của CSS: Vu Cẩn Niên bên Cố Nhân Tư Bản, ả là người Hoa!
11 giờ rưỡi đêm, Đặc thủ Âu Nhất Khu ký thẳng vào "kế hoạch Hạt Bình", sẵn sàng tung vũ khí cấp độ hạt nhân ra chiến trường lớn bất cứ lúc nào.
Gần như cùng lúc đó, phía Tam Đại Khu tuyên bố nếu bất kỳ lực lượng vũ trang nào dám dùng vũ khí phi quy ước đánh vào nội địa Tam Đại Khu, họ nhất định sẽ lấy hạt nhân đáp trả hạt nhân.
Thực ra Đặc thủ Âu Nhất Khu ký kế hoạch Hạt Bình hoàn toàn chỉ để dọa dẫm, họ căn bản không dám dùng. Vì thứ đồ này hễ một bên dùng được thì bên khác cũng dùng được. Quan trọng hơn cả là CSS vốn bị quốc tế coi là tổ chức cực đoan, không dính líu nửa xu quan hệ với Tam Đại Khu.
Âu Nhất Khu lấy lý do gì đem vũ khí đó ra chiến trường lớn? Hơn nữa người dân sẽ không đời nào chấp nhận kế hoạch như vậy, bởi người chịu thiệt hại cuối cùng chắc chắn là dân thường tầng lớp đáy.
Trên thực tế, bốn đợt tấn công trót lọt cùng với tuyên bố của CSS đã đẩy tình trạng rối loạn trong nội bộ Nhất Khu leo thang thêm mấy bậc.
Bởi CSS đã đe dọa có thể nhắm vào khu dân cư, thử hỏi có ai không sợ? Ai không run rẩy?
...
Bắc Phong Khẩu.
Tần Vũ nhìn bản tin, gọi thẳng vào số của Mạnh Hỉ, nổi trận lôi đình gắt lên: "Cậu làm đấy à?"
"Tôi...!"
"Có phải cậu làm không? Nói mau!!"
