Chương 514
Chương 514: Thường trú Tùng Giang
Đăng ngày 02/10/2026
19
Sáng hôm sau, phố Thổ Tra.
Bên trong Công ty Thương mại Thiên Thành do Mã Lão Nhị đăng ký, Tần Vũ ngồi trong văn phòng, quay đầu nhìn Lưu Tử thúc cùng hai anh em bên cạnh Từ Dương, nói: "Lần này họ vào trong, chưa biết bao giờ mới ra được, nên chuyện ngoài mặt này phải dựa vào mấy người các anh rồi."
"Bọn tôi sẽ cố hết sức." Lưu Tử thúc lên tiếng trước.
"Ừ." Tần Vũ gật đầu, quay sang hai người anh em của Từ Dương nói tiếp: "Trước đây tuy chúng ta ít tiếp xúc, nhưng Từ Dương tin các anh thì tôi cũng tin các anh. Sau này chuyện xuất hàng, nhập hàng, phân phối hàng, các anh cứ bàn với Tử thúc là được. Gặp vấn đề cần quyết sách thì tìm tôi, chúng ta cùng bàn bạc."
"Rõ rồi, Vũ ca."
"Anh yên tâm, lúc Đại Dương ở nhà cũng toàn là bọn tôi dẫn anh em bên dưới làm, cậu ấy ít khi can thiệp chuyện cụ thể." Một thanh niên mày thanh mắt tú nhỏ giọng đáp: "Có anh nắm hướng đi thì bên dưới sẽ không loạn."
"Được, quyết định vậy đi." Tần Vũ đứng dậy, chìa tay ra: "Mọi người đồng lòng hợp sức, cùng vượt qua cửa ải trước mắt này. Chờ mùa xuân tới, chúng ta sẽ cùng phất lên."
Mọi người nghe vậy đều đứng dậy, lần lượt bắt tay với Tần Vũ.
...
Họp xong với nhóm Lưu Tử thúc, Tần Vũ lập tức hẹn gặp Đại Hoàng - đàn em của Kiêu Ca, cùng Phó Tiểu Hào và Chu Vĩ.
Lúc ăn trưa, Tần Vũ dặn dò ngắn gọn mấy câu: "Từ Dương với Lão Nhị đều vắng mặt, một mình Tử thúc e là khó trấn áp nổi đám ngưu quỷ xà thần bên dưới, nên dạo này Vĩ ca chịu khó chút, rảnh rỗi thì qua công ty đảo mắt nhìn ngó. Có anh ở đó, người bên dưới mới không dám làm càn."
"Tôi biết rồi." Chu Vĩ gật đầu.
"Còn Hoàng ca." Tần Vũ húp ngụm canh, ngẩng đầu nói với Đại Hoàng: "Tôi nghĩ rồi, đợi Khả Khả tới, công ty mới thành lập, tôi sẽ để anh giữ một chức danh bên trong. Anh cũng giúp tôi để mắt tới công ty, tuyệt đối đừng để xảy ra chuyện."
Đại Hoàng vốn không định dính dáng vào chuyện công ty của Tần Vũ, nhưng dù sao hắn cũng ở Tùng Giang lâu rồi, lại quen thân với nhóm Tần Vũ nên khó lòng từ chối, đành xuôi theo: "Được, tôi nghe cậu sắp xếp."
"Vậy làm phiền anh rồi." Tần Vũ cười.
"Phiền hà gì." Đại Hoàng thở dài: "Ai bảo mẹ nó tôi ăn bát cơm của cậu chứ."
"Haha!"
Mọi người hiểu ý bật cười. Tần Vũ quay sang nhìn Phó Tiểu Hào: "Cậu cũng chăm chỉ chút, giám sát kỹ sổ sách bên công ty và bên Tề Lân, đừng để tiền nong xảy ra sơ sót."
"Xong ngay." Phó Tiểu Hào gật đầu.
Bận rộn gần trọn một ngày, Tần Vũ mới thu xếp ổn thỏa mọi việc ngoài mặt, đảm bảo dù Mã Lão Nhị và Từ Dương tạm thời vắng mặt thì chuyện làm ăn vẫn vận hành bình thường.
...
Sau sự việc ở Phụng Bắc, phía Tam công tử liên tục bận rộn chạy giấy phép, kêu gọi vốn đầu tư mới. Phía Ngô Địch và Tần Vũ cũng đang ấp ủ việc thành lập công ty mới, nên hai bên bước vào giai đoạn giằng co ngắn ngủi.
Chớp mắt đã hơn hai mươi ngày trôi qua, Khả Khả rốt cuộc cũng đăng ký xong công ty mới ở Thất Khu, sau đó dẫn theo một đội ngũ bảy tám người chuyển hướng sang Tùng Giang.
Hơn tám giờ tối hôm đó, Tần Vũ dẫn theo Phó Tiểu Hào và Sát Mãnh, lái ba chiếc xe tới ga Bắc Tùng Giang đón Khả Khả.
Ba người đợi chừng hơn hai mươi phút, từ hướng cửa ra ga mới từ từ túa ra từng tốp người.
"Ở đây!"
Vừa liếc thấy Khả Khả, Tần Vũ lập tức vẫy tay gọi lớn.
Khả Khả mặc áo phao dày cộm, khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng vì lạnh, bước tới cười tủm tỉm chào nhóm Tần Vũ: "Chào nhé các anh em."
"Chào, chào!" Tần Vũ đáp lấy lệ, ngẩng đầu nhìn ra sau lưng Khả Khả thì nhận ra Vu Cẩn Huân cũng có mặt trong đám đông: "Em trai cô cũng tới à?"
"Nó nói với bố tôi muốn giúp đỡ việc nhà, nên bố cho nó theo để học hỏi." Khả Khả thuận miệng đáp: "Hết cách rồi, con trai ngốc của nhà địa chủ thì cũng phải kiếm việc gì đó mà làm chứ."
"Chị, chị giữ chút thể diện cho em được không?" Vu Cẩn Huân cạn lời chen vào một câu.
"Được rồi," Tần Vũ xua tay giục: "Lên xe hết đi."
"Anh xếp xong khách sạn ở lâu dài chưa?" Khả Khả hỏi.
"Chưa." Tần Vũ lắc đầu: "Tôi tìm bừa cái gầm cầu cho cô rồi, mấy người dọn vào ở tạm đi."
"Xéo đi." Khả Khả trừng mắt hung dữ: "Rốt cuộc anh xếp cho bọn tôi ở đâu?"
"Tới nơi rồi biết." Tần Vũ toe toét cười gọi: "Tiểu Hào, xách đồ hộ cái, lên xe thôi."
...
Khoảng một tiếng sau.
Ba chiếc ô tô dừng trước cổng Viện số 88, Khả Khả ngơ ngác nhìn Tần Vũ hỏi: "Mẹ kiếp, đây chẳng phải nhà anh sao?"
"Đúng rồi đấy." Tần Vũ gật đầu: "Tôi nghĩ kỹ rồi, mọi người ở bên ngoài không an toàn lắm, ở chỗ tôi là tiện nhất. Chỗ này rất gần Cảnh ty, xung quanh quán xá nhiều, lại còn tiết kiệm tiền."
"Mẹ nó, anh bủn xỉn vừa thôi chứ?!" Khả Khả bước xuống xe, giậm chân quan sát khung cảnh bên trong sân: "Đại ca, chỗ này ở hết sao được?"
"Được mà, sau gian nhà chính còn có khoảng sân nữa." Tần Vũ ngoái lại đáp: "Bà chủ nhà mới kiếm được bạn trai, chuẩn bị dắt con chuyển vào nội thành, tôi thuê đứt cả khu này rồi."
"...Môi trường ở đây... cũng tệ quá rồi." Vu Cẩn Huân đứng cạnh hố phân của nhà vệ sinh ngoài trời, bịt mũi nói: "Em có thể xin tự bỏ tiền ra khách sạn ở được không?"
"Đừng có lắm chuyện." Khả Khả nhíu mày mắng: "Chị còn chưa lên tiếng, mày lải nhải cái gì?"
Vu Cẩn Huân ngậm miệng ngay tắp lự.
Bên cạnh, trước cửa tiệm thịt, Hoa tỷ cầm dụng cụ quét tuyết, cười hớn hở chào Tần Vũ: "Về rồi đấy à, Tiểu Tần?"
"Vâng," Tần Vũ gật đầu: "Em đón mấy người bạn."
"Ái chà, đông người thế này cơ à? Lát nữa rảnh rỗi thì qua tiệm chị chơi nhé!" Hoa tỷ lả lơi mời chào: "Chỗ chị hôm nay chưa mở hàng đâu đấy."
Khả Khả ngước nhìn tiệm thịt một cái, liếc xéo Tần Vũ hỏi: "Gớm, khách VIP cơ đấy?"
"Lượn đi! Cỡ cô tôi còn chẳng thèm, tôi lại đi ngắm trúng mấy hạng son phấn tầm thường đó à?" Tần Vũ xách hành lý của Khả Khả, bước lên bậc thềm.
"Mẹ nó anh thử nói lại câu nữa xem?" Khả Khả tức tối hét lên.
Tần Vũ vừa xách hành lý vào sân lớn, bà chủ nhà đã từ bên trong đi ra đón: "Tiểu Tần à, mấy gian phòng phía sau bác dọn sạch sẽ cho cháu rồi đấy, cháu dẫn người vào xem đi..."
"Vâng, làm phiền bác quá." Tần Vũ gật đầu rồi quay người gọi với lại: "Mọi người cứ tự đi một vòng xem gian nào ưng thì chọn."
Mười mấy phút sau.
Khả Khả đi dạo một vòng quanh sân, cúi người tựa vào bệ cửa sổ căn phòng đối diện phòng Tần Vũ, cười nói: "Căn này trông sạch sẽ phết này, hình như bên trong còn có nhà vệ sinh riêng. Này, Tiểu Vũ, tôi ở phòng này nhé."
Tần Vũ nghe tiếng ngoái lại, ngẩn người ra.
...
Ngoại ô, bên trong kho dự trữ lương thực thành phố Tùng Giang.
Một gã đàn ông người bốc mùi chua loét từ từ bước tới bên cửa nách nhà kho, đưa tay rút then cài.
