Chương 823
Chương 823: Hai vạch ba sao
Đăng ngày 02/10/2026
19
Trong Viện số 88, Tần Vũ đứng lại giữa sân một thoáng rồi xoay người bước vào phòng mình. Ở căn phòng tối om bên kia, Khả Khả đang đứng cạnh cửa sổ nhìn về phía hắn.
Dạo gần đây cô luôn cố kiềm chế, tự nhủ phải tỏ ra bình thường trước mặt mọi người, nhưng nỗi buồn trong lòng cứ dâng lên, đè nén cỡ nào cũng không nổi.
Có lẽ thời gian sẽ làm phai mờ nhiều thứ. Khả Khả nghĩ vậy, quay lại bên máy tính xách tay, uống một ngụm trà hoa thanh đạm rồi tiếp tục làm việc.
...
Ngày hôm sau.
Tần Vũ đến Cảnh ty Hắc Nhai đúng giờ làm việc như thường lệ. Hắn vừa bước vào văn phòng thì bị Phùng Ngọc Niên gọi sang.
"Thông báo của tổng cục về việc thăng cấp hàm Ty trưởng cho cậu đã về tới." Phùng Ngọc Niên ngồi sau bàn làm việc, ngắn gọn nói: "Chậm nhất là hai ba ngày nữa, lệnh bổ nhiệm cậu làm Ty trưởng Hắc Nhai sẽ được chuyển xuống cảnh thự!"
Tần Vũ ngẩn ra: "Nhanh thế ạ?!"
"Hai vạch ba sao rồi đấy, cậu em!" Phùng Ngọc Niên đứng dậy, vỗ vai Tần Vũ: "Chưa tới ba mươi tuổi đã lên Ty trưởng, cậu cừ lắm rồi!"
Tần Vũ mừng rỡ, lập tức giơ tay chào: "Cảm ơn lãnh đạo bồi dưỡng!"
"Hai ngày này cậu sẽ bận đấy, bên cảnh thự có mấy hội thảo cậu phải sang dự, chịu khó lộ mặt nhiều vào." Phùng Ngọc Niên khẽ dặn: "Lệnh điều chuyển của tôi chưa xuống ngay đâu. Đợi thông báo chính thức bổ nhiệm cậu làm Ty trưởng Hắc Nhai của tổng cục xuống, tôi sẽ buông tay, cậu cứ từ từ tiếp quản các mảng công việc!"
"Vâng, tôi hiểu rồi!" Tần Vũ biết Lão Phùng sợ mình mới nhậm chức chưa rành đường đi nước bước nên mới tận tình chỉ dẫn.
"Đừng để cấp dưới lên cảnh thự nhận quân phục mới." Lão Phùng chỉ vào Tần Vũ: "Tự cậu đi. Vẫn câu nói cũ, sau này việc cậu phụ trách không còn là phá án ở tuyến đầu nữa, cậu sẽ phải chạy sang cảnh thự thường xuyên, thế nên cần tạo quan hệ tốt với trưởng các bộ phận bên đó."
"Rõ rồi ạ!" Tần Vũ vô cùng phấn khởi, cười toe toét đến tận mang tai.
...
Đãi ngộ của Ty trưởng và Đại đội trưởng hoàn toàn là hai thế giới. Một bên cần tổng cục đặc khu bổ nhiệm thăng hàm, một bên chỉ cần cảnh thự gật đầu. Đại đội trưởng nhìn qua thì chỉ cách Ty trưởng hai bước chân, nhưng về mặt chức vụ lại là một bước nhảy vọt về chất. Rất nhiều người chôn chân ở vị trí này mười năm, hai mươi năm mà không tiến thêm được nửa bước.
Lên hàm Ty trưởng, việc bổ nhiệm cán bộ cấp trung trong cảnh ty chỉ cần một câu nói của Tần Vũ. Ngay cả yêu cầu thăng chức cho người cấp Đội trưởng thì cảnh thự cũng sẽ phê duyệt thuận lợi chứ không làm khó. Ngoài việc quyền hạn về nhân sự tăng vọt, các mảng như tài chính, nội vụ, trị an một khu, phụ trách hình sự đều nằm trọn trong tay Ty trưởng.
Cùng với những quyền lực đó, đãi ngộ cá nhân của Tần Vũ cũng tăng vọt. Trước hết hắn được cấp hai xe công vụ, được phân nhà ở, các chế độ bảo hiểm y tế hay ưu đãi cho thân nhân đều do chính quyền đặc khu chi trả. Không chỉ vậy, trong công việc còn có cả một văn phòng cảnh ty túc trực tham mưu, hiến kế cho hắn.
Nói một cách đơn giản, đợt thăng chức này đối với một lão lôi tử liều mạng bò lên từ khu chờ quy hoạch như Tần Vũ thực sự là một bước lên mây.
Tần Vũ rời phòng Lão Phùng, vừa về tới khu làm việc của Đội 1 thì thấy toàn bộ cảnh viên đồng loạt đứng dậy nhìn hắn, vỗ tay nhiệt liệt.
"Chúc mừng sếp!"
"Chúc mừng Tần đội, à không, Tần ty!"
"Đỉnh quá sếp ơi!"
"...!"
Tần Vũ cười tươi rói nhìn mọi người, xua tay hô to: "Tối nay cứ tìm Chu Vĩ, mọi người chọn chỗ đi, tôi bao hết!!"
Mọi người nghe vậy đều bật cười, tiếng vỗ tay càng thêm giòn giã.
Chu Vĩ với tư cách là tổng quản của Tần Vũ ở cảnh ty dĩ nhiên đã chuẩn bị từ trước. Anh ta bắt đầu đi từng bàn phát quà nhỏ mua sẵn, thay mặt Tần Vũ bày tỏ lòng cảm ơn tới toàn thể anh em Đội 1 vì hơn hai năm qua đã nỗ lực làm việc.
Buổi sáng, Tần Vũ cùng Chu Vĩ và Lão Miêu tới cảnh thự một chuyến để nhận quân phục may đo mới, quân hàm cầu vai, phù hiệu cánh tay, chìa khóa xe công và các đồ dùng kèm theo.
Tần Vũ vốn lười xã giao, nhưng nhớ lời Phùng Ngọc Niên dặn dò, hắn vẫn đi một vòng qua từng phòng làm việc, gửi tặng chút quà nhỏ để làm quen mặt mọi người.
Trở về Cảnh ty Hắc Nhai, Tần Vũ thay bộ quân phục màu xanh nhạt mới toanh, trên vai đeo quân hàm hai vạch ba sao cấp Ty trưởng, cả người toát lên phong thái của một người nắm quyền cai quản một khu.
"Chu Vĩ, mấy ngày này cậu không cần ở lại đội nữa, giao việc đang làm cho Lão Miêu với Tiểu Hào, rồi theo tôi đi dự mấy cuộc họp!" Tần Vũ dựa lưng vào bàn, cười nói: "Hôm nay tôi đã bàn với Phùng ty, khi rời đi ông ấy sẽ mang theo Chánh văn phòng và mấy trưởng bộ phận khác. Cho nên tôi định cất nhắc cậu lên tiếp quản văn phòng cảnh ty!"
Chu Vĩ sững sờ, bĩu môi nói: "Không được đâu, cấp hàm của tôi chưa đủ!"
"Không sao, tôi vừa lên nắm quyền, nội bộ có điều chỉnh nhân sự thì cảnh thự chắc chắn sẽ nể mặt." Tần Vũ cười: "Chỗ nào vướng mắc chút đỉnh thì mình bôi trơn là được."
"Ái chà, Vĩ ca của chúng ta sắp lên cấp Phó ty trưởng rồi, ghen tị thật đấy!" Lão Miêu chua ngoa chêm vào.
"Cậu em, đừng có giở giọng mỉa mai thế chứ!" Tần Vũ lập tức vỗ về: "Trẫm lên ngôi rồi, cậu chính là Thái tử!!"
"Cút mẹ cậu đi!" Lão Miêu đứng bật dậy mắng: "Tổn thương rồi, đi đây!"
"Cậu đi đâu đấy?" Tần Vũ gọi với theo.
"Tôi đi nghiên cứu chuyện công ty!" Lão Miêu chắp tay sau lưng bước ra ngoài.
"Mẹ kiếp, chuyện thăng Phó ty trưởng của cậu tôi cũng nộp báo cáo lên rồi!" Tần Vũ cười lớn: "Cậu mãi mãi là Thái tử của trẫm!"
"Xéo!"
Thật ra Lão Miêu không quá màng quyền lực, nhưng một người đắc đạo gà chó lên trời, Tần Vũ lên làm Ty trưởng ắt phải xây dựng ê-kíp riêng, Lão Miêu muốn không thăng chức cũng khó. Chẳng qua quan hệ hai người quá thân thiết nên mới hay đùa giỡn như vậy.
...
Rời khỏi đó, Lão Miêu gọi thêm Tiểu Hào và Trân Trân cùng lái xe sang chỗ Mã Lão Nhị.
"Có việc gì thế?" Mã Lão Nhị hỏi Lão Miêu.
"Nghiên cứu gã Lư Vĩ Đức này một chút." Lão Miêu rít một hơi thuốc, cúi đầu rút mấy tập tài liệu trong túi ra: "Đây là mấy nhân vật nòng cốt trong nhóm của hắn!"
"Cậu kiếm hồ sơ của bọn họ làm gì?" Mã Lão Nhị mở tập tài liệu, khó hiểu hỏi.
"Lư Vĩ Đức chắc chắn no nê rồi, nhưng đám bên dưới chưa chắc đã được ăn no." Lão Miêu ghé sát tai Mã Lão Nhị, thì thầm: "Cậu làm thế này...!"
Mã Lão Nhị gật đầu liên tục, nghe xong liền hỏi tiếp: "Thế còn bên Lão Lư thì cậu tính xử lý thế nào?!"
"Cậu cứ yên tâm, bên lão tôi tự có tính toán, hai chúng ta chia hai ngả cùng hành động là được!" Lão Miêu đầy tự tin đáp.
...
Mặt đất Tùng Giang yên bình, Tần Vũ thăng chức Ty trưởng, tin vui liên tiếp kéo đến. Còn tại thành phố Yến Bắc xa xôi thuộc Bát Khu, bầu không khí lúc này cũng bắt đầu náo nhiệt. Thái tử đảng các khu cùng ban lãnh đạo cấp cao của các tập đoàn tư bản không hẹn mà gặp, lũ lượt đổ về Yến Bắc như đi trẩy hội.
