Chương 915
Chương 915: Vụ tạt phân trước cổng đài phát sóng mạng
Đăng ngày 02/10/2026
19
"Người anh em, nhẹ tay giùm cái." Tần Vũ ôn tồn thương lượng: "Dạo này tôi phải chi tiêu nhiều chỗ quá rồi, cậu nương tay chút đi."
"OK!" Cố Ngôn hài lòng gật đầu, vẫy tay gọi: "Đi thôi, tối nay lo cho đám người bên tổ mời thầu chu tất, bảo họ chọn cho chúng ta hai miếng ngon nhất trên bản đồ quy hoạch."
"Anh Ngôn đỉnh vãi!" Tần Vũ nịnh bợ một câu có phần qua loa, thu dọn đồ đạc đơn giản rồi cùng Cố Ngôn ra ngoài.
Một tiếng sau, Cố Ngôn hẹn được người của tổ mời thầu ra ngoài, dẫn Tần Vũ bắt đầu bận rộn với việc chính. Lần mời khách, chạy quan hệ này cũng không phải vì kết quả trúng thầu cuối cùng, bởi Tần Vũ trúng thầu vốn đã được nội bộ quyết định từ trước. Hướng tấn công chính của hai người là muốn giành được những khu vực thi công béo bở nhất.
...
Hơn sáu giờ tối.
Buổi phát sóng trực tiếp của đài mạng kết thúc, Lão Lý vội vàng đi vệ sinh rồi hỏi người dẫn chương trình: "Tối nay cùng ăn bữa cơm nhé?"
"Tôi phải báo cáo công việc hôm nay với cấp trên đã, hay là muộn hơn một chút, sau tám giờ tôi gọi cho anh?" Người dẫn chương trình đáp lại rất lịch sự.
"Cũng được, thế tôi đi trước, lát nữa liên lạc." Lão Lý chu đáo nhắc thêm: "Những người bận rộn trong đài tối nay, ai quen biết thì cậu cũng gọi đi cùng luôn."
"Vâng, vâng, lát nữa nói chuyện qua điện thoại."
Hai người đứng ở cửa trường quay hàn huyên vài câu, Lão Lý sải bước đi về phía thang máy. Hai ngày nay hắn đến đài phát mạng, từ đầu đến cuối chỉ đi một mình, không dẫn theo ê-kíp nào, có thể nói là rất kín tiếng.
Thang máy xuống tới tầng một, Lão Lý vừa nghĩ ngợi vừa vội vã đi về phía cửa tòa nhà.
Trong hành lang bên trái, một thanh niên cầm điện thoại liếc nhìn Lão Lý đang đi ra, nói: "Hắn ra ngoài rồi."
Khoảng mười mấy giây sau, Lão Lý đến cửa, vừa định bước xuống bậc thềm thì chợt nhận thấy hai bên trái phải có ba bốn chục người lao ra, vây kín về phía hắn.
Ban đầu Lão Lý tưởng đám người này vào đài phát mạng làm việc nên còn lịch sự tránh sang một bên. Nhưng không ngờ đám đông vừa ùa lên bậc thềm, gã thanh niên dẫn đầu đã hét lên: "Mày có tư cách gì mà bình phẩm chuyện mở rộng khu mới?!"
Lão Lý nghe vậy thì giật mình, trong lòng lập tức dâng lên dự cảm chẳng lành.
Bên phải con đường, hai chiếc xe truyền thông không dán bất kỳ logo nào lặng lẽ dừng lại, mười mấy người cả nam lẫn nữ ngồi bên trong đều giơ máy ảnh và thiết bị ghi hình lên.
"Lão Từ sụp rồi, vấn đề kinh tế của bản thân mày còn chưa cho dân chúng một lời giải thích, mày có tư cách gì bình phẩm chuyện mở rộng khu mới?"
"Chuyện mày mua phiếu bầu, nhận hối lộ ở khu Giang Nam còn chưa nói rõ ràng đã bị cách chức, mày đã giải thích với dân chúng chưa hả?"
"Mẹ kiếp, loại người như mày có tư cách gì nhảy ra bình luận, lại còn muốn tham gia tranh cử?!"
"Không có tư cách!"
"...!"
Đám người lạ mặt vây quanh Lão Lý được tổ chức rất bài bản, một mặt chặn không cho hắn đi, mặt khác lại dùng lời lẽ cố tình xát muối vào vết thương của Lão Lý, tiếng la hét vang dội khắp nơi.
Nhân viên an ninh của đài phát mạng nghe tiếng la hét lập tức lao ra ngoài, xua tay quát: "Mọi người đừng làm ồn, lùi lại phía sau!"
"Quan tham! Quan bẩn!"
"Loại người này mà tham gia tranh cử thì khu mới hết hy vọng!"
"...!"
Đám đông hoàn toàn không để ý đến mấy nhân viên an ninh vừa xông ra, chỉ phẫn nộ lao tới, từ chửi rủa chuyển thành động tay động chân.
Lão Lý nhíu mày nhìn họ, không thèm thanh minh nửa lời, xoay người định đi vào trong.
"Bốp!"
Một tiếng động giòn tan vang lên, một quả trứng thối đập thẳng vào cổ Lão Lý.
"Không được đả thương người!"
Nhân viên an ninh thấy tình hình sắp mất kiểm soát, lập tức cầm dùi cui đẩy đám đông lùi xuống.
"Mẹ kiếp, Lão Từ ngã ngựa rồi, loại người như mày mà không bị kết án thì còn thiên lý gì nữa?!"
"Ném chết nó đi!"
"...!"
Trong đám đông có kẻ kích động, có kẻ phụ họa. Bọn chúng lấy ra trứng thối và những mẩu gạch vụn chuẩn bị từ trước, ném tới tấp vào cửa chính đài phát mạng.
Khi Lão Lý khom lưng chuẩn bị đẩy cửa bước vào, sau lưng lại vang lên một tiếng bẹp. Hắn theo bản năng đưa tay ra sau sờ thử, lập tức ngửi thấy một mùi hôi thối nồng nặc.
Phân!
Lão Lý cau chặt mày, cúi đầu nhìn bãi phân vàng khè dính đầy lòng bàn tay, không định trốn tránh nữa mà quay đầu gầm lên: "Các người tận mắt thấy tôi tham ô hay thấy tôi nhận tiền bẩn à?! Đây là hành vi bắt nạt có tổ chức, là bịa đặt vu khống!"
"Bịa cái mả mẹ mày! Tao ở khu Giang Nam đây, mày có tham ô hay không, quan hệ thế nào với Lão Từ thì dân Giang Nam ai cũng biết tỏng!"
"Đánh chết thằng chó này đi!"
Đám người cậy đông lập tức giằng co ẩu đả với nhân viên an ninh trên bậc thềm.
"Bốp!"
Một gã trung niên gạt nhân viên an ninh ra, tay phải cầm nửa viên gạch đập thẳng vào sau gáy Lão Lý đang giằng co với đám đông: "Loại người này không có tư cách tranh cử nghị viên trưởng!"
Máu từ sau gáy Lão Lý bắn ra, nhưng thần trí hắn vẫn rất tỉnh táo, túm chặt lấy cổ áo đối phương gầm lên: "Hai chúng ta cùng đến Cảnh ty, xem tòa án xử ai, mày đừng hòng chạy!"
Đối phương thấy bị túm chặt thì lập tức chùn tay, nhưng Lão Lý ghì chặt không buông, gã giãy giụa mãi không thoát.
"Phập!"
Giữa đám đông hỗn loạn, một kẻ cầm dao lén lút tiến lên, ra tay cực kỳ tàn nhẫn đâm thẳng vào chân Lão Lý.
Lão Lý không kịp đề phòng, đau đớn buông tay ra, lập tức bị xô ngã vào giữa đám người.
Đám đông xông tới giẫm đạp túi bụi chừng hơn một phút mới bị hơn hai mươi nhân viên an ninh từ trong tòa nhà túa ra giải tán.
Ở đầu phố, hai chiếc xe truyền thông vừa dừng lúc nãy cũng lặng lẽ rời đi sau khi đám đông bị giải tán.
Trong quán ăn nhỏ đối diện bên đường, một gã trung niên vừa uống nước ngọt vừa cười ngặt nghẽo: "Vãi thật, đám này liều đấy, ném cả phân lên người Lão Lý."
"Ha ha, đã chơi hắn thì phải ra tay tàn độc chút chứ?" Gã thanh niên phụ trách tổ chức ngồi đối diện nhăn nhở đáp lại.
"Được rồi, chúng ta cũng đi thôi." Gã trung niên đứng dậy: "Tối nay người bên Long Thành tới, chúng ta phải sắp xếp đón tiếp."
"Được."
Nói xong, sau khi thanh toán, nhóm người thong thả rời khỏi quán ăn.
...
Trong Cảnh Vụ Ty Hắc Nhai.
Lão Miêu ngồi trong phòng phó ty trưởng, vừa chuẩn bị tan làm thì điện thoại trong túi reo lên.
"Alo?"
"Lão Lý gặp chuyện rồi, đang ở bệnh viện," Giọng Mã Lão Nhị vang lên: "Cậu mau qua đây một chuyến đi."
"Hắn sao thế?" Lão Miêu khó hiểu hỏi: "Không phải hắn đang ở đài phát mạng à?"
"Chính là gặp chuyện ở đài phát mạng đấy, cậu mau tới tìm tôi."
"Được." Lão Miêu cầm áo khoác, vội vã rời khỏi văn phòng.
...
Tám giờ tối.
Trên nền tảng mạng xã hội tự do, một bài viết có tiêu đề "Trứng thối, tạt phân: Vì sao cựu nghị viên trưởng khu Giang Nam - Lý Hoằng Vĩ lại chọc giận dân chúng?" bất ngờ leo lên đầu bảng tin.
Một cuộc tấn công có chủ đích, cùng cuộc tranh giành xoay quanh việc mở rộng khu Tân Nguyên và dự án xây dựng đường sắt chính thức mở màn từ đây.
