Chương 566
Chương 566: Người có tài
Đăng ngày 01/10/2026
19
"Khà khà... Mời Ma Ảnh đại nhân hạ mình bước tới một chút."
Cát Tĩnh Vương hướng ánh mắt về phía Ma Ảnh.
"Gọi ngươi kìa."
Long Phi khẽ nhắc nhở Ma Ảnh vẫn còn đang cười ngây ngô.
"Được."
Ma Ảnh cũng chẳng lắm lời, thân hình thoắt cái đã đứng ngay trước mặt Cát Tĩnh Vương.
"Nay ta tuyên bố, để đế quốc Cát Thần và Tiên giới đời đời giao hảo, đặc biệt cho tân hoàng bái Ma Ảnh đại nhân làm sư phụ..."
Lời vừa thốt ra, cả quảng trường lập tức xôn xao bàn tán.
Thế nhưng những kẻ lọc lõi ở đây đều hiểu rõ tình thế lúc này: Tiên giới thực lực hùng mạnh, còn đế quốc Cát Thần lại yếu thế hơn, bái đối phương làm sư phụ không chỉ lôi kéo được cường giả, mà còn có thể xóa bỏ hận thù.
Phải nói rằng, lão hoàng đế tính toán quá sâu, một mũi tên trúng mấy đích.
Đến cả Long Phi cũng hơi bất ngờ, bọn họ thương lượng chuyện này từ bao giờ thế? Dẫu vậy, chuyện này có lợi cho Trái Đất, hắn cũng vui vẻ đứng nhìn.
Hắn lặng lẽ nhìn Cát Thông dâng trà hành lễ bái sư. Thời gian trôi rất nhanh, trời thoắt cái đã tối, một bữa đại tiệc lại được mở ra. Toàn bộ hoàng thành chìm đắm trong niềm hân hoan.
Đến đêm khuya thanh vắng, Long Phi mới xuất hiện bên cạnh Cát Thông. Lúc này Cát Tĩnh Vương cùng mấy huynh đệ của hắn và Ma Ảnh đều có mặt.
"Thời gian không còn sớm nữa, ta phải rời đi rồi."
Long Phi mở lời từ biệt.
"Để ta tiễn đại nhân một đoạn."
Cát Tĩnh Vương vội vàng nói.
"Không cần. Ma Ảnh, ngươi hãy gắng giữ gìn mối hòa bình khó khăn lắm mới có được này. Nếu lần sau đế quốc Cát Thần và Tiên giới lại nổ ra đại chiến, cục diện sẽ không được như hiện tại đâu, mà sẽ là một bên bị tiêu diệt hoàn toàn, cương thổ hóa thành mảnh đất cằn cỗi cỏ không mọc nổi."
Long Phi nghiêm giọng cảnh cáo, đồng thời thuật lại cảnh tượng thê lương mà bản thân nhìn thấy ở phía bên kia đại trận cho bọn họ nghe.
"Được."
"Chúng ta cẩn tuân lời dạy của đại nhân."
Ngoại trừ Ma Ảnh, mọi người đều đồng loạt khom mình hành lễ, tỏ rõ sự ghi nhớ trong lòng. Lời Long Phi nói mang theo ý tứ răn đe quá rõ ràng, nếu còn không nghe ra thì họ đúng là một lũ ngu xuẩn.
"Ừ..."
Long Phi khẽ gật đầu, thân hình thoắt ẩn thoắt hiện rồi biến mất không một dấu vết.
"Đại nhân, mời..."
Cát Tĩnh Vương lại tiếp tục nâng chén chiêu đãi Ma Ảnh.
"Hì hì... Ta cũng chẳng ở lại được lâu đâu, qua hai ngày nữa cũng phải về thôi, việc bên Tiên giới còn cả đống kia kìa..."
Mấy người lại tiếp tục chén thù chén tạc.
Ong...
Long Phi vượt qua trận pháp trở về Trái Đất, bên cạnh còn có mấy vị Tiên Cảnh như Ẩn Vân Tử đi cùng. Lúc này, Trái Đất đang là ban đêm. Mấy ngày vừa qua ngẫm lại cứ ngỡ như một giấc mộng.
Trước tiên là phát hiện ra trận pháp dẫn tới Viễn Cổ Tinh Giới.
Sau đó lại chứng kiến tân hoàng đăng cơ, rồi đến chuyện hoàng đế bái sư.
Lắc đầu gạt phăng những dòng suy nghĩ hỗn độn ra khỏi tâm trí, khoảnh khắc tiếp theo, hắn đã đứng trên đỉnh Yến Sơn.
"Khà khà... Không ngờ thực lực của ta cũng có ngày tinh tiến thêm được, chỉ tiếc là thời gian ngắn quá, nếu không thì..."
Chiêm Bặc Tử vẫn còn luyến tiếc bầu không khí ở Tiên giới, trong mắt lập lòe những tia sáng kích động.
"Các ngươi cứ chăm chỉ tu luyện đi."
Để lại một câu, Long Phi dẫn theo Tố Tâm trở về Kim Hoa Sơn. Dặn dò nàng tu luyện cẩn thận xong, hắn cũng ngồi xuống tiến vào trạng thái đả tọa.
Ong...
Long Phi phất tay áo, trước mặt lập tức hiện ra ba đóa sen trắng. Chúng tựa như những ngọn đèn sáng rực quay xung quanh hắn, đó chính là dấu ấn thiên đạo.
Ngắm nhìn một hồi, hắn thu chúng lại rồi không nén nổi tiếng thở dài. Có những chuyện rốt cuộc vẫn phải ngửa bài nói rõ. Chuyến đi tới Viễn Cổ Tinh Giới này, chẳng biết sẽ có ai bằng lòng đi cùng hắn.
Trời sáng, Long Phi vẫn đến trường như thường lệ, làm một học sinh ngoan, tiện thể giúp Tôn Tư Kỳ và Triệu Đình Đình nâng cao thực lực.
Thần cảnh vẫn chưa đủ, chí ít cũng phải kéo tu vi của hai nàng lên tới Tiên Cảnh mới được.
Còn về phần Dương Mộc Vi và Phương Di, hiện tại có Thủy Linh đích thân chỉ điểm nên bọn họ bận đến mức chẳng có thời gian hẹn Long Phi ra ngoài chơi bời. Thế nhưng tốc độ tăng tiến tu vi của hai nàng lại vô cùng khả quan, cộng thêm sự hỗ trợ của đan dược, nay đều đã bước vào hàng ngũ Đại Tông Sư. Mọi thứ dường như đều đang phát triển theo chiều hướng rất tốt.
Thời gian lặng lẽ trôi qua một tháng, Ma Ảnh dẫn theo ba mươi sáu vị tông chủ lại giáng lâm xuống Trái Đất một lần nữa. Thứ nhất là để bọn họ ngộ đạo.
Thứ hai là ngỏ lời mời các võ giả trên Trái Đất sang Tiên giới tu luyện, dẫu sao linh khí và hoàn cảnh bên đó vẫn tốt hơn nhiều.
Tất nhiên, các võ giả được chọn đều lấy Hoa Hạ làm nòng cốt. Trong một trăm người thì chỉ có hai mươi người là võ giả các nước khác. Mọi người bắt đầu bước vào chuyến lịch luyện tới Tiên giới.
Sáng thứ bảy, Long Phi ở Kim Hoa Sơn chỉ điểm cho Tôn Tư Kỳ và Triệu Đình Đình. Hai nàng cứ cắm đầu tu luyện mãi nên cảm thấy vô cùng buồn chán, bàn nhau có nên đi dạo phố mua sắm cho khuây khỏa hay không, lại còn muốn rủ cả bọn Tiểu Thanh và A Dao đi cùng. Trước vẻ nài nỉ đó, Long Phi chỉ biết bất lực gật đầu đồng ý.
"Làm cách nào để mấy cô nàng này chịu chăm chỉ tu luyện đây? Hay là dẫn họ sang... đế quốc Cát Thần dạo chơi một vòng..."
Long Phi đột nhiên nảy ra một ý định, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt.
"Khoan đã, đi dạo phố mua sắm thì có gì vui? Thế này đi, ít bữa nữa ta dẫn các nàng sang dị giới dạo chơi, bên đó mới thực sự là nơi thú vị!"
Long Phi cất tiếng gọi hai người lại.
"Thật không anh?"
Hai nàng ngẩn người ra một thoáng rồi lập tức mừng rỡ như điên. Dị giới ư, nghe danh đã lâu, trong lòng sớm đã muốn sang đó mở rộng tầm mắt nhưng chưa từng có cơ hội. Giờ thực sự có thể đi được rồi sao?
"Đương nhiên là thật. Nhưng phải đi đông người một chút mới vui, ba chúng ta thì ít quá. Ừm, quyết định vậy đi, tất cả mọi người ở Kim Hoa Sơn đều đi hết."
Long Phi suy nghĩ một lát rồi nói.
"Tuyệt quá, tuyệt quá đi mất!"
Tôn Tư Kỳ và Triệu Đình Đình vui sướng vỗ tay bôm bốp.
"Thủy Linh đạo hữu, đến lúc đó cô cũng đi cùng nhé, dẫn theo cả đám người Dương Mộc Vi và Phương Di nữa."
Long Phi truyền âm cho Thủy Linh.
"Đi đâu cơ?"
Thủy Linh truyền âm hỏi lại.
"Đế quốc Cát Thần. Một nơi còn xa xôi hơn cả Tiên giới."
"Đó là nơi nào?"
"Khụ... Là nơi có thể giúp tu vi đột phá tới Kim Tiên cảnh."
Long Phi ngẫm nghĩ rồi đáp.
"Lực lượng quy tắc có hoàn chỉnh không?"
Thủy Linh hỏi tiếp.
"Nếu hoàn chỉnh thì tu vi đã có thể đạt tới trên cả Kim Tiên rồi."
Ý tứ trong lời nói của Long Phi chính là quy tắc nơi đó vẫn chưa trọn vẹn.
"Tiếc thật đấy..."
Thủy Linh khẽ thở dài, một vùng đất tốt như vậy mà quy tắc cũng chẳng được hoàn chỉnh.
"Được rồi, ta sẽ sang đó xem thử một chút, xem xem quy tắc tàn khuyết thì làm sao có thể sinh ra được Kim Tiên."
Thủy Linh quyết định đích thân đi xem sao.
"Được, vậy cứ quyết định thế đi, một tuần nữa xuất phát."
Long Phi gật đầu. Ma Ảnh dường như có nhắn cho hắn biết Cát Thông sắp sửa đại hôn, hắn vừa vặn có thể sang đó góp mặt chúc mừng.
"Nên tặng quà gì bây giờ..." Long Phi lại rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nhìn hai cô nàng bên cạnh vẫn đang ríu rít nói cười không dứt, hắn bèn hỏi: "Ta có một người bạn ở dị giới sắp cưới vợ, hai người xem thử xem nên tặng quà gì thì hợp lý?"
"Bạn anh kết hôn á? Tặng quà gì được nhỉ... Hay là tặng tượng thạch cao trăm năm hạnh phúc đi..."
"Thôi đi, món đó sến rẩm lắm, hay là tặng trang sức đẹp mắt một chút..."
Hai nàng líu lo bàn tán không ngớt, khiến Long Phi lại ngẩn tò te ra một hồi. Trong đầu các cô chỉ nghĩ được đến mấy thứ này thôi sao? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì mấy món đồ này cũng chẳng tệ chút nào, chắc hẳn Cát Thông cũng không dám chê bai đâu.
"Hai nàng đi chuẩn bị đi, một tuần nữa chúng ta khởi hành."
Long Phi gật đầu dặn dò.
"Hoan hô, cuối cùng cũng được đi du lịch rồi..."
Hai cô nàng hớn hở kéo nhau đi mua sắm.
"..."
Nhìn theo bóng lưng khuất dần của hai người, nụ cười trên môi Long Phi càng thêm rõ nét. Thân hình hắn khẽ lay động, chớp mắt đã đặt chân lên Yến Sơn.
Lần này đám người Chiêm Bặc Tử, Ẩn Vân Tử và Bạch Hạc không sang Tiên giới lịch luyện nữa mà nhường lại cơ hội quý báu đó cho người khác.
"Long Phi!"
Thấy hắn tới, mọi người lập tức vây quanh lại.
"Mọi người đều ở đây cả rồi, ta có một chuyện muốn tuyên bố. Nửa năm nữa, có thể ta sẽ phải đi cảm ngộ quy tắc để tìm kiếm cơ hội đột phá, khả năng sẽ rời đi một thời gian."
Long Phi bắt đầu dọn đường cho chuyến rời đi của mình.
"Cái gì?"
Mọi người nghe xong đều bàng hoàng chấn động, trong mắt ngập tràn vẻ khó tin. Long Phi sắp đi thật sao?
