Chương 105
Chương 105: Quân địch kéo đến
Đăng ngày 29/09/2026
19
Lý Tần Vũ dẫn theo đại quân, lần lượt càn quét từng nông trang theo bản đồ thu được từ phủ Tổng đốc.
Cường hào địa chủ và đám gia binh ngã gục dưới ngọn giáo của tân binh goblin, hóa thành nguồn dưỡng chất nuôi dưỡng nên từng con Đại Ca Bố Lâm.
Dẫu Lý Tần Vũ làm vậy chỉ cốt cày cấp, nhưng khi đao kiếm vung lên, đầu của bọn địa chủ rơi xuống, xiềng xích vỡ tan, ngọn gió tự do vẫn cuộn tràn khắp Ba La Á.
Mỗi khi đại quân ma vật quét qua một nông trang, nhổ sạch lũ hút máu bám rễ sâu cùng nanh vuốt của chúng, nông nô rốt cuộc cũng giành được tự do chăng?
Quân trị an mở toang kho thóc, phân phát lương thực cho họ, đám nông nô quỳ rạp xuống đất hô vang cầu Sinh Mệnh Nữ Thần phù hộ.
Binh lính trị an liền nhắc nhở: "Không! Chẳng phải Sinh Mệnh Nữ Thần nào cả, là Liên Minh!"
Oai danh của Liên Minh càn quét khắp các vùng lân cận Ba La Á, nông nô bị cường hào địa chủ đè nén lại bắt đầu rục rịch, khiến bọn địa chủ hoảng loạn tột cùng.
Cực chẳng đã, chúng đành tạm thời bỏ lại ruộng đất, chui rúc vào các tòa thành của lãnh chủ đóng chặt cửa không ra, trước khi đại quân thảo phạt của Bá tước Phí Xá Nhĩ kéo đến, chúng quyết không chịu thò đầu khỏi mai rùa.
Lý Tần Vũ càn quét hơn nửa tháng, tân binh goblin trong tay đã đổi hết lứa này đến lứa khác, số Đại Ca Bố Lâm luyện ra đủ gom thành cả một trung đoàn.
Hắn xua lũ Đại Ca Bố Lâm về doanh trại huấn luyện quân sự, tiếp nhận thêm một đợt gồm một nghìn tân binh goblin mới, chuẩn bị cày cấp tiếp.
Thế nhưng địa chủ cường hào đều đã chạy hết vào thành lũy, Lý Tần Vũ chẳng còn quái để cày, bất đắc dĩ đành điều pháo binh rời thành đi nã cửa lâu đài của các lãnh chủ.
Oành! Oành! Oành!
Tiếng đại bác rền vang, cổng một tòa thành phía tây Ba La Á bị nã toang, xạ thủ súng hỏa mai goblin gào thét xông vào.
Chúng nhắm thẳng chân hoặc bụng quân địch nổ súng, bắn gục đối phương xuống đất, Lý Tần Vũ thừa cơ đẩy đám lính hệ thống lên cho bọn chúng chém giết tăng cấp.
Sau chừng ấy thời gian cày cấp, Lý Tần Vũ đã nắm sơ bộ quy luật, mỗi tân binh goblin chỉ cần hạ ba đến bốn kẻ địch là có thể thăng cấp.
Vì vậy Lý Tần Vũ hạ lệnh cho lính hệ thống, mỗi trận phải tự tay kết liễu bốn tên địch, sau đó lập tức rút khỏi lâu đài.
Lính hệ thống răm rắp làm theo lệnh Lý Tần Vũ, xông vào tàn sát một trận rồi dưới sự yểm trợ của đám cựu binh rút lui khỏi lâu đài.
Kế đó, Lý Tần Vũ dẫn lính hệ thống lùi ra xa, lùi đến cự ly hệ thống phán định đã thoát khỏi chiến đấu và bật bảng kết toán, hắn liền nhấp thăng cấp, nâng toàn bộ tân binh lên Đại Ca Bố Lâm rồi đá ra khỏi đội ngũ, chiêu mộ tiếp một đợt mới rồi lại xông vào lâu đài giết địch.
Lãnh chủ trong thành thấy thành vỡ vốn đã tuyệt vọng, nhưng thấy kẻ địch khó hiểu rút lui lại nhen nhóm hy vọng.
Gã vừa định tập hợp quân chặn cổng thành, chẳng ngờ quân địch lại la hét quái dị xông vào, nghiền nát toán quân gã vừa gom lại, khiến gã tiến thoái lưỡng nan, nghẹn ứ nơi cổ họng.
"Chúng ta đầu hàng, chúng ta xin hàng!!"
Lãnh chủ gào thét trên mặt thành, Lý Tần Vũ giơ súng hỏa mai bắn vỡ sọ gã.
"Hàng cái rắm, không nhận đầu hàng, giết!!"
Lại một đợt một trăm mười tân binh mới xông vào thành, mở ra một màn tàn sát đẫm máu.
Sau ba lượt ra ra vào vào tấn công, toàn bộ quân địch trong thành chết sạch, Lý Tần Vũ một hơi thu về ba trăm bốn mươi lăm con Đại Ca Bố Lâm.
Lý Tần Vũ dẫn người vào thành, hạ lệnh nhóm lửa thổi cơm, kiểm kê chiến lợi phẩm, một tên địa chủ ngã gục hấp hối trên mặt đất phun ra những lời nguyền rủa độc địa với hắn.
"Lũ goblin bẩn thỉu! Cứ đắc ý đi! Cứ ngông cuồng đi! Chẳng bao lâu nữa, đại quân của Phí Xá Nhĩ đại nhân sẽ nghiền nát ngươi thành tro bụi, giết sạch toàn bộ lũ ma vật cùng đám nông nô làm phản các ngươi, ha ha ha ha ha!!"
Lý Tần Vũ chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy một cái, sải bước thẳng vào đại sảnh lãnh chủ, Ca Bố Cung đi ngay sau tiện tay nổ một phát súng, bắn nát đầu gã.
Bước vào đại sảnh lãnh chủ, Lý Tần Vũ ngồi lên ngai vị trầm ngâm.
Tòa thành này là tòa lâu đài lãnh chủ thứ mười mà hắn triệt hạ, trước hỏa lực đại bác cùng thuốc súng, thành trì của đám lãnh chủ yếu ớt không chịu nổi một đòn, toàn bộ biến thành bia bia điểm kinh nghiệm.
Nhưng cũng chỉ đến thế thôi, thổ phỉ, cường hào địa chủ, lãnh chủ quanh vùng này đều bị hắn tiêu diệt sạch sẽ, hắn chẳng còn chỗ nào để cày cấp nữa.
Giết nhiều lãnh chủ như vậy, Lý Tần Vũ cũng biết được một tin: một Đại Bá tước tên là Phí Xá Nhĩ đã tập hợp một đội quân đông tới tám vạn người, chuẩn bị tấn công Ba La Á sau hơn một tháng nữa.
Đây là một rắc rối lớn khiến Lý Tần Vũ đau đầu, hắn bắt đầu kiểm kê lại quân lực của mình.
Quân hỏa khí tinh nhuệ có chín trăm, đại bác bốn khẩu, kỵ binh hai mươi.
Đại Ca Bố Lâm có hai nghìn năm trăm, toàn bộ là thành quả luyện binh thời gian qua, đều trang bị giáp phiến hạng nặng, đủ lập thành một đội trọng bộ binh hai nghìn năm trăm người.
Cộng thêm việc bọn chúng đều đi lên từ thực chiến, sức chiến đấu vô cùng đáng gờm.
Ba nghìn tân binh goblin đang trong kỳ huấn luyện quân sự tạm thời chưa có mấy sức chiến đấu, nếu rèn thêm một tháng, trước khi đại quân địch kéo tới có thể miễn cưỡng kéo lên lấp chiến hào.
Số goblin dự kiến sinh ra khoảng hai nghìn, đến lúc địch tới đám này vừa vặn lớn thành goblin trưởng thành, nhưng sức chiến đấu e là chẳng có nổi một mống.
Nói cách khác, dù Lý Tần Vũ lôi cả ấu trùng goblin lên tiền tuyến thì trong tay cũng chỉ gom góp được chừng một vạn quân dùng được.
Một vạn chọi tám vạn, thú thật trong lòng hắn chẳng có chút chắc chắn nào.
Nhưng nếu chọn rút lui, hắn không cam lòng.
Mười hai kho lương trong thành chất đầy ngũ cốc, đây vốn là chỗ dự trữ Ba La Á chuẩn bị để hưởng ứng chiến tranh, chỉ cần tiêu thụ hết sạch số lương đó là đủ để sinh ra mười vạn goblin!
Dự tính tốt đẹp của Lý Tần Vũ là ở lại Ba La Á chừng nửa năm đến một năm, vừa sinh sản vừa luyện binh, vừa tiêu hao đống lương thực kia.
Cứ luyện xong một nghìn lính thì cho số này mang theo lương thực rút về lãnh địa Liên Minh, để phía Liên Minh sắp xếp cho họ sản xuất.
Trước khi tự cấp tự túc được, số lương thực họ mang theo sẽ đủ dùng cho tiêu hao thường ngày.
Cứ thế, từng đợt một nghìn người được chuyển về phía Liên Minh, Liên Minh sẽ thu về lượng dân số khổng lồ, lập tức bước lên một tầm cao mới.
Đáng tiếc sự đời chẳng bao giờ chiều theo ý người, đấy, kẻ địch đã tới phá đám rồi.
Lý Tần Vũ thấy nhức cả óc, hắn đã gom sạch toàn bộ gia súc lớn quanh Ba La Á, được gần hai nghìn con.
Số goblin sinh ra trong một tháng dao động từ ba nghìn đến ba nghìn năm trăm con, nhưng con số này đang có xu hướng giảm xuống.
Bởi Lý Tần Vũ quá khát dân số, chẳng đoái hoài gì đến sức chịu đựng của đám gia súc, ép đẻ liên tục khiến một lượng lớn gia súc lăn ra chết.
Năng lực chuyển đổi đống lương thực bất động thành những con goblin biết đi đứng của hắn lúc này vẫn quá thiếu hụt.
"Đại nhân, dùng bữa thôi."
Giữa lúc Lý Tần Vũ đang đau đầu, Ca Bố Mâu bưng một chiếc khay bạc khổng lồ bước lên, đặt xuống trước mặt Lý Tần Vũ.
Trên khay bạc là một tảng sườn heo nướng lớn, vài mẩu bánh mì nướng cùng rất nhiều rau củ tươi.
Ca Bố Mâu rót cho Lý Tần Vũ một ly lớn rượu vang đỏ, rồi cẩn thận lui ra khỏi đại sảnh và khép cửa lại, không phát ra lấy một tiếng động.
Đi theo Lý Tần Vũ bấy lâu, nó thừa biết những lúc lão đại trầm tư thì tuyệt đối không được quấy rầy, bởi khi ấy lão đại đang toan tính tương lai cho Liên Minh.
Lý Tần Vũ nhìn bữa trưa vô cùng thịnh soạn trước mặt, siết chặt nắm tay.
"Không thể rút lui! Sau này sẽ chẳng còn cơ hội tốt nhường này nữa!
Bên ngoài đang có chiến tranh, quân chủ lực của tỉnh Cáp Lục Nhân đã bị điều sang các chiến tuyến khác, nếu lần này không thể nuốt trọn thành quả thắng lợi, một khi Vương quốc Tát Tác Tư hồi phục lại rồi điều quân về phòng thủ, mình tuyệt đối không thể đánh chiếm lại được!
Sau trận chiến này, Liên Minh đã lọt vào tầm mắt của Vương quốc Tát Tác Tư, chúng sẽ nhận ra Ma Vật Sâm Lâm chẳng hề an toàn, nơi đây có thế lực đủ sức đe dọa chúng, Vương quốc Tát Tác Tư chắc chắn sẽ điều đại quân tới dẹp loạn!
Hiện tại Liên Minh đang bước vào thời kỳ nút thắt cổ chai, nếu không thể nuốt trôi đống lương thực này để có đủ dân số, đợi đến lúc đại quân Vương quốc Tát Tác Tư kéo tới, Liên Minh căn bản chẳng có quân mà chống đỡ!"
Lý Tần Vũ chợt giật mình nhận ra, nếu giờ đây hắn không hấp thụ đống lương thực này để bồi bổ sức mạnh, trong vòng một hai năm tới, Vương quốc Tát Tác Tư rút quân chính quy từ chiến trường chính quy về phòng thủ rồi phát động tấn công Liên Minh, Liên Minh sẽ đứng trước nguy cơ diệt vong!!
"Không thể lui! Giờ mà lui thì tương lai cũng chỉ có đường chết! Phải quyết một trận tử chiến với kẻ thù, đánh thắng trận này mới giành được tương lai cho Liên Minh, cắm rễ vững chắc ở Ma Vật Sâm Lâm!"
Lý Tần Vũ hạ quyết tâm phải đánh trận này, dẫu đại quân tám vạn của địch hung hãn kéo tới, nhưng may thay trong tay hắn có Kỵ Khảm hệ thống.
Hiện tại hắn vẫn còn ít nhất hơn một tháng thời gian, dùng Kỵ Khảm hệ thống bày mưu tính kế từ sớm, hắn có thể làm được rất nhiều việc!
