Chương 1124
Chương 1124: Trận chiến tòa nhà phát thanh
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lực lượng tiến công chủ lực của Đại Thủ Lĩnh Cận Vệ ồ ạt xông về phía đài phát thanh công cộng.
Đài phát thanh công cộng là một công trình cực kỳ đồ sộ cao mười lăm tầng, bên trong trang bị hệ thống phát thanh ma pháp tiên tiến nhất toàn Liên Minh.
Từ phim ảnh, in ấn báo chí cho đến những mệnh lệnh tuyên truyền của Liên Minh đều được phát đi từ nơi này.
Binh lính của Kiều Sở Tây đã ồ ạt chiếm cứ nơi đây. Bọn chúng dùng bàn ghế, bao cát chặn kín cửa lớn và cửa sổ, lại dựng súng máy cùng đủ loại vũ khí trên sân thượng, biến thẳng đài phát thanh công cộng thành một pháo đài khổng lồ.
Khoảnh khắc hai bên chạm mặt, hỏa lực lập tức bùng nổ dữ dội.
Bên phía Đại Thủ Lĩnh Cận Vệ dùng đủ loại hỏa lực bộ binh nã xối xả vào các tầng lầu của đài phát thanh.
Bên trong đài phát thanh dựng la liệt súng máy, tựa như từng lỗ châu mai di động, phun từng dải lửa hung hãn xuống đầu cận vệ đang xông lên.
Cả hai đều là binh đoàn tinh nhuệ, đánh nhau vô cùng khốc liệt.
Đại Thủ Lĩnh Cận Vệ giáp dày thật đấy, nhưng cũng khó lòng trụ nổi trước lưới lửa quá đỗi dày đặc của đối phương.
Quân phản loạn trong tòa nhà được trang bị súng máy hạng nặng, súng phóng lựu và cả súng trường chống Thiết Kỵ Binh.
Loại súng trường chống Thiết Kỵ Binh do Liên Minh nghiên cứu chế tạo đời đầu này gắn ống ngắm ba lần, bắn đạn cỡ nòng 25 ly, chế độ bán tự động, dùng hộp tiếp đạn năm viên.
Thứ hỏa lực hạng nặng ấy được quân phản loạn đặt trên tầng thượng tòa nhà, giao cho những tay thiện xạ cừ khôi nhất ghìm nòng, điểm xạ tỉa từng tên Đại Thủ Lĩnh Cận Vệ phía dưới.
Chiến trường chốc chốc lại vang lên những tiếng nổ trầm đục, chính là súng trường chống Thiết Kỵ Binh khai hỏa.
Đạn 25 ly mang động năng kinh hồn. Một gã Đại Thủ Lĩnh Cận Vệ núp bên góc tường vừa thò nửa người ra bắn về phía tòa nhà.
Một phát đạn 25 ly liền găm thẳng vào lồng ngực hắn, xuyên thủng bộ trọng giáp vốn là niềm tự hào, xé toạc ngực hắn thành một hố máu khổng lồ!
Gã cận vệ còn chưa kịp rên lấy một tiếng đã tắt ngấm hơi thở, đổ vật ra đất chết tươi!
Nhưng Đại Thủ Lĩnh Cận Vệ nào phải tay mơ. Bọn họ quăng liên tiếp mấy quả lựu đạn khói ra đường, che khuất tầm nhìn trên lầu rồi lập tức phát động xung phong.
Một con Goblin cuồng hóa vác bình nhiên liệu khổng lồ trên lưng, tay lăm lăm súng phun lửa.
Dưới làn đạn yểm trợ của đồng đội, hắn xé toạc làn khói mù, áp sát chân tòa nhà.
Quân phản loạn trong tòa nhà phát hiện có kẻ tiếp cận, góc bắn súng bị khuất liền điên cuồng ném lựu đạn ra ngoài.
Thế nhưng mảnh bom văng tung tóe chẳng mảy may suy suyển được Goblin cuồng hóa đang khoác trên mình bộ giáp nặng.
Con Goblin cuồng hóa lao vọt tới mép cửa sổ, nơi một khẩu súng máy hạng nặng đang khạc lửa mù quáng vào làn khói.
Goblin cuồng hóa giơ súng phun lửa, dí thẳng vào trong bóp cò trọn hai giây!
Phụt!
Một cột lửa màu cam rực bùng lên, luồn thẳng qua khung cửa sổ trút vào bên trong!
Liệt Tửu Người Lùn đời thứ hai có hiệu suất cháy và tỏa nhiệt vượt trội.
Sau khi được bình áp suất nén khí đẩy ra, ngọn lửa dạng sương bám dính thứ rượu đặc quánh lên mọi bề mặt, thiêu đốt không dứt!
Căn phòng bị lửa quét qua lập tức vang lên những tiếng gào thét xé lòng. Quân phản loạn chỉ mặc giáp nhẹ che ngực, trước súng phun lửa chẳng khác nào mồi ngon.
Quân phản loạn toàn thân bén lửa, tủy xương như muốn nổ tung. Bọn chúng biến thành những ngọn đuốc sống, quằn quại gào thét rồi cắm đầu chạy loạn!
Con Goblin cuồng hóa không hề chậm trễ, dưới sự chỉ huy của tiểu đội trưởng liền bọc quanh tầng một và tầng hai của tòa nhà, quét sạch từng khung cửa sổ một lượt!
Bình nhiên liệu lớn trên lưng có thể phun hơn ba mươi lần, xả hết cơ số đạn lửa này, hai tầng dưới cùng của tòa nhà đã hóa thành biển lửa ngút trời!
Bên trong rền rĩ tiếng kêu thảm thiết. Một số lính phản loạn chịu không nổi nhiệt độ kinh hoàng liền bỏ công sự lao ra ngoài, nhằm thẳng góc đường có quân cận vệ đang chĩa súng mà đâm đầu tới.
Và rồi toại nguyện bị đạn bắn chết tươi, gục xuống mặt đường thành những cái xác đen thui cháy âm ỉ.
Chiếm được cửa ngõ, một bộ phận Đại Thủ Lĩnh Cận Vệ lập tức phong tỏa tòa nhà, dàn súng cảnh giới ngăn viện binh đối phương kéo đến.
Toán tinh nhuệ còn lại bắt đầu tràn vào trong, chuẩn bị quét sạch toàn bộ nơi này.
Theo kế hoạch vạch sẵn, sau khi chiếm được đài phát thanh, bọn họ phải gắn bom vào các cột chịu lực với tốc độ nhanh nhất để đánh sập cả tòa nhà!
Thế nhưng trước đó, nếu còn dư dả thời gian, bọn họ sẽ mượn hệ thống phát thanh ma pháp để phát đi thông điệp từ một đến ba lần.
Mục đích là báo cho toàn thể quân dân trong thành biết Đại Thủ Lĩnh vẫn còn sống và đã tỉnh lại, họ không phải quân tạo phản, mà kẻ phản loạn thực sự chính là Kiều Sở Tây!
Khổ nỗi Kiều Sở Tây đã liệu trước nước cờ này. Hắn vốn đề phòng phe trung thành đoạt lại hệ thống tuyên truyền nên đã sớm sai người gài sẵn thuốc nổ.
Tầng cao nhất của tòa nhà đặt la liệt thiết bị ma pháp chuyên dùng cho việc phát thanh.
Cạnh dàn máy móc là đám quan chức cấp cao Liên Minh bị quân phản loạn bắt giữ, Cáp Na cũng nằm trong số đó.
Tên sĩ quan phản loạn cùng hơn chục tên lính đang châm thuốc cho nhau. Lắng nghe tiếng súng dồn dập mỗi lúc một gần dưới chân lầu, ánh mắt bọn chúng lộ rõ vẻ tàn nhẫn quyết tuyệt.
Nhóm quan chức bị khống chế nghe tiếng súng ập tới thì không ít kẻ lộ vẻ mừng rỡ. Lẽ nào mình sắp được cứu thoát?
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu, tiếng lên đạn lách cách đã rộ lên.
Mấy tên lính phản loạn vừa phì phèo điếu thuốc đã lạnh lùng nâng súng tiểu liên, quất thẳng một loạt đạn vào đám người!
Đát đát đát!!
"Á!!"
Mười khẩu tiểu liên, mỗi băng ba mươi viên, ba trăm phát đạn đồng loạt xé toạc không khí!
Đám quan chức loạng choạng vài nhịp rồi vật rũ ra sàn, chết không thể chết thêm.
Tiếng súng vừa dứt, toán lính giật phăng băng đạn rỗng, rút băng mới bên hông cắm vào, kéo khóa nòng rồi quay ngoắt sang xả đạn vào đống thiết bị ma pháp quý giá.
Lại một tràng hỏa lực gầm rú, máy móc ma pháp đắt đỏ bị bắn nát bươm, chi chít lỗ đạn.
Toán lính bắt đầu thay băng đạn thứ ba, tên sĩ quan phản loạn quát lớn:
"Thế này vẫn chưa chắc ăn! Mau châm ngòi nổ, tuyệt đối không được để hệ thống phát thanh rơi vào tay Liên Minh! Tát Tác Tư muôn năm!"
Trong lúc bọn lính đang thay đạn, giữa đống xác quan chức Liên Minh tưởng chừng đã chết sạch, một bóng người từ từ gượng dậy. Là Cáp Na.
Nàng nấp sau lưng đám đông, uy lực xuyên phá của súng tiểu liên không đủ nên nàng may mắn sống sót.
Lúc này nàng đang ôm chặt con gái trong lòng, gương mặt tràn ngập nỗi kinh hoàng.
Thấy đám phản quân đều quay lưng lại, nghe chúng đòi châm ngòi nổ, nàng thầm nghĩ lũ này điên hết rồi!
Nàng hiểu rõ nếu không chạy thì cả hai mẹ con sẽ bị chôn vùi trong tòa nhà này mất, bèn giơ tay ngưng tụ ngay một quả cầu lửa, nện thẳng xuống mặt sàn!
Uỳnh một tiếng nổ chấn động! Hỏa Cầu Thuật nổ tung trên sàn nhà, bụi khói bốc lên mù mịt khiến hơn chục tên phản quân giật thót mình.
Cáp Na thừa cơ ôm con phóng vụt qua cửa, cắm đầu chạy thục mạng xuống lầu.
