Chương 1205
Chương 1205: Tỏa Khô Thú dã tâm bừng bừng
Đăng ngày 30/09/2026
19
Bên kia, tại Thiết Thành của Liên Minh, trong đại doanh Minh Giới Thụ, Lý Tần Vũ vừa nghe tin Tỏa Khô Thú được thả liền mừng rỡ, lập tức triển khai kế hoạch viện trợ và nâng đỡ toàn diện.
Hắn gom sạch số súng trường lên đạn khóa nòng trượt đã loại biên của Liên Minh, thông qua các đoàn thương buôn chuyển hết cho Tỏa Khô Thú.
Mỗi quân khu của Liên Minh đều có tới hai ba mươi vạn đại quân, số lượng vũ khí trang bị cho lực lượng này cực kỳ khổng lồ.
Nhưng Liên Minh giờ đã có súng trường bán tự động và súng trường tự động tân tiến hơn, số súng trường lên đạn thủ công cũ kỹ buộc phải tìm nơi thích hợp để thanh lý.
Thông thường sẽ có vài ngả tiêu thụ, những khẩu có chất lượng tốt nhất sẽ xuất khẩu sang Vương quốc Resamonde.
Dây chuyền sản xuất vũ khí của Vương quốc Resamonde do chính Liên Minh hỗ trợ xây dựng, vũ khí hai bên hoàn toàn dùng chung được.
Súng trường khóa nòng trượt của Liên Minh dù từng qua tay quân đội, chỉ cần thời gian sử dụng chưa lâu thì tính năng vẫn được bảo đảm tuyệt đối.
Loại kém hơn một bậc sẽ xuất khẩu cho A Khố Tây và Nam Tát Tác Tư Vương Quốc, số còn lại thuộc tầm trung và hạ phẩm – cũng là số lượng áp đảo nhất – đều được tuồn hết cho Tỏa Khô Thú.
Số lượng súng ở đẳng cấp này e rằng vượt quá sáu mươi vạn khẩu!
Giao toàn bộ chỗ súng này cho Tỏa Khô Thú, hắn dư sức kéo lên một đội quân sáu mươi vạn lính mang súng trường!
Không chỉ vậy, Liên Minh lần này chẳng khác nào dọn rác xả kho, tống khứ mọi trang bị cũ nát cho Tỏa Khô Thú.
Dây mang trang bị sờn rách, ủng lính mòn vẹt, giáp keo đã hết hạn khiến hiệu năng chống đạn sụt giảm nghiêm trọng đều được tận dụng đem vứt sang cho Tỏa Khô Thú.
Quân phục rách, mũ lính hỏng, lại thêm một phần quần áo cũ nát thu gom từ cư dân Thiết Thành, tất cả bị ném vào vạc nhuộm lớn, nhuộm bừa thành màu xanh quân đội rồi đóng gói tống sạch sang đó.
Mỗi ngày đều có một lượng vật tư khổng lồ thông qua con đường mòn hòa bình nối giữa Liên Minh và người Lùn hướng thẳng tới vùng đất ngập nước của Tỏa Khô Thú, dỡ xuống từng chuyến hàng ngợp mắt!
Trong đầm lầy, lũ ma vật vừa mới khai mở linh trí đều ngây dại, cả đời chúng làm sao từng thấy nhiều đồ đạc đến thế, súng đạn cùng quần áo chất đống như núi khiến mắt chúng hoa cả lên!
Còn Tỏa Khô Thú vừa mới trở về đầm lầy không lâu, nhìn núi vật tư bạt ngàn trước mặt, trong mắt bốc lên những ngọn lửa hừng hực!
Khoảng thời gian vừa từ thế giới người Lùn trở lại đầm lầy, hắn vừa phải tiến hành một cuộc thanh trừng nội bộ.
Giống loài goblin thì ai cũng rõ, chỉ cần bên trên thiếu đi kẻ thượng vị đủ mạnh đè đầu cưỡi cổ, chẳng mấy chốc bản tính hoang dã sẽ lại trỗi dậy.
Mấy năm Tỏa Khô Thú bị người Lùn giam cầm, thế lực hắn gầy dựng nhanh chóng bị vài cá thể goblin mạnh mẽ chiếm đoạt, chia năm xẻ bảy thành mấy toán quân phiệt ma vật chia nhau cai trị vùng đất ngập nước.
Chuyện thú vị bắt đầu từ đây, các cánh quân phiệt goblin này lại chọn những con đường hoàn toàn khác nhau.
Có kẻ vẫn duy trì cơ cấu hệ thống mà Tỏa Khô Thú từng lập ra để tiếp tục phát triển.
Có kẻ bắt đầu buông thả phóng túng, dựng nên một chính quyền ăn thịt đồng loại đúng theo nghĩa đen!
Lại có những đám goblin dứt khoát quay về bản tính hoang dã, biến thành lũ quái vật da xanh truyền thống, đi cướp bóc khắp vùng đầm lầy và bìa rừng tinh linh.
Thế nhưng lũ goblin thoái hóa hoang dã này sức chiến đấu cực kỳ thảm hại, bởi từ một xã hội nông nghiệp ổn định bỗng tụt dốc thành ma vật nguyên thủy, lượng thức ăn kiếm được vô cùng hạn hẹp.
Từng con goblin hoang dã vừa gầy vừa nhỏ vừa lùn, lại còn chịu muỗi mòng, ký sinh trùng cùng đủ thứ bệnh tật hành hạ, trong vòng mười dặm tám hướng mà lòi ra được một Đại Ca Bố Lâm thì đã được coi là trang tuấn kiệt hiếm có.
Khoảng thời gian Tỏa Khô Thú vắng mặt, sự phân hóa đa dạng từ chính quyền do hắn lập nên cũng coi như một hồi chuông cảnh tỉnh cho Liên Minh.
Nếu năm đó cuộc phản loạn của Kiều Sở Tây không bị dập tắt, Liên Minh rất có thể cũng biến thành bộ dạng như thế này.
Bị vài tên quân phiệt goblin chia nhau thống trị, một bộ phận tiếp tục theo chế độ cũ phát triển, một bộ phận sa đọa buông thả, bộ phận còn lại dứt khoát hoang dã hóa.
May mà lúc trước Bố Nê Thán Sâm thả Tỏa Khô Thú đi đã cấp cho hắn hai ngàn người Lùn.
Đám người Lùn này ngoài mang theo một đống công cụ sản xuất thì trên mình giắt kín vũ khí trang bị.
Hai ngàn người Lùn chính là hai ngàn tay súng giáp nặng.
Nhờ dựa vào đám lính súng giáp nặng này, Tỏa Khô Thú mới đoạt lại được quyền lực ở vùng đất ngập nước, bằng không hắn chưa chắc đã đấu lại đám hậu bối của mình.
Dẫu vậy Tỏa Khô Thú cũng cảm thấy vô cùng mừng rỡ, chuyến đi này của hắn coi như một lần buông quyền để đám thuộc hạ tự do cọ xát, thế mà lại tôi luyện ra được không ít vàng ròng.
Trong số những cánh quân phiệt goblin giữ được lý trí và chọn con đường văn minh, nổi lên ba tên đại quân phiệt.
Thế lực của ba tên này cực kỳ mạnh mẽ, nếu không phải thấy bên cạnh Tỏa Khô Thú có hai ngàn hỏa thương thủ người Lùn, cộng thêm Tỏa Khô Thú là kẻ mạnh nhất, lại còn là cội nguồn huyết thống sinh ra bọn chúng, thì chúng đã chẳng thèm nghe lệnh mà sớm lao vào so tài cao thấp một phen!
May là Tỏa Khô Thú phân tích rõ lợi hại, nói cho bọn chúng hiểu về cục diện quốc tế hiện nay, nói về những gì hắn có thể đem lại và những mối nguy cơ tương lai.
Ba tên đại quân phiệt goblin vẫn tương đối có tầm nhìn, quyết định quy phục hắn thêm lần nữa.
Dưới con mắt của Tỏa Khô Thú, năng lực thống ngự của ba tên này ít nhất cũng ngang tầm tướng lĩnh bình thường của Liên Minh, hoàn toàn đủ sức độc lập trấn giữ một phương!
Hắn lập tức trọng dụng ba tên quân phiệt này, phong làm tướng quân dưới trướng rồi giao phần lớn binh lực cho bọn chúng thống lĩnh.
Hắn còn học theo Lý Tần Vũ, bồi dưỡng ba tên quân phiệt goblin này như con trai ruột thịt.
Dù tính ra bọn chúng rất có thể là cháu, chắt, thậm chí chút chít của hắn, nhưng Tỏa Khô Thú cũng lười so đo nhiều, cứ gọi thẳng là cha con cho tiện.
Đây là món quà mà nền văn minh ban tặng cho Tỏa Khô Thú, nhưng sự man rợ cũng không hề kém cạnh!
Mấy chính quyền goblin sa đọa chọn con đường ăn thịt đồng loại theo nghĩa đen kia lại đi vào một ngõ cụt cực đoan khác.
Kẻ thống trị của bọn chúng thay đổi với tốc độ chóng mặt, các cá thể goblin tàn sát lẫn nhau điên cuồng và đẫm máu chỉ để tranh đoạt quyền phối giống và thức ăn!
Bọn chúng hình thành nên một thế chế cực kỳ khát máu và sùng bái kẻ mạnh, những lứa goblin mới sinh ra chết đi hàng loạt, rồi lại bị biến thành thức ăn cho đồng loại.
Những con goblin sống sót trong hoàn cảnh ấy dường như đã kích hoạt được sức mạnh huyết mạch mà thần linh Goblin để lại, con nào con nấy đều sở hữu những năng lực hung tàn.
Mấy trò như cuồng hóa thân thể, bành trướng thể hình, nổi điên hay không biết đau đớn vốn chẳng đáng nhắc tới, trúng một phát đạn là đi đời hết.
Đáng kể nhất là sự xuất hiện của một loại shaman goblin, có thể thông qua các bài tế lễ nhảy múa để gia tăng lòng dũng cảm cho toàn quân, loại này mới thực sự hữu dụng và đáng gờm.
Ngoài ra còn có một tên tiên tri goblin, khi Tỏa Khô Thú vừa quay về, gã này liền dẫn theo toàn bộ thế lực của mình quay lại quy thuận dưới trướng.
Năng lực của gã là một dạng tiên tri thô sơ, có thể nhìn thấy một phần hình ảnh trong tương lai gần.
Tên tiên tri goblin này trong một lần nhìn trước tương lai đã thấy vị vua của vùng đất ngập nước trở về, đồng thời sẽ dẫn dắt vùng đất này tiến tới một cảnh giới hùng mạnh ngoài sức tưởng tượng!
Thế là gã lập tức dắt díu cả nhà chạy tới đầu hàng, phục rạp dưới đất dập đầu lia lịa, miệng gào to gọi Tỏa Khô Thú là cha ruột!
