Chương 1308
Chương 1308: Người lùn đến rồi
Đăng ngày 01/10/2026
19
Sau đó Lý Tần Vũ nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày, bộ đội dưới trướng hắn cũng dần dần chiếm giữ hai đỉnh núi chính của Hầu Sơn.
Vừa chiếm được nơi này Lý Tần Vũ mới phát hiện, trên đỉnh Hầu Sơn bị đào vô số đường hầm. Những đường hầm này xuyên suốt hai ngọn chủ phong, có thể nhanh chóng điều động binh lực từ sườn bên này sang sườn bên kia.
Trước kia lúc quân địch chiếm cứ ngọn núi, chính là dựa vào những đường hầm này để né tránh rocket của Hắc Kỳ Quân.
Rocket vừa dứt, chúng liền từ trong đường hầm chui ra, lao vào chiến hào bên ngoài đấu súng với binh sĩ Hắc Kỳ Quân. Đây cũng là lý do vì sao quân địch có thể cầm cự được nhiều ngày đến vậy.
Hiện giờ Hầu Sơn đã rơi vào tay Lý Tần Vũ, hệ thống địa đạo khổng lồ này hoàn toàn thuộc về hắn.
Trận địa hiểm yếu thế này đã bị Hắc Kỳ Quân chiếm đóng, quân địch đừng hòng mơ tưởng đoạt lại!
Ngoài ra, trong trận địa còn phát hiện một lượng lớn lương thực, thịt khô và rượu ngon. Đối với những thứ này, Lý Tần Vũ vung tay một cái, hạ lệnh cung cấp không giới hạn cho bộ đội, để binh sĩ tha hồ ăn uống no say.
Đánh nhau ròng rã bấy nhiêu ngày, cả thể xác lẫn tinh thần binh sĩ đều đã kiệt quệ, cần phải nạp một lượng lớn tinh bột và cồn để xoa dịu thần kinh. Cứ căng thẳng mãi thì sớm muộn cũng phát điên.
Bản thân Lý Tần Vũ muốn tăng tốc độ hồi phục nên cũng vùi mình trong kho hàng quân địch bỏ lại, điên cuồng ngấu nghiến đống thịt khô.
Hắn ăn rất có bài bản, kho này ăn một chút, kho kia gặm một miếng, mục đích là để nếm mẫu thử, đề phòng quân địch hạ độc vào thịt.
Hắn sở hữu trái tim rồng đỏ, đồ ăn dính độc nuốt vào cũng chẳng hề hấn gì, phát hiện ra độc là có thể cứu mạng các binh sĩ.
Lý Tần Vũ ăn uống thả cửa, số thực phẩm sau khi hắn nếm qua đều được chuyển ra ngoài cho binh lính hưởng dụng.
Sau một ngày điên cuồng nạp năng lượng, vết thương của hắn chuyển biến tốt thấy rõ.
Đồng thời chuyện vui nối tiếp chuyện vui, hắn nhận được tình báo do tộc Harpy bay từ phương bắc tới. Đúng vào lúc hắn hạ được đỉnh Hầu Sơn, Long Hổ Quân ở phương bắc đã mở một trận quyết chiến quy mô lớn với đại quân của Khoa Tác, hơn nữa còn giành được một thắng lợi mang tính chiến lược!
Đại quân của Khoa Tác thương vong gần mười vạn tên, bị bắt sống năm vạn, mất đứt hơn nửa quyền kiểm soát phía bắc Ưng Thần Sơn Mạch, phòng tuyến buộc phải co cụm lại rất nhiều.
Hiện tại, Khoa Tác đang dẫn tàn dư chủ lực rúc đầu ở khu vực phụ cận Ưng Nhãn Sơn, cố gắng vực dậy sĩ khí quân đội đã tụt xuống mức đóng băng, biên chế lại các đơn vị bị đánh tan tác.
Bản thân Ách Thắc Tư thì đang xử lý tù binh và tiến hành bổ sung tiếp tế hậu chiến.
Chẳng bao lâu nữa, con trai hắn có thể chủ động từ phương bắc đánh xuống Hầu Sơn, hoàn thành cuộc hội quân chiến lược với Lý Tần Vũ, đục thông hoàn toàn chiều sâu của Ưng Quan Sơn Mạch.
Thế nhưng bước sang ngày nghỉ ngơi thứ hai, đám Harpy lại mang về một tin tức khủng khiếp: thứ vũ khí kỳ tích của người lùn đã tới nơi.
"Harpy harpy, nguy rồi, nguy to rồi, nhện sắt của người lùn đã tới rồi!!"
Một con Harpy hoảng loạn bay vào đường hầm, lao tới dưới chân Lý Tần Vũ, nhảy cẫng lên la hét thất thanh.
"Đại nhện của người lùn dẫn theo một lũ nhện con, đang bò qua núi kìa, bò qua bò lại, sắp bò tới nơi rồi harpy!!"
Lý Tần Vũ đang nhét thịt đầy mồm bỗng khựng lại, thầm nghĩ cuối cùng cũng mò tới rồi sao?
Hắn sai người gọi phi công tới, dứt khoát ra lệnh:
"Khinh khí cầu chiến đấu cất cánh ngay lập tức! Các ngươi mang theo thiết bị lưu ảnh đi chụp lại, xem xem rốt cuộc thứ kia là quái quỷ gì!"
Viên phi công tuân lệnh, lập tức điều khiển một chiếc khinh khí cầu chiến đấu bay lên không trung.
Ba tiếng sau, khinh khí cầu chiến đấu quay về, giao một khối Lưu Ảnh Thạch cho Lý Tần Vũ.
Lý Tần Vũ truyền ma lực vào bên trong, một hình ảnh ba chiều bắn thẳng lên vách đá.
Nhìn rõ hình ảnh, Lý Tần Vũ cũng phải hít sâu một hơi lạnh.
Trong hình, một cỗ máy nhện khổng lồ dài rộng tới hai mươi lăm mét đang ầm ầm tiến tới với khí thế ngút trời.
Tám chiếc chân cơ khí của nó chậm rãi nhưng vững chãi cắm sâu vào địa hình đồi núi phức tạp, kéo theo thân xác nặng có thể lên tới hàng ngàn tấn tiến về phía trước.
Trên lưng con nhện cơ khí cõng một ống khói khổng lồ, khói đen kịt đang cuồn cuộn bốc lên nghi ngút.
Thân nhện bố trí những khoang điều khiển cực kỳ phức tạp, mà ngự trị ở ngay chính giữa là một khẩu cối khổng lồ to đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Đó là một khẩu cối thấp lè tè, đồ sộ và thô kệch, chỉ cần liếc qua cái cỡ nòng kia thôi cũng đủ khiến người ta chết khiếp!
Ngoài khẩu cối đóng vai trò vũ khí chính, trên thân nhện cơ khí còn có rất nhiều tháp pháo tròn cỡ nhỏ, gắn dày đặc pháo xoay nòng.
Lúc khinh khí cầu chiến đấu bay tới chụp ảnh, những khẩu pháo xoay này đang điên cuồng phun lưới đạn lên bầu trời.
May mà phi công bay ở tầm cao, lại có kỹ thuật lái điêu luyện nên mới né được đợt bắn phá dữ dội đó, bằng không với hỏa lực kinh hoàng kia, khinh khí cầu đã bị bắn rụng từ lâu.
Lý Tần Vũ nhìn mà tặc lưỡi kinh ngạc. Cỗ máy cơ khí khổng lồ cỡ này làm sao có thể tồn tại dựa trên các định luật vật lý thông thường?
Tự trọng khủng khiếp của nó căn bản không phải thứ mà kết cấu chân cơ khí kia có thể chịu tải nổi. Một thứ cỗ máy chiến tranh đáng sợ nhường này tuyệt đối không thể cơ động trên địa hình đồi núi!
Lý Tần Vũ đoán, chắc chắn lại do đám Ma Pháp Sư Phù Văn Đại Địa của người lùn giở trò.
Kỹ thuật Phù Văn Đại Địa do đám Ma Pháp Sư này nắm giữ có thể tăng độ thân hòa với đất đai cho những cỗ máy chiến tranh bằng sắt thép.
Bất kể cỗ máy chiến tranh đó nặng đến đâu, kết cấu phi lý thế nào, chỉ cần khắc lên Phù Văn Đại Địa, mặt đất sẽ đón nhận nó như đứa con của mình, cho phép một khối kim loại có trọng lượng không tưởng thản nhiên sải bước trên mặt đất.
Con nhện cơ khí đáng sợ này tuyệt đối lại là sản phẩm thuộc loại đó!
Lý Tần Vũ lập tức cảm thấy đau đầu muốn chết. Mà điều khiến hắn rát mặt hơn là bên cạnh con Sơn Địa Bò Hành Giả khổng lồ kia còn có vô số cỗ máy bò sát nhỏ hơn!
Cơ giáp hai chân, một loại cơ giáp cỡ nhỏ trông tựa như chuột túi, trên lưng chỉ chở được hai tên người lùn cùng một khẩu vũ khí hạng nặng cỡ vừa.
Nhìn từ Lưu Ảnh Thạch, số lượng thứ này có tới tròn một trăm chiếc, vây kín xung quanh cỗ máy nhện khổng lồ, đóng vai trò hộ vệ tầng tầng lớp lớp.
Bản thân con quái vật nhện sắt kia đã khó nhằn lắm rồi, đằng này bên cạnh nó còn có bầy hộ vệ hung hãn thế kia, độ khó lập tức nhân lên gấp bội.
Chưa hết, còn có một loại máy bốn chân với số lượng ít hơn, cũng cõng hai tên người lùn, nhưng vũ khí trên lưng đã được đổi thành một khẩu súng cối hạng nặng.
Giữa chiến trường đồi núi hiểm trở thế này, mối đe dọa từ những cỗ máy cõng súng cối của tộc người lùn lại càng thêm phần chí mạng.
Binh đoàn thiết giáp mới xuất hiện này của người lùn sở hữu thực lực vượt xa dự tính của Lý Tần Vũ, trực tiếp bẻ gãy nhịp độ chiến lược của hắn, ép hắn phải gấp rút tính toán lại phương án đối phó.
Đứng trước những tạo vật khổng lồ, sinh vật sống sẽ nảy sinh nỗi sợ hãi mang tính bản năng, Lý Tần Vũ cũng chẳng phải ngoại lệ.
Hắn thầm tính, hay là co cụm phòng tuyến, tạm thời tránh mũi nhọn của địch, vứt bỏ Hầu Sơn để tìm tính toán khác?
Chuyện này thật sự không thể trách hắn nhát gan, địa hình đồi núi quá gập ghềnh hiểm trở, hạn chế nghiêm trọng việc triển khai vũ khí hạng nặng.
Lũ quái vật người lùn kia lại dám chế ra một cỗ máy cõng theo khẩu cối 700 ly mò vào tận thung lũng hiểm trở thế này! Khẩu pháo đó đặt vào địa hình núi non quả thực là thứ tồn tại mang tính nghiền nát, gian lận đến mức vô lý!
Hiện giờ vũ khí hạng nặng duy nhất trong tay Lý Tần Vũ chỉ có hai khẩu pháo chống tăng 140 ly.
Thứ này là vũ khí mới toanh, có bắn thủng được lớp giáp của con đại nhện kia hay không vẫn là một dấu hỏi lớn, theo bản năng Lý Tần Vũ chưa dám đặt trọn niềm tin.
Đã thế, trọng lượng của khẩu pháo chống tăng 140 ly nặng tới mười ba tấn, việc kéo vào trận địa vô cùng trắc trở, đến tận bây giờ hắn vẫn chưa dùng tới.
Hơn nữa, pháo chống tăng là loại pháo đòi hỏi góc bắn thẳng ngắm trực tiếp.
Trong khi đó, khẩu cối trên lưng nhện cơ khí của người lùn lại bắn theo đường cầu vồng. Nếu để người lùn phát hiện ra vị trí đặt pháo chống tăng trước rồi nã đạn cầu vồng từ bên kia sườn núi qua, hậu quả sẽ cực kỳ thảm khốc, cả trận địa pháo lẫn pháo thủ sẽ tan thành tro bụi trong nháy mắt.
