Chương 1331
Chương 1331: Đầu hàng
Đăng ngày 01/10/2026
19
Tin tức Sơn Địa Bò Hành Giả bị phá hủy do ưng thú nhân lượn trên trời phát hiện, mang về sâu trong Hầu Sơn.
Tin này đánh sụp thẳng sĩ khí quân thú nhân, bảy tám vạn quân đóng trong núi sụp đổ trong nháy mắt.
Các sĩ quan thú nhân cùng Quân đoàn trưởng An Tố Nhân dốc hết sức duy trì sĩ khí binh lính, nhưng chưa kịp thấy hiệu quả thì tin tức tồi tệ hơn đã ập đến.
Khu vực phía bắc Hầu Sơn bắt đầu xuất hiện toán lính tản mác của Long Hổ Quân Đoàn.
Đây là điềm xấu cùng cực, chứng tỏ Long Hổ Quân Đoàn đã dứt khỏi trận chiến với Khoa Tác, bắt đầu rút bớt binh lực chuyển hướng tấn công Hầu Sơn.
Sau đó, các tướng thú nhân phái lượng lớn ưng thú nhân lên phía bắc thám thính, kết quả hoàn toàn xác nhận điều này.
Đại quân chủ lực của Khoa Tác sau trận quyết chiến với Long Hổ Quân Đoàn đã thiệt hại nặng nề, hoàn toàn không giữ nổi trận tuyến, buộc phải rút lui về phụ cận Ưng Nhãn Sơn dưỡng quân.
Long Hổ Quân Đoàn nhờ tuyến hậu cần nối liền với Long Huyệt Đại Doanh nên nhận tiếp tế nhanh hơn, tốc độ hồi phục chỉnh đốn cũng vượt trội.
Chủ tướng Long Hổ Quân là Ách Thắc Tư thấy thời cơ đã chín muồi, phất tay một cái, phái ngay đội tiên phong tiến vào dò đường Hầu Sơn.
Bám sát sau đội trinh sát chính là đại quân cấp vạn người.
Tám vạn thú nhân trong Hầu Sơn ngay cả cánh quân thọc sâu của Lý Tần Vũ còn đỡ không nổi, giờ đây trước mặt lại có thêm một đạo quân quy mô vạn người của Long Hổ Quân Đoàn ép tới.
Hơn nữa Long Hổ Quân Đoàn đường hoàng đánh thẳng vào, phía sau nối liền với tuyến tiếp tế của Long Huyệt Đại Doanh.
Công binh dọc đường bạt núi bắc cầu, thực nhân ma kéo pháo lớn cỡ 180 ly, nặng nhọc tiến bước giữa địa hình đồi núi.
Tốc độ hành quân tuy chậm, nhưng rốt cuộc cũng kéo được mấy khẩu trọng pháo 180 ly vào trận.
Loại pháo này đặt lên đỉnh núi thì sơn pháo, súng cối tuyệt đối không thể so bì, bán kính hai mươi cây số xung quanh không một ai trụ nổi.
Thú nhân bên trong Hầu Sơn sĩ khí vốn đã tụt xuống đáy, nay địch phương bắc lại đánh tới, lần này đám sĩ quan thú nhân hoàn toàn không kìm nổi nữa, tinh thần chiến đấu vỡ vụn toàn diện.
Các tướng thú nhân mất kiểm soát binh lính, lượng lớn quân sĩ tan vỡ, lén lút men theo đường mòn Hầu Sơn tháo chạy thoát thân.
Một bộ phận khác buông súng bỏ đao, tính chuyện đầu hàng Hắc Kỳ Quân.
Thậm chí có những toán lính trước khi chạy còn tranh thủ cướp phá kho quân nhu rồi phóng hỏa đốt sạch.
Tóm lại, hơn tám vạn thú nhân trong Hầu Sơn loạn thành một mớ bòng bong.
Quân đoàn trưởng An Tố Nhân thấy đại thế đã mất, thở dài một tiếng, rút máy mật mã ma pháp liên lạc từ xa với phi thuyền đang ẩn nấp trong một luồng thủy triều ma lực.
Phi thuyền ẩn trong thủy triều ma lực sau khi nhận lệnh liền kích hoạt lõi ma lực quý giá làm năng lượng, bay thẳng vào Hầu Sơn đón người của Quân đoàn trưởng An Tố Nhân, rồi lập tức bay đi.
Dù nhiệm vụ thảo phạt Đại thủ lĩnh lần này thất bại, người chết vô số, nhưng Quân đoàn trưởng An Tố Nhân cảm thấy hoàn toàn xứng đáng.
Hồng Vũ Quân trên giấy tờ tuy mạnh, song chưa từng nếm mùi thực chiến.
Vũ khí đời mới trang bị cho họ chưa kinh qua thử lửa, có khuyết điểm gì và cần cải tiến ra sao căn bản chưa ai hay.
Giờ đây, sau trận so tài trên chiến trường với Hắc Kỳ Quân đẳng cấp hàng đầu thế giới, đủ mọi vấn đề cùng điểm cần khắc phục đều lộ ra hết.
Quân đoàn trưởng An Tố Nhân nghĩ thầm, chỉ cần mang nhóm người này trở về lắng đọng hai ba năm, là có thể giúp lục quân Vương quốc Đa Nặc Vạn bắt đầu công cuộc tái thiết tân quân lần thứ hai...
Quân đoàn trưởng An Tố Nhân ngồi phi thuyền rời đi, giáng thêm một đòn chí mạng vào lưng đồng minh thú nhân trong Hầu Sơn.
Cuối cùng, các tướng thú nhân cũng buông xuôi, chấp nhận đầu hàng Lý Tần Vũ.
Đó là vào thời khắc rạng đông, mặt trời chưa mọc, vầng trăng đã lặn, tám vị tướng thú nhân dẫn theo hơn năm mươi viên tá quan thú nhân, quỳ gối đầu hàng Lý Tần Vũ trong một hẻm núi tối tăm không ánh mặt trời.
Việc đầu hàng vào giờ khắc này cũng có nguyên cớ. Theo thần thoại thú nhân, mặt trời và mặt trăng đều là mắt của Thú Thần, cơ thể thú nhân lại nhìn rõ cả ngày lẫn đêm.
Bởi vậy họ tin rằng ban ngày Thú Thần dùng mặt trời dõi mắt nhìn đại địa, ban đêm Thú Thần lại dùng trăng sáng nhìn ngắm nhân gian.
Hành động đầu hàng nhục nhã thế này tuyệt đối không thể để Thú Thần nhìn thấy.
Thế nên các tướng thú nhân mới chọn lúc mặt trời chưa mọc hẳn, trăng tàn vừa lặn, tới một thung lũng trũng thấp bốn bề núi vây để quy hàng Hắc Kỳ Quân.
Lý Tần Vũ phái binh sĩ Hắc Kỳ Quân đi trước chiếm lĩnh vài ngọn núi cao.
Lính Hắc Kỳ Quân dựng vũ khí hạng nặng tại các điểm cao, vác súng phóng lựu, đề phòng thú nhân giở trò mưu mẹo.
Bản thân Lý Tần Vũ dẫn theo hơn trăm hộ vệ, mặc bộ giáp bản bí ngân lau bóng loáng, mặt lộ vẻ nghiêm nghị, đứng sừng sững chờ tiếp nhận đầu hàng từ viên tướng thú nhân.
Viên tướng thú nhân trông chừng hơn năm mươi tuổi, khoác bộ áo vải gai xám xịt, trên vai áo thêu hai vầng thái dương.
Hắn bước đến trước mặt Lý Tần Vũ, thở dài một hơi, tháo dây lưng, hai tay dâng thanh bảo kiếm đính trên đó cho Lý Tần Vũ. Lý Tần Vũ đưa tay nhận lấy.
Viên tướng thú nhân lại nhận lấy lá cờ đen hình nhật nguyệt từ tay viên tá quan bên cạnh, trao cho Lý Tần Vũ. Lý Tần Vũ tiếp tục nhận lấy.
Toàn thân viên tướng thú nhân toát lên vẻ suy sụp rệu rã, hắn mệt mỏi cất lời:
"Đại thủ lĩnh, xin hãy tuân theo tinh thần của Trí Quyền, đối xử tử tế với binh lính của ta."
Lý Tần Vũ gật đầu, đưa ra lời hứa:
"Ta lấy uy tín quốc gia của Liên Minh cùng danh dự cá nhân của Đại thủ lĩnh bảo đảm với ngươi, binh lính của ngươi sẽ được đối đãi tử tế.
Sau khi thu hồi toàn bộ vũ khí, quân đội của ngươi tạm thời sẽ an trí tại khu vực Hầu Sơn, nơi này sẽ được lập thành trại tập trung lâm thời.
Đợi chiến tranh kết thúc, bọn họ có thể cởi giáp về quê."
Viên tướng thú nhân than dài một tiếng, không nói thêm lời nào.
Đến đây, chiến dịch Hầu Sơn giằng co hơn nửa tháng chính thức hạ màn.
Hơn một tuần sau, Ách Thắc Tư dẫn dắt đại quân chủ lực từ phương bắc tiến vào Hầu Sơn, hội quân với Lý Tần Vũ.
Đến lúc này, Long Huyệt Đại Doanh, Ưng Quan Sơn Mạch cùng thành Bạch Lân — đô thành cốt lõi nhất của thế giới thú nhân — đã bị Liên Minh đâm thủng một dải, hoàn toàn mất sạch chiều sâu chiến lược.
Đại quân Liên Minh muốn đánh đâu thì đánh, cắt đứt đường tiếp tế giữa đại quân Khoa Tác và hậu phương. Khoa Tác rơi vào cảnh đếm ngược đến ngày diệt vong, kế hoạch thảo phạt thế giới thú nhân của Liên Minh cũng chính thức bước vào hồi kết.
