Chương 1335
Chương 1335: Phân hóa khuyên hàng 2
Đăng ngày 01/10/2026
19
Ách Thắc Tư dứt lời về phương án chia rẽ xử lý Hùng thú nhân và thú nhân lang bạt. Tiếp đến là Hổ thú nhân đông đảo nhất, cũng chính là lực lượng nòng cốt tối hậu trong quân đội của Khoa Tác.
Ách Thắc Tư cất giọng:
"Kế tiếp là lực lượng đông nhất, cũng là khó xử lý nhất: đội quân nòng cốt quy tụ khoảng hai mươi vạn thanh niên tráng kiệt Hổ thú nhân.
Đám Hổ thú nhân này ngày thường rất được Khoa Tác coi trọng. Nhật Nguyệt Thần Quốc thành lập cũng đem lại nhiều lợi ích nhất cho chúng, thế nên chúng là đối tượng khó xúi giục phản bội nhất.
Nhưng khó phản không có nghĩa là không thể.
Qua mấy tháng thu thập tình báo và trinh sát, tôi cơ bản đã nắm rõ quê quán của đám Hổ thú nhân này ở đâu, ai là đầu lĩnh dẫn dắt quân đội của chúng.
Hơn nữa quân đội của ta đã hoàn toàn kiểm soát thành Bạch Lân, thu được lượng lớn sổ hộ tịch liên quan đến quân đội Hổ thú nhân từ nơi đó.
Chúng ta chỉ cần cử người lần theo hộ tịch, đưa thân nhân của các đơn vị Hổ thú nhân đang đóng quân trong núi tới chiến trường, để chính người nhà gọi tên chúng. Ý chí chiến đấu của đám binh lính Hổ thú nhân ắt sẽ tự sụp đổ."
Đây cũng coi như một trong những tàn dư độc hại từ thời bộ tộc để lại cho Nhật Nguyệt Thần Quốc. Chế độ quân phiệt khiến các viên chỉ huy thích tuyển quân từ chính tập thể quen thuộc của mình hơn.
Các đầu lĩnh quân đội thường chọn thanh niên khỏe mạnh từ bộ tộc quê nhà, thậm chí có họ hàng dính líu với nhau.
Điểm lợi là binh lính tuyệt đối trung thành với thủ lĩnh, nhưng mặt hại cũng lộ rõ ngay tại đây: Ách Thắc Tư có thể lần theo hộ tịch để tìm ra gia quyến của cả một quân đoàn.
Dùng chính những người nhà này để khuyên giải nơi tiền tuyến, chỉ cần một binh sĩ Hổ thú nhân tan vỡ sĩ khí, sẽ kéo theo cả quân đoàn sụp đổ dây chuyền!
Ách Thắc Tư hạ gậy chỉ huy xuống, nhìn quanh một vòng rồi nói tiếp:
"Tôi đã phái người đi tìm thân nhân của đám đầu lĩnh, dùng lễ đưa họ tới chiến trường.
Còn về thú nhân lang bạt, tôi cũng cử gián điệp tiếp cận. Riêng đám Hùng thú nhân, cha tôi sẽ đích thân đi một chuyến.
Một khi kế hoạch thành công, trận địa quanh Ưng Nhãn Sơn sẽ bị chúng ta bóc tách từng lớp một như bóc hành tây.
Cuối cùng, sẽ chỉ còn trơ trọi một ngọn Ưng Nhãn Sơn sừng sững ở đó.
Cây đơn khó chống gió lớn, đến lúc đó Khoa Tác trong núi nếu không đầu hàng thì cũng bị chúng ta vây diệt, đại cục coi như định đoạt!"
Hiện trường im ắng trong thoáng chốc, Lý Tần Vũ dẫn đầu vỗ tay. Các tướng lĩnh thấy Lý Tần Vũ vỗ tay, cũng lập tức vỗ tay rầm rộ theo.
Trong tiếng vỗ tay vang dội, kế hoạch của Ách Thắc Tư chính thức được đem ra thi hành.
……
Mấy ngày sau, cách Ưng Nhãn Sơn khoảng năm mươi dặm về hướng tây bắc, tại rìa khu vực kiểm soát của mười lăm vạn Hùng thú nhân.
Cả một dải phòng khu rộng lớn nơi đây đều thuộc quyền sở hữu của Hùng thú nhân.
Lúc này, sĩ khí của đám Hùng thú nhân suy sụp nghiêm trọng, chỉ dám rúc trong hang núi, hẻm vực cùng đủ ngóc ngách hiểm hóc, chẳng dám thò đầu ra ngoài.
Bởi vì ở vòng ngoài, trên những ngọn núi lớn trong vùng Liên Minh chiếm đóng, gần như đỉnh núi nào cũng dựng hai ba cỗ trọng pháo 180!
Địa hình đồi núi dẫu gập ghềnh hiểm trở, pháo nặng khó đi, song lại chẳng chịu nổi thời gian dây dưa kéo dài.
Binh chủng công binh của Liên Minh liên tục mở đường, bắc cầu ở phía sau, chuyển đủ loại thiết bị hạng nặng từ hậu phương Liên Minh tới Long Huyệt Đại Doanh, rồi từ Long Huyệt Đại Doanh vận chuyển thẳng sang Ưng Quan Sơn Mạch.
Nhờ những thiết bị hạng nặng này, các khẩu trọng pháo 180 được kéo lên tận tuyến đầu chiến trường một cách gian nan, rồi kéo thẳng lên đỉnh núi cao để triển khai trận địa.
Loại trọng pháo 180 kiểu mới của Liên Minh có nòng pháo kéo dài, tầm bắn đạt tới hai mươi cây số.
Chỉ cần gác lên đỉnh núi, gần nửa khu vực Hùng thú nhân kiểm soát đều rơi vào tầm hỏa lực của trọng pháo.
Thứ này đâu phải loại tép riu như súng cối hay sơn pháo 75. Một phát 180 nã ra, lô cốt kiên cố đến đâu cũng bị thổi bay trong chớp mắt.
Tổ tiên Hùng thú nhân ở sát bên người lùn, kiếm được rất nhiều hỏa pháo của người lùn nên cũng hiểu biết đôi chút về kỹ thuật pháo binh.
Thế nên ngay khoảnh khắc pháo binh Liên Minh kéo được trọng pháo 180 lên núi, toàn bộ Hùng thú nhân chẳng đứa nào dám ho he, hết thảy co quắp trong công sự không dám nhúc nhích.
Phía pháo binh Liên Minh ngoài việc củng cố trận địa thì cũng không nổ súng.
Chủ yếu do các nhân vật cấp cao còn đang bàn bạc, muốn tận lực đoạt địch mà không tốn một giọt máu, nên pháo binh Liên Minh rất kiềm chế, chưa từng khai hỏa.
Mấy tháng ròng trôi qua, pháo binh Hùng thú nhân và pháo binh Liên Minh đều ghìm lại, đến nửa điểm ma sát cũng không có.
Nhưng hôm nay tình thế đã đổi khác. Tại một thung lũng khuất tầm đạn pháo của cả hai bên, Lý Tần Vũ cùng hơn mười tướng lĩnh Hùng thú nhân đã có mặt để hội đàm.
Hơn mười tên tướng lĩnh Hùng thú nhân này như lâm đại địch. Lý Tần Vũ liếc mắt đã nhận ra, trong mười tên tướng quân, chỉ có gã già nua đi đầu là hàng thật giá thật, mấy tên còn lại toàn là dũng sĩ trong quân mượn quân phục tướng lĩnh để thị uy, thực chất chỉ là đám hộ vệ.
Hơn nữa cảm giác lực của Lý Tần Vũ cực kỳ sắc bén. Ở vị trí xa hơn, tít sau thung lũng, còn ẩn giấu cả trăm lính Hùng thú nhân.
Bộ dạng cứ như chỉ cần thấy biến là lập tức xông ra bắt sống Lý Tần Vũ!
Lý Tần Vũ cười khẩy, rút từ thắt lưng ra một điếu thuốc lá, châm lửa rồi thong dong rít một hơi.
Cử động của hắn suýt nữa khiến hơn mười tên Hùng thú nhân trước mặt giật mình rút súng phòng vệ.
"Ha ha, đừng căng thẳng."
Lý Tần Vũ cười nhạt.
"Căng thẳng cũng vô ích. Ta mà muốn lấy mạng các ngươi, các ngươi có rút súng ra cũng phải chết, đám hơn một trăm tên lính mai phục phía sau có nhân đôi lên cũng phải bỏ mạng, ha ha!"
Sự tự tin tuyệt đối của Lý Tần Vũ khiến sắc mặt đám Hùng thú nhân tại trận khó coi đến cực điểm. Tên tướng già Hùng thú nhân đứng đầu trầm giọng hỏi:
"Đại thủ lĩnh, ngươi gọi chúng ta ra đây chỉ để giễu cợt thôi sao?"
Lý Tần Vũ lắc đầu.
"Dĩ nhiên không phải giễu cợt, mà là cho các ngươi một con đường sống."
Hắn lấy từ trong ngực ra một ống đựng bản đồ, hất thẳng sang.
"Tướng quân cẩn thận!!"
Đám hộ vệ mặc quân phục tướng quân tưởng Lý Tần Vũ ném lựu đạn, vội vàng lao tới, đè ngửa viên tướng già xuống đất.
Lý Tần Vũ thấy cảnh tượng đó liền bật cười thành tiếng.
"Đã bảo đừng căng thẳng rồi, căng thẳng chẳng giải quyết được gì đâu. Thực sự muốn giết các ngươi, ta chỉ cần một cái bạt tai là quạt chết sạch, việc quái gì phải ném lựu đạn?
Ha ha ha ha, đó là bản đồ, nhặt lên xem đi, trên đó có con đường sống ta ban cho các ngươi đấy."
Lý Tần Vũ cười cợt chẳng chút kiêng dè. Mấy tên Hùng thú nhân đè tướng quân của mình xuống đất, mặt mũi sượng sùng cực độ.
Viên tướng rống lên giận dữ: "Cút hết ra cho ta, một lũ không có chút định lực nào!"
Gã cũng bất lực lắm chứ. Đối mặt với Lý Tần Vũ - đệ nhất siêu phàm đương thời, áp lực đè nặng lên từng tên đều đã chạm đỉnh.
Một tên lính Hùng thú nhân bước lên, nhặt bản đồ dưới đất, kiểm tra kỹ lưỡng rồi mới dâng lên cho tướng quân xem.
Viên tướng Hùng thú nhân lướt mắt nhìn qua, nhận ra đó là bản đồ Ưng Quan Sơn Mạch, có dùng bút đỏ vạch sẵn một lộ trình.
Tuyến đường kéo dài từ Ưng Quan Sơn Mạch về thẳng hướng đông, vòng qua mấy thung lũng, dẫn thẳng tới vùng phía đông của thế giới thú nhân.
