Chương 1358
Chương 1358: Hung hãn lục sâm sâm 2
Đăng ngày 01/10/2026
19
Sáu chiếc phi thuyền chiến đấu này đến từ Long Huyệt Đại Doanh, đã qua cải tiến để không chiến, bên trong trang bị sáu khẩu súng máy hàng không 12.7 mm, cơ số đạn 6.000 viên.
Trước khi tiến vào Ưng Thần Sơn Mạch, Lý Tần Vũ đã lường trước khả năng nổ ra xung đột với lũ thú nhân ưng, nên đã sớm chuẩn bị bộ đội hàng không, giờ đây họ rốt cuộc cũng có mặt.
Sáu chiếc phi thuyền chiến đấu, tương đương 36 khẩu súng máy 12.7 mm biết bay.
Tốc độ bắn của súng máy hàng không cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã dệt nên màn đạn hàng vạn viên, ầm ầm dội thẳng vào đàn thú nhân ưng đang bay lượn.
Thân hình yếu ớt của lũ thú nhân ưng trúng phải đạn súng máy hạng nặng giữa không trung, lập tức nổ tung thành từng mảnh thịt vụn kèm lông vũ tơi bời.
Sáu chiếc phi thuyền chiến đấu đâm sầm vào đội hình thú nhân ưng, vừa lao tới vừa xả súng điên cuồng, bắn chết và làm bị thương vô số kẻ địch, số còn lại sợ tới mức tán loạn tháo chạy.
Sau đó, phi thuyền chiến đấu lượn vòng qua lại chia cắt, đâm nát bấy đội hình co cụm của lũ thú nhân ưng.
Đúng lúc này, tiểu đội Lục Sâm Sâm với tốc độ bay chậm hơn cũng đã tới nơi, bắt đầu dùng súng gắn ngực bắn tỉa từng tên thú nhân ưng đang chạy tán loạn.
Tiểu đội Lục Sâm Sâm là lực lượng vũ trang thuần túy gồm toàn Harpy, trực thuộc Long Hổ Quân, do chính Ách Thắc Tư thành lập nhằm khắc chế loài thú nhân ưng ở thế giới thú nhân.
Trong mắt Ách Thắc Tư, loại đơn vị đơn lẻ biết bay như thú nhân ưng có giá trị chiến lược cực lớn.
Chỉ cần chúng bay trên trời, lực lượng mặt đất căn bản không có cách nào hiệu quả để đối phó.
Nhằm khắc chế điểm này, hắn đã tập hợp Harpy lại để huấn luyện.
Thể hình Harpy chỉ bằng hơn một nửa thú nhân ưng, sàn sàn như một goblin bình thường, sức lực lại cực kỳ yếu ớt.
Suốt mấy ngàn năm qua, vị trí sinh thái của loài Harpy trong Ưng Thần Sơn Mạch chỉ cao hơn loài sâu bọ đúng một bậc.
Harpy ăn sâu bọ, thú nhân ưng ăn Harpy, đó là chuỗi tuần hoàn năng lượng của nơi này.
Thú nhân ưng có ưu thế áp đảo tuyệt đối trước Harpy. Chúng bay nhanh hơn, chỉ cần lao vút qua bầu trời rồi vung móng vuốt là có thể phanh thây Harpy ngay giữa không trung.
Nhưng sự xuất hiện của vũ khí nóng đã thay đổi hoàn toàn cục diện đó.
Tốc độ bay của thú nhân ưng có nhanh hơn nữa, móng vuốt có sắc bén đến đâu, chung quy vẫn chỉ là đơn vị cận chiến trên không.
Sau khi Harpy được trang bị súng gắn ngực bắn nhanh, chúng lập tức biến thành những chiếc tiêm kích cỡ nhỏ, dư sức bắn hạ thú nhân ưng từ tầm xa.
Sau khi súng gắn ngực được nghiên cứu thành công, Ách Thắc Tư lập tức gom quân Harpy, cấp phát súng cho họ rồi tổ chức huấn luyện không chiến tại Long Huyệt Đại Doanh, đặt phiên hiệu là tiểu đội Lục Sâm Sâm.
Thời gian đầu, tiểu đội Lục Sâm Sâm chỉ có hơn 1.000 lính, sau này khi chiến dịch thảo phạt thế giới thú nhân nổ ra, con số tăng vọt lên 3.000.
Đến tận bây giờ, quân số đã bùng nổ tới 7.000, tròn bảy trung đoàn.
Hiện tại, cả bảy trung đoàn của tiểu đội Lục Sâm Sâm đều được Lý Tần Vũ gọi tới chi viện, giăng lưới tiêu diệt gọn đại quân thú nhân ưng!
Hơn 7.000 Harpy lao thẳng vào đội hình thú nhân ưng vốn đã bị phi thuyền chiến đấu xé vụn, tiếng súng lập tức rền vang khắp góc trời.
Đạn cỡ nhỏ 5.5×30 mm bay loạn xạ, dệt thành một tấm lưới lửa dày đặc giữa không trung.
Cơ thể thú nhân ưng khi đang bay rất giòn, hễ dính đạn là bộ xương rỗng ruột lập tức vỡ vụn.
Động năng truyền thẳng vào cơ thể gây ra cơn đau đớn vượt quá sức chịu đựng, chỉ cần ngực hoặc bụng trúng một viên là cầm chắc số phận rơi tự do.
Khi tiểu đội Lục Sâm Sâm áp sát quần thảo, hàng loạt thú nhân ưng rơi rụng lả tả, nện xuống mặt đất thành từng bãi thịt nát.
Lũ thú nhân ưng kinh hoàng bạt vía, chỉ biết bay toán loạn không định hướng.
Nếu thú nhân ưng quyết chí tháo chạy, Harpy đuổi không kịp.
Ở tốc độ hành trình, Harpy chỉ bằng 70% thú nhân ưng; còn khi tăng tốc tối đa, tốc độ của thú nhân ưng có thể gấp ba lần Harpy.
Bị hỏa lực súng ngực của Harpy đánh cho mất mật, lũ thú nhân ưng bắt đầu bung hết tốc lực tản ra chạy trốn, muốn cắt đuôi đám Harpy.
Thế nhưng sáu chiếc phi thuyền chiến đấu đâu phải dạng vừa. Sau khi đâm nát đội hình trên không của thú nhân ưng, chúng lượn một vòng hình cánh cung, chặn ngay lối thoát phía sau.
Súng máy 12.7 mm lại quét thêm một tràng xối xả, bẻ gãy đà tháo chạy của kẻ thù.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi chúng bị ghìm lại, tiểu đội Lục Sâm Sâm bám sát phía sau đã nhào tới, súng ngực điểm xạ liên hồi, lại quét sạch thêm một mảng lớn thú nhân ưng.
Lần này, quân thú nhân ưng hoàn toàn vỡ trận, không còn giữ nổi một chút trật tự nào, hệt như tổ ong vỡ toang, phát ra tiếng rít hoảng loạn rồi tháo chạy tứ tán khắp bốn phương tám hướng.
Trận không chiến bất ngờ kéo dài chưa đầy mười phút cứ thế kết thúc chóng vánh.
Sáu chiếc phi thuyền chiến đấu tách đội hình, tiếp tục săn lùng những con thú nhân ưng còn sót lại.
Sau khi bắn sạch hơn 6.000 viên đạn, chúng lượn qua đỉnh đầu bộ binh Liên Minh, lắc lư cánh máy bay xem như lời chào, rồi hướng thẳng về phía bắc bay đi.
Phần lớn quân số tiểu đội Lục Sâm Sâm cũng bám theo phi thuyền bay về hướng bắc, chẳng mấy chốc đã khuất dạng nơi chân trời.
Chỉ còn khoảng 1.000 lính Lục Sâm Sâm đáp xuống gần doanh trại của Lý Tần Vũ nhằm răn đe lũ thú nhân ưng có thể quay lại quấy rối.
Một Harpy mặc áo khoác phi công, đội mũ da mềm gắn kính bảo hộ bay tới, đậu vững trên vai Lý Tần Vũ, vui sướng vỗ cánh phần phật.
"Harpy Harpy, thắng rồi thắng rồi! Tiểu đội Lục Sâm Sâm lại thắng lớn, đánh cho lũ thú nhân ưng hung bạo tơi bời hoa lá, Harpy Harpy!"
Lý Tần Vũ cười khà khà, thò tay vào ngực áo móc ra một miếng bánh quy xốp đưa sang.
Con Harpy ôm lấy miếng bánh, cắn vài miếng đã sạch bách.
Lý Tần Vũ chỉ tay về phía phi thuyền chiến đấu và đàn Harpy đang bay xa dần, cất giọng hỏi:
"Sao họ lại bay về phía bắc? Tàu sân bay đỗ ở đó à?"
Harpy nuốt trọn miếng bánh rồi liến thoắng đáp:
"Đúng rồi Harpy, cách đây chừng 200 cây số về phía bắc, chiếc tàu sân bay to đùng đang đậu ở đó đấy. Mọi người phải về nạp tiếp tế, rồi lại bay sang đây đánh nhau tiếp!"
Ưng Thần Sơn Mạch không có nhiều thủy triều ma lực, chỉ có một điểm ở cách chừng 200 cây số về phía bắc, đủ điều kiện cho tàu sân bay của phi thuyền chiến đấu neo đậu.
Phi thuyền chiến đấu cùng Harpy bố trí trên tàu sân bay có thể xuất kích từ cự ly hơn 200 cây số để chi viện chiến trường, đánh xong lại quay về nạp đạn tiếp tế.
Con Harpy cởi mũ phi công ra, đập cánh vài cái rồi lẩm bẩm than thở.
"Nóng quá Harpy ơi. Hồi nhỏ cha mẹ dắt tôi sống ở đây này, vừa nóng vừa nghèo vừa nguy hiểm. Có bao nhiêu con thú nhân ưng đòi ăn thịt chúng tôi, mấy đứa bạn hàng xóm của tôi bị ăn sạch rồi, mấy đứa em tôi hồi còn là trứng lộn cũng bị xơi tái hết trơn!"
Lý Tần Vũ lại rút một miếng bánh quy nữa đưa cho nó.
"Yên tâm, giờ Liên Minh đã đến, không ai dám ăn thịt các ngươi nữa đâu. Nói cho ta biết, ngươi có biết sào huyệt của lũ thú nhân ưng hung tợn này ở đâu không? Chúng ta đi san bằng sào huyệt của chúng, trả thù cho mấy quả trứng lộn của ngươi!"
Con Harpy lập tức tung cánh rời khỏi vai Lý Tần Vũ, bay lượn vòng tròn trước mặt hắn.
"Harpy Harpy, tôi biết sào huyệt của chúng ở đâu, ở trên Vương Đình Sơn, để tôi dẫn ngài đi! Ở đó có nhiều chim ưng hung dữ lắm, ngày nào cũng phải ăn 100 con Harpy, nuốt thêm 300 quả trứng lộn. Cha mẹ tôi bảo với lũ ưng tôi là giống cái, sau này đẻ thêm được nhiều trứng, tôi mới không bị ăn thịt, ai ngờ đẻ ra lại là giống đực, chúng đành nuôi lớn để làm thịt tiếp. May mà Đại Vương dẫn bọn tôi trốn sạch, tôi mới giữ được cái mạng đấy!"
