Chương 1371
Chương 1371: Độc Giác Thú thế hệ hai
Đăng ngày 01/10/2026
19
Một tràng còi hiệu vang rền cất lên. Cách khán đài vài trăm mét ngay phía đối diện, cánh cửa tôn khổng lồ của một nhà xưởng chậm rãi mở toang.
Ngay sau đó, giữa màn mưa xối xả, một con quái vật sắt thép lừng lững bò ra.
Đó là một cỗ chiến xa có kích thước cực kỳ đồ sộ. Không tính nòng pháo nhô ra phía trước, thân xe đã dài tới 12 mét, rộng 4 mét và cao 4,2 mét.
Nó sở hữu tháp pháo hình chữ nhật khổng lồ, vũ khí chính là một khẩu pháo xe tăng 140 ly đầy uy phong lẫm liệt.
Khẩu pháo này chính là khẩu pháo chống tăng từng được Lý Tần Vũ đích thân nạp đạn, bắn xuyên thủng Sơn Địa Bò Hành Giả của người lùn tại Ưng Thần Sơn Mạch.
Lý Tần Vũ ấn tượng cực kỳ sâu sắc với khẩu pháo đó. Uy lực khai hỏa khủng khiếp, đường đạn lại phẳng lỳ, trong phạm vi một cây số, đầu đạn gần như bay theo một đường thẳng tắp.
Khả năng xuyên giáp và sát thương sau xuyên phá của nó vô cùng đáng sợ, dư sức bắn thủng giáp trước dày cộp của Sơn Địa Bò Hành Giả, sau khi nổ còn phá hủy liền mấy khoang máy.
Lắp khẩu pháo này lên, hỏa lực chống thiết giáp của Thiết Kỵ Binh đời hai thuộc Liên Minh sẽ vượt xa những cỗ Thiết Kỵ Binh đồ sộ như núi non của người lùn trên bình nguyên Cự Nhân.
Cỗ Thiết Kỵ Binh đời hai khổng lồ ấy chầm chậm lăn bánh từ nhà xưởng đối diện về phía khán đài.
Dù lúc này trời đổ mưa như trút nước, màn mưa phủ mờ đường nét của con quái thú thép, song khí thế dữ tợn và sắc lạnh của nó vẫn phả thẳng vào tâm can mọi người đang ngồi trên khán đài.
Lý Tần Vũ quay sang hỏi Tây Nội Khắc bên cạnh:
"Ta nhớ đạn pháo của khẩu này nặng lắm, người thường căn bản không vác nổi.
Đến cả cự ma cũng chỉ bê nhanh được ba phát đầu, về sau là đuối sức.
Tháp pháo của Độc Giác Thú đời hai tuy lớn, nhưng cũng không thể nhét vừa một pháo thủ cự ma chứ? Các ngươi giải quyết khâu nạp đạn kiểu gì?"
Tây Nội Khắc giải thích:
"Đại thủ lĩnh, chuyện này đơn giản lắm, chúng ta dùng máy nạp đạn tự động!
Tháp ma pháp đã liên thủ với khu công nghiệp của tôi, dựa trên nền tảng máy nạp đạn bán tự động của thiết giáp hạm để tối ưu hóa, thu nhỏ kích thước và tự động hóa tối đa, chế tạo ra cơ cấu nạp đạn kiểu ổ quay với liều phóng và đầu đạn tách rời."
Tây Nội Khắc giải thích tường tận nguyên lý nạp đạn trang bị trên thân xe cho Lý Tần Vũ, nói trắng ra chính là máy nạp đạn tự động kiểu ổ xoay.
Dưới đáy thân xe có một ổ quay lớn, đầu đạn và liều phóng rời được xếp riêng bên trong, lượng đạn dự trữ chỉ có 38 viên. Trong đó gồm 20 viên đạn nổ mạnh, 15 viên đạn lựu xuyên giáp, 2 viên đạn khói và 1 viên đạn pháo sáng.
Nhờ có máy nạp đạn tự động, tốc độ nạp của khẩu pháo 140 ly chỉ mất đúng 8 giây.
Bên cạnh vũ khí chính, cỗ chiến xa này còn có ba loại vũ khí phụ.
Đầu tiên là khẩu súng máy đồng trục cạnh pháo chính, chỉ là súng máy hạng nhẹ phiên bản Nhím dành cho bộ binh thông thường. Thứ này chẳng có gì đặc biệt, dùng để tự vệ, pháo chính ngắm tới đâu thì súng máy cũng chĩa theo tới đó.
Tiếp đến là trên nóc xe, phía đuôi tháp pháo đặt một trạm vũ khí. Trên trạm có gắn một khẩu pháo phòng không 20 ly, dùng hộp tiếp đạn tròn 75 viên.
Khẩu pháo 20 ly này dùng để đánh chặn mục tiêu trên không. Dù sao nhìn từ trên trời xuống, thân xe Độc Giác Thú đời hai quá đồ sộ, rất dễ biến thành tấm bia tập bắn từ không trung, nên bắt buộc phải có hỏa lực phòng không.
Dùng súng máy phòng không 12,7 ly tuy cũng có hỏa lực nhất định, nhưng thân xe Độc Giác Thú đời hai rất to, bệ đỡ cực kỳ vững chắc, chỉ lắp súng 12,7 ly thì hơi phí.
Vì vậy họ quyết định lên thẳng pháo phòng không 20 ly. Dù sao xe cũng chịu lực tốt, vừa bắn phòng không được, vừa có thể dùng pháo 20 ly này để tiêu diệt các mục tiêu mặt đất giá trị thấp, đỡ phải lãng phí đạn 140 ly quý giá.
Khẩu pháo 20 ly này có thể do trưởng xe nhô người ra ngoài để điều khiển.
Xung quanh pháo 20 ly có một vòng giáp bảo vệ, tương đương một tháp pháo nhỏ nằm đè lên tháp pháo lớn.
Trưởng xe có thể đứng trong tháp pháo nhỏ dùng ống nhòm quan sát xung quanh, tầm nhìn thoáng đãng, lại có thể trực tiếp dùng tay khai hỏa pháo 20 ly để diệt địch.
Tất nhiên, trong tình huống giao tranh ác liệt, đạn bay như mưa, trưởng xe có thể thụt vào trong tháp pháo, sử dụng tay quay và kính tiềm vọng bên trong để tiếp tục điều khiển khẩu pháo 20 ly.
Chưa hết, ở góc sau bên trái tháp pháo, phần giáp nóc được mở một cửa hốc, đặt một khẩu súng cối nòng ngắn 60 ly.
Khẩu súng cối 60 ly nòng ngắn này cũng là vũ khí tự vệ.
Khi dùng lượng thuốc phóng tối thiểu, nó có thể bắn đạn nổ mạnh rơi ngay cách thân xe vỏn vẹn 8 mét, cự ly gần ngang ngửa một cú ném tay của người thường.
Điều đó đồng nghĩa với việc nếu bộ binh địch lách qua được hỏa lực hạng nặng của Độc Giác Thú, áp sát thành công thân xe hòng đặt khối nổ phá hủy xe, khẩu súng cối 60 ly này sẽ là đòn tự vệ cuối cùng.
Súng cối bắn đạn nổ ở cự ly 8 mét sát sườn xe, sóng xung kích và mảnh vỡ thừa sức băm nát bộ binh đang bám theo.
Ngoài ra, cự ly bắn chính xác tối đa của súng cối rơi vào khoảng 300 mét. Pháo thủ được huấn luyện bài bản gần như có thể chỉ đâu đánh đó.
Nếu trưởng xe phát hiện một tên lính bộ binh đang co ro run rẩy trong chiến hào, lại muốn tiết kiệm đạn nổ mạnh 140 ly, hắn sẽ lệnh cho người ta dùng khẩu cối này điểm xạ tiêu diệt.
Nói xong về bố trí vũ khí, tiếp theo là cách sắp xếp kíp lái.
Đầu tiên là pháo thủ, ngồi ở vị trí giữa bên trái tháp pháo.
Chỗ của hắn có hai loại kính ngắm chính. Một là kính ngắm trực tiếp phóng đại 12 lần, loại kính nét nhất của Liên Minh, chịu được lực giật của pháo 140 ly, đồng thời là kính ngắm pháo tinh vi nhất thế giới hiện nay.
Kính 12 lần cho phép khẩu pháo 140 ly đạt độ chính xác chẳng khác nào súng bắn tỉa, sớm phát hiện và khóa chặt kẻ địch từ xa.
Kính ngắm thứ hai là kính đo xa, hình dáng hơi giống hai bím tóc. Pháo thủ có thể dùng nó đo khoảng cách của địch trước, sau đó dùng kính ngắm trực tiếp điều khiển pháo khóa mục tiêu rồi khai hỏa.
Hệ thống kiểm soát hỏa lực kết hợp từ hai loại kính ngắm này giúp tỷ lệ bắn trúng phát đầu tiên của pháo 140 ly ở cự ly 2.000 mét đạt trên 80%.
Tiếp theo là trưởng xe, ngồi ở giữa bên phải tháp pháo.
Trưởng xe chịu trách nhiệm quan sát kẻ địch xung quanh, đôi khi kiêm luôn việc điều khiển pháo phòng không 20 ly trên nóc để bắn hạ mục tiêu bay.
Phía sau bên trái tháp pháo là vị trí của một thành viên đặc biệt, do pháp sư đảm nhiệm.
Nhiệm vụ của hắn là theo dõi nồng độ ma lực trong động cơ ma pháp, liên tục điều chỉnh và kiểm tra lượng tinh thể ma pháp còn lại.
Nói toẹt ra, tên pháp sư này chính là một hộp số sống bằng da bằng thịt.
Nếu ở trạng thái chiến đấu, hắn sẽ ép xung động cơ ma pháp, cung cấp lực đẩy tối đa cho Độc Giác Thú hoạt động.
Nếu hành quân bình thường, hắn sẽ điều tiết ma lực trong động cơ về mức vừa phải để tiết kiệm năng lượng nhất.
Dĩ nhiên, những lúc rảnh rỗi, hắn còn chịu trách nhiệm bắn khẩu súng cối 60 ly để tiêu diệt bộ binh địch.
Tiếp đến là khoang phía trước ngay chính giữa thân xe, đây là ghế của lái xe, bên cạnh là kỹ thuật viên cơ điện.
Khác biệt lớn nhất giữa Độc Giác Thú đời hai và đời đầu không nằm ở hỏa lực, giáp hay tốc độ, mà là việc được trang bị thêm máy thông tin truyền tin chạy bằng ma lực.
Thứ này từng được Lý Tần Vũ dùng dưới tầng hầm dinh thủ lĩnh để gửi mệnh lệnh pháo kích cho chiến hạm Lam Long và các thiết giáp hạm trong trận đại phản loạn của Kiều Sở Tây.
Chỉ có điều phiên bản máy thông tin ma pháp ban đầu lẫn tạp âm cực nặng. Ngay cả khi ngồi trong phòng kín, áp ống nghe sát tai thì tiếng dòng điện vẫn kêu lẹt đẹt râm ran suốt.
Hơn nữa kích thước của nó quá lớn, cồng kềnh như một chiếc tủ quần áo, không thể nào nhét vào thân xe Thiết Kỵ Binh như Độc Giác Thú.
Chưa kể nó bắt buộc phải có pháp sư vận hành, lại ngốn tinh hạch ma lực vô cùng tốn kém.
May mắn là trong thời gian Lý Tần Vũ đi chinh phục thế giới thú nhân, công nghệ ma pháp của Liên Minh không ngừng tiến bộ.
Đặc biệt sau khi các tinh linh thuộc Nguyệt Lượng Nữ Thần giáo phái gia nhập Liên Minh, lượng pháp sư tăng vọt.
Rất nhiều tinh linh già sở hữu kiến thức ma pháp vô giá.
Những khái niệm mà Tháp ma pháp từng vạch ra nhưng thiếu công nghệ để hiện thực hóa, nay đã được các lão tinh linh dùng kho tàng kiến thức ngàn năm trong đầu biến thành sự thật, trong đó có cả máy thông tin ma lực đời hai.
Kích thước của máy thông tin ma lực đời hai thu gọn từ một cái tủ áo xuống chỉ bằng thùng máy vi tính.
Chất lượng âm thanh trở nên rõ ràng, cự ly liên lạc nâng lên tới 10 cây số, bên trong chỉ cần cắm 10 viên tinh thể ma pháp là có thể chạy liên tục suốt một tuần!
Hơn nữa, bước tiến lớn nhất là nó đã biến thành một cỗ máy móc thuần túy chứ không còn là dụng cụ ma pháp, người bình thường cũng có thể sử dụng dễ dàng.
Nhờ có máy thông tin ma lực, năng lực tác chiến thông tin hóa của Độc Giác Thú đời hai được cường hóa tới mức khủng khiếp. Hai cỗ xe khác nhau hoàn toàn có thể phối hợp chỉ huy từ xa qua thiết bị này.
Bên cạnh đó, do tiếng ồn bên trong xe quá lớn, lại thêm người ngồi ở thân xe, người ở đuôi tháp pháo cách nhau quá xa, việc giao tiếp mặt đối mặt là bất khả thi.
Vì vậy toàn bộ kíp lái đều đội mũ bảo hiểm cách âm chống ồn kín mít, mọi trao đổi đều thông qua máy thông tin ma lực.
"Đại thủ lĩnh, trọng lượng thân xe Độc Giác Thú đời hai nặng 230 tấn, giáp trước dày 200 ly, có thể miễn nhiễm hầu hết đòn bắn thẳng từ pháo của người lùn ở cự ly xa.
Xe trang bị động cơ ma pháp thế hệ thứ năm, giúp vận tốc hành trình đạt 35 cây số một giờ. Khi chạy việt dã trên thảo nguyên, phần lớn thời gian đều duy trì được khoảng 25 cây số một giờ."
Tây Nội Khắc ghé tai Lý Tần Vũ báo cáo chi tiết từng thông số của Độc Giác Thú đời hai, khiến hắn liên tục gật đầu tán thưởng.
Cỗ xe này vượt trội hơn hẳn xe tăng Chuột mà hắn từng thấy ở kiếp trước, cả về tốc độ lẫn hỏa lực.
Tất cả là nhờ ma lực của dị giới. Nguồn động lực do ma lực cung cấp uy mãnh hơn khối động cơ diesel yếu ớt của xe tăng Chuột gấp bội phần.
Xe tăng Chuột nặng có 188 tấn mà tốc độ tối đa chỉ lết được 20 cây số một giờ, cơ bản chẳng có giá trị thực chiến.
Độc Giác Thú đời hai nặng 230 tấn, tốc độ tối đa đạt 35 cây số một giờ, hoàn toàn đáp ứng tốt yêu cầu thực chiến trên chiến trường. Có điều, cỗ máy này cũng không phải là không có điểm yếu.
Chiếc Độc Giác Thú thế hệ hai từ đằng xa chạy tới, khi đến vị trí cách lễ đài 40 mét, bỗng nhiên dải xích nặng trịch của nó lại lún sâu vào bùn đất!
Lúc này trời vẫn trút mưa như xối, mặt đất toàn bùn vàng nhão nhoét, nhiều chỗ đọng thành vũng nước nhỏ.
Trọng lượng khủng bố 230 tấn của Độc Giác Thú thế hệ hai khi cán qua đã khiến dải xích lún phập vào đống bùn lầy.
Kíp xe lập tức hoảng hốt. Trưởng xe hạ lệnh, ma pháp sư bắt đầu tích tụ ma lực trong động cơ ma lực, dồn nén một lượng lớn rồi trút toàn bộ vào dải xích.
Tốc độ quay của dải xích vọt lên dữ dội trong mười mấy giây, bùn nhão dưới đất bị quấy tung lên ào ào.
Thế nhưng sau mười mấy giây, ma lực nồng độ cao trong động cơ ma lực cạn kiệt, xích quay chậm lại, thân xe vẫn không thoát nổi vũng bùn, trái lại còn lún sâu hơn do đợt rồ ga vừa rồi.
Cỗ cự thú sắt thép nặng 230 tấn này cứ thế bị một trận mưa và bãi bùn lầy đánh bại.
Quan chức cấp cao của Liên Minh trên lễ đài chỉ trỏ bàn tán, không ít đại diện quân đội lộ rõ vẻ hoài nghi.
Tây Nội Khắc thở dài một hơi, nói với Lý Tần Vũ:
"Đại thủ lĩnh, đây chính là nhược điểm của cỗ binh khí chiến tranh này mà tôi muốn nói với ngài.
Nó quá lớn và quá nặng, trên thế giới này căn bản không có mấy cây cầu chịu nổi tải trọng của nó.
Hơn nữa nếu muốn đưa nó lên đường sắt thì toa xe chuyên dụng phải cải tạo trước, còn phi thuyền vận tải thì khỏi nghĩ tới, mật độ khối lượng của nó quá lớn, sẽ đè sập khoang hàng phi thuyền.
Ngoài ra, hễ gặp trời mưa đất lầy, nó rất dễ lún vào bùn nhão, khiến phạm vi tác chiến bị hạn chế cực lớn.
Thêm nữa là chi phí chế tạo, đắt đến kinh hoàng!
Dù hiện tại có tinh linh gia nhập, thợ ma pháp của chúng ta đông hơn, chi phí chế tạo động cơ ma lực giảm mạnh, nhưng giá thành chiếc xe này vẫn cao chót vót!
Lượng tài nguyên tiêu hao để chế tạo bốn chiếc thế này đủ để đóng một chiếc phi thuyền vận tải dài 300 mét!"
Lý Tần Vũ nghe đến đây cũng phải tặc lưỡi, đắt, thật sự quá đắt!
Trước kia Liên Minh chế tạo Độc Giác Thú đời đầu đắt đỏ là vì số lượng ma pháp sư của Liên Minh quá ít, nhiều xưởng ma pháp không thể vận hành.
Nhưng hiện giờ, có tinh linh thuộc Nguyệt Lượng Nữ Thần Giáo gia nhập, Liên Minh lập tức có hơn 80 vạn nhân khẩu ma pháp, nhiều vật phẩm ma pháp trước kia không dám dùng giờ rẻ như cho.
Thế nhưng dù vậy, bốn cỗ Thiết Kỵ Binh thế hệ hai đã ngốn đứt chi phí của một chiếc phi thuyền vận tải dài 300 mét, quả thực quá đỗi khủng khiếp.
Chưa kể thể tích cồng kềnh bày ra đó, phạm vi tác chiến của nó quá nhỏ hẹp.
Rừng rậm, đầm lầy, đồi núi, thậm chí phần lớn khu vực thuộc bình nguyên Nhân Thánh nó đều không tới được.
Dẫu vậy, Lý Tần Vũ vẫn nghiến răng, bảo với Tây Nội Khắc:
"Không sao, cậu không cần bận tâm chi phí, cứ nhắm thẳng mục tiêu 60 chiếc mà làm!"
Hắn vẫn quyết tâm sản xuất, không vì gì khác, chỉ nhằm giúp thế lực Liên Minh đứng vững gót chân tại thế giới thú nhân và bình nguyên thú nhân!
Bình nguyên Cự Nhân và thế giới thú nhân có địa hình thảo nguyên, sa mạc bạt ngàn với nền đất cứng, dường như sinh ra để làm chiến trường cho những trận đại chiến tăng thiết giáp.
Dưới sự dẫn dắt của vua Bố Nê Thán Sâm, vòi bạch tuộc bành trướng của người lùn đã vươn từ Ngai Nhân Sơn Mạch sang bình nguyên Cự Nhân, vô số Thiết Kỵ Binh tựa như những ngọn núi nhỏ đang tung hoành ngang dọc trên thảo nguyên.
Nếu Bố Nê Thán Sâm muốn, hắn có thể xua quân nam hạ, để binh đoàn thiết giáp càn quét thảo nguyên sa mạc, nuốt trọn một nửa thế giới thú nhân ở phía đông Ưng Thần Sơn Mạch.
Không có lực lượng thiết giáp, đừng hòng mơ đứng vững ở vùng đất này!
Vừa vặn, sau khi kẻ địch yếu nhất là thú nhân bị tiêu diệt, người lùn đã trở thành đại địch lớn nhất của Liên Minh.
Tốc độ phát triển của người lùn quá nhanh, đến cả thứ vũ khí kỳ tích như Sơn Địa Bò Hành Giả bọn chúng cũng chế ra được.
Lý Tần Vũ không dám tưởng tượng nếu cho bọn chúng thêm thời gian, chúng sẽ phát triển thành cái quái gì?
Phải đè bẹp người lùn trước khi mọi chuyện vượt tầm kiểm soát, đại quân Liên Minh muốn đánh tới chân Ngai Nhân Sơn Mạch thì buộc phải vượt qua sa mạc của thế giới thú nhân và thảo nguyên ở bình nguyên Cự Nhân.
Vì vậy, Độc Giác Thú thế hệ hai bắt buộc phải chế tạo, phải chế tạo cật lực!
