Chương 1379
Chương 1379: Đất tứ chiến, bầy sói rình rập
Đăng ngày 01/10/2026
19
Tạp Nông vừa bước xuống phi thuyền chiến đấu, đại sứ của Liên Minh trú tại Bắc Tát Thác Tư liền dẫn theo một đoàn quan chức ra đón tiếp.
"Khách sáo thì miễn đi, nói thẳng cho ta tình hình ở đây."
Tạp Nông ngắt lời chào hỏi xã giao của viên ngoại giao địa phương, bảo bọn họ vào thẳng chủ đề chính.
Viên ngoại giao địa phương thấy vậy liền dẫn Tạp Nông vào mật thất của đại sứ quán, lấy ra hồ sơ quan trọng thu thập được suốt thời gian qua đưa cho hắn xem.
Tạp Nông ngồi trên ghế lật mở hồ sơ, viên ngoại giao địa phương đứng bên cạnh cất lời thuyết minh.
"Đại sứ Tạp Nông, vùng đất Bắc Tát Thác Tư lúc này tình thế vô cùng đặc thù.
Cả Liên Minh chúng ta, Đa Nặc Vạn, lẫn Ma Pháp Vương Quốc đều có mưu đồ thôn tính nơi này.
Trong đó, ý đồ thôn tính của Ma Pháp Vương Quốc là rõ rệt nhất, họ đã dàn mấy quân đoàn ngay sát biên giới.
Chuyện này bắt nguồn từ thái độ của Phất Đế Nhĩ, kẻ nắm quyền Ma Pháp Vương Quốc.
Lãnh thổ của Ma Pháp Vương Quốc thực sự quá nhỏ bé. Phất Đế Nhĩ muốn cải biến nơi đó thành một quốc gia thế tục, nhưng đất đai chật hẹp, dân số ít ỏi như vậy thì không tài nào giải phóng được sức sản xuất.
Thế nhưng nhờ sở hữu lượng lớn pháp sư cùng năng lực chế tạo vũ khí ma pháp, quốc lực của bọn họ lại cực kỳ hùng mạnh.
Ma Pháp Vương Phất Đế Nhĩ muốn thông qua sách lược bành trướng sang Vương quốc Bắc Tát Thác Tư nhằm cải thiện cục diện đất hẹp người thưa.
Một khi đoạt được mảnh đất tương đối màu mỡ và rộng lớn của Bắc Tát Thác Tư, thực lực của Ma Pháp Vương Quốc sẽ tăng vọt!"
Hiện tại diện tích Ma Pháp Vương Quốc chiếm cứ quá nhỏ, dân số thậm chí chưa tới mười triệu người.
Quanh hắn, nơi nào cũng là những đại quốc sở hữu lãnh thổ bao la cùng hàng chục triệu dân số.
Một mảnh đất cỏn con như Ma Pháp Vương Quốc sở dĩ tồn tại được đến nay là nhờ vào gia sản tích cóp hàng ngàn năm của Ma Pháp Công Hội, cùng với bộ phận dân số ma pháp tinh hoa bậc nhất thế giới này.
Cho tới tận bây giờ, trên lĩnh vực thăm dò ma pháp công nghệ, Ma Pháp Vương Quốc vẫn luôn là kẻ dẫn đầu.
Cự cấu bay lượn trên bầu trời, Bom Loạn Ma, cùng vô số ma pháp công nghệ khác, Ma Pháp Vương Quốc đều đứng đầu.
Nhưng cái kẹt chính là đất quá hẹp, người quá ít, không thể phát huy trọn vẹn ưu thế mà công nghệ tiên tiến mang lại.
Tạp Nông lật xem tình báo trong tay, chỉ vào một tờ rồi nói:
"Năm vạn đại quân của Ma Pháp Vương Quốc đóng sát biên giới Vương quốc Bắc Tát Thác Tư, Vương quốc Đa Nặc Vạn cũng dàn quân mười vạn.
Tình thế biên giới ác liệt đến mức này, đám thống trị Bắc Tát Thác Tư có thái độ thế nào?"
Đại sứ đáp:
"Hai nước dàn quân ngoài biên cương chỉ viện cớ là đề phòng vong linh.
Hơn nữa, qua các mối tin từ phía Bắc Tát Thác Tư, tôi biết sứ giả hai nước đều đã đề nghị với chính phủ Bắc Tát Thác Tư rằng chỉ cần vương thất chấp thuận, bọn họ sẽ lập tức dẫn đại quân tiến vào Vương quốc Bắc Tát Thác Tư để giúp dẹp loạn vong linh."
Tạp Nông cười khẩy một tiếng.
"Nếu vương thất Bắc Tát Thác Tư để quân đội bọn chúng tiến vào bờ cõi, e là đừng mong đuổi đi được."
Rước binh thì dễ tiễn binh mới khó. Thả đám quân đội này vào, dẹp xong nguy cơ vong linh thì chẳng bao lâu sau, chính bọn chúng sẽ biến thành một mối họa còn khủng khiếp hơn cả vong linh.
Tạp Nông đặt tập tình báo xuống bàn rồi hỏi:
"Phía đại quân vong linh tình hình ra sao? Tại sao Vương quốc Bắc Tát Thác Tư lại chật vật đối phó đến vậy, ta nghe nói quân số vong linh đã vượt quá trăm vạn rồi?"
"Bẩm đại nhân Tạp Nông, tình hình đúng là như vậy, quân số vong linh đã tăng vọt lên tới gần trăm vạn.
Ban đầu, đại quân vong linh bị quân đội Đa Nặc Vạn đánh đuổi từ vùng núi phía nam Đa Nặc Vạn sang mạn tây bắc của Bắc Tát Thác Tư.
Khi ấy số lượng quân vong linh rất ít, nhưng chất lượng lại cực cao.
Có rất nhiều cá thể vong linh khổng lồ được khâu nối từ các mảnh thi thể, bị người ta gọi là Tăng Ác.
Lại có một loại vong linh pháp sư toàn thân không một sợi lông, nửa người nửa quỷ, có thể giáng mưa đen thiêu đốt sinh linh.
Thậm chí còn có một loại ma vật có thể biến thành dơi, được gọi là Hấp Huyết Quỷ.
Lúc trước khi đại quân vong linh vừa tràn qua biên giới vào Vương quốc Bắc Tát Thác Tư, chúng lập tức phái Hấp Huyết Quỷ hóa thành dơi ám sát mấy viên tướng lĩnh phương bắc, khiến chuỗi chỉ huy cấp cao của quân biên phòng bị đứt gãy hoàn toàn.
Tiếp đó ngay trước trận tiền, vong linh pháp sư liên tục giáng xuống mưa đen để cường hóa các đơn vị vong linh, đồng thời xua đuổi quân biên phòng Bắc Tát Thác Tư.
Binh lính loài người hễ chạm phải mưa đen là đau đớn bỏng rát không thể chịu nổi, chẳng khác nào Goblin chạm phải thánh quang.
Bất đắc dĩ, binh sĩ biên phòng Bắc Tát Thác Tư đành bỏ lại các pháo đài kiên cố xây dựng ở phương bắc để rút chạy về các thành trì phía sau.
Kế tiếp, những con quái vật Tăng Ác khổng lồ dẫn theo lượng lớn vong linh tinh anh xông thẳng vào các thành phố, triển khai cuộc tàn sát quân đội Bắc Tát Thác Tư.
Do thiếu thốn vũ khí cỡ nòng lớn và pháo hạng nặng, quân đội Bắc Tát Thác Tư bị đám vong linh này đánh cho liên tục bại lui, hàng loạt thành trì phương bắc lần lượt thất thủ.
Thêm vào đó, Vương quốc Bắc Tát Thác Tư có truyền thống địa táng, đại quân vong linh chiếm đóng các nghĩa địa thành phố rồi từ đó hồi sinh vô số vong linh, nâng quân số lên tới gần trăm vạn, đồng thời khống chế gần một phần tám lãnh thổ mạn tây bắc của Vương quốc Bắc Tát Thác Tư."
Điểm đáng nói ở đây là, dù thi thể người chết đã chôn xuống đất, phân hủy thối rữa và hòa lẫn vào đất cát xung quanh, vong linh pháp sư vẫn có thể thi pháp để hồi sinh cả mảng đất ấy thành một đơn vị vong linh.
Dựa theo nghiên cứu của các học giả thần học, một người dẫu đã chết, xác thịt đã rữa nát thì vẫn có những thứ tương tự mảnh vỡ linh hồn vương lại trong đất.
Hơn nữa sau khi người ta chết đi, mảng đất bị thi thể làm ô nhiễm sẽ trở nên vô cùng tiệm cận với minh thổ loãng.
Với những nghĩa địa siêu lớn tồn tại hàng trăm, hàng ngàn năm, thế hệ này nối tiếp thế hệ khác bị chôn vùi, rữa nát, rồi lại có người mới chôn xuống, chất đất ở đó sẽ biến đổi cực kỳ gần với minh thổ thật sự.
Vong linh pháp sư chỉ cần thi triển ma pháp đơn giản là đã có thể hợp thành khô lâu binh.
Đương nhiên chất lượng của loại khô lâu binh này không cao, cả sức mạnh lẫn tốc độ đều thua kém cương thi được hồi sinh trực tiếp từ một cái xác trọn vẹn.
Ngoài ra, nếu phát hiện một khu nghĩa trang nghìn năm trăm tuổi, vong linh pháp sư sẽ không vét cạn tài nguyên mà vẽ nên pháp trận, vận chuyển thi thể hoặc những thứ mang ma lực hắc ám từ nơi khác đến để chuyển hóa hoàn toàn vùng đất đó thành minh thổ.
Sau đó, chúng có thể liên tục sản sinh khô lâu binh hoặc các đơn vị vong linh khác từ nơi ấy.
Vương quốc Đa Nặc Vạn từng trải qua ba cuộc chiến tranh vong linh nên có kinh nghiệm đối kháng cực kỳ phong phú.
Binh lính Đa Nặc Vạn đôi khi đánh sâu vào khu vực vong linh chiếm đóng liền phát hiện đám quân vong linh đang "nuôi nghĩa địa".
Một số học giả thần học của Đa Nặc Vạn đã đưa ra lý thuyết kể trên, về sau Vương quốc Đa Nặc Vạn cho xây đài hỏa táng trên khắp cả nước, chẳng những đào xác chết lên thiêu mà còn cày xới toàn bộ đất đai ở các nghĩa địa lớn cùng những bãi tha ma cổ xưa, rồi trồng cây cối hoa cỏ lên để pha loãng minh thổ.
Thế nhưng Vương quốc Bắc Tát Thác Tư lại không hề hay biết điều này. Vùng đất mạn tây bắc bị vong linh kiểm soát của bọn họ có hơn ba trăm ngôi mộ lớn dùng cả ngàn năm nay, cùng hàng ngàn khu mộ nhỏ.
Chẳng khác nào cung cấp cho lũ vong linh hàng ngàn doanh trại huấn luyện, mỗi ngày đều có vô số đơn vị vong linh liên tục bò ra từ đó.
