Chương 140
Chương 139: Giọt lệ thuần khiết
Đăng ngày 29/09/2026
19
Chương 139: Giọt Lệ Thuần Khiết
Buổi sáng, mặt trời mọc đúng giờ. Ánh bình minh vàng rực trải ấm áp xuống mặt đất, xua tan làn sương mờ của buổi sớm.
Sương tan, lộ ra những xác chết còn sót lại sau đêm điên cuồng.
Không còn sự can thiệp của con người, mức ma lực tự nhiên dần hồi phục, những goblin tân binh trong thành Ba La Á lần lượt tỉnh lại bình thường. Ngoài chứng ho do đường hô hấp bị bỏng nhẹ, hầu hết đều không có gì đáng lo.
Tân binh theo lệnh các sĩ quan kéo ra ngoài thành, vận chuyển tàn binh Trừng Giới Quân — những kẻ đã chiến đấu suốt đêm qua — đưa trở vào trong.
Nhiều người đã chết. Chiến sĩ ngã xuống vì đao kiếm kẻ địch, vì Thánh Quang Thuật thiêu đốt thành thi thể cháy đen, hoặc phổ biến hơn — hít phải quá nhiều quang ma lực, đường hô hấp bỏng nát, tắt thở mà chết.
Trừng Giới Quân thập liên — không, giờ phải gọi là Cận Vệ Quân thập liên — lại một lần nữa chịu tổn thất nặng nề. Đội quân vốn hơn chín trăm người, nay chỉ còn hơn năm trăm sống sót, phần lớn đều mang thương.
Hơn năm trăm người ấy đều bị bỏng nặng và tổn thương đường hô hấp. Rốt cuộc sống được bao nhiêu, vẫn còn là ẩn số.
Cáp Na dẫn đội cứu thương tiến vào chiến trường triển khai cứu chữa. Trong đội có ba bốn chục bóng dáng nhỏ bé, mặc pháp sư bào, đứng bên cạnh những goblin bị thương thi triển trị liệu thuật.
Những đứa trẻ này là pháp sư học đồ do Pháp Sư Tháp thu nhận. Khi Lý Tần Vũ trước đây công phá Pháp Sư Tháp, hắn không động đến chúng, chỉ giao tất cả cho Tây Hải Đốn dẫn dắt.
Tây Hải Đốn biết đợt tấn công này của Lý Tần Vũ sẽ gây thương vong lớn, bèn đưa những pháp sư học đồ cho Cáp Na, để họ lập thành đội cứu thương chiến trường.
Những tiểu pháp sư này ma lực trong người không nhiều, pháp thuật biết cũng chẳng bao nhiêu, nhưng mỗi người đều sử dụng trị liệu thuật thuần thục.
Đây là pháp thuật đầu tiên mọi pháp sư học đồ phải học khi nhập môn, và yêu cầu thành thạo càng sớm càng tốt.
Xét cho cùng, biết trị liệu thuật đôi khi thực sự cứu được mạng người, nên ngày đầu tiên nhập học, học đồ chẳng làm gì khác — học xong trị liệu thuật rồi tính.
Có thêm những tiểu pháp sư học đồ này, công tác cứu chữa trở nên dễ dàng hơn nhiều. Từng quả cầu trị liệu sáng rực được đẩy vào thân thể những goblin bỏng nặng, kìm hãm vết thương, giữ họ lại với sự sống.
Cáp Na sắp xếp xong nhiệm vụ cứu thương, liền đi tìm Lý Tần Vũ. Dù sao hắn là lãnh đạo, phải ưu tiên chăm sóc trước.
Lúc này Lý Tần Vũ nằm sóng soài trên đất, toàn thân đen thui như than, bỏng nặng khắp người. Nếu không thấy ngực hắn còn phập phồng, chẳng ai nghĩ cái đống đen đó còn sống.
Cáp Na quỳ xuống trước mặt Lý Tần Vũ, lập tức định thi triển trị liệu thuật, nhưng hắn đã giơ tay nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, đẩy ra.
"Đừng… đừng lãng phí ma lực vào ta. Mau… mau đi cứu binh sĩ của ta đi!"
Giọng Lý Tần Vũ yếu ớt đến cùng cực, như thể khoảnh khắc sau là tắt thở.
"Nhưng… nhưng ngài…"
Cáp Na còn muốn nói gì đó, Lý Tần Vũ mở mắt — đỏ hoe những tia máu — nhìn nàng trừng trừng.
"Lập tức chấp hành lệnh!"
Cáp Na thấy ánh mắt hắn kiên quyết đến vậy, không dám trái lời, lập tức làm theo.
Lý Tần Vũ ộc ra một ngụm máu, rồi nằm yên trên đất điều chỉnh hơi thở.
Dù trông hắn giờ như miếng thịt nướng cháy dở, nhưng việc hắn từ chối để Cáp Na chữa trị thực sự không phải màn diễn.
Hắn nằm trần trụi trên mặt đất, cảm nhận rõ ân huệ của Đại Địa Nữ Thần đang phát huy tác dụng — dòng sức mạnh liên tục từ lòng đất tuôn vào khắp cơ thể.
Dòng sức mạnh ấy mát lạnh dịu dàng, xua đi nỗi đau do bỏng đốt. Hắn nằm trên đất mà cảm giác như trẻ sơ sinh nằm trong vòng tay mẹ — an tâm đến kỳ lạ.
Điều này khiến hắn nhận ra: mình hoàn toàn không cần bất kỳ sự chữa trị nào. Cứ nằm vậy mà chờ — vết thương khiến người khác chết vì nhiễm trùng máu, với hắn chỉ là chuyện nhỏ!
Vậy thì chẳng bằng tiết kiệm ma lực của Cáp Na, để nàng đi cứu thêm nhiều binh sĩ bị thương. Những người lính đó không như hắn, không thể tự hồi phục — cứu được một người là một người!
Lý Tần Vũ đang yên lặng chờ vết thương hồi phục thì tai lại nghe tiếng bước chân — là Khảm Đạt.
"Xong chưa?"
Khảm Đạt gật đầu, giơ lên một chiếc mặt dây chuyền hình giọt lệ.
"Đại ca, theo yêu cầu của ngài, xác tên tay sai tà thần đã bị tôi băm vụn và thiêu thành tro rồi, chắc chắn không còn khả năng hồi sinh. Chiếc mặt dây chuyền này tôi tìm được trên xác hắn, có vẻ là vật phẩm đặc biệt."
Lý Tần Vũ khẽ xòe bàn tay, Khảm Đạt đặt chiếc mặt dây chuyền vào lòng tay hắn.
Hắn cất chiếc mặt dây chuyền hình giọt lệ vào kho, nhìn vào từ điều — hơi thở lập tức gấp lên mấy phần.
Tên: Giọt Lệ Thuần Khiết
Cấp độ vũ khí: Thần Khí
Giới thiệu: Mặt dây chuyền được tạo thành từ giọt lệ của Sinh Mệnh Nữ Thần, ban tặng cho Sơ Đại Thánh Nữ cách đây bốn nghìn năm.
Người đeo: Hấp dẫn lực +20, tăng cường pháp thuật +300%. Chỉ nữ giới thuần khiết mới có thể đeo.
"Hehehe…"
Lý Tần Vũ mấp máy môi, cười thành tiếng.
Thánh Nữ Sinh Mệnh Nữ Thần Giáo đã chết, ca đoàn bị xóa sổ, lại còn mất thêm một thần khí — tặc tặc tặc, lần này máu chảy nhiều thật!
Hắn nhìn sang Khảm Đạt.
"Binh sĩ!"
"Có!"
"Truyền lệnh ta: thi thể chiến sĩ hy sinh hỏa táng tại chỗ, phòng ngừa dịch bệnh. Tro cốt bảo quản cẩn thận — ta sẽ đưa họ về nhà.
Để lại hai nghìn tân binh tại chỗ thu gom chiến lợi phẩm, còn lại rút về Ba La Á chỉnh đốn.
Binh sĩ lên tường thành, đóng chặt cổng thành, đề phòng địch quay đầu phản kích. Còn về Trị An Quân…
Thưởng mỗi người hai mươi đồng bạc, cho chúng đến Thành Cheste, Thành Ottos, Thành Kuroda… đóng quân, chờ lệnh mới."
Lúc này họ đang rất suy yếu, cần chỉnh đốn. Trị An Quân xét cho cùng là lũ chó thứ hai — để chúng thấy trạng thái của mình, khó tránh nảy sinh tâm tư. Chi bằng đẩy chúng đi trước, khỏi sinh chuyện.
Khảm Đạt vâng lệnh đi truyền đạt, trong đầu Lý Tần Vũ vang lên kết toán chiến trường.
Ngươi đã giành chiến thắng!
Tiêu diệt địch: 3.481
Bắt tù binh…
Nhận chiến lợi phẩm: Lương thực x480… Giọt Lệ Thuần Khiết Vỡ Nát x1…
Nhận Đệ Nạp Nhĩ: 25.890
"Ơ? Rớt thần khí rồi?"
Lý Tần Vũ mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm vào Giọt Lệ Thuần Khiết Vỡ Nát.
Hắn lấy cả hai chiếc Giọt Lệ Thuần Khiết ra — một cái thu được ngoài thực tế, một cái do hệ thống rớt.
Chiếc do hệ thống rớt màu sắc tối xỉn, thân giọt lệ có vết nứt. Từ điều hệ thống ghi:
Tên: Giọt Lệ Thuần Khiết Vỡ Nát
Cấp độ vũ khí: Thần Khí
Giới thiệu: Mặt dây chuyền được tạo thành từ giọt lệ của Sinh Mệnh Nữ Thần, ban tặng cho Sơ Đại Thánh Nữ cách đây bốn nghìn năm. Thân chủ thể vỡ nát, pháp trận ma lực tổn hại nghiêm trọng.
Người đeo: Hấp dẫn lực +2, tăng cường pháp thuật +20%. Chỉ nữ giới thuần khiết mới có thể đeo.
Lý Tần Vũ cảm thấy mình lãi to — dù Giọt Lệ Thuần Khiết có nhiều hạn chế, và hiện chưa rõ sẽ dùng vào đâu, nhưng đây là thần khí, thần khí đấy! Cứ giữ lại đã, sau nghiên cứu tính.
Lý Tần Vũ mở trang quản lý binh sĩ — ba trăm mười người chỉ còn một trăm hai mươi tám, nhưng tất cả đều có thể thăng cấp!
Hắn bấm một loạt: trong một trăm hai mươi tám người, năm mươi tám thăng lên binh cấp năm, bảy mươi người thăng lên binh cấp bốn.
