Chương 147
Chương 147: Tháp ma pháp số 528
Đăng ngày 29/09/2026
19
Phất Đế Nhĩ bước ra khỏi tháp ma pháp của đạo sư, quay đầu nhìn lại một cái, khẽ thở dài.
Hắn ngưng tụ một chiêu Hỏa Cầu Thuật, thiêu rụi bản báo cáo thành tro.
Hắn biết rõ nặng nhẹ, bối cảnh đại cục đã thế, có những thứ tuyệt đối không thể đụng vào.
Nhưng hắn thật sự rất có hứng thú với loại vũ khí kia. Vật liệu vô ma có thể thấy ở khắp nơi, thế mà lại chế tạo ra được thứ vũ khí uy lực kinh người đến vậy, học thuyết chuyển động thế tục quả thực đầy hứa hẹn!
"Tri thức không có đúng sai! Tri thức không có đúng sai!"
Phất Đế Nhĩ lẩm bẩm câu này hết lần này đến lần khác, bước lên xe ngựa, trở về trang viên của mình.
Ngày hôm sau, Phất Đế Nhĩ viết một bản báo cáo mới, xóa sạch đoạn viết về vũ khí đặc thù của goblin, rồi trình cho đạo sư Khắc Lai Mông Đặc kiểm tra.
Khắc Lai Mông Đặc vô cùng hài lòng trước sự thức thời của học trò, tiện thể khen ngợi nét chữ của hắn rất đẹp, bảo hắn cứ yên tâm nghỉ ngơi một thời gian.
Phất Đế Nhĩ bước ra khỏi tháp ma pháp, trèo lên xe ngựa, người hầu liền hỏi: "Thưa lão gia, về trang viên ạ?"
Phất Đế Nhĩ hỏi ngược lại: "Đám goblin ta bắt đã chuyển đến tháp ma pháp số 528 chưa?"
"Dạ rồi thưa lão gia, hôm qua đã đưa sang đó."
"Ừ, vậy đến tháp ma pháp số 528."
Xe ngựa lăn bánh hướng về phía tháp ma pháp số 528. Phất Đế Nhĩ vừa xuống xe liền nhận được sự tiếp đón nồng nhiệt.
Một giáo sư trông có vẻ lôi thôi lếch thếch, trên người bốc mùi động vật nồng nặc vừa bước lên đã ôm chầm lấy Phất Đế Nhĩ.
"Giáo sư Phất Đế Nhĩ thân mến, cảm ơn món vật liệu quý giá hôm qua ngài đã gửi tới!"
Hắn tên là Bì Ni Nhĩ, một giáo sư chuyên nghiên cứu về sinh lý và tập tính xã hội của goblin.
Hắn có niềm cuồng nhiệt khó hiểu với goblin, thường bị người ta châm chọc là giáo sư Goblin.
Vì hướng nghiên cứu của hắn quá mức hẻo lánh, coi như tự mở ra một đường đua mới, ngược lại khiến một vị đạo sư cảm thấy hứng thú và đứng ra tài trợ cho nghiên cứu này. Bởi thế, cả tháp ma pháp số 528 này chính là nơi chuyên dụng để nghiên cứu goblin.
Phất Đế Nhĩ ngửi thấy mùi hôi khó chịu trên người đối phương, lịch sự đẩy hắn ra.
"Giáo sư Bì Ni Nhĩ, nghe nói hướng nghiên cứu về goblin của ngài luôn đi đầu, liệu có tiện cho ta tham quan nghiên cứu của ngài một chút không?"
"Ồ, giáo sư Phất Đế Nhĩ cũng có hứng thú với goblin sao?"
Gương mặt Bì Ni Nhĩ lộ rõ vẻ mừng rỡ, cứ như vừa tìm được tri kỷ.
Phất Đế Nhĩ gật đầu.
"Lần này tới Ba La Á, kẻ địch chủ yếu chạm trán chính là goblin. Sự hung hãn của chúng để lại cho ta ấn tượng rất sâu sắc, hoàn toàn phá vỡ quan niệm trước đây của ta rằng goblin chỉ là ma vật mà ngay cả nông phu cũng giết được. Cho nên ta định đến chỗ ngài để cập nhật thêm tri thức."
Bì Ni Nhĩ vui vẻ gật gù, dẫn hắn đi vào bên trong tháp ma pháp.
"Giáo sư Phất Đế Nhĩ, ta phải chúc mừng ngài, ngài đã xây dựng được tâm thái đúng đắn, điều này rất có ích cho việc thấu hiểu loài goblin. Đi theo ta, để ta cho ngài thấy sự kỳ diệu của chúng!"
Từng cánh cửa lớn lần lượt mở ra, Phất Đế Nhĩ được dẫn vào tận sâu bên trong tháp ma pháp số 528.
Nơi này có vô số lồng sắt lớn giam giữ từng bầy goblin. Đám quái vật này phóng uế bừa bãi, khiến không khí tự nhiên cũng hôi thối ngột ngạt vô cùng.
Phất Đế Nhĩ còn chưa kịp nhíu mày thì sự chú ý đã bị bàn giải phẫu thu hút. Một vài con goblin đang bị mổ xẻ nghiên cứu, nội tạng của chúng được cất giữ trong các bình chứa chuyên dụng.
Phất Đế Nhĩ khẽ chấn động trong lòng. Là một ma pháp sư, hắn từng chứng kiến không ít thứ tà môn quái đản, nhưng nghiên cứu goblin mà cũng biến thành trò quái dị đến mức này thì quả thật mới thấy lần đầu.
Bì Ni Nhĩ chỉ vào lũ goblin trong lồng, giải thích: "Ta thu thập các mẫu vật khác nhau từ khắp nơi trên thế giới để tìm hiểu xem giữa chúng có gì khác biệt. Ta đã phát hiện ra rất nhiều cá thể goblin thú vị, cấu tạo cá thể của chúng phức tạp hơn chúng ta tưởng tượng nhiều!"
Phất Đế Nhĩ làm ra vẻ khiêm tốn thỉnh giáo:
"Giáo sư Bì Ni Nhĩ, ngài có thể nói rõ hơn được không?"
"Được, trước tiên nói về quá trình phát triển của goblin đã. Goblin không có con cái, nhưng có thể khiến bất kỳ sinh vật giống cái nào có kích thước phù hợp mang thai, chuyện này ai cũng rõ. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, ta phát hiện trong điều kiện thức ăn đầy đủ, phôi thai goblin chỉ mất 15 đến 20 ngày là trưởng thành, ấu thể goblin sau đó chỉ cần thêm 15 đến 20 ngày phát triển là có thể đạt tới thể trạng trưởng thành. Tốc độ này nhanh đến mức rợn người, ta cho rằng điều này rất phản tự nhiên, một sinh vật bình thường không thể nào lớn nhanh như thế. Thế là ta điều động mấy cỗ máy quan trắc ma lực cỡ nhỏ tới giám sát, và ta phát hiện ra rằng, quá trình phát triển của goblin có một lượng lớn ma lực tham gia! Qua nhiều lần nghiên cứu, ta kết luận rằng cơ thể của goblin chính là một ma pháp trận! Nó không ngừng hấp thu các nguyên tố ma lực xung quanh để phục vụ cho sự phát triển của thể xác, mãi đến khi trưởng thành, sự vận hành của pháp trận này mới dần chậm lại cho tới lúc dừng hẳn!"
Nghe đến đây, mắt Phất Đế Nhĩ trừng to dần.
"Ý ngài là... thứ goblin này sở hữu thể ma lực bẩm sinh? Làm sao có thể! Chỉ có những sinh vật hùng mạnh như cự long mới là thể ma lực bẩm sinh! Lũ goblin yếu ớt sao có thể sở hữu thể ma lực bẩm sinh được?"
Bì Ni Nhĩ nghiêm túc gật đầu, rồi lại lắc đầu.
"Goblin đúng là thể ma lực bẩm sinh, nhưng không mạnh như cự long. Cự long từ lúc còn trong trứng cho đến tận lúc già nua đều là thể ma lực bẩm sinh, cơ thể chúng chính là một khối vật liệu ma lực có thể tự điều tiết. Còn goblin chỉ là thể ma lực bẩm sinh trong giai đoạn phôi thai và ấu thể, vừa trưởng thành là thoái hóa hoàn toàn."
Phất Đế Nhĩ thở phào một hơi.
"Làm ta giật cả mình, nếu goblin mà đều là thể ma lực bẩm sinh thì e rằng thế giới này chẳng mấy chốc chỉ còn lại duy nhất một chủng tộc goblin."
Bì Ni Nhĩ cười ha hả, dẫn hắn sang một căn phòng khác. Căn phòng này chỉ có vài chiếc lồng sắt lớn, bên trong nhốt một đám cá thể đặc thù.
Bì Ni Nhĩ bước tới trước một con Đại Ca Bố Lâm với thần thái uể oải, thong thả cất lời: "Chủng tộc goblin có những hoạt động xã hội phức tạp. Con Đại Ca Bố Lâm này là thủ lĩnh của một bộ lạc, dưới trướng thống lĩnh khoảng hai trăm con goblin. Goblin cực kỳ sùng bái kẻ mạnh, chúng sẽ vô thức tụ tập bên cạnh kẻ mạnh để tạo thành một bộ lạc nhỏ từ hai trăm đến ba trăm con. Thủ lĩnh goblin sẽ phái thủ hạ ra ngoài săn bắt để nuôi sống bản thân, thế nên thủ lĩnh goblin hầu hết đều béo phì ục ịch. Ngoài ra, thủ lĩnh goblin còn giết chết những cá thể có khả năng tiến hóa thành Đại Ca Bố Lâm nhằm bảo vệ lợi ích của bản thân. Cho đến tận bây giờ, tất cả các bộ lạc goblin chúng ta từng phát hiện hầu như chỉ có duy nhất một con Đại Ca Bố Lâm, nguyên nhân chính là vì thủ lĩnh đã đồ sát sạch những con Đại Ca Bố Lâm khác!"
Phất Đế Nhĩ chặc lưỡi một tiếng.
"Nếu vậy thì bộ lạc goblin chẳng phải vĩnh viễn không phát triển nổi sao? Cứ mãi dậm chân ở mức độ rất yếu."
Bì Ni Nhĩ gật đầu.
"Đúng là như thế. Vì chất lượng cá thể quá thấp nên đại đa số bộ lạc goblin đều duy trì ở trạng thái vô cùng suy nhược, đến mức chỉ cần nông phu tụ tập lại cũng có thể tiêu diệt gọn một bộ lạc."
Phất Đế Nhĩ nhớ lại cảnh tượng ngoài thành Ba La Á khi xưa, trông thấy trên mặt thành toàn bộ đều là Đại Ca Bố Lâm, trong lòng dấy lên nghi hoặc.
"Giáo sư Bì Ni Nhĩ, nhưng khi ta ở Ba La Á, thứ ta thấy lại là một đội quân gồm vài nghìn Đại Ca Bố Lâm cấu thành, hơn nữa đối phương còn thể hiện kỷ luật và sức chiến đấu khó tin, đó là vì sao?"
Bì Ni Nhĩ cười hì hì, bước tới trước một chiếc lồng khác, chỉ vào một con goblin vạm vỡ dị thường bên trong.
"Đó đương nhiên là vì thủ lĩnh của bộ lạc goblin kia còn mạnh hơn thế nhiều! Đại Ca Bố Lâm hoàn toàn không thể đe dọa đến địa vị của hắn, nên hắn mới cho phép dưới trướng xuất hiện Đại Ca Bố Lâm. Ngài nhìn tên này xem, đây là cá thể đặc thù được tìm thấy ở vương quốc Thú Nhân. Hắn cực kỳ hung hãn, Đại Ca Bố Lâm căn bản không tạo nổi chút uy hiếp nào với hắn, cho nên hắn mới cho phép thủ hạ của mình tiến hóa thành Đại Ca Bố Lâm, lũ Đại Ca Bố Lâm thấy hắn mạnh thì tự nhiên cũng vây quanh hắn. Khi tù trưởng bộ lạc Thú Nhân dẫn quân tới vây quét, bộ lạc của hắn đã phát triển lên tới hơn một nghìn con, trong đó có hơn hai trăm con Đại Ca Bố Lâm. Quả là một kẻ đáng gờm, nếu để hắn phát triển thêm một thời gian nữa thì chưa biết chừng sẽ trở thành đại họa cho cả một vùng. Nhưng may mà đã bị dẹp tan, giờ thì trở thành đối tượng nghiên cứu trọng điểm của ta rồi, khặc khặc khặc!"
Con goblin cường tráng trong lồng dường như cực kỳ căm ghét Bì Ni Nhĩ, vừa nhìn thấy hắn là lập tức chửi bới ầm ĩ, lời lẽ thô tục vô cùng.
Phất Đế Nhĩ nghe tràng lảm nhảm liên tu bất tận kia, cảm thán: "Vốn từ của tên này phong phú thật đấy, dường như goblin có một hệ thống ngôn ngữ rất phát triển."
Câu nói ấy làm mí mắt Bì Ni Nhĩ giật giật. Hắn ngó nghiêng xung quanh rồi áp sát lại gần Phất Đế Nhĩ, hạ giọng thì thầm: "Nói cho ngài một bí mật nhé, goblin có truyền thừa huyết mạch đấy!"
Phất Đế Nhĩ đầy vẻ khó tin.
"Hả? Lũ goblin yếu ớt mà có truyền thừa huyết mạch á?"
Bì Ni Nhĩ gật đầu hết sức nghiêm túc.
"Đúng thế! Ngài thử nghĩ mà xem, goblin ngay từ giai đoạn ấu thể đã thể hiện nhận thức khó tin đối với thế giới này. Chúng sinh ra đã biết bò, biết đi, biết ăn, biết nói. Chúng còn biết thực hiện các hoạt động xã hội phức tạp như tôn sùng kẻ mạnh, lập đội săn bắn, chế tạo công cụ, dựng chòi dựng lều. Ngài nghĩ con người chúng ta phải mất bao lâu mới học được những thứ đó? Mười bốn năm! Một đứa trẻ loài người phải mất ít nhất mười bốn năm phát triển và học tập mới nắm vững những kỹ năng ấy, trong khi goblin vừa rời khỏi bụng mẹ đã bẩm sinh biết hết!"
Phất Đế Nhĩ hít sâu một hơi lạnh.
"Chuyện này... Đúng là chỉ có truyền thừa huyết mạch mới làm được. Thật không ngờ goblin lại có truyền thừa huyết mạch, quả là làm đảo lộn nhận thức của ta về chúng!"
Sinh vật trên đời có truyền thừa huyết mạch không ít, chẳng hạn như cự long, sinh ra đã biết long ngữ, biết ma pháp, tự mang sẵn cả một hệ thống nhận thức về thế giới.
Chỉ là không ngờ loài yếu đuối như goblin cũng có truyền thừa huyết mạch.
Thứ truyền thừa huyết mạch này, bảo mạnh thì cũng chẳng thấy mạnh đến đâu, nhưng bảo yếu thì những thứ mà đứa trẻ loài người phải mất mười bốn năm mới có được, bọn chúng lại bẩm sinh sẵn có. Điều này thật sự khiến Phất Đế Nhĩ cảm thấy nghẹn họng không thôi.
Bì Ni Nhĩ thấy Phất Đế Nhĩ kinh ngạc tột độ thì vô cùng đắc ý, ham muốn phô diễn tăng vọt, lập tức bắt đầu chỉ vào từng con goblin đặc biệt trong lồng để giới thiệu cho hắn.
"Để ta nói cho ngươi biết, huyết mạch truyền thừa của goblin không hề đơn giản đâu. Ngươi nhìn mấy cá thể đặc thù này xem, ví như con này, thân thể cực kỳ cường tráng, chỗ kia cũng to khác thường, chỉ là tính khí hơi nóng nảy, đầu lại nhọn hoắt."
Hắn chỉ vào một con goblin cao hơn hai mét ba, khắp người toàn những khối cơ bắp cuồn cuộn.
Con goblin này bị xích sắt lớn trói chặt, không ngừng gào rống điên cuồng, đôi mắt đỏ ngầu, chẳng khác nào một gã cuồng nộ cực phẩm.
Phất Đế Nhĩ liếc nhìn phần hạ bộ to như quả táo của con goblin siêu đực, đáy mắt thoáng qua vẻ hâm mộ, rồi theo Bì Ni Nhĩ bước tới trước một chiếc lồng khác.
Con goblin trong chiếc lồng này lại gầy gò dị thường, tứ chi trông như teo tóp biến dạng.
Bì Ni Nhĩ nói: "Đừng thấy thân thể nó dị dạng mà coi thường, nó bẩm sinh đã biết dùng ma pháp hệ Ám đấy, một cá thể cực kỳ hiếm thấy!
Ta nghi ngờ ma pháp hệ Ám của nó cũng lấy từ huyết mạch truyền thừa, nhưng ngươi cũng thấy rồi đấy, không hiểu sao tứ chi nó lại phát triển dị dạng đến thế.
Bởi vậy, ta hoài nghi truyền thừa của goblin dường như có vấn đề, những con nhận được truyền thừa đặc thù đều sẽ xuất hiện đủ thứ tật nguyền."
Phất Đế Nhĩ hỏi: "Thế có cá thể goblin may mắn nào nhận được truyền thừa tốt mà không bị tác dụng phụ không?"
Bì Ni Nhĩ gật đầu.
"Có chứ, chỗ ta biết được thì có hai con.
Một con ở Tinh Linh Đế quốc phương Bắc. Ta nghe nói ma pháp sư của tộc tinh linh đã phát hiện ra một cá thể goblin đặc biệt, được họ gọi là Goblin Hiền Giả.
Nghe đồn tên đó sở hữu trí tuệ kinh thế hãi tục, chỉ mất vài tháng đã học được ngôn ngữ của tinh linh, lại còn thể hiện hứng thú mãnh liệt với hội họa nghệ thuật.
Không chỉ vậy, dường như hắn còn nhận được truyền thừa đặc thù, có thể viết ra một hệ thống văn tự riêng biệt.
Các ma pháp sư tinh linh phát hiện chữ viết của Goblin Hiền Giả trùng khớp với thứ ngôn ngữ chưa rõ mà khảo cổ học tìm thấy. Tên Goblin Hiền Giả ấy khẳng định thứ mình viết chính là chữ của goblin.
Nhưng đám tinh linh đều cho rằng chuyện này chỉ là giả dối, một loài như goblin sao có thể sở hữu hệ thống văn tự hoàn chỉnh đến vậy."
Phất Đế Nhĩ lộ vẻ mở mang tầm mắt, đoạn thấy Bì Ni Nhĩ đang tủm tỉm cười nhìn mình.
"Giáo sư Phất Đế Nhĩ, con goblin đặc biệt còn lại khéo ngươi cũng từng gặp rồi đấy!"
"Ta từng gặp? Ai cơ? À, ý ngươi là..."
Hắn nhớ tới đại quân goblin ở Ba La Á.
Bì Ni Nhĩ thấy hắn đã đoán ra, liền không úp mở nữa.
"Đúng thế, chính là tên ở Rừng Ma Pháp!
Chậc chậc, thật ghê gớm, vậy mà có thể giết chết Dũng giả Lai Ngang, lại còn dám dẫn quân tiến đánh Ba La Á!
Chậc chậc, kẻ có thể thống lĩnh nhiều goblin đến thế chắc chắn phải mạnh đến mức khó tin, tuyệt đối đã nhận được huyết mạch truyền thừa cực kỳ đặc thù. Ta đặt mật danh cho hắn là Goblin Quốc Vương!
Thật muốn tóm gã đó về nghiên cứu một phen cho ra trò, xem rốt cuộc hắn đã nhận được truyền thừa thế nào. Đáng ghét thật, hận không thể lập tức gặp tên Quốc Vương đó!"
Bì Ni Nhĩ lộ vẻ khao khát, lại khổ não vò đầu bứt tai.
Phất Đế Nhĩ thấy vậy liền cười.
"Giáo sư Bì Ni Nhĩ, tuy tạm thời chưa thể bắt được Goblin Quốc Vương, nhưng ta đã mang binh lính của hắn tới cho ngươi, không biết ngươi đã nghiên cứu ra sao rồi?"
Vừa nhắc tới chuyện này, Bì Ni Nhĩ liền hưng phấn hẳn lên.
"Ba mươi con goblin đó hôm qua đã được ta cho ăn một bữa no nê, để chúng nghỉ ngơi trọn một ngày, vừa khéo hôm nay bắt tay vào nghiên cứu. Giáo sư Phất Đế Nhĩ có muốn xem bọn ta nghiên cứu goblin thế nào không?"
Phất Đế Nhĩ gật đầu.
"Cầu còn không được."
