Chương 193
Chương 193: Dũng giả
Đăng ngày 30/09/2026
19
Chương 191: Dũng Giả (Cảm ơn Da Ngoạn Tử thưởng Vua Quà Tặng, vãi thật, lần đầu tiên tôi nhận được Vua Quà Tặng đấy, thụ sủng nhược kinh quá, đa tạ sếp lớn, tôi tính bạo thêm mười chương để cảm ơn, cho tôi chút thời gian viết nốt nhé.
Cảm ơn Da Ngoạn Tử đã tặng thưởng, thêm chương 1/10)
Thánh Đồ số 8 dùng kiếm bằng tay trái rất không thuận, hắn mất một hồi lâu mới giết được hai binh sĩ Trừng Giới Quân cuối cùng, toan thở dốc lấy lại sức.
Bỗng một tiếng "đoàng" vang lên, lưng hắn trúng đạn, lảo đảo lao về phía trước vài bước.
Đợi đứng vững lại, hắn giận dữ quay đầu, liền thấy Khảm Đạt đang quỳ một gối nạp đạn cho súng hỏa mai.
"Lũ goblin đáng chết! Hết lớp này đến lớp khác! Giết mãi không hết!!"
Thánh Đồ số 8 sải bước lao về phía Khảm Đạt.
Lúc này Khảm Đạt đã sớm là binh cấp 5, động tác cực nhanh, chỉ mất vài giây đã nạp xong đạn dược, giơ súng nhắm thẳng vào khe nhìn trên mũ giáp của Thánh Đồ số 8.
Thánh Đồ số 8 không rõ có cảm ứng sát ý hay nhờ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, vừa thấy con goblin đối diện giơ súng lên liền vội vàng dùng bàn tay bọc giáp che kín khe nhìn.
Khảm Đạt thấy vậy đành từ bỏ việc nhắm vào mũ giáp, chuyển hướng nhắm vào khớp chân đối phương rồi bóp cò.
Một tiếng "đoàng" giòn giã, đầu đạn bắn trúng phóc khớp gối chân trái của đối phương.
Đạn vỡ vụn trên bản giáp bí ngân, Thánh Đồ số 8 lảo đảo suýt ngã quỵ, nhưng kinh nghiệm trận mạc dạn dày giúp hắn nhanh chóng đổi bước chỉnh lại trọng tâm, lắc lư vài cái đã đứng vững, tiếp tục xông thẳng về phía Khảm Đạt.
Lúc này khoảng cách đôi bên gần như mặt đối mặt, Khảm Đạt không nạp đạn nữa mà siết chặt nòng súng, vung báng súng nện thẳng vào đầu đối phương.
Có lẽ vừa trải qua một trận kịch chiến khiến thể lực hao tổn, Thánh Đồ số 8 né tránh hơi chậm, thế là bị báng súng nện trúng mũ giáp.
"Rầm" một tiếng chấn động, báng súng nổ tung thành mảnh gỗ vụn, Thánh Đồ số 8 bị đòn này quật ngã xuống đất, Khảm Đạt cũng vì dồn lực quá mạnh mà ngã nhào.
Nhưng trạng thái của Khảm Đạt tốt hơn, hắn quỳ trên đất chộp lấy khẩu súng đã nát vụn, tháo lưỡi lê nơi đầu nòng, siết chặt lưỡi lê nhào tới đè lên bụng Thánh Đồ số 8, đâm thẳng vào khe nhìn mũ giáp.
Song Thánh Đồ số 8 sức lực cực lớn, hắn buông ngay thanh trường kiếm bí ngân trong tay trái, nhanh như cắt chộp lấy lưỡi lê đang đâm tới, hất mạnh sang bên hông khiến Khảm Đạt tuột tay, văng ra ngoài.
Ngay sau đó, Thánh Đồ số 8 siết chặt nắm đấm, tung một cú thốn quyền nện thẳng vào mạn sườn Khảm Đạt.
"A!!"
Khảm Đạt hét lên thảm thiết, cảm giác cú đấm này đã bẻ gãy xương sườn của mình, toàn bộ sức lực trong người cũng bị rút cạn.
Thánh Đồ số 8 mượn thế ưỡn hông hất văng Khảm Đạt, rồi bật dậy như cá chép vượt vũ môn, bước đến trước mặt Khảm Đạt đang ôm sườn. Hắn dùng bàn tay lành lặn bóp nghẹt cổ đối phương đang rũ rượi, đôi mắt đỏ ngầu gườm gườm nhìn con goblin qua khe hở mũ giáp.
"Lũ chúng mày ngoan ngoãn chết đi không được à? Hết tên này đến tên khác lao đầu vào, tưởng mình là anh hùng chắc? Làm như thể ta mới là đại ma vương phản diện vậy!"
Hắn buông tay, tung một cước sấm sét vào bụng Khảm Đạt. Khảm Đạt bay vút đi như đạn đại bác, đập sầm vào tấm bia đá khảm Dũng Giả Chi Chương, toàn thân mềm nhũn, chẳng biết gãy mất bao nhiêu khúc xương.
"Khụ khụ khụ!"
Khảm Đạt ho ra một búng máu, tầm nhìn bắt đầu nhòe đi.
"Mình... đau quá... sắp... chết rồi sao..."
Hắn nhìn Thánh Đồ số 8 đang chậm rãi bước tới, toàn thân tỏa ra ác ý ngập tràn.
"Hê hê, lũ chúng mày ấy mà, vừa thành phố vừa lâu đài, lại còn dựng cả tượng lớn thế này, tưởng bắt chước loài người là lập được quốc gia à? Ha ha ha ha!!"
Thánh Đồ số 8 cười như điên dại, trong tiếng cười chan chứa sự khinh bỉ tột cùng.
"Nông cạn! Cái gọi là quốc gia, chính là tôn nghiêm!!
Bất kể thế gian định nghĩa tôn nghiêm thế nào, nhưng ta đến đây, làm những việc này, mà các ngươi chẳng làm gì được ta, thì cái gọi là quốc gia của các ngươi chẳng có chút tôn nghiêm nào hết! Đất nước của các ngươi, chẳng qua chỉ là con ả điếm mặc người ra vào mà thôi, ha ha ha ha ha!!"
Lúc này Khảm Đạt đã không còn nghe thấy lời chế nhạo của hắn, việc mất máu quá nhanh khiến đầu óc hắn trở nên hỗn loạn, đèn kéo quân ký ức bắt đầu hiện về.
Hắn thấy nơi tầng hầm phủ Tổng đốc, bản thân vừa sinh ra đã mở mắt, đầu óc mông muội còn chưa hiểu sự đời đã bị gã đàn ông béo ị kia đem ra phanh thây xẻ thịt.
Gã như đang thăm dò giới hạn sinh mệnh của hắn, hết lần này đến lần khác cắt hắn thành từng mảnh nhỏ hơn, vụn hơn.
Bản thân muốn chết nhưng chết không được, gã đàn ông béo ị đó dùng ma pháp đặc thù chữa lành cho hắn, tuần hoàn lặp đi lặp lại.
Giữa cảnh ngộ như địa ngục trần gian ấy, Khảm Đạt bị tra tấn liên miên nhưng không hề phát điên, trái lại nỗi đau đớn khiến tâm trí hắn càng thêm tỉnh táo, bắt đầu suy nghĩ vì sao mình lại phải chịu đựng đối đãi thế này?
Có một lần, khi bị đày đọa đến mức tinh thần sắp sụp đổ, toan từ bỏ suy nghĩ để chìm hẳn vào bóng tối hỗn mang, thì kẻ được gọi là mẹ kia đã ôm chầm lấy hắn, trao cho hắn hơi ấm hiếm hoi ngoài dao mổ và bàn giải phẫu.
Cái ôm của nàng vũ nữ báo nhân tựa như bến đỗ bình yên, ấm áp, mềm mại, ngọt ngào, giúp hắn tạm thời rời xa nỗi đau.
Lời thì thầm từ những khúc ca của vương quốc thú nhân qua giọng hát nàng vũ nữ báo nhân khiến linh hồn hắn thoát khỏi tầng hầm tăm tối lạnh lẽo, bay bổng tới những thảo nguyên, núi tuyết, sa mạc và sông dài nơi phương xa.
Giờ đây, mình sắp chết rồi, nhưng mà...
Khảm Đạt nằm trong vũng máu, khoé miệng hé nở một nụ cười.
"Mẹ à, bọn họ sẽ chăm sóc tốt cho mẹ."
Thánh Đồ số 8 rút đoản đao, định rạch cổ họng Khảm Đạt, Khảm Đạt cũng nhắm mắt chờ chết, thì ngay khoảnh khắc sau, một giọng nữ hốt hoảng lọt vào tai hai người.
"Khảm Đạt! Ư a, Khảm Đạt! Khảm Đạt của ta! Con ở đâu? Khảm Đạt của ta?!"
Thanh âm quen thuộc khiến Khảm Đạt mở choàng mắt, nhìn về phía nàng vũ nữ báo nhân đang lảo đảo khắp nơi tìm kiếm thứ gì đó đằng xa.
Nàng như làm mất báu vật, cuống cuồng nhìn đông ngó tây, sục sạo khắp chốn, dù dưới đất chỉ có một khe nứt nhỏ nàng cũng bò rạp xuống kiểm tra, khiến cả người lấm lem bụi đất, chật vật khôn cùng.
Thánh Đồ số 8 dừng mũi dao, nhìn nàng vũ nữ báo nhân rồi lại nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Khảm Đạt.
"Khảm Đạt... ừm... ta nhớ trong tiếng thú nhân có nghĩa là 'đứa trẻ', con của ả là..."
Thánh Đồ số 8 làm ra vẻ đăm chiêu, nhìn nét mặt kinh hãi của Khảm Đạt, bỗng nhếch mép nở một nụ cười tựa ác quỷ chốn địa ngục.
"Cái biểu cảm này của ngươi, con của ả chẳng lẽ là ngươi sao?"
Nỗi sợ trong mắt Khảm Đạt tăng vọt, hắn vươn hai cánh tay mềm oặt về phía Thánh Đồ số 8 trước mặt, bóp lấy cổ đối phương.
Mặt hắn vặn vẹo, miệng ộc máu phát ra những tiếng "ặc ặc", đôi mắt trừng trừng nhìn Thánh Đồ số 8.
Thánh Đồ số 8 chẳng thèm né, để mặc hai bàn tay yếu ớt kia bóp cổ mình.
Hắn cảm nhận được sự run rẩy và kinh sợ truyền tới từ đôi bàn tay, nụ cười trên mặt càng thêm đậm nét.
"Ai chà, nhìn bộ dạng này của ngươi kìa! Đúng là ngươi thật rồi!
Ừm~ cũng phải, lũ tạp chủng goblin chúng mày phối giống với con vật nào chả đẻ được, nhưng cái vẻ này của ngươi là sao, chẳng lẽ lại có tình cảm với ả? Lũ goblin các ngươi cũng có thứ gọi là tình cảm à?"
Thánh Đồ số 8 chỉ khẽ gồng sức đã gạt phăng hai tay Khảm Đạt ra, sải bước đi thẳng về phía nàng vũ nữ báo nhân.
"Hi hi, kệ mẹ đi, đều là lũ đọa lạc, cứ giết ả trước đã, ta muốn xem cái bản mặt ngươi lúc đó thế nào!
Giống loài goblin mà cũng biết đau buồn khi người thân chết sao? Ừm, thú vị đấy."
"Ặc ặc... ặc ặc... ặc ặc..."
Mắt Khảm Đạt hằn lên những tia máu đỏ lòm, hai tay quơ quào về phía bóng lưng đối phương, hắn muốn gượng dậy nhưng vô số khúc xương đã gãy nát khiến hắn ngay cả nhổm người khỏi bia đá cũng không làm nổi.
Thánh Đồ số 8 túm lấy tóc nàng vũ nữ báo nhân, giật ngược đầu nàng về phía Khảm Đạt, kề đoản đao lên cổ.
Nàng vũ nữ báo nhân bị ép nhìn Khảm Đạt, thoáng ngơ ngác, rồi trên mặt rạng rỡ niềm vui khôn xiết, vươn tay về phía hắn.
"Khảm Đạt!"
"A!!!"
Khảm Đạt ứa lệ máu, gầm lên một tiếng xé lòng rồi phun ra một búng máu lớn.
Phía bên kia, tại khu công nghiệp, Lý Tần Vũ đang vung đại kiếm phá hủy nhà xưởng giữa biển lửa để tạo vành đai ngăn cháy bỗng khựng lại.
Trong tầm nhìn của hắn nhảy ra một khung thông báo.
Có tiêu hao Dũng Giả Chi Chương ×1 để chuyển chức Goblin Thiện Xạ ×1 thành Goblin Dũng Giả ×1 không?
