Chương 24
Chương 24: Guồng nước
Đăng ngày 29/09/2026
19
Lý Tần Vũ vẽ một bản quy hoạch thành phố giản lược lên tấm da cừu, gồm hệ thống đường sá, hệ thống cống ngầm, khu đồng ruộng, khu chăn nuôi, thậm chí có cả khu thương mại.
Hắn quyết định lấy Gian Nan Đồn làm nền móng để phát triển một thị trấn quy mô lớn.
Loài người chọn cắm rễ ở vị trí này quả thật có lý lẽ riêng, xung quanh địa thế bằng phẳng, đất đai tơi xốp, chỉ cần đốn sạch đại thụ là có thể khai khẩn được một diện tích đất canh tác khổng lồ.
Nơi này cách con sông lớn không xa, chừng hai trăm mét, sau này phát triển lên có thể biến thành một thành phố cảng, vị trí địa lý vô cùng đắc địa.
Quan trọng hơn là con người đã vỡ hoang một vành đai đất đai quanh pháo đài gỗ, sản lượng lương thực từ số ruộng này đủ để binh lực dưới trướng Lý Tần Vũ không cần đi săn trong thời gian dài, giúp hắn dồn toàn bộ nhân lực vào công cuộc kiến thiết.
Lên xong kế hoạch sơ bộ, Lý Tần Vũ xách giáo gỗ bước ra khỏi nhà, đội công nhân goblin vác rìu cuốc rầm rập bám theo sau.
Lý Tần Vũ bắt đầu vạch đường trên mặt đất, hắn vẽ đến đâu, lũ goblin đào xới đến đó.
Hắn vẽ hình vuông, goblin liền dựng thành nhà ở; hắn vạch đường thẳng, chúng liền đào thành cống ngầm. Dưới sự tiếp tế lương thực dồi dào, tốc độ làm việc của đám goblin nhanh đến chóng mặt.
Càng khiến Lý Tần Vũ mừng rỡ là lứa goblin con đầu tiên với gần hai trăm cá thể đã chào đời.
Lý Tần Vũ cắt cử mười con goblin coi sóc lũ ấu trùng, chuyển toàn bộ vào trong nhà giữ trẻ.
Nhà giữ trẻ khô ráo và ấm áp, mỗi ngày từng ấu trùng goblin đều được ăn món canh thịt hầm rau củ đặc quánh.
Được bồi bổ nguồn dinh dưỡng phong phú dường ấy, tốc độ phát triển của lũ goblin con lại tăng vọt, chỉ cần mười ngày là đã có thể lôi ra khỏi nhà giữ trẻ để lao vào sản xuất xây dựng.
Có thêm nhân khẩu mới bổ sung, Lý Tần Vũ bắt tay triển khai một công trình lớn. Hắn phát hiện những ngày qua nhờ chủ trì dựng hàng loạt nhà gỗ, điểm độ thuần thục kỹ năng công trình của mình đang tăng vùn vụt, sắp sửa cán mốc 25 điểm.
Kỹ năng chọn một trong hai đầu tiên của nhánh công trình khiến Lý Tần Vũ vô cùng thèm muốn: Xi Măng. Hắn muốn nhanh chóng cày điểm thuần thục lên 25 để mở khóa kỹ năng này.
Vì thế, hắn khởi động một hạng mục đặc thù. Hắn phái người đào mương dẫn nước trên đồng ruộng trước, sau đó hạ lệnh cho đám goblin đốn hạ lượng lớn cây cối, khoan sẵn các lỗ mộng trên thân gỗ.
Chờ các linh kiện bằng gỗ được chế tác xong xuôi, tuy có phần thô kệch nhưng hoàn toàn đủ dùng.
Gom đủ mọi linh kiện gỗ, Lý Tần Vũ dẫn người lội xuống dòng sông lớn để lắp ráp.
Vùng nước gần đây cũng có Giác Ngạc cư ngụ. Giống loài này dường như chiếm trọn mắt xích sinh thái dọc bờ sông, đâu đâu cũng thấy bóng dáng, gây ra không ít trở ngại cho việc thi công dưới nước.
Nhưng không hề gì, Lý Tần Vũ điều động đám Đại Ca Bố Lâm mặc giáp da Giác Ngạc xuống thi công. Lớp giáp này đánh lừa được lũ Giác Ngạc, khiến chúng ngỡ goblin là đồng loại, nhờ vậy công trình tiến triển hết sức êm xuôi.
Mấy cây xà gỗ lớn được đóng chặt xuống lòng sông sau bao phen chật vật, kế đó Lý Tần Vũ trực tiếp thao tác trên các thanh dầm, ráp chồng các bộ phận bằng gỗ đã chuẩn bị sẵn lên, một cỗ máy khổng lồ bằng gỗ dần dần thành hình.
Công trình kéo dài ngót nghét mười lăm ngày, lứa goblin con đầu tiên đã hoàn toàn trưởng thành. Trong số 237 con thì có tới 218 con sống sót khỏe mạnh, tỉ lệ sinh tồn này đã là cực kỳ ấn tượng.
Lý Tần Vũ xếp goblin già kèm cặp goblin non, chia đều vào các tổ đội công tác, biến chúng thành lực lượng nòng cốt mới của bộ lạc, đẩy mạnh hơn nữa tốc độ thi công.
Đám người trên tường thành ngơ ngác nhìn bìa rừng lùi dần ra xa, đất đai khai khẩn ngày một mở rộng, càng nhiều gian nhà mọc lên san sát bên ruộng đồng, vô số goblin cặm cụi cày cấy, sinh hoạt; trong mắt bọn họ chỉ còn lại nỗi hoang mang tột độ.
Thế giới này bị tua nhanh rồi sao? Khối lượng công việc khổng lồ đến nhường ấy, cớ sao một bầy ma vật lại có thể hoàn thành trong khoảng thời gian ngắn ngủi đến vậy?
Càng khiến bọn họ choáng váng hơn là dạo gần đây đám Đại Ca Bố Lâm liên tục thao tác dưới sông. Ban đầu chẳng ai nhìn ra chúng đang lắp cái gì dưới nước, nhưng theo thời gian, một lão nông cầm cuốc bỗng gào tướng lên: "Quang Minh Thần ở trên cao ơi! Guồng nước! Bọn chúng đang lắp guồng nước!"
Mọi người đều thấy hoang đường tột đỉnh, guồng nước là cỗ máy vô cùng tinh vi, lũ goblin sao có thể chế tạo nổi?
Huống hồ trông dáng vẻ kia còn là loại guồng nước cỡ lớn cao tới bốn năm mét, một cỗ máy khổng lồ có thể đưa thẳng nước lên bờ.
"Không thể nào, bọn chúng chỉ là ma vật, sao có thể chế ra guồng nước! Tuyệt đối không thể nào!"
Cáp Na lắc đầu nguầy nguậy, trong lòng thầm rủa là chuyện hoang đường. Đối phương là goblin chứ đâu phải loài người, chúng chỉ là ma vật, lũ ma vật không có não!
Bọn họ bị goblin vây hãm trong thành, ngày ngày bị nỗi sợ hãi cùng sự thiếu thốn vật tư giày vò đến mức sắp phát điên. Giờ đây tận mắt chứng kiến lũ goblin hoàn tất từng công trình vốn chỉ loài người mới làm nổi, trong lòng vừa hoảng loạn lại vừa cảm thấy niềm kiêu hãnh của con người sắp sửa sụp đổ hoàn toàn.
Nếu ngay cả goblin cũng làm được những việc của loài người, vậy bọn họ là cái thá gì?
Tâm lý hiếu thắng kỳ quặc khiến Cáp Na mỗi ngày chạy đi chạy lại cả chục bận giữa tường thành và căn nhà gỗ nhỏ, ả mong mỏi công trình guồng nước của lũ goblin sụp đổ tan tành!
Đến khi lứa goblin con thứ hai hơn ba trăm cá thể lớn đủ lông đủ cánh để tham gia lao động, công trình guồng nước của Lý Tần Vũ cũng chính thức khánh thành.
Bánh xe tròn khổng lồ sừng sững cắm giữa lòng sông, dòng nước đẩy bánh xe quay tròn đều đặn, múc từng khoang nước sông đưa lên cao rồi đổ ụp xuống.
Dòng nước đổ vào máng gỗ, những máng này được giàn giáo gỗ nâng bổng lên cao, kéo dài suốt hai trăm mét về phía đồng ruộng, dẫn dòng chảy thẳng vào các mương máng đan xen ngang dọc như ô chữ điền.
Một lão nông trông thấy cảnh này lại thất thanh kinh hô:
"Có kênh mương rồi! Có thể tưới tiêu cho đất đai bất cứ lúc nào, sản lượng hoa màu ít nhất cũng tăng được hai thành đấy!"
Lão nông toàn thân run rẩy, trong mắt thế mà lại lộ vẻ thèm thuồng ghen tị. Một con người lại đi ngưỡng mộ lũ goblin.
Nhìn sang Cáp Na, mặt mày ả thất thần tiều tụy, miệng lẩm bẩm:
"Không thể nào, không thể nào, chúng chỉ là goblin thôi, chúng chỉ là goblin thôi..."
Phía bên kia, sau khi guồng nước và hệ thống thủy lợi hoàn tất, Lý Tần Vũ cho đám goblin nghỉ xả hơi một ngày, lại mở tiệc chè chén no say.
Lý Tần Vũ cảm thấy đám goblin này thật sự quá chất phác. Chỉ cần cho chúng ăn no, thi thoảng rút thăm ba chọn một đem chém một đứa, cả lũ sẽ hoàn thành nhiệm vụ của hắn với một trăm phần trăm công suất, chẳng đứa nào dám lười biếng dù chỉ nửa phần. Goblin quả thực quá chất phác mà!
Lý Tần Vũ mở bảng thuộc tính cá nhân ra, guồng nước hoàn thành đã đẩy điểm thuần thục kỹ năng công trình của hắn lên 23, chỉ còn thiếu 2 điểm nữa là mở khóa được kỹ năng phụ chọn một trong hai.
Lý Tần Vũ đưa mắt nhìn về phía pháo đài gỗ, ánh mắt lóe lên từng tia lạnh lẽo.
Lúc này đã có hai lứa goblin con chào đời, quân số của hắn chạm mốc sáu trăm, trừ đi một trăm đứa bị xử tử trong các đợt rút thăm trừng phạt, đã đến lúc phải đoạt lấy thứ vốn thuộc về mình rồi!
Lý Tần Vũ lập tức khởi công hạng mục mới. Hắn chia bầy goblin làm ba đội: một đội giám sát pháo đài loài người, một đội đi đốn gỗ, đội thứ ba đào móng trên nền đất.
Đợi đào móng đạt độ sâu nhất định, những cây cột gỗ cao nghễu nghện được đóng sâu xuống đất, tiếp đó đám goblin dùng kết cấu mộng nối để dựng cao dần lên. Lý Tần Vũ muốn chế tạo những tháp tên sừng sững, có thể bắn thẳng vào các căn nhà nằm sau tường gỗ!
Bốn tòa tháp tên dựng ở bốn góc pháo đài, một khi dựng xong là có thể oanh kích bừa bãi mọi mục tiêu bên trong thành.
Điều này làm đám người trong thành rầu rĩ thắt ruột thắt gan nhưng chẳng có cách nào xoay xở. Lũ goblin bên dưới ngày một đông, quân số đã gấp sáu lần bọn họ, căn bản chẳng làm nổi trò trống gì nữa, đành trơ mắt nhìn bốn tòa tháp gỗ cao lên từng ngày.
Rốt cuộc, sau khi lứa goblin con thứ ba ra đời, tháp tên cao tới chín mét đã hoàn thành cất nóc.
Lý Tần Vũ cầm cung dài bước lên đỉnh tháp tên, hắn sai người mang một chậu than lửa đặt cạnh bên.
Lý Tần Vũ rút ra một mũi tên gỗ đặc chế, đầu mũi tên bọc cỏ khô tẩm đẫm mỡ thú săn được, lại trộn thêm nhựa cây dễ cháy.
Hắn châm đầu tên vào chậu than rực lửa, liếc mắt nhìn pháo đài gỗ đang nhốn nháo hoảng loạn, kéo căng dây cung rồi bắn vút ra một phát.
