Chương 275
Chương 275: Quản lý hậu chiến 2
Đăng ngày 30/09/2026
19
Tổng đốc Lam Ngân Thành là Khắc Lai Tư biết Lý Tần Vũ đến để xem xưởng đóng tàu, phi đình vừa tiếp đất liền không khách sáo dài dòng, trực tiếp dẫn hắn đến ụ tàu.
Khắc Lai Tư chỉ vào hai chiến hạm bằng gỗ trong ụ tàu giới thiệu: "Bệ hạ, lần trước vây bắt gia chủ Lam Ngân, Thủy Á Long phóng hỏa đốt ụ tàu khiến hai chiến hạm đang đóng này bị tổn hại. Nhưng may mà chỉ cháy lớp vỏ ngoài, khung sườn bên trong vẫn nguyên vẹn. Hiện tại hai chiến hạm cấp Lãnh Chủ dài sáu mươi bảy mét này có thể tiến hành cải tạo động lực hơi nước ngay lập tức. Nếu thuận lợi, chỉ cần hai tháng là có thể hạ thủy thử nghiệm."
Lý Tần Vũ nhìn hai con tàu gỗ, suy ngẫm một lát rồi hạ lệnh.
"Thế này đi, một chiếc ngươi cứ tiến hành cải tạo động lực hơi nước như bình thường, chiếc còn lại bọc thép toàn bộ."
Khắc Lai Tư ngẩn ra: "Bọc giáp sao?"
"Đúng, đóng thành thiết giáp hạm, sắt bọc gỗ, cứ tưởng tượng nó như một kỵ sĩ khoác trọng giáp vậy."
Lý Tần Vũ dự tính chế tạo thiết giáp hạm. Hắn muốn nắm quyền chủ động quân sự tuyệt đối trên cả thượng lưu lẫn hạ lưu con sông lớn, biến dòng sông này thành huyết mạch vận tải của Liên Minh.
Hải chiến thời đại này vẫn đang dùng nỏ pháo, cầu đổ bộ và mũi húc. Thực tế pháo hạm vỏ gỗ chạy bằng hơi nước đã đủ sức nghiền nát chúng, nhưng đừng quên, có kẻ đang phát tán kỹ thuật hỏa khí ra toàn thế giới, bản thân Liên Minh cũng vừa bán lượng lớn hỏa pháo cho Vương quốc Đa Nặc Vạn.
Chẳng bao lâu nữa, hải chiến sẽ biến thành cảnh pháo hạm đối đầu nã nhau. Liên Minh bắt buộc phải luôn giữ vững ưu thế trang bị, việc khai phá thiết giáp hạm không thể chậm trễ.
Lý Tần Vũ vừa nói vừa khoa tay múa chân, phổ biến chỉ tiêu thiết giáp hạm cho Khắc Lai Tư. Thực ra chỉ có hai điểm: toàn thân bọc giáp sắt dày 40mm, lắp hai tháp pháo xoay.
Khắc Lai Tư nghe mà tặc lưỡi kinh ngạc. Hắn chưa từng nghĩ chiến hạm cũng có thể bọc giáp sắt, chủ yếu là trước khi lão Lý đem hỏa khí rải khắp đại lục, thiết giáp hạm vốn chẳng có đất dụng võ.
Kinh ngạc qua đi, Khắc Lai Tư bắt đầu cân nhắc tính khả thi.
"Bệ hạ, làm vậy trọng lượng chiến hạm sẽ vượt mức, tốc độ cực kỳ chậm. Hơn nữa thép chúng ta luyện đưa lên tàu, dầm mưa dãi nắng chẳng mấy chốc sẽ gỉ sét. Lại thêm việc cán ra tấm thép lớn cỡ đó cần máy cán thép quy mô hơn nhiều, đây là thử thách khổng lồ đối với năng lực sản xuất của các công xưởng chúng ta."
Lý Tần Vũ đáp dứt khoát: "Đúng! Thử thách cực lớn, cái ta cần chính là thử thách!"
Đóng một chiếc thiết giáp hạm chính là bài kiểm tra thực lực công nghiệp của một quốc gia. Một trong những lý do Lý Tần Vũ quyết tâm đẩy mạnh dự án này chính là để thử lửa nền công nghiệp của Liên Minh.
Chế tạo một chiến hạm như vậy chắc chắn sẽ đụng phải đủ loại vấn đề, buộc Liên Minh phải chế tạo thêm nhiều máy móc gia công gang thép mới.
Một khi vượt qua những cửa ải khó khăn này, trình độ chế tạo công nghiệp của Liên Minh sẽ lập tức vọt lên một tầm cao mới!
Sau đó, Lý Tần Vũ bước vào phòng vẽ của xưởng tàu, tự tay phác thảo lại ý tưởng của mình: thiết kế tháp pháo xoay, kế đó là giáp nghiêng, yêu cầu tối thiểu phải làm chệch hướng đạn pháo 90mm bắn từ cự ly năm trăm mét.
Xét việc loại pháo hiện tại Liên Minh bán ra ngoài là pháo nòng trơn 90mm, muốn phòng ngự cũng tương đối dễ dàng. Cái khó là thiết kế cụm động cơ hơi nước hiệu suất cao hơn để tăng tốc độ cho thiết giáp hạm.
Thời nội chiến nước Mỹ, hai phe nam bắc đều từng tung thiết giáp hạm vào cuộc chiến, những chiến hạm khoác lớp giáp từ 25mm đến 75mm mang lại hiệu quả kinh người, đạn pháo tròn gần như không thể xuyên thủng lớp giáp sắt.
Thế nhưng vận tốc của chúng chỉ vỏn vẹn năm đến sáu hải lý, chậm chạp hết chỗ nói.
Lý Tần Vũ hy vọng thông qua ải khó đóng thiết giáp hạm này, Liên Minh sẽ ép ra được động cơ hơi nước có tính năng vượt trội hơn.
Nán lại Lam Ngân Thành hai ngày, Lý Tần Vũ và Khắc Lai Tư đã trao đổi rất nhiều ý tưởng.
Khắc Lai Tư nhận định hồ Nữ Thần là căn cứ đóng tàu tuyệt hảo, mặt hồ phẳng lặng, thuận tiện thử nghiệm tàu chiến, men theo dòng nước xuôi xuống có thể xuyên qua nhiều quốc gia để ra biển.
Hơn nữa quanh Lam Ngân Thành có rất nhiều mỏ khoáng sản, đều là mỏ đã khai thác sẵn từ thời những kẻ thống trị địa phương, sản lượng cực lớn, từ vàng, bạc, đồng, sắt cho đến thiếc, nhôm, than đá đều có đủ.
Khắc Lai Tư mong muốn biến Lam Ngân Thành thành khu công nghiệp thứ hai của Liên Minh. Dù sao việc đóng tàu đòi hỏi các thiết bị như động cơ hơi nước rất cồng kềnh, không thể dựa dẫm hoàn toàn vào Thiết Thành vận chuyển tới.
Chưa kể nếu động cơ hơi nước lắp lên tàu gặp trục trặc, chẳng thể chuyển ngược về Thiết Thành hiệu chỉnh, Lam Ngân Thành bắt buộc phải có thực lực công nghiệp của riêng mình.
Đề xuất này khiến Lý Tần Vũ đắn đo. Chiều sâu chiến lược của vùng Cáp Lục Nhân quá hẹp, lỡ như quân đoàn địch phản công, rất dễ bị một đợt càn quét san phẳng.
Đặt khu công nghiệp ở Thiết Thành thì an toàn hơn nhiều. Nơi đó có bức bình phong tự nhiên là Ma Vật Sâm Lâm trải dài ba trăm cây số, lại thêm Ca Bố Bảo chặn ở phía trước, khu công nghiệp Thiết Thành vững như bàn thạch.
Thế nhưng Lam Ngân Thành muốn tự lực đóng tàu quả thực cần một nguồn lực công nghiệp hùng hậu ngay sát bên, việc này tính sao đây?
Lý Tần Vũ quyết định dùng ngoại giao giải quyết vấn đề. Hắn đã phái sứ giả đến vương đình Vương Quốc Tát Tác Tư, ép đối phương phải cắt nhượng khu vực Cáp Lục Nhân.
Nếu địch đồng ý, Lam Ngân Thành sẽ có được môi trường tương đối an toàn, khu công nghiệp Lam Ngân Thành có thể xúc tiến. Còn nếu chúng không chịu mà muốn động binh, vậy chỉ đành tiếp tục dốc sức phát triển khu công nghiệp Thiết Thành.
Trao đổi xong xuôi, Lý Tần Vũ bước lên phi đình, quay về Thiết Thành.
