Chương 289
Chương 289: Thân vương Naga 2
Đăng ngày 30/09/2026
19
Na Già Thân vương đặt thanh kiếm xuống rồi hỏi: "Ta bằng lòng cung cấp bí ngân, liệu có thể nhờ Đại Thủ Lĩnh rèn giúp ta một thanh kiếm không?"
Ca Bố Văn đáp: "Tôi sẽ viết thư gửi về Liên Minh, Đại Thủ Lĩnh chắc sẽ đồng ý."
Na Già Thân vương gật đầu, bắt chéo đôi chân dài miên man, mỉm cười nhìn Ca Bố Văn.
"Văn tướng quân, chuyến viếng thăm đế quốc lần này, ngươi có cảm nghĩ gì?"
Ca Bố Văn thành khẩn nói: "Đế quốc Na Nhĩ Tư vô cùng hùng mạnh, cực kỳ phồn vinh. Đây là nơi tráng lệ nhất tôi từng chứng kiến trên suốt dọc đường, các vị đã xây dựng nên một nền văn minh mà các tộc ngoài khó lòng đuổi kịp trong mấy trăm năm."
Na Già Thân vương bật cười ha hả.
"Ta nghe nói Đại Thủ Lĩnh của các ngươi đề xuất một khái niệm khá thú vị, gọi là gì nhỉ?"
"«Quyền Bảo Đảm Sinh Tồn Và Phát Triển Của Sinh Vật Trí Tuệ»."
Ca Bố Văn trả lời, rút một cuốn sổ tay nhỏ từ trong ngực áo đặt lên bàn.
Na Già Thân vương cầm cuốn sổ lật xem thật nhanh, năm phút sau, nàng đặt xuống rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoài mái vòm kính.
"Đại Thủ Lĩnh của các ngươi là một kẻ theo chủ nghĩa lý tưởng, nhưng việc tứ đại chủng tộc thừa nhận lẫn nhau không thể dựa vào vài tờ giấy mỏng manh thế này."
Ca Bố Văn nói: "Tôn nghiêm và chân lý được khắc trên thân kiếm, vạn sự đều cần có khởi đầu. Dù vô cùng gian nan, nhưng không nỗ lực thì vĩnh viễn chẳng thể mở ra cục diện."
Hắn tự hào mỉm cười.
"Ít nhất tôi không giống đám đồng tộc nhan nhản khắp đại lục, bị nông dân cầm chĩa đâm chết trong hang ổ, mà đang ăn vận chỉnh tề ngồi đàm đạo cùng điện hạ tại nơi này, đó chính là thành quả từ sự nỗ lực của chúng tôi."
Động tác rít tẩu của Na Già Thân vương thoáng khựng lại, đôi mắt to như bóng đèn khẽ chớp.
"Đại Thủ Lĩnh mang huyết mạch goblin đặc thù sao? Thứ cho ta nói thẳng, chín mươi chín phẩy chín mươi chín phần trăm goblin trên thế giới này đều hỗn độn và vô trật tự, nhưng Đại Thủ Lĩnh của các ngươi lại tạo dựng một quốc gia có quy củ với tốc độ không tưởng, goblin bình thường tuyệt đối không thể làm được điều đó."
Ca Bố Văn cũng không rõ Lý Tần Vũ có huyết mạch đặc thù hay không. Hắn ngẫm lại biểu hiện của Lý Tần Vũ rồi đánh giá:
"Đại Thủ Lĩnh cực kỳ mạnh mẽ, là chiến sĩ mạnh nhất Liên Minh, nhưng ngài chưa bao giờ tự kiêu vì điều đó. Đại Thủ Lĩnh vô cùng thông tuệ, học gì cũng nhanh, sáng tạo được vô số thứ. Đại Thủ Lĩnh nhìn xa trông rộng, ngài thấy được tương lai mà chúng tôi không thể thấy, rồi điều động mọi nguồn lực dốc sức lao về phía tương lai ấy. Đại Thủ Lĩnh tôn sùng trật tự, mọi hành động của ngài chỉ nhằm kiến tạo trật tự, để kẻ dị tật yếu hèn cũng có thể sinh tồn trong một xã hội có quy củ."
Na Già Thân vương đại khái phác họa ra hình tượng tính cách của Lý Tần Vũ trong đầu.
"Ừm, giờ thì ta càng trông đợi thanh kiếm Đại Thủ Lĩnh rèn cho ta hơn rồi. Nhất định phải để Đại Thủ Lĩnh rèn cho ta một thanh đấy."
Ca Bố Văn đáp: "Đại Thủ Lĩnh hào phóng sẽ đồng ý thôi."
Trong mắt hắn, Na Già Thân vương chẳng qua chỉ muốn sưu tầm một thanh kiếm chế tác bằng bí ngân mà thôi, dẫu sao với địa vị của vị này thì muốn kiếm báu nào chẳng có?
Nhưng hắn không ngờ rằng, Na Già Thân vương muốn kiếm do Lý Tần Vũ rèn không chỉ vì dục vọng sưu tầm bảo kiếm do nhân vật đặc thù trao tặng, mà còn có ý định nhìn kiếm đoán người.
Tay nghề của người thợ khi tinh thông đến một mức độ nhất định, tác phẩm sẽ phát ra tiếng nói thuộc về riêng người đó.
Thời trẻ, Na Già Thân vương từng tặng bảo vật quý giá cho kẻ thù truyền kiếp của tinh linh là tộc Người Lùn.
Tộc Người Lùn cực kỳ căm ghét tinh linh nhưng lại trọng sĩ diện, nhận được lễ vật của Na Già Thân vương bèn đua nhau đòi đáp lễ vật phẩm ngang hàng.
Kẻ thống trị tộc Người Lùn thường là thợ rèn kiệt xuất nhất của một thế lực, đều dốc cạn tâm huyết rèn kiếm báu làm quà đáp lễ.
Na Già Thân vương ngày đêm nghiên cứu những thanh kiếm ấy, từ thân kiếm mà nghe được tiếng lòng cùng tính cách của các bậc thống trị Người Lùn.
Trong một trận chiến giữa Người Lùn và tinh linh, Na Già Thân vương chạm trán một Sơn Chủ Người Lùn.
Đó là một kẻ địch hùng mạnh, nhận được sự che chở của Nữ Thần Đất Mẹ, sở hữu thần lực, là đối thủ đáng sợ nhất Na Già Thân vương từng gặp.
Đôi bên kịch chiến suốt hai ngày bất phân thắng bại, mãi tới khi Na Già Thân vương sực nhớ về thanh kiếm Sơn Chủ Người Lùn từng tặng cho nàng.
Đó là một thanh kiếm bí ngân khắc ma văn dung nham, cực nặng, nắm lấy chuôi kiếm chẳng khác nào nắm rìa đá sắc nhọn, lúc vung kiếm, tiếng lưỡi bén xé gió gầm thét như tiếng rống giận.
Nóng nảy, cuồng bạo, thiếu kiên nhẫn, đó là tiếng nói của thanh kiếm, cũng là bản tính của kẻ tạo ra nó.
Thấu hiểu tính cách của đối phương, Na Già Thân vương điều chỉnh chiến thuật, chém rụng đầu Sơn Chủ Người Lùn. Từ đó về sau, nàng hình thành thói quen thu thập tác phẩm của các kẻ địch tiềm tàng.
Không chỉ có kiếm, cả thơ từ, thư họa, điêu khắc... tất cả đều phát ra tiếng nói của người sáng tạo. Trong phòng kính của Na Già Thân vương gần như gom đủ tác phẩm của mọi nhân vật có máu mặt trên thế giới này.
Kể cả Ca Bố Văn, trong mắt Na Già Thân vương, xuyên qua biểu cảm, cách ăn nói, nhận thức của hắn về vạn vật, nàng cũng hiểu thêm về Lý Tần Vũ, hoàn thiện thêm mô hình tính cách của đối phương.
Tiếp đó đôi bên trò chuyện trên trời dưới biển. Na Già Thân vương muốn thông qua Ca Bố Văn để hiểu rõ Lý Tần Vũ, hiểu rõ chính quyền ma vật mới trỗi dậy này.
Ca Bố Văn cũng muốn thăm dò Tinh Linh Đế quốc, cùng kẻ siêu phàm hùng mạnh trước mắt.
Ca Bố Văn hỏi: "Tôi có thể mua một số sư thứu không? Sinh vật mạnh mẽ này rất hữu ích cho sự phát triển của xã hội."
Na Già Thân vương đáp: "Không được, sư thứu là sinh vật cao quý, không thể coi như hàng hóa đem bán."
Ca Bố Văn hỏi: "Đế quốc Na Nhĩ Tư có bao nhiêu kỵ sĩ bầu trời?"
Na Già Thân vương đáp: "Mười hai quân đoàn, hơn hai vạn kỵ sĩ bầu trời."
Ca Bố Văn kinh hãi, số lượng kỵ sĩ bầu trời của tinh linh đã đuổi kịp toàn bộ lục quân của Liên Minh rồi.
Hắn thở dài: "E rằng tôi là goblin duy nhất còn sống được chứng kiến sự lớn mạnh của Tinh Linh Đế quốc."
Na Già Thân vương nhồi lại sợi thuốc vào tẩu, ngước mắt nhìn hắn: "Không, ngươi là kẻ thứ hai."
Ca Bố Văn ngẩn ra.
"Điện hạ?"
Na Già Thân vương nói: "Goblin đầu tiên hiểu rõ sức mạnh đế quốc ta không phải ngươi. Ừm, ngươi có thể tới gặp hắn, dạo này Hiền Giả hình như đang viết mấy thứ kỳ quái lắm."
