Chương 314
Chương 314: Nỏ săn rồng của người lùn
Đăng ngày 30/09/2026
19
Dung Nham Chi Chủ thúc quân hành quân ròng rã hơn một tháng trời, cơn thịnh nộ cần trút bỏ khiến binh sĩ người lùn chẳng được nghỉ ngơi tử tế, ai nấy bước đi đều lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Nhưng họ là người lùn, tố chất cơ thể vượt trội cùng ý chí sắt đá đã giúp họ chống chọi qua chuỗi ngày hành quân gian khổ.
Đại quân hai mươi vạn người lùn dần áp sát cụm pháo đài do Lý Tần Vũ dựng lên, hai bên bắt đầu chạm trán.
Một chiếc phi thuyền hạng trung đang làm nhiệm vụ tuần tra thường nhật trên không, chợt đám goblin trên tàu phát hiện ra đại quân người lùn, lập tức quay đầu về cấp báo.
Nhận được cảnh báo từ phi thuyền, Lý Tần Vũ lập tức phát động tổng động viên chiến tranh, lệnh cho toàn bộ cụm pháo đài bước vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
Đám goblin đang đồn điền bên ngoài vội vã rút về sau tường thành, khoác dây đai trang bị, đeo chéo dây lựu đạn, vác súng trường trèo lên chiến lũy.
Bạt che pháo bị giật tung, đại bác được đẩy vào vị trí bắn, đạn dược xếp ở nơi dễ lấy nhất, bánh răng bệ pháo được tra dầu mỡ cẩn thận, chỉ mong cơ hồn của nó đừng dở chứng vào thời khắc then chốt.
Lũ quỷ ăn thịt người cũng đã khoác lên mình chiến giáp đúc dày cộp, tay lăm lăm cuốc chim cỡ lớn cùng búa tạ. Hơn một trăm bốn mươi con quỷ ăn thịt bọc thép sừng sững, vào thời khắc then chốt chính là một thứ sức mạnh kinh hồn bạt vía!
Huy động tác chiến hoàn tất, Lý Tần Vũ lệnh cho đại đội phi thuyền xuất kích, tận dụng ưu thế trên không để đè đầu người lùn ra mà nã, giết được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Đối mặt với đại quân hai mươi vạn người, hắn buộc phải dốc toàn lực.
Bảy chiếc phi thuyền ầm ầm xuất kích, rẽ mây bay về phía đại quân người lùn. Lý Tần Vũ nhìn theo bóng phi thuyền đi xa, thầm nghĩ người lùn sẽ không bị ném bom đến mức tan đàn xẻ nghé chứ, hỏa lực của đám này vượt xa thời đại này cả mấy bậc cơ mà.
Nào ngờ ngay chiều hôm đó, đại đội phi thuyền đã có ba chiếc quay về. Lý Tần Vũ không khỏi nghi hoặc, sao lại về nhanh thế? Đạn pháo đã bắn sạch rồi à?
Ba chiếc phi thuyền không hề hạ cánh mà bay thẳng về hướng Thiết Thành, chỉ thả một hộp đạn tín hiệu xuống cụm pháo đài khi bay ngang qua, bên trong chứa thư mật báo.
Bức thư nhanh chóng được chuyển đến tay Lý Tần Vũ, báo cáo rằng người lùn sở hữu một loại nỏ siêu cường nào đó có thể bắn trúng phi thuyền trên tầng trời cao, tầm bắn ước tính vượt quá hai nghìn năm trăm mét.
Bảy chiếc phi thuyền ban đầu dự tính dội pháo ở độ cao khoảng một nghìn năm trăm mét xuống đội hình hành quân của đối phương nhằm giáng đòn phủ đầu nặng nề.
Thế nhưng chưa được bao lâu, phi thuyền đã hứng chịu đòn tấn công. Những mũi tên nỏ khổng lồ bắn lên từ mặt đất đâm xuyên qua túi khí và khoang treo.
Tình cảnh đó khiến Hạ Phổ giật bắn mình. Từ trước tới nay, mọi kẻ địch chạm trán phi thuyền đều hoàn toàn bất lực chịu trận, đây là lần đầu tiên phi thuyền đối mặt với hiểm cơ, hơn nữa lại còn đến từ thứ vũ khí tích năng như nỏ bắn đá thế này.
Quá đỗi phi lý! Phải biết rằng chiếc chiến hạm tiên tiến nhất mang tên Nữ Vương Bầu Trời số một, động cơ ma pháp của nó cũng chỉ chịu được luồng ma lực quét qua ở độ cao hai nghìn năm trăm mét, đó đã là trần bay cực hạn của nó rồi.
Vậy mà lúc này, dưới đáy khoang treo của Nữ Vương Bầu Trời lại đang cắm phập một mũi nỏ khổng lồ, dọa người ta chết khiếp.
Hạ Phổ lập tức hạ lệnh cho toàn bộ phi thuyền kéo cao độ, nhưng vẫn có ba chiếc phi thuyền hạng nhẹ bay thấp bị trúng tên, phải dùng đèn hiệu và cờ lệnh thông báo túi khí bị rò rỉ, bắt buộc phải rút lui.
Hạ Phổ phất cờ cho phép rút quân. Túi khí phi thuyền rò rỉ tuy chậm, nhưng hễ thủng là phải hạ cánh vá lại càng sớm càng tốt, bằng không độ cao bay sẽ liên tục sụt giảm.
Ba chiếc phi thuyền nhanh chóng rời đi, động cơ ma pháp vận hành hết công suất, chắc hẳn chúng vẫn kịp về tới vùng kiểm soát của Liên Minh trước khi mất hoàn toàn sức nâng.
Đợt không kích tiếp theo khiến Hạ Phổ có phần bó tay bó chân, hắn bỏ hẳn phương án nã pháo, chuyển sang ném bom từ tầm cao, dẫu vậy cũng nổ chết không ít người lùn.
Trong quá trình này, khoang treo của Nữ Vương Bầu Trời lại trúng thêm hai mũi tên nữa, một mũi trong số đó xuyên toạc qua sàn, ghim thẳng một tên goblin Hỏa Táng Giả lên trần nhà.
Hạ Phổ kinh hồn bạt vía. Bọn họ đang ở độ cao hai nghìn năm trăm mét cơ mà, thứ nỏ quái quỷ gì mà bắn cao đến mức này?
Hắn đâu hay biết, loại nỏ hạm mạnh nhất của người lùn mang tên Nỏ Săn Rồng, tầm bắn cực hạn lên tới ba nghìn năm trăm mét, vốn là thứ vũ khí được chế ra để đoạt mạng cự long.
Rồng là đại địch truyền kiếp của người lùn. Phía đông Ngai Nhân Sơn Mạch là biển cả mênh mông, bên kia đại dương là quần đảo Hoàng Kim, nơi cự long quần tụ đông đảo.
Đám cự long ấy rất thích quấy phá các bãi chăn thả sơn dương của người lùn, thường xuyên vượt biển sang cướp bóc.
Đặc biệt là mấy trăm năm trước, một con rồng mẹ già bay tới từ vùng biển bí ẩn phương Đông đã chiếm cứ đảo Hoàng Kim rồi thống nhất toàn bộ loài rồng, mối đe dọa của cự long đối với người lùn từ những đợt quấy nhiễu nhỏ lẻ đã biến thành những cuộc tập kích quy mô, có tổ chức và mưu đồ rõ ràng.
Dưới áp lực nghẹt thở từ bầu trời, nỏ bắn đá của người lùn từ kết cấu, kỹ nghệ đến vật liệu chế tác đều bị ép phải phát triển đến mức tột cùng.
Phiên bản Nỏ Săn Rồng mới nhất chính là kết tinh trí tuệ của tộc người lùn, đạt tới thông số kinh hoàng là trần bắn ba nghìn năm trăm mét. Trong chuyến viễn chinh này, lưng của hơn tám mươi con Cự Giáp Thú đều được trang bị kín mít loại nỏ này.
Qua ống nhòm hai mắt đời mới, Hạ Phổ đã phát hiện ra dàn nỏ khổng lồ ấy. Hơn tám mươi con Cự Giáp Thú cõng nỏ chia nhau rải rác khắp hàng ngũ người lùn, bảo vệ đoàn quân hành tiến kín kẽ không một kẽ hở, chẳng chừa cho phi thuyền lấy một cơ hội tiếp cận.
Hạ Phổ đành bất lực hạ lệnh hủy bỏ đợt tập kích.
Hắn để hai chiếc phi thuyền hạng nhẹ duy trì ở độ cao một nghìn năm trăm mét để theo dõi hành trình của địch, còn các phi thuyền hạng trung và nặng khác vòng ra sau lưng đại quân người lùn xem có thể chặt đứt tuyến tiếp tế của chúng hay không. Chẳng lẽ ngay cả đội hậu cần của người lùn cũng vác theo nỏ khổng lồ chắc?
Lý Tần Vũ đặt bức thư xuống, trong lòng có chút khó chịu. Lợi thế lớn nhất là phi thuyền coi như mất trắng, không ngờ người lùn lại có thứ vũ khí vươn tới được bầu trời.
Hắn ngẫm nghĩ một hồi. Đợt oanh tạc mở màn của phi thuyền đã gây thương vong lớn, sĩ khí của chúng ắt hẳn sụt giảm không ít. Người lùn vượt qua cả Bình nguyên Cự Nhân xa xôi vạn dặm tới đây, nhuệ khí vốn đã mòn, lúc này phải giáng đòn liên tục không ngơi nghỉ, khiến chúng không kịp thở mà bào mòn tinh thần đến cùng.
Lý Tần Vũ quay sang bảo Ca Bố Tử bên cạnh: "Bắt đầu đi."
Ca Bố Tử gật đầu, nhắm nghiền hai mắt thi triển ma pháp tử linh.
Đám thây ma người lùn đã chôn mình mai phục từ sớm trên lộ trình hành quân của quân địch lập tức cựa mình, trồi lên từ lớp cỏ rậm rạp rồi lảo đảo bước về phía đại quân người lùn.
Tiên phong của đại quân người lùn là một đội kỵ binh cưỡi sơn dương giáp nặng. Thấy bóng người xiêu vẹo bỗng dưng xuất hiện giữa đồng cỏ phía trước, bọn chúng lập tức cảnh giác cao độ.
"Cái gì đằng kia thế?"
Một kỵ sĩ sơn dương cất tiếng hỏi.
"Mặc chiến giáp của phe mình, là người lùn! Hắn không phải đồng bào trốn thoát khỏi tay lũ goblin đấy chứ?"
Mấy kỵ sĩ sơn dương ngỡ mình đã đoán đúng chân tướng, vội thúc tọa kỵ lao nhanh về phía người lùn nọ.
"Này! Đồng bào, ngươi trốn khỏi nanh vuốt lũ goblin sao?"
Một kỵ sĩ sơn dương phi tới trước mặt thây ma người lùn cất tiếng hỏi dồn.
Lúc này, thây ma người lùn đang nằm dưới quyền điều khiển của Ca Bố Tử. Hắn có hai phương thức điều khiển: điều khiển đại thể và thao tác vi mô.
Điều khiển đại thể thì giống hệt như chơi dàn trận, khoanh trúng mục tiêu rồi ra lệnh tổng lực quét qua một điểm.
Còn thao tác vi mô thì chẳng khác nào quỷ nhập tràng, có thể điều khiển đơn vị vong linh thực hiện những động tác vô cùng chuẩn xác, chẳng hạn như giật kíp nổ gói thuốc nổ.
"Đồng bào? Đồng bào ngươi làm sao thế?"
Kỵ sĩ sơn dương lớn tiếng gặng hỏi, cớ sao người đồng bào đột ngột xuất hiện này lại chẳng hé răng lấy một lời?
Ca Bố Tử thông qua đôi mắt của thây ma người lùn quét nhìn xung quanh, kỵ sĩ sơn dương vây quanh gồm có mười hai tên, ừ, một đổi mười hai là quá hời rồi.
Hắn lập tức điều khiển ngón tay thây ma giật mạnh vào chốt kéo bằng kim loại bên vai.
Oành!!!
