Chương 318
Chương 318: Kéo co
Đăng ngày 30/09/2026
19
Trước đó bắt được thuyền lớn của người lùn, sau khi rã máy ra cho nhân viên kỹ thuật của Liên Minh nghiên cứu, họ đã báo cáo lên Lý Tần Vũ hai kỹ thuật đặc thù.
Một là loại sắt thép màu đen của người lùn, thứ này tựa như thép không gỉ. Toàn bộ hạm đội người lùn đều là chiến hạm bọc thép, trôi nổi trên sông lớn ngần ấy thời gian mà chẳng thấy vết rỉ sét nào.
Tiếp đó là công nghệ truyền động của chiến hạm người lùn, thiết kế cực kỳ ưu việt, hiệu suất vượt trội hơn hẳn kết cấu truyền động do Liên Minh tự chế cho động cơ hơi nước.
Năng lực thiết kế chế tạo cơ khí của người lùn vô cùng mạnh mẽ, Liên Minh chỉ cần nắm vững là khả năng vận dụng động lực cho tàu thuyền sẽ tăng vọt.
Vừa rồi lúc chuẩn bị nổ tung xe công thành, Lý Tần Vũ liếc vào bên trong một cái, vãi thật, một đống kết cấu truyền động cơ khí phức tạp nối liền với bánh xe, thứ này vậy mà thực sự có động lực chủ động!
Kết cấu truyền động trên mặt đất này khiến Lý Tần Vũ nổi lòng tham, hắn muốn bắt sống chiếc xe công thành này mang về giải mã, biết đâu sau này chế được cả xe tăng.
Lý Tần Vũ trèo lên mặt thành rồi lại nhảy ngược vào trong, chạy tới trước mặt đám ogre gào lớn: "Mấy gã to con! Dậy giúp một tay, có kẹo ngọt ăn này!"
Hơn một trăm bốn mươi con ogre phía sau chân thành kẻ nằm người ngồi, có đứa ngủ say ngáy vang như sấm, tiếng huyên náo trên chiến trường chẳng mảy may ảnh hưởng tới bọn chúng.
Lũ ogre vừa nghe có kẹo ăn, ánh mắt liền đờ đẫn ra. Thứ kẹo độ tinh khiết cao đến thế, chỉ cần một vốc là bổ sung đủ năng lượng cho bọn chúng hoạt động mấy ngày liền.
Khoảng thời gian ở nhà đá của đám da xanh nhỏ, bọn chúng tuy phải làm nhiều việc nhưng đứa nào đứa nấy béo mầm ra, cũng chỉ vì được ăn kẹo, thứ này có ăn cả đời cũng chẳng chán.
Lũ ogre lục tục đứng dậy, vây quanh Lý Tần Vũ hỏi phải làm gì.
Lý Tần Vũ điểm danh bốn con ogre, dẫn tới ông thành.
Pháo đài này có xây ông thành, dẫu người lùn phá được cổng ngoài thì vẫn phải đối mặt với cổng trong.
Chờ lũ ogre vào vị trí, Lý Tần Vũ chia cho mỗi đứa một sợi xích sắt lớn.
"Lát nữa ta ra lệnh, các ngươi cứ dốc sức kéo, lôi được cỗ xe lớn bên ngoài kia vào là thắng, sẽ có kẹo ngọt ăn!"
Vừa nói hắn vừa ngẩng nhìn lên tường thành, Khảm Đạt đứng bên trên gật đầu ra hiệu đã chuẩn bị sẵn sàng.
Đám người lùn bên ngoài thấy một toán quân địch hung hãn từ trên mặt thành nhảy xuống, ngỡ rằng xe công thành sắp bị phá hủy, ai ngờ toán địch kia lại nhảy tót ngược về theo đường cũ, khiến bọn chúng ngơ ngác chẳng hiểu ra sao.
Nhưng thây kệ, cấp bách nhất lúc này là dùng xe công thành húc tung cửa.
Quân người lùn lấy lại quyền điều khiển cỗ xe, vượt nốt năm mét cuối cùng, chuẩn bị thả búa đâm đầu cừu.
Ngờ đâu khoảnh khắc tiếp theo, cánh cổng lại tự động mở toang, búa đâm đầu cừu giáng vào khoảng không.
Đám người lùn trố mắt nhìn cánh cổng mở rộng, mặt nghệch ra: Gì thế này, bọn ta còn chưa kịp dùng sức mà cửa đã mở rồi?
Ngẩn người trong thoáng chốc, lũ người lùn gầm lên một tiếng chiến hống rồi lao thẳng vào trong.
Khảm Đạt trên tường thành gầm to: "Lựu đạn!"
Hơn ba trăm binh sĩ tập trung gần cổng thành vừa nhận lệnh liền lập tức ném lựu đạn xuống dưới, nổ cho đám người lùn kêu la oái oái.
Khảm Đạt cùng Dũng Giả Tiểu Đội quẳng từng bình dầu hỏa xuống dưới, châm ngọn lửa bùng cháy dữ dội quanh xe công thành hòng cắt đứt liên hệ giữa quân người lùn và cỗ xe.
Ném xong lựu đạn, binh lính lập tức bóp cò súng trường bắn hết công suất, dùng hỏa lực chặn đứng mọi tên người lùn toan bén mảng lại gần xe.
Lý Tần Vũ vác bốn sợi xích sắt lao ra khỏi cổng, phi tới trước xe công thành rồi trói chặt xích vào các phần nhô ra của cỗ xe.
Buộc chắc chắn xong xuôi, hắn gào lên với lũ ogre: "Kéo!"
Bốn con ogre tức tốc ghì xích kéo, sợi xích căng đét, cỗ xe công thành chậm chạp bị kéo vào trong cổng.
Đám người lùn bên ngoài trố mắt nhìn cỗ xe bị cổng thành nuốt trọn, mả mẹ nó đúng là đảo lộn càn khôn, dám cướp xe của ông mày à, chuyện này tuyệt đối không thể tha thứ!
Quân người lùn giận dữ tột độ, tức tốc khuân xích sắt từ phía sau lên, móc chặt vào đuôi xe công thành, rồi mấy trăm tên cùng túm lấy một sợi, kéo liền tù tì sáu sợi xích.
Lần này thì bốn con ogre kéo không nổi nữa rồi, hơn sáu trăm tên người lùn cùng so lực, dù là ogre cũng phải bó tay.
Lý Tần Vũ nghệch mặt ra, sao tự nhiên lại biến thành trò kéo co thế này? Hắn vội vàng gọi thêm bốn con ogre nữa vào kéo xích.
Binh sĩ trên mặt thành cũng ngơ ngác, ủa chứ đám người lùn coi bọn mình tàng hình à? Coi súng ống trong tay bọn mình là đồ chơi sao?
Lính trên tường thành bắt đầu tập bắn bia, đám người lùn đang kéo co thảm thiết ngã xuống, thế nhưng vừa thấy cỗ xe sắp sửa bị lôi tọt vào vòm cổng thành, quân người lùn lại điên cuồng lao lên bù người!
Mấy tên người lùn khác lại móc thêm sáu sợi xích sắt vào đít xe, thêm sáu trăm tên nữa nhảy vào kéo co, tổng cộng thành ra hơn một ngàn hai trăm tên, cỗ xe công thành vừa thụt vào vòm cổng lại từ từ bị lôi ngược ra ngoài.
Xạ thủ trên thành bắn sướng cả tay, lũ người lùn đang mải kéo co chẳng khác nào bia sống đứng yên, cự ly lại gần đến thế, hầu như cứ bóp cò là có mạng.
Chỉ trong chốc lát, thương vong của phe người lùn đã vượt quá một ngàn.
Ngặt nỗi tính khí bướng bỉnh của người lùn cũng nổi lên, xe của bọn ta dựa vào cái thá gì mà các ngươi dám cướp? Lũ người lùn lao lên trám chỗ nối đuôi nhau không ngớt.
Nhưng quân người lùn cũng chẳng phải hoàn toàn không có não, vài kẻ không tranh được vị trí kéo co liền giơ đại khiên ghép thành tường khiên, che chắn cho đồng bọn đang kéo.
Đại khiên của người lùn rất nặng, dày hơn năm milimét, có xác suất cản được đạn bắn, tính ra che chắn khá hiệu quả cho đám kéo co.
Đằng xa, một hàng xạ thủ nỏ người lùn dàn trận bắn áp chế các tay súng trên thành, số ít nỏ công thành cỡ vừa và nhỏ cũng đồng loạt khai hỏa, chốc lát mưa tên trút xuống bao phủ lấy binh lính trên mặt thành.
Lý Tần Vũ thấy tám con ogre vẫn không lôi nổi xe công thành thì bắt đầu lúng túng, thầm tính xem có nên gọi thêm bốn con nữa vào đọ sức không?
Ngay sau đó hắn tự tát một bạt tai vào trán, mẹ kiếp, cảm giác mình bị lũ người lùn dắt mũi rồi, sao tự dưng lại đi suy nghĩ cùng một tần số với bọn chúng thế này.
Hắn tuốt Chinh Phục Giả Đại Kiếm, lao vút ra khỏi cổng thành, nhảy phắt lên nóc xe công thành, nhắm thẳng xích sắt sau đít xe vung một kiếm dứt khoát.
Tia lửa bắn tung tóe, một sợi xích sắt đứt đôi, toàn bộ đám người lùn trên hàng xích đó kêu "ái chà" một tiếng rồi ngã nhào ra đất.
Lý Tần Vũ vung liền mấy kiếm, chém đứt sạch toàn bộ xích sắt, lũ người lùn đang kéo co vì mất đà nên đồng loạt ngã lăn quay.
Lần này hết kẻ cản trở, tám con ogre gầm lên dồn sức, kéo cỗ xe công thành lao vun vút vào vòm cổng thành.
Đứng trên nóc xe, Lý Tần Vũ nhìn đám người lùn ngã la liệt trước mặt liền cười phá lên ha hả, nhưng ngay sau đó hắn cũng gặp họa, gáy đập trúng đỉnh vòm cổng thành, té lăn cù mèo xuống đất.
