Chương 324
Chương 324: Ma tượng người lùn
Đăng ngày 30/09/2026
19
Một tiếng trầm đục vang lên, đầu hai con Cự Giáp Thú va mạnh vào nhau.
Một chiếc sừng lớn của Cự Giáp Thú phe người lùn gãy lìa bay ra xa, khoang miệng con cự thú trào ra lượng lớn dịch nhầy cùng máu tươi, bước chân lảo đảo lui lại hệt như kẻ say rượu.
Oẹ!
Cự Giáp Thú người lùn nôn thốc ra một đống dịch xanh lè chua loét, chân mềm nhũn ngã quỵ xuống đất, sáu chiếc chân điên cuồng co giật.
Nỏ Săn Rồng trên lưng nó vỡ nát, tên người lùn bên trong lồng lăn chuột hamster bị đè bẹp thành đống thịt vụn.
Nếu mổ đầu gã to xác này ra, có thể thấy não nó đã nát bấy thành tương, cú va chạm vừa rồi tạo thành vết thương mang tính hủy diệt.
Nhìn sang Cự Giáp Thú cương thi, giáp đầu lõm xuống, một con mắt bắn vọt ra ngoài, não bộ cũng nát thành tương như thế.
Nhưng nó chỉ lắc lắc đầu, chân lảo đảo vài bước rồi nhanh chóng đứng vững, chẳng hề hấn gì.
Đơn vị tử linh tồn tại không dựa vào nội tạng của kẻ chết. Ma pháp tử linh hình thành một hệ thống vận hành hoàn toàn khác bên trong cơ thể chúng, dẫu cương thi có thối rữa thành xương trắng thì vẫn cử động được, thứ này tính ra là một loại sinh vật ma pháp.
Sau khi đứng vững, Cự Giáp Thú cương thi chĩa cái đầu khổng lồ về phía một con Cự Giáp Thú khác, dùng sừng húc tới. Con Cự Giáp Thú người lùn kia cũng chìa sừng ra nghênh đón, đôi bên gạc sừng đọ sức chẳng khác nào trâu rừng.
Hai con Cự Giáp Thú người lùn còn lại cũng chẳng phải bù nhìn, chúng chịu sự sai khiến của người lùn, từ hai bên sườn lao vào húc Cự Giáp Thú cương thi, muốn ủi ngã nó xuống.
Chúng đã thành công. Một chọi ba, đọ sức chắc chắn không lại, Cự Giáp Thú cương thi bị húc vào bụng đẩy ngã nhào, thể trọng khổng lồ đập ầm xuống mặt đất vang rền.
Ca Bố Tử muốn điều khiển Cự Giáp Thú cương thi bò dậy, nhưng thứ này quá nặng, một khi ngã xuống thì rất khó đứng lên, huống chi còn có ba con Cự Giáp Thú vây quanh húc tới tấp, không cho nó cơ hội đứng dậy. May thay vẫn còn Lý Tần Vũ.
Ngay khoảnh khắc hai con cự thú va vào nhau, hắn đã bật nhảy, lao thẳng lên lưng một con Cự Giáp Thú người lùn.
Đám người lùn trên bệ yên hoảng hốt, ngây dại nhìn Lý Tần Vũ từ trên trời giáng xuống.
Còn ở trên không trung, Lý Tần Vũ đã giơ cao Chinh Phục Giả Đại Kiếm, lúc rơi xuống liền hung hãn bổ thẳng vào cỗ Nỏ Săn Rồng.
Răng rắc một tiếng chói tai, Nỏ Săn Rồng vỡ vụn thành từng mảnh linh kiện, xạ thủ điều khiển nỏ bị lưỡi kiếm chém nát thành đống thịt vụn.
"Á!!"
Mấy tên người lùn gào thét rút chiến chùy lao về phía Lý Tần Vũ. Hắn tung mỗi tên một cước đá văng xuống đất ngã chết tươi, đoạn lấy một ống nổ ba trong một từ kho đồ ra, giật chốt rồi vứt lên bệ yên, đoạn lại bật nhảy tại chỗ, lao sang con Cự Giáp Thú tiếp theo.
Khả năng bật nhảy của hắn cực mạnh, dễ dàng đáp từ lưng con cự thú này sang lưng con khác.
Hắn vừa chạm chân, còn chưa kịp xử lý đám người lùn trên bệ yên thì ống nổ phía sau đã phát nổ.
Một tiếng nổ ầm vang rền, ống nổ ba trong một bộc phát uy lực, lưng Cự Giáp Thú người lùn bị khoét thành một hố máu thịt khổng lồ.
Bệ yên vỡ vụn văng tung tóe lên trời, đoạn giữa lưng Cự Giáp Thú đứt lìa hoàn toàn, hệt như bị một chiếc thìa khổng lồ múc phăng một mảng thịt, phơi bày cả xương sườn lẫn nội tạng ra ngoài.
Xương sống của Cự Giáp Thú nằm sát trên đỉnh lưng như loài voi, cú nổ này phá hủy toàn bộ cột sống, con thú đổ ụp xuống ngay tại chỗ.
Lý Tần Vũ đã nhảy lên lưng con Cự Giáp Thú thứ hai.
Một tên người lùn xông tới bắn thẳng một phát nỏ vào mặt hắn, mũi tên bị giáp bản Bí Ngân bắn bật ra. Hắn túm chặt chòm râu dài của gã xạ thủ rồi giật mạnh, gã hét lên một tiếng thảm thiết như tiếng thét Wilhelm, bị đập mạnh xuống đất.
Lý Tần Vũ tát mấy bạt tai bạt mạng đánh chết tên người lùn, rồi lại như cũ ném một ống nổ ba trong một lên bệ yên, bật nhảy tại chỗ lao sang con cự thú thứ ba, cũng là con cuối cùng.
Ầm ầm! Con Cự Giáp Thú thứ hai bước theo vết xe đổ của con thứ nhất, nổ tung khiến thịt nát máu tươi bắn tung tóe khắp trời.
Lý Tần Vũ gọn gàng giải quyết đám người lùn trên lưng con Cự Giáp Thú thứ ba, vẫn muốn dùng ống nổ để chiêu đãi gã to xác dưới chân.
Nhưng thân thể cự thú bỗng nghiêng hẳn đi, ống nổ ba trong một trên tay Lý Tần Vũ tuột rơi xuống, bản thân hắn cũng suýt ngã nhào, vội chộp lấy cỗ Nỏ Săn Rồng bên cạnh để giữ thăng bằng.
Hóa ra là con Cự Giáp Thú cuối cùng này đang phát uy.
Nó dùng bốn chân sau chống đỡ thân thể, nhấc bổng hai chân trước lên cao rồi dẫm thật mạnh xuống bụng Cự Giáp Thú cương thi.
Bốp một tiếng, áp lực khủng khiếp khiến giáp bụng Cự Giáp Thú cương thi biến dạng, xương sườn gãy nát, lục phủ ngũ tạng bị ép phòi cả ra ngoài.
Lý Tần Vũ thấy thế liền hít một hơi lạnh, ruột gan phòi cả ra thế kia, không kham nổi nữa thì toi?
Thấy con Cự Giáp Thú người lùn lại nhấc chân toan giẫm tiếp, hắn vội vàng ra tay ngăn cản.
Dùng ống nổ thì không kịp nữa rồi. Hắn nhảy vọt lên đầu con Cự Giáp Thú, lấy một khẩu thủ pháo từ trong kho ra.
Một tay hắn bấu chặt vào giáp ngoài của con cự thú, cả người đu lơ lửng bên đầu nó, vừa vặn thả người ngay cạnh con mắt khổng lồ.
Khẩu thủ pháo chĩa thẳng vào mắt cự thú, bóp cò.
Ầm!
Con mắt nổ tung! Dịch thể cùng máu tươi tuôn xối xả, con Cự Giáp Thú gào rống thảm thiết, chiếc chân khổng lồ vừa nhấc lên cũng dẫm chệch sang bên.
Đau đớn tột cùng, con Cự Giáp Thú bắt đầu chạy loạn. Lý Tần Vũ còn định bồi thêm một phát pháo kết liễu nó, nhưng thấy gã to xác này phát điên chạy càn, giẫm chết cơ man nào là binh lính người lùn.
Lý Tần Vũ thầm nghĩ để nó quậy phá gây hỗn loạn thì có lợi hơn, bèn đạp chân một cái, phóng người sang bên đáp đất an toàn. Con cự thú điên cuồng lao về phía xa, ủi sập vô số lều trại.
Trong chốc lát ấy, Cự Giáp Thú cương thi đã lồm cồm bò dậy, bước tới cạnh Lý Tần Vũ.
Lý Tần Vũ thấy trạng thái của nó vẫn ổn, chỉ là bụng bị giẫm vỡ toang, ruột lòng thòng lòng thòng, trông càng đậm chất tử linh hơn.
Kế đó, đám Thực Nhân Ma cùng binh lính xông tới chỗ Lý Tần Vũ. Quân người lùn từ bốn phương tám hướng bủa vây lại, hết đợt này đến đợt khác, hai bên lao vào huyết chiến ác liệt.
Lý Tần Vũ thả cho Cự Giáp Thú cương thi đi càn quét tự do phát huy, còn bản thân thì cùng các binh sĩ vung đao chém giết.
Cả đội ngũ xông thẳng về phía trước chừng một dặm, lều trại phía trước càng lúc càng dày đặc, lại vừa to lớn vừa xa hoa, nhìn là biết đã đánh tới tận khu vực cốt lõi của đối phương.
Đến nước này, phe người lùn sốt vó cả lên. Sau lều lớn chính là Pháo Núi Lửa chôn ngầm dưới đất, nếu còn để đám goblin chém giết xông tới thì chẳng còn ai cản nổi nữa!
Lý Tần Vũ đang mải miết chém giết người lùn bỗng giật thót tim, hắn cảm nhận được dao động ma pháp nồng nặc.
"Hửm? Chuyện gì thế này?"
Lý Tần Vũ nhìn về phía căn lều khổng lồ đằng trước, dao động ma lực nồng nặc phát ra từ chính nơi đó!
Đáp án nhanh chóng lộ diện, người lùn chủ động vén mở căn lều lớn, để lộ thứ ẩn giấu bên trong.
Mấy tên người lùn giật tung rèm lều, để lộ mười cỗ Nỏ Săn Rồng, đồng loạt ngắm chuẩn đám Thực Nhân Ma đang đại sát bốn phương rồi bóp cò.
Mười phát Nỏ Săn Rồng trúng phóc cả mười, găm thẳng vào ngực mười tên Thực Nhân Ma xung phong đi đầu. Mũi tên dài hai mét gần như xuyên thấu toàn bộ, chỉ chừa lại một đoạn đuôi tên trơ trọi bên ngoài.
"Gào!!"
Đám Thực Nhân Ma trúng tiễn rú lên thảm thiết, mấy con không gượng nổi ngã rầm xuống đất.
Lý Tần Vũ kinh hãi, đám Thực Nhân Ma này là bảo bối quý giá, không thể tổn thất ở đây được.
Hắn hét lớn với đám Thực Nhân Ma bị thương: "Mấy tên to xác! Chạy về mau! Tự chạy lùi về sau đi!"
Thực Nhân Ma rất khó chết. Chỉ cần chân không rời khỏi mặt đất, sức mạnh của Đất Mẹ sẽ cuồn cuộn không dứt rót vào cơ thể chúng, đó là sự ban phước của Nữ Thần Đất Mẹ dành cho đứa con út.
Lão Lý hắn cũng từng nhận ban phước của Nữ Thần Đất Mẹ, mấy lần trọng thương cận kề cái chết, cứ vùi xuống đất là chẳng bao lâu lại nguyên vẹn chui lên.
Đám Thực Nhân Ma trúng tên gầm gừ đau đớn, ôm chặt vết thương cắm đầu tháo chạy về sau.
Nào ngờ mười tên này vừa chạy, một nửa số Thực Nhân Ma còn lại cũng ùn ùn chạy theo, khiến Lý Tần Vũ ngớ cả người.
Thực Nhân Ma sinh hoạt theo đơn vị gia tộc, cực kỳ coi trọng tình thân. Mười con này chạy là kéo theo cả gia quyến chuồn theo, chỉ còn sót lại tầm sáu mươi con tại trận địa tiếp tục huyết chiến.
Lý Tần Vũ văng tục một tiếng, mấy gã to xác này là lực lượng chống đỡ tiền tuyến chủ lực, chúng mà rút thì đội hình sẽ lập tức chao đảo!
Chiêu bài giấu kín của phe người lùn vẫn chưa dừng lại ở đó. Từ phía sau giàn Nỏ Săn Rồng, hàng loạt bóng hình kỳ dị rầm rộ bước ra, toàn là thạch nhân, mỗi con cao tới ba mét, số lượng lên đến hơn trăm!
