Chương 386
Chương 386: Ám chiêu của Đại công Ba Bác Sa
Đăng ngày 30/09/2026
19
Bản Năng dũng giả có cảm giác phương hướng cực tốt. Trước khi tới đây, hắn đã xem qua bản đồ Nộ Phong Thành do người gác đêm cung cấp, biết rõ phương hướng của Đại Thư Viện.
Rất nhanh, Dũng Giả Tiểu Đội đã áp sát ngoại vi Đại Thư Viện. Địa đạo nơi này bắt đầu xuất hiện quân chính quy A Khố Tây, trên vách tường cũng cắm đuốc chiếu sáng.
Một tên lính A Khố Tây mặc trọng giáp thấy bóng người lay động sâu trong đường hầm, cứ ngỡ đám thường dân Nộ Phong Thành sắp bị tra tấn đến chết lại mò tới kiếm chuyện, bèn quát lớn: "Cút đi! Có việc khắc gọi bọn mày, giờ cút về hết cho tao!"
Dứt lời, bóng người trong bóng tối hơi khựng lại, rồi bất thình lình bộc phát, lao thẳng tới tên lính. Trong đường hầm vang lên tiếng kim loại cọ xát chói tai từ giáp phiến.
"Cái gì, ngươi..."
Xoẹt!
Bản Năng dũng giả xông tới trước mặt tên lính A Khố Tây, vung kiếm đâm thẳng. Lưỡi kiếm bán thủ đâm nát mặt đối phương, xuyên thủng mũ giáp phía sau, hạ sát trong chớp mắt.
Đến đây, màn hành tung lén lút chính thức kết thúc. Dũng Giả Tiểu Đội dốc toàn lực, bắt đầu đồ sát đám lính phía trước.
Mấy tên lính phàm nhân này căn bản không đỡ nổi Dũng Giả Tiểu Đội khi bọn họ bùng nổ, từng tên bị chém dưa gọt chuối mà chết, tiếng thảm thiết vang vọng khắp hành lang.
Bản Năng dũng giả hét lớn: "Đừng dây dưa với bọn chúng! Xông thẳng vào Đại Thư Viện tìm Ba Bác Sa đại công, lấy mạng hắn!"
Một gã đồng đội bổ sung: "Nhắc lại lần nữa! Ba Bác Sa đại công là một gã đàn ông tầm năm mươi tuổi, tóc nâu, từng bị thương hủy dung khi đánh nhau với quân ta, bình thường mang một chiếc mặt nạ vàng để che xấu. Ai có những đặc điểm trên thì chính là hắn!"
Mọi người gầm lên đã rõ, đồng thời lao lên chém giết.
Bọn họ bộc phát quá hung mãnh, nhanh chóng đột nhập vào không gian dưới lòng đất của thư viện.
Khu vực này rộng lớn vô cùng, tường và sàn đều lát đá hoa cương tinh xảo, khác hẳn những đường hầm bùn đất bẩn thỉu bên ngoài.
Không gian ngầm này bốn thông tám đạt, chia thành nhiều gian phòng độc lập chứa đầy sách vở.
Trước kia, học giả khắp nơi trên thế giới đều tề tựu về đây tra cứu tài liệu, nhưng nay nơi này đã bị cải tạo thành công sự quân sự. Giá sách bị xô đổ để chặn đường, những trang sách ghi chép tri thức quý giá bị vứt bừa bãi chẳng khác nào rác rưởi.
Không ít lính A Khố Tây nấp sau những công sự thô sơ này phòng thủ. Dũng Giả Tiểu Đội đột ngột xông ra, vài kiếm chém nát giá sách, tiện tay tiễn luôn đám lính xuống hoàng tuyền.
Dũng Giả Tiểu Đội lao nhanh về phía trước. Bọn họ buộc phải nhanh, nơi này là tim gan của địch, nếu không giết được Ba Bác Sa đại công trong chớp mắt, một khi đại quân đối phương ùa tới vây hãm, bọn họ cũng chỉ có con đường chết!
Thế nhưng vấn đề nan giải lúc này là, Ba Bác Sa đại công đang ở chỗ nào?
Khu công sự ngầm của Đại Thư Viện quá đỗi rộng lớn, có tới ba tầng hầm, phòng ốc ngang dọc nối liền với hành lang, chẳng khác nào một mê cung dưới lòng đất.
Một kỵ sĩ hét lớn với Bản Năng dũng giả: "Bản Năng! Chạy hết đường phía trước rồi rẽ trái xuống tầng hai! Chỗ đó là Quán Ngắm Sao, có lắp lượng lớn kính để khúc xạ ánh mặt trời từ mặt đất xuống, giúp căn phòng tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Ba Bác Sa đại công thân phận cao quý, cả đời quen ăn sung mặc sướng, tuyệt đối không chịu nổi cảnh rúc trong căn hầm tối tăm lâu ngày đâu. Chỗ ở của hắn chắc chắn là Quán Ngắm Sao!"
Tên kỵ sĩ này trước kia từng đến Đại Thư Viện, thứ gây ấn tượng sâu đậm nhất cho hắn chính là Quán Ngắm Sao. Một chuỗi thiết bị quang học khổng lồ gắn trên các bánh răng hợp thành cỗ máy móc vô cùng phức tạp.
Ban đêm, thiết bị này dùng để quan sát các vì tinh tú; ban ngày, nó khúc xạ ánh sáng mặt trời xuống lòng đất để chiếu sáng.
"Rõ!"
Bản Năng dũng giả gầm lên một tiếng, chém liên tiếp mười đạo kiếm quang, xé xác hơn mười tên lính vừa tụ lại phía trước. Dũng Giả Tiểu Đội dẫm lên xác chết lao xuống tầng hầm thứ hai, người đi cuối cùng còn tiện tay ném lại một quả bom khói ngay đầu cầu thang.
Quả bom khói này nhồi đầy dược liệu ma pháp, khi nổ sẽ phun ra luồng khói thiêu đốt niêm mạc đường hô hấp, uy lực cực kỳ kinh người.
Chỉ tiếc là giá chế tạo một quả bom khói thế này quá đắt, không thể sản xuất hàng loạt, bằng không cứ ném bừa bom khói vào địa đạo thì trận chiến Nộ Phong Thành đã kết thúc từ lâu.
Bom khói vừa nổ, màn sương độc lập tức cuồn cuộn bốc lên. Đám viện binh A Khố Tây đuổi theo phía sau ho sặc sụa, thảm thiết gào thét, chỉ thấy cổ họng và mắt đau buốt như bị hàng vạn lưỡi dao kim loại cào xé.
Quân truy đuổi điên cuồng lùi lại, tạm thời bị chặn đứng ở tầng một.
"Bản Năng, phía trước rẽ trái rồi đi thẳng qua mười hai ngã rẽ, sau đó lại rẽ trái! Căn phòng kính lớn nhìn thấy chính là Quán Ngắm Sao! Nếu không thấy Ba Bác Sa đại công thì lập tức rút lui, chém ngược trở ra theo đường cũ!"
Bản Năng dũng giả gầm lên: "Biết rồi!"
Bản Năng dũng giả hoàn toàn phục tùng phán đoán của gã đồng đội. Nếu nhìn kỹ, tua rua trên vai gã kia nhiều hơn hắn một sợi, gã chính là cấp trên của hắn.
Cả đám vừa chém vừa giết, chớp mắt đã tìm thấy Quán Ngắm Sao.
Quán Ngắm Sao là một công trình bán nguyệt khổng lồ hoàn toàn bằng kính, trông hệt như một cái chụp lồng thủy tinh vĩ đại.
Thứ này đồ sộ vô cùng, bao trùm từ tầng hai xuống tận tầng hầm thứ ba. Bản Năng dũng giả lao đến trước bức tường kính, chém phăng một kiếm.
Choảng một tiếng rền vang, kính vỡ tan tành. Bản Năng dũng giả liếc nhìn xuống dưới, thấy không quá cao bèn tung người nhảy xuống, các thành viên khác của Dũng Giả Tiểu Đội cũng nối đuôi nhảy theo.
Bên trong Quán Ngắm Sao có vô số kính phản chiếu gắn bánh răng phức tạp, chính giữa đặt một sa bàn, đó rõ ràng là mô hình hệ ngân hà!
Nếu Lý Tần Vũ có mặt ở đây, hắn nhất định sẽ kinh ngạc trước hiểu biết của cư dân dị giới này về vũ trụ, đã đạt tới mức cực kỳ chuẩn xác. Mô hình các thiên thể nhật nguyệt, cùng với quỹ đạo tự quay và quay quanh trục đã bắt đầu thành hình sơ khai.
Mô hình vũ trụ này không biết đã tích tụ bao nhiêu tâm huyết nghiên cứu của biết bao thế hệ học giả, thế nhưng Dũng Giả Tiểu Đội rơi từ trên cao xuống lại giẫm thẳng lên mô hình các vì sao, đôi ủng sắt nặng nề nghiền nát những mô hình vô giá ấy thành đống rác vụn.
Bản Năng dũng giả đảo mắt nhìn quanh, cảnh tượng trước mắt khiến sắc mặt hắn sa sầm. Bởi vì trước mặt hắn lúc này là hàng trăm gã đàn ông đeo mặt nạ vàng, căn bản không biết ai mới là Ba Bác Sa đại công.
"Đừng ngây ra đó! Giết sạch bọn chúng!! Giết hết!! Ba Bác Sa đại công trà trộn trong đám này!!"
Một kỵ sĩ trong Dũng Giả Tiểu Đội hét lớn. Mọi người lập tức bừng tỉnh, vung vũ khí lao vào chém giết đám người đeo mặt nạ vàng.
Đám người đeo mặt nạ vàng này sớm đã có chuẩn bị, tên nào tên nấy trùm kín mũ áo choàng, vóc dáng nhìn qua y hệt nhau, căn bản không phân biệt nổi ai với ai.
Một nửa lập tức quay đầu tháo chạy, nửa còn lại rút hỏa thương và trường kiếm ra, lao vào tử chiến với Dũng Giả Tiểu Đội.
Đạn chì và kiếm quang bay loạn xạ khắp không gian ngầm. Thiết bị ngắm sao gắn trên tường bị vạ lây, những thấu kính khúc xạ đắt giá vỡ vụn dưới làn mưa đạn.
Dũng Giả Tiểu Đội bắt đầu sốt ruột. Bọn họ hoàn toàn không biết ai là Ba Bác Sa đại công, mà lúc này đã có kẻ đeo mặt nạ vàng chạy thoát khỏi Quán Ngắm Sao, chân thân của Ba Bác Sa đại công rất có thể đang nằm trong số đó!
Tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát!
Dũng Giả Tiểu Đội dù mạnh, nhưng cũng chẳng thể trong chớp mắt giết sạch hàng trăm người, huống chi những kẻ được bố trí cạnh Ba Bác Sa đại công cũng mạnh đến mức khó tin, khiến cả đội dũng giả nhất thời bị ghìm chân lại.
Một thành viên Dũng Giả Tiểu Đội thấy có kẻ đeo mặt nạ vàng chạy mất dạng thì cuống cuồng, bất chấp tất cả xông bừa ra ngoài, toan chém chết những kẻ bị nghi là Ba Bác Sa đại công.
Nào ngờ hắn rơi ngay vào vòng vây của đám người mặt nạ vàng. Hỏa thương đồng loạt khai hỏa, trường kiếm đồng loạt đâm tới. Tên kỵ sĩ hấp tấp thảm thiết hét lên một tiếng, đổ gục xuống sàn, biến thành một cái xác không hồn.
