Chương 40
Chương 40: Chiến đấu 3
Đăng ngày 29/09/2026
19
Long Nha tuy không hiểu tiếng goblin, nhưng lời chửi thề thì chẳng cần hiểu mới biết.
Trên trán hắn nổi lên mấy cái gân xanh trông thấy rõ, miệng gào ầm ĩ: "Lũ goblin hèn mọn! Ta sẽ xé nát cổ họng ngươi, đập gãy xương ngươi, giết sạch cả tộc ngươi...!"
Lý Tần Vũ nhìn Long Nha sủa váng trời, ngoáy ngoáy tai rồi quay đi — hắn chẳng hiểu một chữ.
Long Nha thấy goblin chẳng thèm nghe, cứ thế bỏ đi, tức điên người, quát xuống đám Đại Cẩu Đầu Nhân: "Chuẩn bị tấn công! Giết hết tất cả goblin!!"
Lệnh vừa xuống, mấy thủ lĩnh bộ lạc cẩu đầu nhân cũ lập tức tập hợp đội ngũ. Đám cẩu đầu nhân vừa bị Lý Tần Vũ đánh tán loạn được kéo ra từ các xó xỉnh, dồn lại bên cạnh đám Đại Cẩu Đầu Nhân.
Long Nha nhìn đội tinh nhuệ Đại Cẩu Đầu Nhân trong tay, lòng rất mãn ý. Theo hắn tính, số lượng Đại Cẩu Đầu Nhân của mình gấp bội Đại Ca Bố Lâm bên kia — thắng là cầm chắc!
Lý Tần Vũ dẫn quân về trận địa, thấy cẩu đầu nhân đang tập hợp, lập tức ra lệnh chỉnh đốn đội hình chuẩn bị nghênh chiến.
Lần này Đại Cẩu Đầu Nhân đều ra trận — đây là lực lượng cốt lõi của cẩu đầu nhân, phải cẩn thận.
Lý Tần Vũ hô lệnh cho đội nỏ giường: "Nỏ giường! Nhắm vào đứa nào cầm khiên mà bắn. Khi chúng đi được nửa đường, chuyển sang thùng tên!! Ca Bố Cung, đợi chúng vào tầm bắn thì tự do khai hỏa, đừng bắn đứa có khiên, bắn đứa không có khiên!"
Năm chiếc nỏ giường tập trung nhả đạn vào Đại Cẩu Đầu Nhân. Lực bắn khổng lồ khiến mũi tên gỗ cũng có sức sát thương kinh khủng — tên gỗ xuyên thủng khiên gỗ thô sơ rồi tiếp tục phá giáp xương, cắm phập vào thân Đại Cẩu Đầu Nhân, ghim chúng xuống đất.
Đám Đại Cẩu Đầu Nhân kinh hoảng, xáo động nổi lên trong hàng ngũ. Nhưng dù sao cũng là Đại Cẩu Đầu Nhân — bảy tám con cẩu đầu nhân mới có một đứa mạnh như vậy — trong lòng còn có kiêu ngạo, chưa đến mức tan rã dễ dàng.
Thế nhưng, đợi chờ chúng là đòn giáng còn khủng khiếp hơn.
Đám Đại Cẩu Đầu Nhân hứng thêm bảy tám loạt nỏ giường, đã đi được nửa đường. Nỏ giường bắt đầu thay đạn — một loại đạn hình trụ tròn được lắp vào rãnh bắn.
Đây là thùng tên: một ống gỗ được đẽo hình trụ, nhét vào đó sáu mũi tên.
Những mũi tên này dùng đầu sắt, tháo ra từ tên thu được của người tộc người. Thân tên to và dài hơn tên thường, mang được nhiều động năng hơn, nhưng lại mảnh hơn tên nỏ giường thông thường, nhét vào ống gỗ được sáu mũi một lúc.
Đạn này khi bắn ra như súng hoa cải, gây sát thương diện rộng. Nhược điểm là tầm bắn ngắn hơn — nỏ giường bắn tên gỗ đơn đạt chín trăm mét, bắn thùng tên thì bảy trăm mét là giới hạn, mà đối phương có khiên thì còn phải để chúng lại gần hơn nữa.
Lý Tần Vũ thấy Đại Cẩu Đầu Nhân đã đến tầm bốn trăm mét, gào lớn: "Bắn!!"
Năm chiếc nỏ giường nhả đạn đồng loạt. Tiếng vút xé gió vang lên, ống gỗ bị lực bắn khổng lồ phóng ra, rồi do cấu trúc, bị luồng khí xé toạc, mất động năng và văng sang một bên.
Sáu mũi tên bên trong mang đủ lực dư, tiếp tục lao về phía trước.
Ba mươi mũi tên tản xạ trút xuống một diện hẹp, cắm phập vào hàng Đại Cẩu Đầu Nhân đang giơ khiên, kéo theo tiếng thét thảm thiết.
Đây là tên bắn từ nỏ giường — xuyên khiên gỗ thô sơ dễ như xé giấy, cắm sâu vào thân Đại Cẩu Đầu Nhân phía sau.
Một loạt đó giết hơn mười Đại Cẩu Đầu Nhân, cả đội hình cẩu đầu nhân bắt đầu lung lay.
Long Nha đứng sau đốc chiến cũng giật mình — không ngờ đám goblin này lại có vũ khí đáng sợ đến vậy.
Không thể để chúng bắn thêm loạt nữa, phải áp sát ngay!
Long Nha hét xuống một thủ lĩnh cẩu đầu nhân bên dưới: "Thổi kèn!!"
Tiếng tù và ầm vang. Đám cẩu đầu nhân đang dao động khựng lại một nhịp, rồi đồng loạt hú lên những tiếng ú ú ú, tăng tốc xông lên — quyết một mạch phá vỡ phòng tuyến của Lý Tần Vũ!
Lý Tần Vũ thấy vậy, gào lớn: "Đứng vững! Tất cả đứng vững! Chuẩn bị đón cú đánh!!!"
Vừa hét, hắn mở trang điều khiển chiến trường, nhấn phím số 1 chọn trọng bộ binh, F8 chọn thế trận khiên tường.
Trọng bộ binh lập tức áp sát nhau hơn, đồng loạt giơ khiên.
Hắn lao vào đám goblin cầm giáo phía sau trọng bộ binh, gào: "Giáo dài! Thọc ra! Tìm khe hở mà thọc ra!!"
Đám goblin cầm giáo đồng loạt thọc mũi giáo qua khe hở giữa các tấm khiên, rồi kẹp chặt cán giáo vào nách.
Lý Tần Vũ quay sang Cáp Na tiểu thư đang đứng cùng Đang Đang phía sau, gào: "Ba bước trước mặt! Thủy cầu thuật! Thủy cầu thuật!!"
Cáp Na tiểu thư bước nhanh ra sau hàng trọng bộ binh, giơ trượng lên ngâm chú.
Chẳng mấy chốc, một quả cầu nước tụ lại trên đầu trượng — to cỡ bình nước cho máy lọc nước.
"Ném!"
Cáp Na tiểu thư ném quả cầu nước xuống mặt đất trước hàng trọng bộ binh, đất bị thấm ướt.
Nàng tiếp tục tụ thêm bốn quả cầu nước nữa, dội ướt toàn bộ mặt trận. Khi nàng định tụ quả thứ năm, đội xung phong Đại Cẩu Đầu Nhân đã ập đến.
Những tên này hú váng trời lao lên, đập thẳng vào hàng khiên của trọng bộ binh.
Cảnh hàng khiên gọn gàng bị đánh vỡ không xảy ra — đứng ở vị trí trung tâm chính là goblin chiến binh cấp ba, cao lớn hơn, mạnh hơn, ý chí cứng hơn. Theo lệnh Lý Tần Vũ, chúng ghim chân đứng vững, chịu đựng cú va chạm.
Hai bên giằng co, xô đẩy nhau.
"Đâm! Đâm! Đâm!!!"
Lý Tần Vũ gào khản cổ, giật lấy cây giáo dài từ tay một goblin, giơ cao qua đầu, thọc bừa ra phía ngoài.
Hắn chẳng cần biết có trúng hay không — nhưng thỉnh thoảng có thông báo kinh nghiệm +24 hiện lên, cho hắn biết đòn đánh của mình vẫn đang có tác dụng.
Ca Bố Cung phía sau sốt ruột đến chết — hai bên đã đánh giáp lá cà, hắn không có góc bắn.
Hắn nhìn sang hai bên, thấy cẩu đầu nhân đang vây quanh hàng rào chướng ngại vật ở hai cánh. Đám goblin dùng vũ khí cán dài đánh trả, nhưng không ngừng có cẩu đầu nhân lách qua khe hở lao vào, ôm chặt goblin mà cắn xé. Thậm chí có con cẩu đầu nhân còn tóm lấy vũ khí đang vung, giật luôn vũ khí đi.
Ca Bố Cung lập tức hét lệnh cho đám goblin cầm nỏ đang đứng không biết làm gì: "Ra hai cánh, áp sát mà bắn!"
Nói xong hắn tự mình chạy sang sườn, giương cung, gần như áp mặt vào mặt con cẩu đầu nhân rồi bắn thẳng vào đầu nó.
Đám goblin cầm nỏ thấy vậy, bắt chước theo — dí thẳng nỏ vào mặt cẩu đầu nhân mà bắn.
Bắn kiểu này độ chính xác gần như trăm phần trăm, hiệu suất tiêu diệt cực cao. Phối hợp cùng đám goblin vũ khí cán dài, hai cánh sườn cũng dần ổn định.
